1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về Lính tráng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Constancy, 21/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thơ về Lính tráng

    Chiến trường đang nóng bỏng. Cần phải có những bài hát, bài thơ để khích lệ tinh thần người lính. Đã có một topic về Bài hát rùi. Em xin phép các bác Mod và Chiến binh nơi đây mở một topic bàn về Thơ của Lính. Có thể post thơ, có thể bàn về thơ, ... tất cả những gì liên quan đến thơ. Cái này đừng chuyển về Thi ca nhé.

    Bài 1:

    Dáng đứng Việt Nam

    Tác giả: Lê Anh Xuân (?)

    Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng anh vụt đứng lên tỳ súng trên xác trực thăng
    Và anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vồng

    Chợt thấy anh giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng quỳ dưới chân anh tránh đạn
    Bởi anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Vẫn đứng đàng hoàng thẳng hướng tiến công

    Anh tên gì hỡi anh yêu quí?
    Anh vẫn đứng lặng yên như bức thành đồng
    Như đôi dép dưới chân anh dẫm lên bao xác Mỹ
    Mà vẫn một màu bình dị sáng trong

    Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
    Anh chẳng để lại gì cho anh trước lúc lên đường
    Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ
    Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.

    Bài 2:

    Bài này em chỉ biết 4 câu này

    .....
    Anh yêu em như anh yêu đất nước
    Vất cả gian lao trong sáng vô ngần
    Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
    Mỗi tối anh nằm, mỗi bữa anh ăn
    ......


    Em post theo trí nhớ, có thể không chính xác. Bác nào quan tâm thì sửa chữa và bổ sung giúp em.



    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 21/11/2003
  2. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tớ đang xem web thấy trang này cũng hay, tớ post lên 1 bài bác constancy nhé, tớ chỉ nhớ mỗi 4 câu thôi
    "rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
    bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo
    Núi không đè nổi vai vương tới
    lá ngụy trang reo với gió đèo"
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, Mod của box Pháp Lý cũng sang đây tham gia box KTQSNN.
    Chào mừng Constancy ?" một cô gái hiếm hoi - đến tham gia ?ochiến trường? của những tay súng box KTQSNN.
    Tham gia với Constancy bằng hai bài thơ về lính của nhà thơ Trần Đăng Khoa đây
    Thơ tình người lính biển ​
    (thơ Trần Đăng Khoa) ​
    Biển một bên và em một bên/Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa
    Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên...
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bài ca người lính thời bình ​
    (thơ Trần Đăng Khoa) ​
    Đất nước không bóng giặc/ Tưởng về gần lại xa...
    Đất nước không bóng giặc
    Tưởng về gần lại xa
    Vẫn gian nan làm bạn
    Vẫn gió sương làm nhà
    Bãi hoang thành đô thị
    Ai đi áo dài bay
    Còn ta thì trần trụi
    Lấm lem hơn thợ cày
    Trước giặc là lính cựu
    Sau trâu là tân binh
    Cái nghèo và cái dốt
    Bày trận giữa thời bình
    Em vẫn thầm lộng lẫy
    Chờ ta như thuở nào
    Lặn lội tìm biết có
    Gặp ta trong chiêm bao
    Giờ những kẻ thù xưa
    Trông mặt đều quen cả
    Có gì đâu máu người
    Chẳng phải là nước lã
    Các cậu đến làm bạn
    Thôi thì xả láng chơi
    Còn nếu sang làm giặc
    Chúng tớ cho chầu giời!
    Pháo nằm như mơ ngủ
    Núi bay dải mây tình
    Các cậu đừng có tưởng
    Chúng tớ - lính thời bình...
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  5. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ....Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa,
    Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng.
    Những chàng trai chưa trắng nợ Anh hùng,
    Hồn mười phương, phất phơ cờ đỏ thắm.
    ....Rách tả tơi rồi, đôi giày vạn dặm,
    Bụi trường chinh phai bạc, áo hào hoa....
    Hình như đây là bài: NGÀY VỀ /Quang Dũng
    hehe, ko nhớ cả bài, ai nhớ chép lại hộ với.
  6. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ....Anh vào bộ đội lên Đông Bắc,
    Chiến đấu quên mình năm những năm,
    Mỗi độ dân công về lại hỏi
    Ai người Xuân Dục, Núi Đôi chăng?....
    (Núi Đôi - Vũ Cao)
    ...Những đêm dài hành quân nung nấu,
    Bỗng bồn chồn, nhớ mắt người yêu...
    (Đất Nước - Nguyễn Đình Thi)
    ....Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    Chiến trường đi chẳng tiếc ngày xanh...
    (Tây Tiến - Quang Dũng)
    .....Súng bên súng, đầu sát bên đầu,
    Đêm rét chung chăng, thành đôi tri kỷ....
    ....Đầu súng trăng treo.
    (Đồng chí - Chính Hữu)
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ Chính Hữu mà
    [topic]136135[/topic]
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hì, các bác buồn cười nhỉ, nếu một người lính chiến đấu không có sự cổ vũ tinh thần từ những câu thơ bài hát thì có còn là người lính nữa không hả các bác hay chỉ là những tên sát thủ khát máu?
    Ca ngợi người lính, tạo nên lý tưởng cho họ cũng là một phần của "kỹ thuật quân sự" các bác ạ.
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em thì thấy box quân sự chỉ nói về đồ chơi không nên đôi khi hơi khô khan ,có bác AK_M khởi xướng phong trào tâm sự của lính tráng rất hay nhưng nay bác ấy bận không vào nên ta lấy cái nhạc lính với thơ lính này ra để dịu bớt không khí căng thẳng trong box vậy ,để nó vậy cũng được chứ có gì mà phải nhập lại hay xoá đi .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này