1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Hĩ trong hồn Việt có cái gì gọi là sea wolf?
    về chữ quốc ngữ ký âm bằng chữ cái latin thì rất lâu trước CMT8 đã dc dân ta công nhận rồi nhưng nhờ phong trào bình dân học vụ thì người nghèo mới có dịp học chữ quốc ngữ
    http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin...ng-chuong-trinh-tieu-hoc-thoi-phap-thuoc.html

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    quý hóa quá, sao cậu không ra ứng cử ******** nhể :))
    nga là đồng minh gà nhưng chạy làng nay còn tố TQ, buồn cười thật
  2. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  4. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Chầy cối quá cậu lai căng ạh.
    Để vài tháng nữa to bích này tuột đi thì nói tiếp, chứ bây h càng nói càng thấy chày cối.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có tin này hay đây:
    Nghĩa là công ty viễn thông ZTE cung cấp cho Gà thiết bị, và các tbị này là ZTE sản xuất, và dĩ nhiên ZTE cũng rất nhiệt tình hỗ trợ các yêu cầu đặc biệt hay về kiểm soát internet tới telephone. Một người bạn khác ở Nam Phi cũng cung cấp bổ xung các phần mềm theo dõi đặc biệt.
    ZTE cũng đặt nhà máy tại VN, cung cấp nhiều thiết bị viễn thông. Một đối tác khác là Huawei China cũng cung cấp rất nhiều thiết bị hạ tầng mạng.
  5. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ;)) Hồn việt đặt tên tiếng rợ alxx
    ;)) Cổ máy chiến tranh đấu tranh vì hoà bình yêu dân thường, cổ máy chiến tranh phản đối nato ném bom, cổ máy chiến tranh tự xem mình là chính nghĩa,....=))=))=))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    =)) Cuộc đời thật dối trá, bọn rận cắn bậy luôn ũng hộ ga-fi bằng mọi giá, nhưng hình ảnh một người phụ nữ bị gia đình gà dội nước sôi từ đầu đến chân thì chẳng ai thương lấy 1 lời.
    =))=)) Khinh rận nào mở miệng ra la tội nghiệp dân thường, đáng thương người dân,....
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Lần thứ nhất bạn này trả lời tôi đã quyết định lờ đi những tấn công cá nhân rồi. Bạn có cần thiết phải tấn công cá nhân người tranh luận với mình trong mọi trả lời như vậy không? Có quá đáng quá không nếu tôi yêu cầu bạn bỏ đi tất cả các lập luận về cá nhân trong khi tranh luận? Suy cho cùng chúng ta đều quan sát một hiện tượng, có một số dự đoán nhất định và, hơi lạ lùng một chút, là có một vài mong muốn nhất định nữa, mặc dù hầu như những chuyện đó không ảnh hưởng gì nhiều đến chùng ta cả.

    Bây giờ quay trở lại chuyện báo chí một chút. Như tôi đã nói thậm chí ngay ở trả lời đầu tiên, báo lá cải cũng là một mặt hàng, và dường như loại báo này có mặt ở tất cả mọi nơi. Vấn đề là mọi người đều hiểu rằng chúng là báo lá cải. Và mọi người mua chúng với hiểu biết rằng chúng là báo lá cải. Thậm chí có nhiều thể loại lá cải khác nhau. Có báo chuyên nói những chuyện 100% không phải sự thật, có báo chuyện khai thác các tin đồn không thể kiểm chứng, có báo chuyện đăng tin đồn không cần kiểm chứng (nghĩa là những tin ấy có thể kiểm chứng nhưng nếu kiểm chứng rồi mới nói thì... mất hay)... Tuy thế có một số báo khác bán theo tiêu chí là báo nói sự thật. Đây chính là tự do báo chí và cơ chế thị trường. Con người ta có nhu cầu gì thì sẽ có người cung cấp mặt hàng đó. Nhu cầu tán phét, nghe ngóng tin đồn đại là một nhu cầu rất thật, và phục vụ nó là các tờ lá cải. Thế nhưng bên cạnh nhu cầu đó con người ta còn có cả nhu cầu biết sự thật nữa. Và để phục nó là các tờ báo "chính thống" như là CNN, FOX, CNBC, MSNBC...

    Theo như bạn nói là "khi liệt não" thì giật gân với hoang đường nhiều người đọc hơn. Vậy điều gì chứng tỏ rằng ngày nay người ta đã bị "liệt não"?

    Bạn cũng vẫn rất đúng khi nói rằng "dân" chỉ biết khi "chúng nó" đánh nhau. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Ở các xã hội dân chủ người ta chập nhận chuyện khác biệt, và do đó chấp nhận chuyện "chúng nó" đánh nhau. Thậm chí người ta còn tạo điều kiện cho "chúng nó" đánh nhau là khác. Còn một số xã hội khác trú trọng "đồng thuận" thì người ta không cho đánh nhau, hoặc chỉ cho đánh nhau ngấm ngầm thôi, và do đó "dân" nói chung là chẳng biết.

    Ví dụ về Murdoch của bạn thật ra là một ví dụ rất hay. Trong vụ Murdoch này sự thật không hề bị bẻ cong. Các nhà báo trong vụ này chỉ tìm cách đến với sự thật thông qua những phương pháp kém đạo đức. Và thế là vụ việc bị phơi bầy. Vấn đề là dân chủ với cộng hoà thì không bao giờ ngừng đánh nhau cả, vì miếng bánh quyền lực thì it mà người muốn nó thì nhiều (suy cho cùng thì người ta chỉ có mỗi một chức tổng thống) - ngay trong mỗi ******* người ta cũng công khai cạnh tranh với nhau nữa. Clinton với Obama là một ví dụ rất tốt. Rồi nếu đó không phải là Dân Chủ vs. Cộng Hoà, thì Murdoch đâu phải là nắm tất cả các tờ báo đâu? Ông ta cũng đâu phải là tài phiệt thông tin duy nhất trên thị trường? Mọi lỗi lầm của ông ta đều bị các đối thủ săm soi rất kỹ. Và còn có lỗi lầm nào dễ phát hiện hơn so với lỗi lầm nói dối, đưa tin sai? Thậm chí nếu con người ta đều "liệt não" và thích tin giật gân, thì còn có tin nào giật gân hơn chuyện một hãng tin lớn kiểu như BBC hay CNN đánh lừa độc giả?
  8. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
    [VNExpress] Người Libya và nỗi ám ảnh Gadhafi

    Khi phe đối lập phá tan cổng vào khu dinh thự Bab al-Aziziya của Gadhafi cách đây 2 ngày, Abdul Rahman Sharif đã xúc động đến nỗi dẫn theo ba con gái của mình đến chứng kiến cảnh tượng đó, bất chấp tiếng súng nổ bên tai.

    [​IMG]

    Sau khi trời tối, Sharif còn đưa vợ quay lại đó. Ngày hôm sau, giữa làn đạn, ông lại đến khu dinh thự cùng người mẹ đã 90 tuổi của mình. Ngoái nhìn sự sụp đổ nhanh chóng của sức mạnh Gadhafi khi ông và mẹ lái xe về nhà, ông nói rằng người Libya bây giờ sẽ phải đối mặt với một thử thách đáng sợ hơn.

    "Chúng tôi cần từ bỏ hình ảnh của Muammar Gadhafi trong mỗi người", tờ New York Times dẫn lời Sharif và ông mô tả thêm cảm giác lẫn lộn giữa lo âu, hoài nghi suốt 4 thập kỷ dưới chế độ Gadhafi. "Có người căm ghét ông ta, có người sẵn sàng chết vì ông ta, nhưng thậm chí dù họ có không thích thì ông ta vẫn ảnh hưởng đến họ", Sharif, 56 tuổi nói thêm.

    Người dân Tripoli tiếp tục diễu hành trên những đường phố khi phe nổi dậy tràn ngập tại khu dinh thự Bab al-Aziziya, biểu tượng cho chế độ cầm quyền của Gadhafi, và Quảng trường Xanh. Nhiều người nói rằng giống như nhiều bạo chúa khác, sức mạnh của Gadhafi bắt nguồn chủ yếu trong nỗi sợ hãi mà ông gieo rắc vào người dân Libya.

    "Khi phe đối lập bắt đầu nổi dậy cách đây 6 tháng, chúng tôi biết cuộc chiến này sẽ rất đẫm máu, vì ông ta là một kẻ khát máu", Sharif nói. "Thậm chí khi Bab al-Aziziya đã sụp đổ, nhiều người Tripoli vẫn mang trong mình cảm giác sợ hãi. Tin đồn Gadhafi đã bỏ độc vào nguồn nước để trả thù lan khắp thành phố".

    Một vài ngày trước, những người dân ngạc nhiên chứng kiến cảnh các lực lượng quân đội và cảnh sát mà họ sợ hãi bấy lâu sụp đổ chỉ trong phút chốc. Ali el-Ayan, một kĩ sư bảo dưỡng máy bay, cho biết anh đã nhìn thấy binh sĩ của Gadhafi tràn ngập nhiều nơi với vũ khí trên tay khi dự đoán phe đối lập sắp tổng tiến công vào đêm thứ 7 ngày 20/8.

    Khi hay tin quân nổi dậy đã chiếm được Quảng trường Xanh, Ayan chạy ra ngoài để chứng kiến cảnh họ ồ ạt tràn vào từ mọi hướng. "Đó là một kế hoạch xuất sắc", Ayan nói. "Trong vòng một giờ, quảng trường đã sạch bóng quân đội Gadhafi. Họ để lại vũ khí, trang thiết bị, quân phục và chạy trốn. Đó là một đêm vĩ đại với người Libya".

    Giống như nhiều người dân khác, Ayan cho biết anh luôn cảm thấy rùng mình bất cứ khi nào đi qua Bab al-Aziziya. Khi các bức tường của khu dinh thự Gadhafi bị phá vỡ, anh đã nghĩ về hình ảnh biểu tượng khi chiến tranh lạnh kết thúc trước đây. "Người Libya đã làm những gì cần phải làm", Ayan nói thêm.

    [​IMG]

    Nhiều người cho rằng cuộc đào tẩu gần đây của các quan chức cấp cao trong chính phủ Gadhafi đã đẩy cuộc chiến đến bước ngoặt. Sharif là nhân viên của Công ty Đầu tư quốc gia Libya. Nhiều năm qua, anh phải ngồi yên chứng kiến cảnh những đồng nghiệp được thăng chức vì anh từ chối gia nhập bộ máy chính trị và các "ủy ban kháng chiến".

    "Ông ta leo rất cao trong ủy ban kháng chiến, mọi thứ rất êm xuôi, và ngày hôm sau, tôi nhìn thấy ông ta đã bỏ trốn", Sharif nói về giám đốc của công ty. Khi ông chủ đào tẩu, Sharif biết hồi kết của cuộc chiến đang đến gần. Sau buổi cầu nguyện đêm 20/8, anh nghe thấy những người đàn ông trẻ ở các vùng lân cận và trong thành phố đổ ra thánh đường và hét vang ca ngợi thánh Allah.

    Anh chạy ra khỏi nhà mình để hòa vào những âm thanh rộn rã ấy. "Tôi 56 tuổi nhưng cuộc chiến này làm tôi cảm thấy mình như trẻ lại", Sharif bày tỏ. Hôm qua, mẹ ông đã mang lọ nước hoa truyền thống của Libya đến Bab al-Aziziya và rưới lên khu vực này để tưởng nhớ sự hy sinh của những người được coi là "anh hùng cách mạng".

    Bà nói cha bà đã qua đời ở tuổi 90 năm 1972, ba năm sau khi Gadhafi lên nắm quyền. Bà nhớ cha mình đã nói với cả gia đình trước lúc lâm chung rằng: "Mọi người sẽ nhìn thấy một thời kỳ đen tối dưới sự cai trị của ông ta. Cảm ơn thánh Allah vì ta sẽ không còn ở đây để chứng kiến điều đó".

    Bị mang tiếng bợ đít (chỉ có phe anti Mỹ mới nghĩ được những cái từ ấy) nhưng mà thoát ách độc tài ,dân Iraq Áp Ga nay đến Lybi phải cám ơn Mỹ mới đúng, nói dân dã là cứ theo Mỹ cho chắc ăn
  9. himan

    himan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chửi đến báo chí chính thống không biết pro Gà hôm nay sẽ chửi đến ai nữa ???
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027

    Cơm cháo tuôn ra ngoài hết rồi.
    Ảnh dân Iraq đền ơn bằng bom thí mạng
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này