1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu Của Thời Đương Đại (tập thơ)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 12/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]

    (Trong ảnh: Trạnh của họa sĩ Phạm Mạnh Hiên trong triển lãm "Đen 14" tại Gallery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu, TP Hồ Chí Minh).


    Tôi cần giải thích một chút về một đoạn ở phần lời giới thiệu.

    Việc Phạm Duy và Trần Đức Thảo có ảnh hưởng đến nền văn hóa thế giới trong thế kỷ 21 như thế nào.

    Trước hết, về Trần Đức Thảo, những đóng góp của TĐT với nền triết học thế giới là không hề nhỏ. Có những công trình về Hiện tượng học của nhà triết học người Pháp lừng danh Jean-François Lyotard đã trích dẫn nhiều quan điểm của Trần Đức Thảo về Hiện tượng học. Đó chỉ là những gì tôi biết.
    Tuy Trần Đức Thảo chưa phải là những thiên tài khổng lồ như Lyotard hay Michel Foulcault nhưng thiên tài của TĐT và sự đóng góp cho nền triết học thế giới (trong cuốn “Chủ nghĩa duy vật biện chứng và hiện tượng học” của TĐT) là không nhỏ.

    Về Phạm Duy thì, trước hết phải nói rằng, trong một tương lai không xa khi mà các tác phẩm của Phạm Duy trở nên phổ biến thì PD sẽ có ảnh hưởng lớn đến nền văn hóa nghệ thuật trong nước và ra cả thế giới.

    Điều tôi cần nói ở đây là, tuy chưa phải là những thiên tài khổng lồ có ảnh hưởng to lớn đến nền văn hóa văn minh nhân loại như Franz Kafka hay hình ảnh văn học Don Quixote đánh cối xay gió, Wolfgang Amadeus Mozart hay tứ quái The Beatles… Nhưng họ cũng là những thiên tài và có đóng góp của họ.

    Như Tấn Phong từng nói về Trần Đức Thảo thì TĐT chính là người mà khi nói chuyện với bạn bè thế giới chúng ta có thể tự hào đem ra để làm vinh dự cho dân tộc mình. Với tôi, Phạm Duy cũng là một người như vậy.

    Trong một tương lai tính từ thế kỷ 21 sẽ có ngày càng nhiều thiên tài khổng lồ của nhân loại. Và Việt Nam chúng ta sẽ bắt đầu có những người như vậy. Chính là từ sự kế thừa nền văn hóa văn minh nhân loại từ xưa đến nay và cả kế thừa nền văn hóa, văn học nghệ thuật và tri thức trong nước.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Bài thơ đầu tiên trong Chương V: Cuộc Sống được sửa lại như sau:


    TÌNH HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG

    Lên lên xuống xuống
    Xuống xuống lên lên
    Lên lên xuống xuống
    Chính trị tham mưu (1)

    Lên lên xuống xuống
    Xuống xuống lên lên
    Lên lên xuống xuống
    Kỹ thuật hậu cần (2)

    Lên lên xuống xuống
    Bốn mùa bốn mùa
    Bốn mùa công việc
    Bốn mùa nghỉ ngơi

    Tình đồng nghiệp
    Cũng là tình hàng xóm láng giềng
    Còn mãi theo thời gian
    Còn mãi
    Còn mãi
    Còn mãi.
    (Khởi sự 2009. Hoàn thành: 27/3/2015)

    (1) - Cơ quan chính trị và cơ quan tham mưu trong đơn vị.
    (2) - Cơ quan kỹ thuật và cơ quan hậu cần trong đơn vị.
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2015

Chia sẻ trang này