1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thiên tình sử" gà con - phần 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AndyHalliwell, 18/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    À.. thì ra ra là vậy... em đã nghĩ thông rồi ạ... cảm ơn các bác nhiều...
    Có gì em sẽ update thêm...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không phải em có tâm hồn ăn uống đâu bác...
    Chả là vì mấy lần rủ gái ra ngoài chơi mà gái ko đi nên em ko rủ nữa, với lại hôm đó là sinh nhật 1 nhỏ bạn cùng phòng với gái nên em tổ chức ăn uống thôi ạ. Tiện thể cài lại cái Win 7 cho nhỏ bạn của gái luôn.
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    cứ thế mà tiến
  3. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mình vào hóng lấy đúc rút kinh nghiệm bản thân ^^!
  4. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có chi tiết này em quên nói, giờ em bổ sung thêm hi vọng các bác có thêm tư liệu mà phân tích:

    Lúc Cáo còn ở quê để ôn thi và sau khi thi ĐH, chưa vô TP, thi thoảng Cáo có đưa điện thoại cho vài nhỏ bạn của mình để nhắn tin à ơi với em, kiểu như là: Anh ngủ chưa?.... Anh đang làm gì đấy....
    Nhưng em thừa biết tính Cáo... đời nào chịu gọi em bằng anh... nên em nt lại kiểu như là: "nếu em còn muốn làm bạn tốt với H nữa thì đừng có mà chọc anh ntn nữa nhé" (H là tên của gái nhà em)

    Sau đó thì bên kia cũng tịt ngòi, có lần em cũng ntn lại kiểu như thế thì gái nhà em có nt lại là: "nãy giờ H bận việc, mấy đứa nói gì với P vậy" (P là tên em).
  5. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Help meeeeeeeeeeeeeeeeeee!

    Vấn đề mới nảy sinh các bác ạ....

    Tối giờ mama của Cáo gọi cho Cáo hoài mà không dc, gọi cho mấy nhỏ cùng phòng mà vẫn ko có ai nghe máy, thế là bà ấy cuống lên... gọi cho em, bảo em có gần ko chạy qua coi thử có chuyện gì ko (vì Cáo chỉ mới vô sg này chưa dc nửa tháng nên bà ấy lo)...

    Em gọi cho Cáo mãi nhưng cũng vẫn ko dc (em ko có qua phòng của gái đâu)...
    Em thì ko lo nhiều, nhưng mama của Cáo thì.... =.=
    Khoảng nửa tiếng sau Cáo gọi lại... em đang bực mình nên có hơi lớn tiếng:

    em: Nãy giờ làm gì mà ko chịu nghe máy, gọi lại cho má đi, má gọi nãy giờ ko dc... ở nhà đang lo lắng kia kìa
    Cáo: nãy giờ đi chợ... để đt ở nhà...
    em: Đi chợ gì giờ này, có biết là mấy giờ rồi ko mà chưa chịu ăn uống gì...
    Cáo: Đi chợ mua ít đồ, được chưa... (giọng hơi hống hách)
    em cúp máy luôn, Cáo có gọi lại nhưng em ko nghe máy.


    Mama Cáo có gọi lại cho em, bảo là: "Cô gọi cho em Cáo dc rồi, vừa mới la nó một trận xong, nãy giờ em nó có gọi lại cho con không?"

    Khổ thế đấy...

    Giờ em phải làm sao để Cáo "biết điều" một chút ạ, dùng "Nhẫn Đạo" gì để "dạy" được Cáo bây giờ....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiện thể, theo lịch thì mai em có qua phòng Cáo nấu lẫu ăn (em tài trợ), ko biết phải như thế nào với Cáo
    Em thì em nghĩ là tốt hơn hết cứ nên bình thường, coi như chưa có gì cả, cứ cười vui thoải mái, xong rồi sau này trời yên biển lặng, lúc nào 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau thì lựa lời nói khéo cho Cáo biết
  6. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn không cần phải nói gì cả, bạn cáu lên với Cáo như vậy là rất tốt. Mình nhắc lại khi tình cảm chưa có gì thì cũng không hay lắm
  7. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thì thấy em cũng sơ xuất thật... đáng lý ra em ko nên bực mình làm gì, cứ bình tĩnh mà hỏi chuyện thì có phải hơn ko... (tại em nóng tính quá)
  8. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ có đứa con gái nào bảo mình là thích đụng chạm sờ mó đâu
    cứ phải thử mới biết chứ.có khi sờ lần 1 rùi lần sau gái sờ lại mình ý chứ
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bác nào nói cáu lúc này là tốt đấy...nó đã là gì của bạn mà bạn cáu với nó! Lúc đầu nói thẳng ra là cứ để nó được vùng vẫy một chút...mình bây giờ chỉ nhắc nhở khéo thôi, đôi lúc củng phải chiều nó. Sau này đi vào khuôn phép thích thế nào thì tuỳ! Còn những em nào khi đã đi vào khuôn phép mà vẫn thích ngồi lên đầu thì cho nó đi tua một lần thì rồi nó củng biết đường mà lễ độ(nhưng phải xác định rồi mới làm chuyện này nha, đừng để mình chịu trách nhiệm quá sớm)!...Mà trong tình huống này nó có làm gì sai đâu...SV mà, đi chợ đêm chợ hôm củng đầy ra đấy...có gì mà phải xoắn, sao lúc đó bạn không nói câu: Em đi chợ đêm hả, sao không đt cho anh, anh chở đi chỗ này đồ đẹp lắm! Còn nóng tính chẳng được gì đâu, kể cả làm một việc gì củng thế, bỏ bởt là vừa!
  10. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em biết sai rồi ạ... hì... em nghe lời bác... mai qua nhà cười thật tươi với em nó 1 cái làm hòa vậy [:D]

Chia sẻ trang này