1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thiên tình sử" gà con - phần 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AndyHalliwell, 18/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo phần 1
    http://ttvnol.com/tvty/1334233

    Trải qua những tháng ngày ngăn sông cách bể, cuối cùng em với gái cũng đã "đoàn tụ" trên đất Sài Thành rồi các bác ạ. Nhưng....

    ---Vấn đề từ phía Cáo
    1. Xinh lắm các bác (đối với em... ngất ngây con gà tây các bác ạ)
    2. Gái có vẻ đề phòng em, cứ làm như sợ em đụng chạm, nắm tay hay gì gì đó thân mật
    (Thực sự thì em có làm gì đâu, em ko phải loại dê gái, biết ý gái nên em vẫn cứ hờ hững, lạnh nhạt mỗi khi sang phòng Cáo chơi)
    3. Em bảo chở đi ăn, đi chơi, thăm thú Sài Gòn mà gái cứ ko đi (mời vài lần ko dc em ko mời nữa)
    4. Gái có vẻ tránh gặp em, nhưng vẫn bảo em sang chơi (gái ko thừa nhận là cố ý mời em sang phòng chơi mà lại bảo là nhỏ bạn cùng phòng mời)

    ---Vấn đề từ phía em:
    1. Trải qua mấy năm đại học nhiều suy nghĩ, em có hơi bị gầy

    Cách em đang dùng để gỡ rối:
    1. Không thường xuyên qua phòng Cáo chơi lắm, hoặc có việc đi ngang thì mang ít trái cây ghé vô cho Cáo. Những lúc qua chơi thì em không bao giờ nói trước, qua nói chuyện điện thoại để thăm dò thì em biết lúc nào Cáo có ở nhà nên chủ động qua chơi thôi.
    2. Một hai ngày mới chủ động nhắn tin / gọi điện cho Cáo một lần. Lúc nhắn tin thì em rất là tình cảm, ướt át... nhưng khi nói chuyện thì lời nói em rất cứng rắn (măc dù trong lòng mềm nhũng [:D]).
    3. Thi thoảng em có gọi về nhà nói chuyện với mẹ và chị của Cáo, 2 ng rất quý em, mối liên hệ rất tốt các bác ạ.

    ---Tình hình chung:
    1. Mấy nhỏ phòng Cáo có vài cái máy tính... thi thoảng hư hỏng này nọ thì Cáo cũng có nhờ em sang sửa giúp.
    2. Quan hệ giữa em với Cáo cũng như bạn bè của Cáo hiện tại tương đối tốt, thi thoảng Cáo có quan tâm đến em, kiểu như: ăn cơm chưa... học về chưa... hôm nay có đi học ko... tối nay có học võ ko, làm gì mà không trả lời tn vậy.... mấy hôm nay bận lắm hả... (cái này em dùng chiêu "lạnh lùng" của bác QK đấy ạ [:D] )
    3. Cáo chưa bao giờ xưng anh - em với em, chỉ toàn xưng tên thôi (em nghĩ do lúc nhỏ xưng hô thế này rồi, giờ gọi anh - em thì Cáo ngại), mặc dù em lớn hơn Cáo và em vẫn gọi anh - em với Cáo. (cái này em ko quang trọng lắm... xưng hô thế nào mặc kệ miễn sao trong lòng có tình cảm là dc)


    Lúc trước Cáo có nói 6 năm nữa mới tính đến chuyện yêu đương... gia đình (em thấy cũng ok vì đến lúc đó thì khả năng tài chính của em cũng đã đủ mạnh để có thể lo cho gia đình dc rồi)... nhưng em lại sợ... địch tấn công các bác ạ.... hiện tại cái khoảng cách giữa em và Cáo ko hề nhỏ.... Cáo lại vừa mới dưới quê lên tp sẽ có nhiều cái còn ngỡ ngàng và non nớt với tình trường... lại xinh gái nữa... rủi có thằng nào cao tay hơn nó phỗng mất thì... hjc :((

    --- Thông tin thêm: Sắp tới gái phải đi học giáo dục quốc phòng 2 tuần... chỗ học thì rất gần nhà em và rất xa phòng trọ Cáo đang ở... vậy nên em sẽ nói Cáo về nhà em ăn cơm, nghỉ trưa, tối ngủ lại sáng mai học cho gần, đi về xa mệt (đừng nghĩ đen tối nhé các bác [:D] )


    --- Vấn đề em đang lăn tăn ở đây là: em ko muốn tình trạng cứ tiếp diễn mãi như thế này, có lẽ cần phải thay đổi 1 cái gì đó, cứ vờn nhau mãi thế này em sợ rồi Cáo sẽ chán em.

    Đại loại tình hình của em là nó như thế... em thì em ko muốn mất Cáo tí nào... nhiều lúc cũng tự an ủi mình "trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi".

    Các bác cố giúp em ca này với.... em đội ơn các bác nhiều lắm ạ... 6 năm nữa em nhất định sẽ đãi tiệc mời các bác.
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hóng để học cách tán gái [:D]. Mong các cao nhân vào giúp đỡ hộ bạn này, cự ly và cường độ đều có rồi...
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Em chỉ đóng góp 1 số ý kiến nho nhỏ em nghĩ là phù hợp:
    Không tỏ ra hăng hái quá, nhưng phải để cho người kia thấy được tình cảm của mình, còn việc chấp nhận hay không là phụ thuộc ở đối tác.
    Vd: Mỗi lần đi chơi, ít nói nhưng nếu có dịp thì phải biết bông đùa để tạo cảm giác thoải mái! Đôi khi nhìn vào đối tác hơi lâu một chút, nếu gặp phản ứng thì cười nhẹ, mắt nhìn lơ đãng chẳng hạn, có hỏi thì củng chỉ cười nhẹ tỏ vẻ suy nghĩ còn nói gì sến hay bông đùa thì tuỳ các bác lúc đó, sến thì nói câu: dù sao thì nhìn mắt em anh vẫn thấy đẹp! còn bông đùa: trong mắt em có nam châm ấy chứ!...v.v
    Chủ yếu điều quan trọng nhất là phải ở bên người đó mỗi lúc họ gặp khó khăn...biết quan tâm và thể hiện làm sao cho người đó thấy được tình cảm! Đẹp trai thì vẫn không bằng chai mặt! sự quan tâm của bạn lâu ngày cộng với cách thể hiện chân thành...thì đánh gục được họ thôi! Nhũng ngày tới sẽ là những ngày nặng nề đối với bạn đấy: vd: 20/10 bảo họ đi chơi với mình trên đường ghé vào mua một bó hoa nhẹ nhàng rồi tặng thẳng họ luôn. Còn thể hiện lúc đó thế nào là tuỳ ở bạn
    Lâu thì củng cho người ta thấy được sự nguy cơ của họ là họ có thể đánh mất mình nếu họ không giữ lấy! Tận dụng thời cơ qua sửa máy chẳng hạn...chở thêm 1 con bạn thân, bảo con đó chăm nhìn vào bạn trìu mến hơn 1 chút, rồi bạn củng tỏ vẻ thân thiện với con bạn thân này một chút, đừng đi quá là được!
    Nếu bạn sợ có địch...thì lâu có thể hỏi kheo chút! (Bữa này thấy em ăn mặc xinh thật, hẹn hò với anh nào rồi đây, chết thật, không khéo là mình mất mối thôi!)
    Mà không nên sợ làm gì...nếu địch chiếm được đồn thì bạn cố gắng chuyển sang đồn khác! Mat đi cơ hội này ta sẽ có cơ hội khác thôi mà!( day là công tác chuẩn bị tâm lý thôi)
    Những điều nên tránh: Không nên làm anh em hay bạn bè gì sớt, phải tỏ rõ việc mình quan hệ với đối tác là mình có ý thích họ nhưng trên tinh thần là tôn trọng ý kiến của họ mà thôi!
  4. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hóng tình yêu trường kỳ của cậu này bookmark lại [r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Trên tinh thần không chém gió! Sau một vài năm đại học thì kinh nghiệm về việc cưa gái của mình củng được chút ít (cứ tự tin là gái vác xác tới bảo họ thích mình hơn 4 em, mặc dù mình có ý trước, còn việc mình tỏ tình mà bên kia đồng ý thì củng không dưới số kia đâu)!
    Là con gái thì rất thích được quan tâm, được tâm sự và nghe thỏ thẻ bên tai! Bạn nếu được phải tỏ ra là mình trưởng thành (dieu này mình rất kém, bởi khuôn mặt không cho phép, năm 4 rồi ra đường có người vẫn nói là tân sinh viên:D). Nếu có được những lúc nói chuyện riêng tư phải biết bông đùa một chút. Kèm theo đó là những lời lẽ đầy chí hướng cho thấy bạn xác định được tương lai! Nếu ít nói không được thì bạn phải là người biết tâm sự, mình có thằng bạn rất giỏi đến vấn đề này, con nào ngồi với nó cũng giải bày hết tấm lòng hết.
    Việc bạn động chạm đến họ như cầm tay hay thân thiết họ hơn một chút là việc đương nhiên không sớm thì muộn bạn củng phải làm, nên đừng tránh nó làm gì, con gái thương hay giả vờ lắm mà có khi họ không biết thật, đến lúc cầm hay ôm có khi họ còn chắc hơn cả mình!
    Đã cưa gái là phải thân với bạn của gái, chiều các bên liên quan kia một chút như lâu thì củng mời họ đi ăn đi uống, nhưng đi kèm lại là bạn củng phải tỏ rõ vấn đề quan tâm của mình chút và tác động để họ đánh tiếng giùm bạn, bạn cứ thử nghĩ ngày nào củng có người ở bên họ nhắc đến bạn với những lời lẽ tốt đẹp đi, việc có lợi là rất nhiều! Nhắn tin nhiều hay sến củng không bằng 1 lần gặp trực tiếp mà bạn biết cách thể hiện nhất là có những bên liên quan hỗ trợ, nếu bạn là người thích chém gió thì lúc đó bạn sẽ tạo cho phòng một không khí hết sức thoải mái, còn nếu không đối tác sẽ là người ngượng chín cả mặt mỗi lần bạn đến chơi, bạn tỏ ra bênh vực bên đối tác một chút, có khi hai người cùng đỏ mặt mới thấy được niềm vui....! Bạn bè thân thiết củng là nơi con gái rất dễ tâm sự, những điều gì hỏi thẳng không được cứ tìm đến bạn thân của gái mà hỏi, vặn vẹo một chút thì củng ra hết! Lúc đó ta thấy có được nhiều điều cần phải thay đổi hay phải sửa để chiều theo ý của đối tác....
    Bạn phải nhớ là nên biết xúc tiến giai đoạn hay đốt cháy giai đoạn, và biết chớp thời cơ đúng lúc, khi mà sau một thời gian 2 bên tìm hiểu nhau đã chín muồi, không gì đẹp hơn bằng một bên xuất phát nói lời yêu thương, thường thì mình bị họ nói trước...nhưng nếu không được thì mình sẽ tỏ tình. Có khi tỏ tình thất bại lại là cơ hội để việc yêu đương đến thành công!
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình ủng hộ em... hiện tại theo như lời chỉ bảo của bác Hoàng thì em cũng đã xác định dc các ngày tiếp theo nên như thế nào...
    20/10 tới đây em có tài trợ 1 cái lẫu bên phòng gái, mục đích thứ nhất là vui 20/10, thứ 2 là mừng sinh nhật 1 nhỏ bên phòng của gái, và thứ 3... quang trọng nhất là kéo gần mối qua hệ giữa em với cái "động tì bà" này....
    Em cũng vừa mới rủ 1 cô bạn thân... (nhưng ko xinh bằng gái) đi cùng để thực hiện cái "ý đồ" làm cho gái ghen chút chút.... ko biết ý kiến các bác thế nào ạ....
    Rất mong nhận dc nhiều ý kiến chỉ bảo của các bác để em có dc cái nhìn tổng quan hơn mà tự tin chiến tiếp....
    Cảm ơn các bác rất nhiều! Merci!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng có dại mà rủ thêm cô khác đi kèm.
  8. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bác nói rõ hơn có dc ko ạ... em ko hiểu ý bác cho lắm
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Ý bác ấy là dân tới rồi còn việc đi chơi của 2 người thế nào! Hình như bạn hơi có tâm hồn ăn uống thì phải!
  10. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    gái non nên suy nghĩ đơn giản và hơi cực đoan
    rủ gái khác đi kèm nó đánh giá mình là thằng lăn.g nhăng ko ra gì > mất điểm. Điểm số tức là ấn tượng tốt lúc này là vô cùng quan trọng.
    Nắn gân nhau thì phải nắn lúc nó đã thích mình chứ bây giờ gái nó còn dè dặt, soi sét, đnáh giá mà nắn gân kiểu đó là hỏng

Chia sẻ trang này