1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng Nam, tiếng Bắc , tiếng nào dễ thương hơn ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi hoahonggay, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Girl miền Bắc phải nói là xinh hơn girl miền Nam rất nhiều, tuy nhiên girl miền Bắc thì chảnh và đỏng đảnh vô cùng, không thể nào chiều được.
    Girl miền Nam lại chất phát như ...... củ khoai lang

    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lẹc đề rùi các béc è !
    Đeng lói dzìa mí cái dzọng chứ có lói dzề coi gái đâu .
    Lói chung lè dzọng ai cũng dzễ xương hít ráo ! miễn seo đừng có chanh chua qué lè được
    Nhưng các xưng hô ngoài bắc lạ quá . Mình không thích ba mẹ lại gọi con mình bằng anh hay chị .
    Lúc trước có cái quảng cáo Chè cây đa ấy . Ông bố người bắc nói thế này : bây giờ rồng lại đến nhà tôm . Nghe lạnh lùng lắm.
    Giọng Nam nghe chất phát hơn .

    hoahồnggay

  3. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Giọng nào cũng có đặc trưng riêng, còn dễ thương thì phải do người nói chứ không phải do giọng Bắc, Trung hay Nam. Nghe mấy bà hàng thịt chửi nhau thì giọng nào cũng khó nghe hết, còn nghe mấy em nữ sinh thỏ thẻ thì ................
  4. songnhi

    songnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ vui trong giới học sinh, sinh viên Hà Nội:
    Trai Hà Nội như cành liểu rủ
    Trai Sài Gòn như củ khoai tây
    Gái Hà Nội như chim oanh hót
    Gái Sài Gòn như khỉ leo cây
    Chim oanh hót trên cành liễu rủ
    Khỉ leo cây cầm củ khoai tây.
    Chỉ là thơ vui thôi các bác nhé, em không có ý xúc phạm ai đâu đấy he he.......
    LET BY GONE BE BY GONE
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Thế bác cứ đến Sì Gòn , kêu mấy đám nhóc nhóc nó hát cho mà nghe : bắc kì ăn cá khô cây , ăn nhằm lựu đạn gì gì đó ......... nghe cũng vui tai lém. Đứa nào cũng biết hát hết đấy .
    hehe , sự thật vẫn là sự thật chứ hông có xúc phạm gì đâu hen , Không tin đến Sì Gòn hay hỏi mấy bác ở Sì Gòn kìa .mấy bác mod làm ơn nhé

    hoahồnggay


    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 19/04/2003
  6. songnhi

    songnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he... vô tư đi hoahonggay ạ.
    LET BY GONE BE BY GONE
  7. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ vui của songnhi quả là zui, đúng khẩu khí của những người tự xưng là liễu với oanh, mà hình như liễu là thân phận của phụ nữ trong thơ cổ, hay là ...
    GPS
    Lat 10o48.528'
    Lon 106o44.203'
    UTM 48
    689874 E
    1195378 N
  8. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy giọng nữ SG hay đó chớ , tui ở miền Bắc nhưng rất khoái voice chat với bạn miền Nam , giọng miền Nam khá tình cảm , nghe hay hơn miền Bắc , chưa kể trong cách xưng hô , khoanh tay chào hỏi ... , nói chung đáng yêu hơn miền Bắc đó !
  9. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    giọng miền Nam nghe dễ thương hơn vì nghe chất phác và thẳng thắng hơn .

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  10. Guest

    Guest Guest

    Giọng miền Bắc hay ở chổ tinh tế và nhiều vốn từ, nhưng mà dở cũng ở chỗ đó! Nhờ vào sự tinh tế dùng từ mà nhiều khi họ hay nói cạnh, nói khóe và cái kiểu xưng hô thay đổi xoành xoạnh tùy đối tượng nghe hơi...sợ !
    Giọng miền Nam thì ở SG là giọng đã được biến đổi, sửa đi những chỗ chưa được chuẩn lắm, như phân biệt ch-tr, y-i, v-d.. nên nghe có vẻ ...sang trọng hơn (chả biết đúng hông, tui là người SG nên hơi bị..tự hào !). Nhưng tui thích giọng miền Nam lắm, nhất là mấy giọng miền Tây nghe ngô ngố, chất phác và thật thà, cũng dễ thưong lắm. Tui có nhiều bạn người miền Tây, nói giọng nghe rất ngộ, dùng từ cũng lạ, lúc mới đầu quen nghe không hiểu cái "bọc mủ" là cái gì, các bạn có biết hông ? he he he .. nhưng mà nghe dễ thương !
    Đừng nói giọng miền Nam hổng biết biến đổi, chứ gặp người khó ưa thì cũng chua chát đanh đá lắm, nhưng gặp người dễ thương thì... ngọt như mía lùi ! Mấy anh về miền Tây nghe mấy cô chèo đò và bán trái cây nói thì chỉ có chết !
    Tui còn thích giọng ngừơi Huế nữa, nhưng chỉ số ít người là giọng hay thôi, còn lại thì nghe 100 chữ tui hiểu đựoc chừng 20-30 chữ là cùng, còn kém hơn nghe tiếng Anh nữa... .đúng là bất đồng ngôn ngữ!
    Túm lại --> bầu 5* cho tiếng miền Nam (ủng hộ gà nhà mà lại)
    Ta the day, thi sao nao ?!!

Chia sẻ trang này