1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng, cái thằng tưởng không định đi thì lại thành đi lâu nhất, phải ở lại châu Phi một mình sau cùng, party tiễn hết bạn này bạn kia về nước, còn mình không biết bao giờ mới về đến Việt Nam
    Hôm kia, hai anh em ngồi ở đầu nguồn thượng lưu sông Nile, uống bia Source of the Nile.
    Ngày mai, HK cũng về nốt, còn lại một mình ra Tusker để voi đập cho chết vậy . Cũng may có cái số điện thoại của cô bé Socola Trung cho Mấy hôm ngồi Tusker một mình thế nào mà Trung nhét vào ba lô của anh cả đống số điện thoại sô cô la với chapati quá lửa thế
    Hôm qua đi xuồng vượt thác hay cực Trung ạ, tiếc là không có em ở đây. Bác HK cực kỳ dũng cảm đi suốt cả hành trình, không cần uống viên thuốc nào, trong khi một loạt chú Tây to cao khoẻ mạnh, chơi đủ các loại thuốc trợ tim, xịt hen, v....v vậy mà có chú còn chịu không nổi bỏ lên xuồng cứu hộ ngồi ngắm thiên hạ cho sướng , có một em khác đang đi trên xuồng bọn anh cũng chịu không thấu bỏ sang xuồng thường. Xuồng của anh, guide là kì cựu thâm niên nhất cho nên chơi ngông, mạo hiểm nhất, nhiều đoạn phê quá quay lại chơi double take. Bác HK nhà mình còn đi qua cả điểm cực sướng mà bọn dân chơi ràt ở đây gọi là G-spot, mặt phê đờ ra nhưng vẫn bám chặt được trên xuồng, trong khi một chú thanh niên khác bay mất. Công nhân cao thủ. Bác chỉ bay xuống nước 2 lần thôi, may có bọn kayak cứu hộ vớt được.
    Bọn nó quay DVD hết, đang suy nghĩ không biết có nên bỏ tiền mua cái đĩa trắng trơn cho vào đầu đọc bật lên được mấy giây là hết không? Nhất là mình còn có quả Last Man Standing, khách du lịch duy nhất còn đứng được trên xuồng, cả xuồng bay hết và có một quả bơi vượt ghềnh đầu tiên. Đoạn ghềnh đầu tiên Guide hỏi có ai nhảy xuống bơi không thế là phi xuống luôn, phê lắm. Có Trung ở đấy bơi cùng là hơi bị hay.
    Muốn xem bác HK đi qua điểm cực sướng mặt phê thế nào thì hỏi mua lại đĩa DVD của bác HK nhé!
    @NP. Anh có bật cả E-mail lẫn vào TTVN nhưng không thấy có tin nhắn nào của em cả. Có gì viết lại nhé!
  2. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Phê thật. Mình mà ở đó, mình cũng thử. Chỉ hơi ngại mọi người bị chói tai .
    NP chưa nhắn tin tiếc gì cho bác Net đâu, dặn trước thế. Bác doạ cắt email nên sợ quá . 2 tháng nữa sẽ liên lạc. Giờ đang cố gắng làm làm con ong chăm chỉ
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    1. Ối ối, sao lại ở KS, nhà tớ rộng lắm, có tới 4 phòng ngủ. Sao không bảo sớm tớ lấy 60$ thôi
    2. Ối ối, sao bảo sang đây ngày 12, ngày mai nhằm ngày đi làm rồi, mà bây giờ đã quá muộn để xin nghỉ.
    3. Ối ối, sao lại bay về BKK. Qatar Airways đã bay thẳng về SG rùi mà.
  4. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi các bác đi từng ngày, giờ tất cả đã và sắp về, hành trình đã thành công. Chúc mừng và chia vui cùng các bác, chúc các bác sẽ chinh phục được nhiều miền đất hơn nữa để thỏa nỗi niềm đam mê khám phá :)
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chài...bác Net kể như xem xinê làm em tiếc hùi hụi. Thế bác có đi cái Masai Marai không? Chúc bác tối nay quây quần với bầy voi chocolat ở Tusker vui vẻ trước khi về nhà nhé . Hẹn gặp bác tại States sớm.
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn 1 vài tấm ảnh trong chuyến đi
    Landing to capetown
    [​IMG]
    Sunset nhìn từ đỉnh núi Table
    [​IMG]
    Cảnh đêm Capetown (thế này mà bác Net cứ khăng khăng là không chụp được đâu )
    [​IMG]
    Ống 16 (của bác NET) + fullframe (của bác HK) mới được như thế này
    [​IMG]
    CapePoint nhìn về phía Nam Cực
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Maputo - Thủ đô Mozambique
    [​IMG]
    Mình chỉ chụp ảnh thôi, nó thì có con rồi, thế mà còn đòi cưới mình về làm chồng lẽ
    [​IMG]
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vừa tiễn Hoankiem ra sân bay về, bây giờ còn mỗi một mình cô đơn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này.
    Tối nay lại ngồi uống bia một mình ngắm người ta qua lại.
    Trung chụp ảnh đẹp thế. Thế sao hôm đấy không dám độ với anh
  8. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng tượng ra những chiếc bánh mì cháy cơ. Hoá ra mới là sôcôla à
    Bác Net hoá ra lại sướng nhất nhỉ. Ở châu Phi lâu nhất. Đến đầu tiên, về sau cùng Chả bù cho N.P, được có dăm ba ngày đã fải lóc cóc đi về.
    Được arvil77 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 10/04/2007
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0


    Ra phi trường chờ mãi, chuyến bay QR533 đáp lúc 21:31 nhưng chẳng thấy tăm hơi bác hoankiem nhà miềng.
    Hoankiem đổi vé lại ở Doha chơi vài bữa nhé, đến cuối tuần tớ mới rảnh chở đi lòng vòng được. Nhà tớ còn nhiều phòng ngủ trống lắm, lại có cơm Việt Nam.
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hic, lúc nãy em gọi cho bác không được. Ai ngờ bác lại chạy ra sân bay thế. Em bị vấn đề về visa. Qatar Airway bảo làm rồi nhưng Immigration tìm mãi không thấy. Bực mình quá, mãi mới xong. Sau đó thì Hàng không đổ tại bên Nairobi gửi chậm vào kỳ nghỉ phục sinh nên bị trục trặc.
    Tức quá đi mất thôi, nhưng em cũng ăn vạ được hàng không nên cũng đỡ bực :)).
    Doha hoành tráng quá, đúng là dân vùng vịnh ít người nhiều của.

Chia sẻ trang này