1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAFETY MINUTE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi levant57, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, anh không biết, chỉ biết méc em thôi . Có thể anh LevanT, chủ tọa cái "Safety Minute" meeting này biết cách đề ra các "silver bullets" của phần "lesson learned" nhằm trị cái con kiến lém lỉnh này á !
    À, sực nhớ thấy người Việt hay có câu gì gì mà "mật ngọt chết kiến" đó hihihi ! Hay là em cứ ngọt ngào chiều chuộng hắn cho hắn chết luôn cái đời kiến lém lỉnh của hắn cho rồi đi hihihi
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 21/10/2005
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết nhưng không nói đâu, nói để chui đầu vào rọ à. Dầu sao cũng cảm ơn Thuyen đã chỉ cách tiếp cận hi hi. Chắc vụ này Thuyền cũng thạo lắm?
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nhưng không nói đâu, nói để chui đầu vào rọ à. Dầu sao cũng cảm ơn Thuyen đã chỉ cách tiếp cận hi hi. Chắc vụ này Thuyền cũng thạo lắm?
    [/QUOTE]
    Hehe trên bàn em thì nhiều vật nhọn lắm anh ạ, nào dao, kéo, bút chì...em có đủ cả ạ. Văn fòng họ cấp cho thì em cứ lấy thế thôi chứ em ít dùng tới chúng lắm anh ạ. Thế có thể dùng mấy vật đó để .... trị kiến "nhảy dù" được hả anh . Thía cách sử dụng ntn ạ 2 anh này biết mà 0 giúp em nhé, tệ quá! .
    Thế thôi vậy, đành kệ cho kiến nhảy dù hoành hành vậy
    Được chie_coi sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 22/10/2005
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hehe trên bàn em thì nhiều vật nhọn lắm anh ạ, nào dao, kéo, bút chì...em có đủ cả ạ. Văn fòng họ cấp cho thì em cứ lấy thế thôi chứ em ít dùng tới chúng lắm anh ạ. Thế có thể dùng mấy vật đó để .... trị kiến "nhảy dù" được hả anh . Thía cách sử dụng ntn ạ 2 anh này biết mà 0 giúp em nhé, tệ quá! .
    Thế thôi vậy, đành kệ cho kiến nhảy dù hoành hành vậy [/QUOTE]

    Anh hỏi về vật nhọn trên bàn em có hay không để, để... để.....em cất chúng đi và anh có nhẩy xuống sẽ không sao và không phải làm safety minute. Chỉ đơn giản vậy thôi cà!
    À nhưng mà lộ mất BM rồi.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 22/10/2005
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái ''What went wrong'' có lẽ cũng phải có ''What went well'' có phải vậy không bác @levant57 ?
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi Suy từ vụ kiến bò trên bàn của Chie_coi, sao Thuyền nghi là "What went well" đã được anh LevanT giấu đi làm kỉ niệm riêng tư quá !
    Ờ mà cũng phảI chứ hén . Ok, thông cảm thông cảm mà . Đúng hông anh GPS ?
    (chọc anh LevanT và Chie_Coi tiếp hihih)
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi về vật nhọn trên bàn em có hay không để, để... để.....em cất chúng đi và anh có nhẩy xuống sẽ không sao và không phải làm safety minute. Chỉ đơn giản vậy thôi cà!
    À nhưng mà lộ mất BM rồi.
    [/QUOTE]
    hihih Anh LevanT à, Thuyền nghe đồn, móng tay của Chie_Coi cũng ... khá nhọn đó nha ! Cận thận không thôi box thiếu anh là thiếu đi một cây bút ngang tàng sóng gió của dân Hàng Hải đó nha !
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đã biết tác dụng của chiếc mũ bảo hiểm xe máy, nó giúp ngăn ngừa chấn thương vùng đầu cho người đi xe nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông đối với người đó.
    Biết được lợi ích của chiếc mũ là như vậy nhưng rất nhiều người trong đó có chúng ta đây ít khi chịu đội mũ khi đi đường bằng xe máy.
    Phải công nhận việc phải mang một vật chẳng giống cái mũ tí tẹo nào đội lên đầu thì quả là có khó chịu. Mà dân Việt ta quả là lạ, hễ cái gì có khuôn hình mà đặt phía trên đầu đều được gọi là mũ! Một phần nó cũng khá xấu xí, đàn ông đội nó đã đành, các vị không có liên hệ gì về vẻ đẹp của mình với cái mũ khi đội nó. Các quý cô thì ngược lại, úp một cái cối lên mái tóc gội sunsilk óng mượt của một cô em áo dài thướt tha thì thật phản cảm phản cảm ?" chữ dùng của ông Dương Trung Quốc.. Thời kỳ nguyên thủy của chiếc mũ bảo hiểm nom nó giống cái nồi cơm điện nhiều hơn, một số giống cái cối giã cua, không có cái nào giống cối giã gạo vì đầu con nhà ta không to tới cỡ đó?Tuy nhiên ngày nay các nhà sản xuất cũng đã làm ra những chiêc mũ bảo hiểm khá đẹp, nhất là các cô gái, đội vào cứ gọi là xinh hẳn lên?Những design mới của chiếc mũ làm mất sự quan ngại đội mũ của các cô.
    Ấy thế mà vẫn ít cô sử dụng chúng. Vẫn để mái tóc của mình là cảm hứng thi ca kiểu tóc em dài em đi xe trong gió, tóc em không có em đi xe trong mưa, tóc em lưa thưa em đi trong nắng?
    Vấn đề ở có lẽ là do thói quen, là văn hóa an toàn của mọi người. Thay đổi thói quen là một việc cực kỳ khó. Con người ta có thể từ xấu biến thành tốt và ngược lại phụ thuộc vào sự thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen tức là thay đổi cái hành vi ứng xử, cái behavior của mỗi cá nhân con người. Để xấu biến thành tốt thì thay đổi thói quen phải có chủ đích, có chủ đích trong sự vận động tự thân và có chủ đích trong áp dụng các tác động từ phía ngoài vào. Ví dụ, muốn việc đội mũ bảo hiểm thành một thói quen, một nếp ứng xử thì đối tượng đội mũ sẽ phải có cách như thế nào đấy để không quên và không ngại đội mũ ngoài chuyện anh ta/chị ta hiểu quá rõ lợi ích của đội mũ. Ngoài ra, tác động ngoại cảnh có chủ đích là không thể thiếu, đó là sự xử lý vi phạm nghiêm minh và toàn diện, đều khắp của bên công an đi kèm theo sự tuyên truyền giáo dục, cam kết của các cơ quan sở mỏ trong toàn xã hội.
    Mỗi người cố lên một tí thì xã hội ngày càng vơi đi đau thương từ các tai nạn giao thông.
    Chuyện này đòi hỏi thời gian, nhiều quốc gia phải mất tới hàng chục năm mới có được văn hóa tuân thủ trong an toàn giao thông như ngày nay.
    Đấy là chuyện cái mũ. Chuyện cái dây an toàn seatbelt trên xe hơi thì sao? Chuyện sử dụng dây seatbelt hoàn toàn xa lạ ở VN mặc dù việc bắt buộc đeo dây cho lái xe và người ngồi hàng ghế đầu đã được quy định trong luật.
    Hãng tôi có chính sách riêng về Vehicle Safety, tôi đi làm bằng xe ô tô, mỗi khi ngồi lên xe là phải thắt dây an toàn, lâu ngày đã trở thành thói quen. Khi đi xe lạ hoặc ngồi tắc xi bao giờ cũng rờ qua trái để quắc cái dây an toàn như là một phản xạ tự nhiên. Nếu gặp phải xe không có dây thì khó chịu vô cùng, cảm giác ngồi cứ chông cha chông chênh, giống hệt khi xưa đi biển trong cơn sóng to gió lớn, và mất hẳn cảm giác an toàn.
    Thế mà nhiều người trên đường thấy tôi đeo dây cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi thuộc hạng đầu to chân tay teo, da xanh lét từ hành tinh nào đến vậy?
    Vài ba hôm nay không có cái in-xi-đăng nào để làm safety minute nên post vài điều tản mãn về heltmet và seatbelt cho bà con tán gẫu?
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Trong khi mọi người đang cãi nhau chí tử, báo TT Cười đăng hàng loạt hình để cười cái quyết định của chính phủ mà theo nhiều hoạ sĩ biếm, các nhà viết tiểu phẩm châm biếm, là ngớ ngẩn thì cái thằng xếp nhà tớ ra lệnh "Ai không đội nón BH, đeo seatbelt chỉ 1 lần là thôi việc". Vậy là chẳng thấy bàn cãi, chẳng thấy châm biếm chỉ thấy ai nấy đều răm rắp đội nồi cơm điện để bảo vệ cái nồi cơm ăn.
    Còn nhớ có lần báo TT còn đăng chuyện một ông nào đó, đội nón hẳn hoi, gặp tai nạn vẫn chết như thường để biện minh rằng đội nón vẫn chết. Đúng là nguỵ biện hết chỗ nói.
    Ngày xưa thằng Bờm khi bị ăn roi còn biết lấy mo cau che đít. Cái mo mỏng như thế mà còn giảm được rất nhiều cái sự đau đớn cho cặp mông Bờm. Vậy mà trong thời hiện đại, nhiều người cho rằng mình thông minh hơn Bờm nhưng vẫn không thèm lấy cái gì che cho cái đầu của mình khi chẳng may bị tai nạn. Càng ngẫm nghĩ càng thấy lạ.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 04/11/2005
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ sang Hàn Quốc, vào làm việc tại một xưởng đóng tàu. Bước qua cổng là phải vào phòng huấn luyện an toàn. Sau khi xem phim, slide các loại, lại được dẫn qua một nơi chứa la liệt đủ thứ đồ, cái thì có nhãn ghi ĐÚNG cái khác ghi SAI, vv... Trước khi ra khỏi phòng, họ bắt đội một cái nón BH laọi dùng ở công trường, sau đó, thả một vật bằng đầu ngón tay rơi vào nón một cái bốp. Hết sức ấn tượng, giả sử không có cái nón thì chắc chắn là đầu mọc bướu ngay. Ấy là vật nhỏ bằng đầu ngón tay, chứ to bằng nắm tay thì chắc chết.
    Lần khác, đi nơi khác gặp thuyết trình về seatbelt. Ai muốn thử thì leo lên cái ghế có bánh xe, đặt trên hai thanh ray, nằm trên 1 cái dốc. Phía trên dốc có đánh dấu các điểm xuất phát 20 km/g, 25 km/g vv... Cuối dốc là một thanh chắn. Ai muốn thử lên ghế ngồi, thắt seatbelt cẩn thận, được kéo lên dốc tới điểm xuất phát thích hợp. Sau đó ghế được thả chạy xuống dốc, va vào thanh chắn và dừng lại. Cái cảm giác dừng lại đột ngột của cái ghế và sức ép của người lên cái seatbelt làm cho nhiều người hiểu ra vấn đề hơn. Cái này cũng không khó, có thể bắt chước được.

Chia sẻ trang này