1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đoán trục trặc visa. Hoankiem ở KS đó là đúng vào khu chợ cổ của Doha, dù dấu vết của nó không còn nhiều nhưng cũng có nhiều cái thăm thú.
    Ở bên này gọi cho DTDD cũng như bàn, nghĩa là chỉ cần quay 7 số. Nếu không gọi được thì cho tớ số phòng nhé.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Căng quá, mãi vẫn chưa liên lạc được với bác hoankiem. Gọi Regency Hotel 10 Al-Asmakh, Doha thì nó bảo không có ai họ đó, thử tên cũng không xong, thử quốc tịch cũng không được. Em gọi hú hoạ cả 2 cái Regency khác kết quả cũng không khá hơn. Có lẽ bác hoankiem bị em Hồi giáo nào bắt cóc đưa vào phòng hoa chúc mất rồi.
    Bác có lên mạng thì phone em nhé 5873110. Hôm qua điện thoại em reng nhưng số gọi từ Iraq, em gọi lại không thấy trả lời.
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chạy ra KS luôn mà cũng không thấy tăm hơi bác hoankiem đâu, giờ này lẽ ra phải đến giờ check out rồi mà ???. Bắt các cô tiếp tân check tới check lui cũng không thấy bóng chim tăm cá.
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàn Kiếm sang Doha sướng thật đấy vì bên đó có bác GPS nhà ta take care chu đáo quá.
    Nói đến Doha lại khiến em nhớ lại hồi tháng 12/2006 sang tham dự Asian Games quá.
    Cảm giác được chạy bộ buổi sáng dọc các con phố (Al-Coniche) của Doha với một bên là Vịnh Ả Rập và một bên là phố thật khoái.
    Tiếc nhất là em không có thời gian đi sa mạc chơi.
    Mà hình như cái khu vực khách sạn mà bác Hoàn Kiếm thuê ở gần cái chợ bán vàng bạc thì phải.
    Vàng bạc ở đó với đầy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng của Ả rập, Ý, Ấn Độ ...........đặc biệt là mấy chú bán vàng bạc toàn là người Ấn Độ hoặc Pakistan.
    Chúc bác Hoàn Kiếm có chuyến viếng thăm Doha zui zẻ với sự chăm sóc chu đáo của bác GPS!
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Post mấy cái ảnh cho vui đua theo ZZ nhé.
    Ảnh chụp trong miệng núi lửa đã tắt Ngorongoro (Tanza) và hồ Nakuru ở Kenya.
    Linh dương Thompson ở Ngorongoro.
    [​IMG]
    Gần đó, có một vụ săn.
    [​IMG]
    Chân dung nhà đi săn.
    [​IMG]
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 11/04/2007
  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ khác thì vẫn bình chân như vại.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 11/04/2007
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hic, Bác GPS làm em cảm động quá. Nhưng số em qua Doha lần này vừa khổ vừa sướng. Khổ vì không gặp được bác. Bác lại vất vả chạy đi chạy lại. Em gọi điện nhờ từ điện thoại di động của một chú trong sân bay. Không biết chú ấy người nước nào. Thẻ điện thoại công cộng thì rẻ nhất bán 30 đồng, mà mình lại không gọi mấy. :)) Nên nhờ gọi cho tiết kiệm :)). Thấy chú ấy gọi không được. Sau đó khi xong thủ tục em nhắn tin nhưng cũng thấy báo pending. Chắc muộn rồi nên bác tắt máy đi ngủ
    Còn sướng thì tình hình của em là không kịp làm visa vào Qatar, bên Nairobi bọn nó nghỉ phục sinh từ thứ 6 đến hết thứ 2.Nên tắc ở đâu đó. Sau một hồi tìm các cách thì họ cũng cho em chui vào Doha, nhưng do muộn quá nên họ chuyển em sang ở ngay Marriot , sát sân bay .... Đến sáng lại xe đón sang về BKK , Hi hi, nhưng nhờ trục trặc mà được miễn mọi thứ không phải trả tiền visa, tiền khách sạn. Lại còn được hứa hẹn là sẽ mời sang Doha chơi vài ngày :)).
    Chỉ kịp nhìn Doha qua cửa sổ khách sạn . Nhưng quả thực là rất ấn tượng và bác GPS chọn cái chỗ này để sống và làm việc thật là ....
    Điểm chốt lại là bay của Qatar Airway cũng thật thích. Phục vụ chu đáo, tiêu chuẩn tốt dù bay giá rẻ. Vé em bay từ Nairobi về Doha rồi BKK chỉ đắt hơn bay từ Nairobi về Johannesburg có vài chục $. Trả lại cái về JNB về Hà nội chiều về, đầu tiên tính tiền visa + khách sạn vẫn thấy ok cuối cùng không phải trả đâm ra lại rất kinh tế
    Doha và Qatar không thể đi một hai ngày được, em vừa nói với bác 2lúa, tổ chức anh em GPS làm quả tham quan vùng vịnh một hai tuần. Xin được visa Qatar và Oman chung được một lúc. Cộng với mấy chú ả rập xung quanh nữa. ... Bác GPS sắp xếp thời gian nhé .
    Cảm ơn bác và thật áy náy vì bác đã mất nhiều thời gian đi lại quá. E thấy vào giữa ngày làm việc nên cũng sợ là bác không kịp nghỉ nên không liên lạc lại nữa. Thật có lỗi quá. mất công hôm sau bác đi tìm ở khách sạn. Nhất định sẽ quay lại vùng Vịnh trong một ngày gần.
    Doha toàn lao động nước ngoài nhỉ, sân bay , hàng không, khách sạn... chỉ có sếp lớn có vẻ là người Qatar thôi.
    Vậy là còn bác Netwalker hôm nay lên đường trở về....
  8. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác hoankiem tả Qatar Airways mới nhớ ra sao hồi trước mấy lần liền muốn mua vé của Qatar đi từ BKK mà ko có được, lúc nào cũng hết chỗ dù hỏi trước cả tháng trời.
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Hình như mới có promotion thì mới có giá đó hay sao ý chị kat, nó nối Lilongwe - Nairobi- BKK, giá đâu đó 600$
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm các bác qua Doha chơi. Khi nào các bác qua em làm tài xế chở mọi người đi sa mạc chơi, ở thì ở nhà em, khỏi lo khách sạn. Nhân tiện đi Oman chơi luôn :)

Chia sẻ trang này