1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ huề vốn ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jitableau

    Jitableau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè có mấy con ve
    Nó kêu ra rả hết hè lại thôi
    Jitableau
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chẳng cần định nghĩa nhiều đâu
    " Huề vốn " là ý đuôi đầu triệt nhau
    Câu trước vừa mới gật đầu
    Lại dẫm phải cái câu sau nó ... đùa ...
    Votrungh@
  3. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên là một sự pha trộn giữa hai bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương và một số từ khác do Jitableau sáng tác. Tuy vậy, nó không có gì là huề vốn cả.
    [topic]136135[/topic]
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Một dị bản khác:
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết không hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn
    [topic]136135[/topic]
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Học sinh là chúa hay lười
    Người ta cười hở chín mười cái răng
    Mặt Trời thì khác mặt Trăng
    Chú Cuội nói dối chị Hằng lại khen
    Ở châu Phi ai cũng đen
    Nhắc đến thần đèn nhớ A-la-đanh
    Bần tăng là kẻ tu hành
    Nhà sư là kẻ loanh quanh trong chùa
    Đất ướt là tại trời mưa
    Chuyện cổ tích kể " Ngày xưa ... thế là ..."
    Ông Lê - nin ở nước Nga
    Ông Phi-đen ở Cu-Ba nước người ...
    Votrungh@
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Một cộng với một bằng hai
    Con gái cộng với con trai ra ...người
    Ánh mắt đi với nụ cười
    Như con số mười bằng tám với hai

    |^.^|​
    (^_^)
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng lang thang vào đây, viết linh tinh mấy câu huề vốn, "lỗ vốn" nào ...
    Hôm nay đích thị thứ hai
    Ngày sau nó nữa là ngày...thứ ba
    Trước ngày thứ năm đó là
    Thứ tư, chắc chắn, ai đà cãi tui?!!
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trong vườn hẳn có nhiều cây
    Cây trồng trên đất không... xây trên nhà
    Biệt thự thì có gara
    Xe hơi đem cất đó mà, phải không!
    ***
    Mưa to thì ướt đường to
    Mưa nhỏ cũng ướt đường to vậy mà
    ***
    Xe hơi có cái vô lăng
    Xe máy có cái bình xăng, hề hề
    (Dạ, chả nghĩ được là gì nên đành "hề hề" cười trừ cho nó...vần )
    ***
    Còn cái này thì chắc chả giống "huề vốn" nhưng thôi em cứ post lên góp zui (nhân ngày rỗi rãi "nhàn cư" ngồi viết mấy câu thơ linh tinh mừ)
    Uống rượu mà chẳng thấy say
    Hẳn chàng đã uống bay chai nước là (lã)
    Chàng nhắm với thịt ba ba
    Chàng gọi "bốn bốn" mới là sành điêu (điệu)
    ***
    Lẳng lặng mà xem, ngắm mây bay
    Ngửa cổ lên trời, mỏi, ai hay!
    Thế thôi ta không xem mây nữa
    Sầu tiêu vài chén "tuý vân" cay!
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thử cái
    Tên phố Hà Nội
    Hàng Khoai mà chẳng trồng khoa
    Hàng Gà mà chẳng có ai bán gà
    Hàng Hòm, hòm có đâu mà
    Hàng Bông tìm mãi đếch ra tí nào
    Hàng Mành tưởng có mành sao
    Hàng Hành, Hàng Cháo lúc nào cũng ăn
    Hàng Thùng, Hàng Chiếu ai nằm
    Có chăng Hàng Mã nhì nhằng đỏ xanh
    Ai thích và tiếp tục được xin cứ tự nhiên. Phải giữ vần đấy nghe chưa.
  10. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau thì phải cưới nhau
    Cưới nhau thì mới gọi là yêu nhau
    Cưới nhau sau phải sinh con
    không sinh con chẵng gọi là yêu nhau
    Vợ chồng thì phải ghen tuông
    không ghen tuông chẵng thấy mình yêu nhau
    ghen yêu ghen ghét cũng thì
    từ nơi cái chữ yêu nhau hình thành
    co gi de noi

Chia sẻ trang này