1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Nato hào phóng cho hơn hẳn 1 lít có khác, thảo nào phe ủng hộ ga bỏ chạy theo quân nổi dậy hết. =D>
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bọn phiến quân này bắt chước nhà vịt, làm trận thủ đô để gây thanh thế, hã hã :)). Nhờ cái đài truyền thanh bị sập nên mọi người cứ tưởng là Gà sắp sập đến nơi.
  3. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    "Trong một bài phát biểu ngắn trên sóng truyền hình tối qua, Gaddài thúc giục những người ủng hộ cố gắng cứu thủ đô. Ông nói rằng thành phố giờ giống như Baghdad, bị phá huỷ hoang tàn. "Hãy xuống đường. Tôi sẽ cùng các bạn ở đây đến cùng. Tôi đang ở Tripoli. Chúng ta sẽ chiến thắng"."

    Mới sáng hôm qua còn tuyên bố thủ đô vẫn được kiểm soát an toàn và đã tiêu diệt hết nhóm nổi loạn trong thành phố. Thế mà đến tối lại tuyên bố thúc giục nhân dân cố gắng cứu lấy thủ đô.=))=))=))

    Qua đó lộ rõ bản chất lừa bịp, xuyên tạc thông tin của bọn độc tài.>:)
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ Tripoli thất thủ nhanh đến thế. Trong đánh ra, ngoài đánh vào ko sụp mới là lạ
  5. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chết thật hoá ra quân nổi dậy chạy toé khói ra biển rồi à??? Đài cuốc ra Libi thông báo đã bắt được lãnh đạo phe nổi loạn. Pháp với Anh đang kêu gọi toàn dân đứng lên cầm súng, yêu cầu Ga phải ngừng bắn ngay lập tức =))=))=)).

    @ bác Phuocrau: Bác phải bổ sung thêm ảnh nhà home - đệ tử chân truyền dưới ảnh các sư phụ nói láo kia đi :))
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mịe, tháng Ramadan mà vứt hết luân lý để lợi dụng đánh nhau như thế có còn gọi là tín đồ đạo Hồi nữa không ta... :))
  7. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chờ ra tù lúc 9h, chờ từ lúc 8h30 có hơn 30' mà dài như thế kỷ. Mấy nay vuốt râu theo dõi các bác, tức anh ách, giờ đuwocj tự do thì xong chuyện rồi.
    Xin chúc mừng các CHIẾN BINH CHÂN ĐẤT, chúc mừng nhân dân Lybia, tự do đang nằm trong tay các bạn.
    Lần này bác Sờ Sờ mang mo vào mặt mất. :P
    Sao chưa thấy bác Gà nhỉ, rất nhiều khả năng bác Gà còn ở Lybia, vì nếu di tản rồi thì Nato phải biết, họ kiểm soát bầu trời bà biển mà, biết thì họ tung tin ra cho phe nổi dậy thêm tinh thần phe Gà thêm tan rã, đỡ tốn máu.
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Uh ha! Thêm "Xì Xì chính ủy tin vịt" với "ráo sư bưng bô" nửa chứ! :))
  9. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    Quân nổi dậy tiến sâu vào Tripoli
    Cập nhật lúc :8:21 AM, 22/08/2011
    Quân nổi dậy đã tổ chức tấn công ác liệt vào Tripoli, chiếm giữ một doanh trại quân đội và giải phóng quận ngoại ô Tajura khi có thêm nguồn sức mạnh từ lực lượng tiếp viện.

    [​IMG]
    Quân tiếp viện tới Tripoli từ hai hướng: đường biển từ phía đông và đường bộ từ phía tây.​
    Chiến dịch "Nàng Tiên Cá"

    Lực lượng tiếp viện đến từ cả hai hướng: phía Đông theo đường biển và phía tây theo đường bộ.

    Rạng sáng ngày Chủ nhật (ngày 21/8), nhiều tàu bè chở lính đã tiến vào Tripoli theo đường biển. Lực lượng tiến vào Tripoli theo đường biển tới từ thành phố Mistara.

    Sau đó, đoàn gồm 100 xe của quân nổi dậy cũng đã tới Tripoli vào chiều muộn.

    Hai lực lượng tiếp viện này cùng với số binh lính đang ở Tripoli sẽ cùng tiến hành chiến dịch đánh chiếm thủ đô của Libya. Chiến dịch này có tên gọi “Nàng tiên cá”.

    Tư lệnh chỉ huy của quân nổi dậy Abdelhakim Belhaj nói: “Chúng tôi sẽ tiến vào Tripoli trong vài giờ tới. Hi vọng, đến cuối ngày chiến dịch sẽ kết thúc thắng lợi”.

    Theo báo cáo mới nhất, hàng trăm chiến binh nổi dậy đang tiến vào ngoại ô phía tây của Tripoli mà không gặp bất cứ một sự chống cự nào sau khi họ đã phá hủy một căn cứ quân sự lớn có nhiệm vụ phòng thủ cho thủ đô.

    Có ý kiến cho rằng sự yếu ớt của quân đội chính phủ là do ông Gaddafi đang bị “nội công, ngoại kích”: lực lượng tấn công từ ngoài và các bè phái lợi dùng thời cơ chín muồi để nổi dậy từ bên trong thành phố.


    [​IMG]
    Trung đoàn của vị tư lệnh 27 tuổi Khamis đã thất thủ. ​
    Quân đội của ông Gaddafi đang suy sụp?

    Theo phóng viên AP, quân nổi dậy đã tới đường khu Janzour – ngoại ô Tripoli vào tối chủ nhật. Họ được chào đón bởi hàng trăm người dân với hoa và cờ.

    Chỉ trước đó ít giờ, cánh quân này đã bị lực lượng tinh nhuệ do Khamis – con trai của ông Gaddafi chỉ huy đẩy lùi.

    Phóng viên AP theo đoàn quân nổi dậy đã chứng kiến sự sụp đổ của căn cứ của Trung đoàn Khamis – nằm cách trung tâm Tripoli 25km về phía tây.

    Đây là địa điểm đóng quân của Trung đoàn 32 do Khamis – người con trai 27 tuổi của ông Gaddafi chỉ huy và là biểu tượng quyền lực của vị lãnh đạo này.

    Người dân cùng quân nổi dậy hò reo ăn mừng. Họ chất vũ khí thu được lên xe tải và cùng nhau tiến về trung tâm thành phố.

    “Đây là tài sản của người dân Libya mà ông ta dùng để chống lại chúng tôi. Bây giờ chúng tôi dùng chúng để chống lại ông ta hay bất cứ kẻ độc tài nào dám chống lại nhân dân Libya”, Ahmed al-Ajdal – 27 tuổi cho biết.

    Bên trong thành phố Tripoli, các cuộc nổi dậy của những phe phái chống đối đã kéo dài tới ngày thứ hai. Các khu vực có nổi dậy được gọi với cái tên “Phòng giam đang ngủ”.

    Các tù nhân tại những “phòng giam” này đã nổi dậy chống lại lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Ngoài ra, phóng viên còn ghi nhận được nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ qui mô lớn.

    Những trận giao tranh quyết liệt cũng diễn ra gần khách sạn của các phóng viên nước ngoài nằm ở giữa trung tâm Tripoli. Theo phóng viên của tờ AFP, quân đội trung thành với ông Gaddafi đã bắn dữ dội về phía đông từ khách sạn Rixos cho dù họ không quan sát được quân địch.




    HOAN HÔ QUÂN CÁCH MẠNG :x
  10. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là tháng Cô Hồn mà, :)),tiến lên nào các CHIẾN BINH TỰ DO.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này