1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Qua những câu hỏi sau
    Lý do có mặt trên cõi đời này ?

    Làm sao ông biết ông là Chúa trời mà không phải một ai khác ?

    Điều quan tâm nhất hiện này của ông là gì ?

    Làm cách nào để tác động vào (người thật việc thật) để đạt kết quả cuối cùng ?

    Hãy nói về chuyển biến trong tâm của tôi từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ có những biến động nào ?
  2. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chả fải kiểm tra làm gì vì bản chất là 1 kẻ ngộ chữ đã rõ .dính quá nhiều kiến thức cũng có thể coi là tạp niệm được ko?.( treu tranthien nhan tý)
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Xả thiền , xả khí là gì tớ không hề biết
    Vì tớ cũng như cậu đều tự train theo sách ngoài tiệm và đọc lượm lặt mỗi phái 1 câu trên mạng
    Tất cả quá trình luyện tập của tớ từ xưa là quán tưởng điều khí như sách, mà toàn quán tưởng ở tư thế nằm khi khó ngủ

    Tầm 6 tháng trước lúc cậu hỏi bác Nhân về "tại sao khi thiền thấy mình to ra hoặc nhỏ lại" thì tớ mới bắt đầu quán tưởng ở tư thế ngồi khép chân, 2 bàn tay chụm vào nhau,
    còn tư thế bán già và kiết già tớ bó tay , hồi bé ngồi được nhưng lớn chân cứng đơ không thể làm nổi
    Những lần đầu tiên thì cảm giác to ra , nhỏ lại

    Sau đó thì cái hiện tượng con giòi bên tai nó xuất hiện

    Và 1 hôm tắt sạch đèn đóm trong phòng cho tối om như mực (đèn là cái đèn đỏ stanby của loa máy tính, đèn TV và của công tắc bộ nối điện ấy)
    ngồi cho khi bách hội có luồng xoáy dịu mát (cái này cảm nhận được là do 1 lần nghe bài Audio 1 của Nguyệt Quang Tử mà làm theo thấy ngay lập tức), tiếp đến là Ấn Đường nóng ran trong phạm vi từ nó lan ra nửa mặt, con giòi trong tai nóng 1 cách dã man thì hù 1 cái mọi thứ cảm giác đều biến mất,
    mọi ý nghĩ trong đầu tiêu tan ngay sau chữ đầu tiên trong câu mình định nghĩ

    Tớ còn làm thêm được 1 lần nữa

    Và sau đó nghe các cụ cao siêu trên này bàn về Thiền với chả Định, với Thần Thông
    tớ mới search Tứ Thiền và đọc trên Wiki thì mới biết cái cảm giác tiêu tan ý nghĩ đó là Chánh niệm tỉnh giác, lúc đó mới khẳng định Tất Đạt Đa hay đời sau của Phật Giáo nói đúng,
    và vì thế tớ mới bắt đầu tin về Tứ Thiền và Thần Thông

    Rồi từ khi ông già mua nhà 30m2 để ở , rời khỏi phòng trọ 10m2 thì tớ chưa vào Chánh niệm thêm lần nào được nữa
    Tất nhiên vì sự sợ hãi,
    do qua "Thế giới vô hình" đọc nhiều và bị reo rắc về sự nguy hiểm trong tập luyện thiền\tâm linh;
    rồi thêm 1 mình giữa căn nhà 4 tầng 30m2 thì sự sợ hãi còn ám ảnh hơn
    Ấn đường căng tức là chuyện bình thường của tôi khi tôi cố gắng vào việc điều khí
    Khi nào chán không nghĩ đến nó nữa thì nó tự biến mất

    Ngẫm lại khi 2 lần vào Chánh niệm đó thì bí quyết chính có vẻ là ý nghĩ duy nhất đặt vào đan điền
    như khẩu quyết của topic Nội thị thuật này
    http://ttvnol.com/duongsinh/1352898
    Có vẻ ông này nói cũng đúng
    Có người nào bên Thế giới vô hình nói 1 câu "Nhất niệm thành vô niệm"
    Chắc chắn 1 điều là chúng ta không thể thiền mà không nghĩ gì được
  4. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi của bạn là một giả thiết, không có thực. Bạn không có ý tưởng gì về Chúa trời cả và bạn cũng không tự xưng mình là chúa trời. Tuy nhiên có thể thấy sự thực trong câu hỏi là bạn muốn "thách đố" xem cách tôi tìm hiểu trước một giả thiết như vậy và nó được bắt nguồn từ sự bực bội trong lòng bạn. Tôi thì không bao giờ bắt đầu mọi việc bằng giả thiết không có thực và vì vậy câu trả lời của tôi chắc cũng không làm bạn thỏa mãn.
    Nếu bạn thực sự thoải mái để có thể nghe câu trả lời thì tôi sẽ nói nhưng tôi nghĩ bạn chưa sẵn sàng cho điều đó. Theo cách của tôi thấy thì xúc cảm không đóng vai trò gì trong việc tìm hiểu sự thực và đặc biệt là những xúc cảm tiêu cực chỉ giúp ta thêm mê lầm mà thôi, vậy nên bạn có thể xem lại vấn đề này trong bản thân mình. Nếu bạn không thấy thoải mái chúng ta có thể dừng việc bàn luận ở đây.

    Tôi không bảo vệ cho ai cả, thậm chí là nhân vật ám chỉ trong lời nói của bác thì cũng có nhiều vấn đề phải bàn. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến một sự thực đó là: Chữa bệnh bằng khí công. Khí công cần xem xét như một ngành khoa học và chữa bệnh bằng khí công có thể là một ứng dụng hiệu quả, rẻ tiền. Chữa bệnh khí công không là đặc quyền của riêng ai cả, cái nhìn về quyền năng chỉ có ý nghĩa trong phạm vi hạn hẹp, cho những ai coi trọng quyền năng. Với thực tại, với chân lý thì tất cả mọi người đều bình đẳng.
    Còn một ai đó nói họ có khả năng chữa bệnh khí công thì đó chỉ là một hiện tượng và lời nói đó có thể đúng có thể sai, tôi không đề cập đến điều đó, tôi chỉ nói đến việc tìm hiểu khí công và chữa bệnh bằng khí công mà thôi. Tôi thấy các bạn phê phán nhiều một ai đó và khẳng định là việc chữa bệnh từ xa là ảo thì cũng thật đáng tiếc.
  5. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Bất kỳ ai luyện khí công có thể thấy hai điều quan trọng nhất trong khí công là Tâm và Khí. Việc đánh giá công năng của một nhà khí công dựa vào "cường độ" và sự hợp nhất của hai đại lượng này và khi bạn đạt đến sự hợp nhất thì hai cái chỉ là một. Khi phát công thì sức mạnh còn bị chi phối của "ý niệm" nữa. Không có thước đo nào cho các đại lượng này ngoài việc cái ta hay gọi là nội lực và được thể hiện ra bên ngoài như những điều như bạn nói. Tuy nhiên thực tế thì ai cũng có khả năng khí công, kể cả người tập khí công và người không tập khí công, chỉ có điều khác nhau về mức độ mà thôi (Ví dụ bạn phát công nặng 10 tấn còn tôi phát công chỉ đạt 0.00001mg...).

    Tùy theo khả năng của nhà khí công mà kết quả chữa cũng khác nhau, ví dụ như bạn có thể chữa khỏi bệnh và tôi thỉ chỉ có tác dụng giảm đau. Việc chữa bệnh tôi muốn nói đến là như vậy chứ chưa dám bàn đến "chữa khỏi bệnh" vì có thể ngay cả nhà khí công sư tài ba nhất trong vũ trụ này có thể chưa chắc đã chữa khỏi một bệnh nào đó.
  6. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    như lời sim ba nói thì các môn fái dưỡng sinh lởm có đất dụng võ rùi. hic hic
  7. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thì luôn công bằng bạn TS à, tôi tin là tự nhiên sẽ sàng lọc để giữ lại những gì là phù hợp.
  8. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ặc đành rằng tự nhiên luon sàng lọc vậy con người k0 có trách nhiệm gì à thấy lạ thì fản bác thấy sai vẫn cứ làm à
  9. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác lý luận bên ngoài nhìn vào .Rất nhiều sự vỏ đoán .Chính vì như vậy nên có rất nhiều nhà khí công sư dỏm ,chỉ học vài ba lớp dưỡng sinh cũng bắt đầu xưng Thầy chữa bệnh .Cái dòng đỏ Bác viết nhà em không muốn bàn cãi nữa .Dở tệ .
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế một ng tự xưng thánh, xưng Phật, thì có thực :-??
    Bạn nghĩ là tôi bực bội à? Vậy là bạn chủ quan, vì cái thấy đó chỉ có bạn thấy, cái cảm giác ấy có trong bạn chứ ko có trong tôi.
    Bạn rất láu cá khi "đánh lận con đen", mập mờ và vu khống cho ng ta ko đủ tư cách để phản biện. Bằng cách bảo rằng tôi "bực bội" bạn suy ra tôi hành động "cảm xúc" (tức là ko có lý trí), sau đó bảo tôi đang mê lầm, chủ quan,..và thế là ko đáng cho bạn tranh luận. Hay thật!


    Lại lý luận kiểu "đà điểu", thực hay ảo, đúng hay sai, có thực tài hay nói phét,..chỉ cần kiểm chứng trên cá nhân của người ấy rõ như ban ngày thôi. Bạn ko bảo vệ, nhưng bạn chỉ tung 1 cái màn rối rắm để mọi ng ko biết đâu là thật, đâu là hư. Bạn chỉ có thể dẫn dụ bọn chicken, còn những ai tu học đàng hoàng nghiêm túc đọc vào chỉ có thể =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu để cho "tự nhiên" thì chẳng có thằng tội phạm nào "tự nhiên" hoàn lương, ăn trộm ăn cướp đầy dẫy. Cần phải có luật pháp, phải có tòa án, công an, quân đội,..để rồi những kẻ xấu mới ko thể làm xấu nữa, những ng lương thiện mới đc bảo vệ.

Chia sẻ trang này