1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phi Châu , mùa xuân 2007 : Ai lên đường nào ! (Chia se tu p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoankiem, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Arvil77 ko thuôc nhóm gps, cũng ko thuôc trường phái, đảng phái nào cả nhưng biết bác hoankiem chuyến châu Phi vừa rồi. Bác gps cho arvil77 ké với nhá
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Muốn ké phải có giấy giới thiệu của hội trưởng Bacong và trưởng phòng hành quân Hailua.
    Nói cho zui chứ bạn nào sắp xếp đi được thì càng vui.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, GPS sống ở Qatar mà oilfield đâu có hay. Làm có 2 bữa ngồi ở nhà hỏng được đi đâu hết, phải biết sớm là liên lạc với GPS rồi. Oilfield ở bên đó từ 16/3 đến 22/3 đó. Ở nhà 1 đứa bạn làm cho Total, nhưng nó hỏng phải người VN. Nói chung là hỏng có được nhiều, chỉ có đi sa mạc gì gì đó, có 1 ông tài xế chuyên nghiệp lắm lái, xong rồi đi cái resort gì ở ngay cái chỗ người ta bắt đầu lái xe vô sa mạc. Còn thì toàn đi ăn uống thôi. Oilfield phục bọn Qatar ghê, cái thành phố Doha xây toàn trên cát mà cao quá chừng chừng. Cái bữa oilfield qua là bữa cuối của bão cát, nhìn trời đất cứ mù mù sao á. Với lại oilfield thấy tội nghiệp mấy người phụ nữ bên đó ghê, lúc nào cũng mặc cái bộ đồ đen thui thui che kín mặt, dài phủ gót chân. Như vậy đâu còn gì là thời trang, với lại thiệt thòi lớn nhất là không được chơi thể thao. Những người tháo mạng che mặt ra thì oilfield thấy họ đẹp lắm á, mắt đen và to tròn, mũi thanh cao, môi đỏ như son, cho nên thấy càng thiệt thòi cho họ. Nhưng mà tôn giáo là tôn giáo thôi, không thể bình luận nhiều được. Có buổi tối oilfield đi hút chicha với lại uống cinamon tea, mèn ơi ngon dễ sợ. Ý oilfield là cái cinamon tea á. Còn cái chicha thì oilfield ho sặc sụa ngay từ cái hít đầu tiên mặc dù đứa bạn chọn strawberry. Với lại trong cái souk đó người ta bán cái bánh tráng gì ăn với mật ong ngon lắm, để oilfield post cái hình lên cho gps xem rồi chỉ giúp oilfield cái bánh đó tên gì nhé, nếu biết công thức làm thì càng cám ơn nhiều nhiều, oilfield nhớ cái bánh đó ghê. À, ở cái khách sạn Four Season đó, oilfield nghe nói cứ chiều thứ 5 là có buffet hoành tráng lắm, bữa đó oilfield mệt quá nên bỏ lỡ, tiếc ghê, nghe kể lại mà tiếc hùi hụi vậy đó. Nếu lần sau có dịp sang Doha, oilfield sẽ liên lạc gps nhé, phải chi biết sớm thì không bị ở nhà ngồi không 2 ngày rồi (tại mấy bữa đó đứa bạn phải đi làm, hi hi...).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilfield sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 13/04/2007
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Mèn đéc ui, chắc lóng rày bác oilfield hổng có ghé qua đây chơi nên hổng thấy ảnh GPS đăng cái vụ Asian Games.
    Oilfield qua chơi có mấy bữa à mà đã lang thang được nhiều chỗ, thưởng thức nhiều món địa phương ghê hén. Mấy cái ảnh Oilfield chụp chỗ mô mà GPS cũng chưa từng tới nữa, có lẽ là khu Souq (chỗ bác hoankiem book khách sạn). Khu này là phố cổ nên đường xá chật chội và có nhiều thứ truyền thống. GPS ít ghé khu này vì kiếm chỗ đậu xe hơi khó. Hôm đi tìm bác hoankiem thì phải nhờ vợ lái xe vô bãi đậu, nhưng chỉ dừng xe trong bãi thôi. Vợ thì ngồi trên xe, mãy vẫn nổ trong khi GPS đi bộ tới KS.
    Hôm nào Oilfield qua đây, nhớ rủ đi ăn bánh nhé, ở đây lâu gồi mà vẫn chưa biết cái bánh đó vị nó ra sao.
  5. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nhưng mà oilfield hỏng có ghé thường xuyên nên hỏng có đọc hết các trang. Cái chỗ đó là souk đó, oilfield cũng hỏng biết nó nằm ở đâu nữa, chỉ nhớ là lúc ngồi uống cinamon tea thì thấy ngân hàng HSBC to đùng kế bên. Ngay ở ngoài có rất nhiều bàn ghế cho mọi người hút chicha. Hy vọng là gps sẽ tìm ra chỗ đó rồi ăn thử cái bánh đó, mèn ơi nó ngon dữ lắm, nhớ chọn cái ăn với honey đó, ăn với egg hay là cheese hỏng có ngon bằng đâu, bữa đó oilfield ăn hết 3 cái mà vẫn còn thòm thèm, mà fiance oilfield hỏng cho oilfield ăn nữa vì sợ oilfield bỏ bữa ăn tối. Sau khi gps ăn xong mà thích thì kiếm giùm oilfield cái công thức nhé, hi hi... nhắc là thèm rồi, "oh Qatar crape ! I miss you".
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mấy bác họ nhà "giầu" , ý quên, viết nhầm chính tả gi , d xê ra cho bọn em bàn tiếp chuyện châu Phi. Bác Net về đến nhà thì lên tiếng cho mọi người biết nhé. Hôm qua thấy bác vào net ở Cape Town mà không thấy post bài.
    Đùa vậy thôi, chúng em hẹn hai bác GPS và Oilfield một ngày cùng ăn bánh Qatar nhé. Về đến nhà phát hiện suýt vỡ cái tranh Qatar => là cát Qatar rơi hết ra ngoài.
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Mừng bác Hoankiem và các bác từ Phi châu trở về,
    Nhà tớ cứ mong mãi câu chuyện của các bác.
    Mơ ước có một lần được lang thang trên đất Phi hoang dã xa xôi.
    Các bác nghỉ ngơi rồi kể lể cho bà con với.
    Sốt ruột lắm đây ...
    Nhà tớ làm quen nhé

    .
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Để đáp lại thịnh tình của bác, em bắt đầu gửi lên đây vài thông tin về chuyến đi. Cái này bác HK sẽ phải thẩm định lại vì em chỉ ghi và nhớ theo cảm tính chứ không ghi chép cẩn thận như bác ý.
    Trước tiên em gửi các bác thông tin về đường bay:
    Tổng các chặng bay của em là : 28.370km (các bác khác ví dụ như bác Net chắc nhiều hơn)
    HAN-KUL: 2.640km
    KUL-JNB: 8.900km
    JNB-CPT: 1.700km
    NBO-JNB: 3.590km
    JNB-KUL 8.900km
    KUL-HAN: 2.640km
    Đường bộ & đường thủy: (nhờ bác HK check giùm)
    Lịch trình dự định là từ Bay từ HN sang Capetown, từ đó lái xe men bờ Indian Ocean từ Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) đến Johannesburg, là thành phố lớn thứ 2 Nam Phi. Sau đó lái xe qua Mozambique, từ đó tiến sang Zimbabwe, tham quan thác Victoria, sau đó tiến sang Zambia rồi vượt hồ Malawi sang Tanzania thăm hồ Victoria. Tiếp theo sẽ đi xuyên Tanzania để đến Kenya dự kiến vào ngày 24 tháng 3 (khoảng 1 tháng từ ngày lên đường).
    Trên thực tế mọi thứ đều tiến triển tương đối thuận lợi, hành trình được giữ tương đối chuẩn về cơ bản. Đến Nairobi - Kenya vào ngày 2/4 sau đó mọi người lần lượt bay về. Tổng cộng có 1 số người tham quan được 3 nước (S.A - Lesotho - Swaziland), 1 số khác tham quan được 9 nước (S.A - Lesotho - Swaziland - Mozambique - Zimbabwe - Zambia - Malawi - Tanzania - Kenya), một số khác nữa tham quan được 10 nước (S.A - Lesotho - Swaziland - Mozambique - Zimbabwe - Zambia - Malawi - Tanzania - Kenya - Uganda) khu vực phía Đông Nam Châu Phi.
    Chi tiết hành trình nhờ bác HK up hộ ạ !
  9. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh này hay hay về Table Mountain. Ko nhớ đã post chưa nữa. Đang tìm ảnh trả lại mọi người thì thấy cái này.
    [​IMG]
    Còn mấy cái dưới là cái sự trở về của N.P. Eo biển bên dưới là đoạn từ Rome bay qua Croatia. Núi tuyết ở 1 nước nào đó, và cuối cùng là Bắc Cực yêu dấu của N.P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bác Phi châu kể chuyện vá post ảnh lên nào.
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Zazu ghi chép cẩn thận nhất mà. Tớ chỉ ghi lại số chi tiêu thôi. Còn những sự kiện trên đường thì để nó tự nhớ nếu nhớ được.
    Đây là hành trình tớ đã đi, mấy bác khác có thể thay đổi một chút. Tớ khoái những chu trình khép kín, đi một đường về một đường và lần này cuối cùng cũng vậy....
    [​IMG]
    Hanoi - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Johannesburg (South Africa ) - Cape Town - Cape of Good Hope - Bredasdrop - Cape Agulbas - Mossel Bay - Knysna - Port Elizabeth -Cradock - Mountain Zebra N.P - Queenstown - Zastron - Van Rooyens Gate ( Lesotho ) - Maseru - Roma - Thaba Tseka - Kaste Dam - Leribe - Caledonspoort ( South Africa ) - Bohlakong - Warden - Ermelo - Oshoek ( Swaziland) - Mbabane - Ezulwini Valley - Manzini - Ngwenya - Oshoek ( South Africa ) - Nelspruit - Numbi Gate - Kruger N.P - Kruger Gate - Nelspruit - Komatipoort ( Mozambique ) - Maputo - Moamba ( South Africa ) - Pretoria - Soweto - SunCity - Johannesburg - Beitbridge ( Zimbabwe ) - Harare - Domboshawa Rock - Lake Chivero - Bulawayo - Victoria Falls ( Zambia ) - Livingstone - Lusaka - Luangwa Bridge - Chipata - Mchinji ( Malawi ) - Lilongwe - Balaka - Mangochi - Cape Maclear - Paradise Island -Monkey Bay - Nkhotakota - Metangula ( Mozambique ) - Cobue - Likoma Island ( Malawi ) - Nkhata Bay - Mzuzu - pass Livingstonia - Karonga - Kyela ( Tanzania ) - Iringa - Mikumi N.P - Morogoro - Dar es Sallaam - Stone Town ( Zanzibar ) - Nungwi - Moshi ( Tanzania ) - Kilimanjavo B.C - Taveta ( Kenya ) - Tsavo N.P - Voi - Mombasa - Malindi - Lamu - Nairobi - Busia ( Uganda ) - Kampala - Masaka - Victoria Lake - Kalangala - Ssese Island - Entebbe - Jinja - Nile River - Kisumu ( Kenya ) - Nairobi - Doha ( Qatar ) - Bangkok ( Thailand ) - Hanoi
    Mọi người gửi ảnh tiếp lên nhé,

Chia sẻ trang này