1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được tin mọi người, hanh trinh van tot dep.
    @ chi KK: arvil77 rat phuc chi.
    @ bac netwalker: 14/4 thì chua den lich N.P quay lai London, ko thi cung muon gap xem 1 thành viên nhóm châu Phi ra răng sau 2 tháng hành xác . Bữa nay đi siêu thị thấy bán trứng Easter, nhớ bữa sáng trứng tráng bánh mỳ hụt của 2 anh em ở Cape Town (bọn tớ mua nhầm trứng socola, đập mãi ko vỡ mới ngã ngữa )
    Có 1 chút trục trặc về Schengen visa nên 80% N.P sẽ có mặt ở Mỹ, cụ thể là Washington tháng 10 này. Thác Niagara thế nào nhỉ .
    @ bác hoankiem: bác có cao kiến gì vụ visa mà N.P gửi email cho bác thì bác trả lời nhé.
    Have a safe trip back ! The road home ! (3 kẻ nào thua cuộc ý nhỉ
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Loa loa yêu cầu chị Kattyko72 về quê ngay nhé. Bạn bè chờ mãi không được bỏ đi lấy vợ lấy chồng hết cả rồi.
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Alo alo...hiện đang là 12h30 Nairobi, em đang ở hàng Net 50 cents/phút gần sứ quán Uganda đây, chị Kat có nhận được tin nhắn thì ra quán bia Tusker ở trung tâm lúc 4h chiều nhé, chị em ta làm bữa tối trước khi em bay về Joburg 8h30 tối nay. Nếu không thì hẹn chị sáng mai tại Joburg Airport vậy
    Bác Net, em đang cầm thẻ nhớ 1G của bác (trong máy của em, em sẽ cài vào đâu đó trong balo của bác ở khách sạn nhé, hoặc khó quá thì em để trong ngăn ngoai cái ba lô nhỏ của bác HK nhé, tý nữa quên, không có lại phải sang năm mới đem trả bác được hi..hi....)
    Chúc hai bác vui vẻ tại xích đạo nhé.
    P/s: Tối qua quay lại Tusker có nhiều cái hay lắm khà khà
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lá là la... Bầu trời Châu Phi đẹp quá, ôi, em ước gì, ước gì....
    Xin lỗi vì em spam nhưng mà em vui quá, lá là la....
  5. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ko biết hôm nay ZZ và chị KK đã về đến VN chưa ? Có lẽ mai chăng ?
    Bác Net ko mở email nhưng nhớ đọc tin nhắn của N.P. N.P cần hỏi bác 1 số thông tin cho chuyến đi cuối năm.
    Zazu ơi ! Ảnh bungee jump trong dĩa ZZ copy cho NP là ảnh của chị KK . . ZZ copy lại , có thời gian thì copy hết ảnh của mọi người đi về sau nữa, ra đĩa, tháng 5 chắc có người thám hiểm Bắc Cực, mang hộ qua cho N.P . Mình xin cảm ơn
    Tạm thế nhỉ.
  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin ZZ muộn quá vì hôm 5/4 vẫn còn mải đi xem chim (hồng hạc) Nhưng 2 chị em gặp nhau ở phi trg rồi. Đã về đến KL, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là home sweet home.
    @ loops: yên tâm lần này về đúng ngày mà
  7. cunconhp

    cunconhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khi hỏi về du lịch Nam Phi mình được 1 bạn giới thiệu tới đường link này. Trời ơi, đọc mê quá luôn. Mọi người giỏi thiệt, một lúc nào đó mình cũng mong muốn được đi du lịch như các bạn. Quả đúng cuộc đời là những chuyến đi. Cảm ơn các bạn thật nhiều về topic thú vị này.
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm bác hoankiem tới Qatar. Em cũng đi châu Phi (nhưng chỉ có Ai cập thôi) mới zìa tới nhà là đã thấy YM của bác lytoet12 cùng bác hoankiem rồi. Số phôn của em đây, khi nào bác tới thì gọi nhé. Ngày 13 và 14 tháng 4 là em được nghỉ cuối tuần, hy vọng được tha hương ngộ cố tri.
    +974 5873110

    Tớ đang ở Qatar, thấy LĐ nhà mình qua đây hay vướng vào cái tội ăn cắp vặt. Nghĩ cũng tội nghiệp, toàn dân ở quê, bỏ ra mấy chục triệu qua đây làm việc mong kiếm khoảng 220$/tháng (800 Qatari Rial). Chẳng biết bao lâu mới thu lại được vốn. Qua đây lạ nước lạ cái, thấy hàng hoá người ta bày ra mà chẳng thấy ai trông coi, đêm đến chỉ khoá cửa sơ sài, lại bị một số kẻ xấu xúi giục nên nảy lòng tham, đi ăn trộm vặt.
    Khổ nỗi họ không biết đến camera và các hệ thống an ninh khác đã được lắp đặt để bảo vệ các cửa hàng. Khi họ cạy cửa chui vào khua khoắng cũng là lúc cảnh sát đang trên đường tới bắt. Khổ nỗi là thành phố người ta xây rộng rãi, nửa đêm lại có một nhóm người đi lang thang cách xa nơi ở cả chục km, thấy cảnh sát thì chạy tán loạn. Cái nước họ nhỏ tí xíu, dân số chưa đầy 1 triệu người nên cảnh sát không khó khăn lắm trong điều tra các vụ ăn cắp vặt này.
    Bác làm nghề này thì vui lòng bảo với anh em lao động rằng, có qua đây thì chí thú làm ăn, đừng có manh động mà bị trả về nước thì mất cả chì lẫn chài. Được thế em rất cám ơn bác.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 07/04/2007
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bác HK nhận được tin nhắn này thì có mà mừng vãi ra quần . Mây hôm ở Nairobi, bác HK không liên lạc được với bác, tối nằm cứ nói ầm ầm cả đêm làm bọn em không ngủ được
    Báo cáo với các bác là em với chị Kat đã về HN an toàn (trên đường từ Joburg về Kul máy bay vấp phải ổ voi mấy lần tý rơi ). Em phải về sớm chứ đọc xong cái giới thiệu của Qatar Airways thì máu me lắm đấy ạ. Chúc các bác hội ngộ vui vẻ tại Qatar.
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau 4 ngày 3 đêm lang thang ở Uganda, Hai thằng còn lại chúng tớ đã trở về Nairobi và đợi máy bay để về.
    Những điểm đến đã hoàn thành tốt đẹp, sau khi đi xe bus đêm tới Kampala và ở đây chơi một ngày, chúng tớ đi tiếp vượt qua đường xích đạo Equator Uganda và lên đảo SeeSee Island. Có trục trặc là phải chờ phà vài tiếng ở đây nên chặng đường khoảng 60km cuối cùng mất đến gần 8 tiếng.
    Từ SeeSee Island lấy tầu thuỷ chạy dọc Hồ Victoria và đến Jinja, nơi bắt nguồn của dòng sông Nile. Tại đây đã có nửa ngày chèo thuyền vượt thác đầu nguồn với hai lần thuyền lộn nhào.
    Trở lại Nairobi bằng chuyến bus đêm. Chuyến đi coi như đã kết thúc. Và điểu quan trọng nhất là tất cả đều an toàn.
    Bác GPS: Mai em sẽ bay về Doha chuyến bay QR533. 22h đêm đến nơi. Lúc đầu em lấy visa qua net nhưng gặp trục trặc về mạng. Sau em phải nhờ Qatar Airway làm visa vì kô có SQ Qatar tại Nairobi. E phải đặt phòng và họ đặt cho em ở Regency Hotel 10 Al-Asmakh, Doha. Em sẽ ở Doha 24h và bay ngày hôm sau chuyến QR612 lúc 20h35 về BKK. Em sẽ alo bác khi em tới nơi. Hẹn găp bác tại Doha
    Ghét quá là vừa mới được thông báo, fee visa Qatar Airway lấy là 70$ chứ kô phải là 35$ vì vướng mấy ngày nghỉ, Giá 35$ là cho 7 ngày làm việc, giá gấp đôi cho lấy ngay. Cộng với tiền phòng 120$ thì 24h ở Doha quả thật là .....

Chia sẻ trang này