1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Giải thích hộ nhá:
    Đầu tiên là cái Aleppo mới chỉ chiến khoảng 2 tháng, quân Assad muốn san phẳng Aleppo không phải khó, nhưng làm thế tổn thất cho người dân và các công trình văn hóa, mà lấy đâu ra 200k lính Assad đánh Aleppo vậy, nói cũng phải biết suy nghĩ chứ[:D]
    Mà chỗ nào nguy ngập hay là đám lính đánh thuê đang chạy quanh ăn cướp , và khủng bố sau khi tụt dép chạy ra vùng biên giới[:D]
    Cái con số 40k lại tự chém rồi[:D]
    Thứ 2 đám phỉ, không gọi là bel nữa vì toàn lính đánh thuê từ tứ xứ đổ về, đám này chết lại có đám khác đến thế, dó có rất nhiều kẻ vô công rồi nghề sau vụ mùa xuân Arap vừa rồi, không làm được gì để kiếm ăn nên phải làm lính đánh thuê.[:D]
  2. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    =)) 2 thằng didauvedau vs rain2012 chắc là 1 thì phải =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [YOUTUBE]kYjUjFGygQA[/YOUTUBE]
    up hẳn video lên cho bạn
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Không con chó ăn cục phân rain2012 mất dạy và hay thủ dâm khác xa với bác didauvedau, didauvedau nói có sách có lý hơn
  4. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Phóng sự của về Aleppo:
    [YOUTUBE]NhyhO5Bz_4Y[/YOUTUBE]
    phần 2:
    [YOUTUBE]JlSqE_3zkJA[/YOUTUBE]

    CÓ thể thấy sự ủng hộ của người dân với quân chính phủ
  5. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Quân đội đánh lùi lính đánh thuê ở Aleppo và Damascus
    [YOUTUBE]BEct1XAEO00[/YOUTUBE]
    hình ảnh:
    những lính đánh thuê bị tiêu diệt thời gian gân đây
    [​IMG]

    linh chính phủ dùng Ak74, hình như số lượng không nhiều, trong một nhóm lính chỉ có 1,2 khẩu.
    [​IMG]
  6. rain2012

    rain2012 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Qua đó cho thấy những điểm Assad chiếm từ đầu cuộc chiến Aleppo đang bị chiếm trở lại
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Contents

    1. 1 Hội những người bạn của Syria là ai và lực lượng nổi loạn là ai ?
      1. 1.1 Khủng hoảng quỹ công, cuộc đối đấu Đức-Mỹ, WW3 và những chính phủ cùng đường cả về chính trị và kinh tế.
        1. 1.1.1 Chính trị kiểu Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, TT Lý Minh Bác...
        2. 1.1.2 Chính trị kiểu đảng ta.
        3. 1.1.3 Bán nước kiểu Pháp Ý.
        4. 1.1.4 Buôn dân kiểu Pháp Ý
        5. 1.1.5 USA'dog ở châu Âu sụp đổ
        6. 1.1.6 Khái quát về "đuổi theo sự kiện" của phương Tây hôm nay và so với đuổi theo sự kiện của cho ông ta thời các chúa Nguyễn.
      2. 1.2 Cùng đường chính trị ở những nước như Việt Nam có đảng lãnh đạo.
        1. 1.2.1 Việt Nam thì khác: sự lãnh đạo của đảng.
        2. 1.2.2 Công An, đại chiếm giao thông Việt Nam dữ dội gấp 55 lần chiến tranh Afghan.
        3. 1.2.3 Ngoại giao, toàn bộ quan chức nhà nước làm tay sai cho giặc giá rẻ.
        4. 1.2.4 Tiến Sỹ Đức Hải ở Học Viện Ngoại Giao chuyên liếm Mỹ trên VTC
    2. 2 Lực lượng của Mùa Xuân Ả Rập.
      1. 2.1 Chiến tranh kiểu Mỹ đánh ai, vũ khí Mỹ bắn ai, quân đội chó dại là ai, McNamara mô tả về các động lực chiến tranh kiểu Mỹ ?
        1. 2.1.1 Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Mùa Xuân Ả Rập: Kyrgyzstan = Khiết Đan
        2. 2.1.2 Cách mạng mầu đổi mầu và Mùa Xuân Ả Rập xuất hiện, các chiến binh dàu dạn khói súng từ đâu, tiền và tổ chức ở đâu, những thế lực nào đứng đằng sau. ANh Pháp Mỹ thụ động đuổi theo sự kiện...
      2. 2.2 Nhiều bạn sẽ hỏi, thế Mùa Xuân Ả Rập có mục đích gì ? mình trả lời rằng:
    3. 3 Hút máu thuộc địa sau các chiến tranh kiểu Mỹ.
    4. 4 Cuối cùng.







    http://ttvnol.com/quansu/p-22850164#post22850164
    http://ttvnol.com/quansu/p-22852665?posted=1#post22852665

    Ở trên, mình đã trả lời ý kiến của một số bạn, đại ý là mô hình của chiến tranh Lybia, những ai ủng hộ, quân nổi loạn tưè đâu ra và hội những người bạn của Lybia từ đâu ra. Một số vấn đề bên sườn là tình hình Việt Nam làm các post này hơi dài, mình sẽ xếp vào chỗ khác.


    Hội những người bạn của Syria là ai và lực lượng nổi loạn là ai ?

    Tiếp theo, các bạn thấy, hội những người bạn của Syria là những chính phủ cùng đường trong thời đại cạnh tranh kinh tế khốc liệt. NHững chính phủ cùng đường đó có thể ví dụ một mặt như Mỹ và Nhật Hàn, những nước bị sự vươn lên của khối BRICS đánh cho chí tử, lâm vào khủng hoảng toàn diện. Cũng trong thời đại vươn lên của những nước như Tầu Ấn Brazin thì Đức hay một phần nước Nhật cũng dựa thế đó vươn lên vị thế mới, nhường những ngành gia công sang Tầu, phát triển vị thế ăn trên ngồi trốc bằng tìm ra những mặt hàng kỹ thuật cao.

    Một mặt đáng sợ hơn như là chúng ta, đảng và chính phủ ta chưa thể công khai tham gia hội những người bạn Syria-vì ông chủ của chúng thấy điều đó còn chưa có lợi, nhưng đó là sự thèm khát lớn nhất của chúng hiện nay. Những chính phủ đó đã thối nát đến cực điểm, đảng và chính phủ chỉ còn là những con giun sán giòi bọ rẻ tiền nhất, là tay sai cho đế quốc thực dân quốc tế, và bán rẻ đất nước cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của các đế quốc.

    Chúng ta đã dễ dàng thấy bộ mặt thật của thế giới hiện đại, quy mô các thế lực đã bộ lộ trong chiến tranh Lybia. Khốn khổi cho công Kadafi, khi đồng minh chủ chốt là Liên Xô đổ, ông ta chật vật khi cai trị cái đống lửa là xã hội sắc tộc đặc biệt trên sa mạc rộng lớn và hoang vu bậc nhất thế giới, những bộ tộc bị cách ly với nhau trên các ốc đảo xa xôi, những đội quân buôn lậu và ăn cướp chuyên nghiệp từ thời cổ.... nay lại sống trên đống vàng dầu lửa. Để tồn tại, Kadafi đã cộng tác với phương Tây và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi mắt xích tra tấn các tù nhân hồi giáo của CIA, khi điều này bị phanh phui và bị cấm ở châu Âu. Chính quyền Kadafi chuyển hướng và các đồng minh chủ chốt của họ cho đến khi chết chính là những kẻ ném bom kết liễu họ, xếp theo thứ tự quan trọng về quan hệ kinh tế chính trị là Ý, Pháp, Anh. Nga và Tầu hầu như không có quan hệ thương mại với Lybia và nếu như Lyabia rối ren thì Nga được lợi do giá dầu lên, đặc biệt quan trọng nếu như cạ Putin tiên đoán được chu kỳ giá dầu lên đột biến nào đó và có nhiều rối ren khác "tả phù hữu bật", như rối loạn Trung Đông hiện nay, và năm nay mới vào tháng đầu tiên của chu kỳ tăng giá dầu là tháng 9 mà giá dã bằng đỉnh chu kỳ là tháng 4 đầu năm.

    Lực lượng chó điên chủ chốt của "Mùa Xuân Ả Rập" là những con người khốn khổ vì chiến tranh ở các địa ngục trần gian Iraq, Afghan, Lebanon, và ban đầu được nuôi bằng buôn lậu thuốc phiện, tiếp theo là các ông hoàng tâm thần Đại Ả Rập, rồi cùng đường là cướp của giết người ở chiến trường. Cái này HP đã đề cập . trang 141, trang 142, trang 143... Những lực lượng này đã quen với chiến tranh, được các ông hoàng Saudi và Qatar đã tâm thần vì cái giữa hai chân của các đàn cung nữ, họ chi tiền để thực hiện giấc mơ truyền đời nhà nước Đại Arab. Chó điên được huấn luyện qua chiến tranh lâu dài.... và gây bất ngờ cho quân đội Lybia đã lâu không tham chiến. Tuy nhiên, mấu chốt của việc Kadafi bị đánh bại không phải do quân đội của ông từ lâu không tham chiến, mà do chính quyền của ông đã thật sự lão hóa qua bao nhiêu năm khốn khó. Mỹ tẩn Kadafi khi ông ta đã quay sang họ, vì Kadafi đòi hủy bỏ sự thống trị của đồng USD lạm phát liên miên, móc túi liên miên các tài khoản bán dầu. Người Nga nhanh chóng nhận thấy sự sụp đổ của Kadafi vì nguyên nhân này và bật đèn xanh cho phương Tây tự cắt chân tay mình. Pháp Ý thì đánh Lybia đơn giản chỉ vì chính trị cùng đường, như Vương An Thạch đánh Việt Nam thời Tống-Lý, hy vọng có quân công để vớt vát uy tín chính trị.

    Còn Thổ Nhĩ Kỳ đánh Syria thì đơn giản hơn, như Việt Nam, sự thối nát đến cực điểm của nhà nước Thổ biến các chính khách thổ thành các ma cô rẻ tiền, làm theo ý Mỹ với một giá rất rẻ. Người Thổ vào EU và cái nhà nước Thổ vì thế thất nghiệp, hoặc là thất nghiệp hoặc là trở thành các nhà nước bị đào thải ở Hy Lạp hay Tây Ban Nha, hay như tiền nhiệm Ý Pháp.... khi mà chức năng chính quyền đã được bác Đức Phát Xít bác ấy làm thay. Chính vì thế, sau khi TT Sát Cô Dì và đảng của ông ta ra đi sau chiến tranh Lybia, Đức đã buộc Pháp thực hiện tiến trình "gắn liền nhau hơn", tức là tăng cường vai trò của nhà nước trung ương châu Âu, giảm quyền lực của các nhà nước địa phương, tất nhiên là để tránh những khủng hoảng nợ công do các nhà nước địa phương tiêu lạm.


    Khủng hoảng quỹ công, cuộc đối đấu Đức-Mỹ, WW3 và những chính phủ cùng đường cả về chính trị và kinh tế.


    Ở đây, mình dã đề cập đến khủng hoảng quỹ công và đại chiến WW3. Khủng hoảng quỹ công châu Âu thực chất là nối tiếp sự nghiệp thống nhất của Bismarck , hay nói xa hơn là sự nghiệp thành lập và bành trướng Đông Âu do Piotr Đại Đế khởi xướng đẩy lùi Tây Âu đến các thuộc địa. Hay, nói xa hơn nữa là nối tiếp công cuộc khách mạng công nghiệp, các tổ thợ mua được cửa hàng, mua được dãy phố, mua được thành phố tự do, biết quản lý các nước cộng hòa, biết thống nhất các nước cộng hòa vào Đế Quốc Phổ, và nay họ thành lập Đế Quốc EuroZone thay cho các đế quốc thực dân thuộc địa. Đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Marx đã nhấn mạnh tầm quan trọng, Lenin đã thực hiện dở dang, là hoàn thiện phần cộng sản của xã hội, những cộng sản thối nát, cộng sản là tài sản công tức quỹ công, những quỹ công thối nát cần được đào thải, đó là bản chất của khủng hoảng quỹ công châu Âu.

    Cuộc khủng hoảng quỹ công chau Âu là sự đối đầu trực tiếp của đối ngoại Đức và đối ngoại Mỹ. Mỹ dùng đối ngoại để làm thối nát chính quyền thuộc địa, để thực dân, để duy trì vị trí đế quốc đã lạc hậu của Mỹ. Còn Đức đối ngoại bằng ngân sách, để loại bỏ các nhà nước thối nát, để thay thế các chính trị ảo tưởng liệt não chó dại, để các thuộc địa của nó cùng phát triển sánh với các đế quốc như Đức. Đương nhiên, khi đối đầu dối ngoại đó thì Mỹ có trăm phương ngàn kế chó dại, nhưng Mỹ lún sâu vào khủng hoảng, không tự cứu mình được, thì cứu chó dại quốc tế bằng mắt.

    Các nước Pháp Ý đã chi tiền cho chiến tranh Lybia chẳng hạn, đó là một mặt không lớn, nhưng cũng chứng minh rất rõ ràng rằng quỹ công của chúng đi đâu mà vỡ nợ. Những nhà chính trị lợi dụng sự bùng nổ phương tiện thông tin để biến những kẻ tâm thần lười biếng liệt não chó dại từ các xó bếp gia đình trở thành các chính khách internet, bám vào đó để làm chính trị chó má, tham nhũng quỹ công bằng mọi phương pháp. Các phương pháp bám vào quỹ công có từ các nhà gia công cho các quân xưởng Pháp đã gây lên chiến tranh Napoleon tàn phá tan tành nước Pháp, mà chớ trêu thay, đến nay người Pháp vẫn tự hào về độ chó dại của họ trong chiến tranh ấy, đó là hậu quả của việc người Pháp dõi theo nữ thần tự do ven váy soi đuốc, một thể hiện của chủ nghĩa chó dại. Hay như Hy Lạp khá giống ta, trong khủng hoảng 2008 Hy Lạp đã tăng thu nhập cho khối công chức để kích cầu, dập khuôn kiểu Mỹ và cũng y hệt như ta, tiêu thụ tăng, nhưng giá lao động tăng, trong khi những người sản xuất ra của cải của xã hội thì phá sản thêm vì chi phí sản xuất tăng-và các nhà sản xuất ngoài Hy Lạp trong Eurozone bán được hàng cho gói kích cầu, vì Eurozone không có biên giới về kinh tế, chỉ có biên giới về chính trị.





    Chính trị kiểu Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, TT Lý Minh Bác...

    thì chúng ta đã xem vai trò của Ý và Pháp ở chiến tranh Lybia một phần và những nhà nước như nhà nước Việt Nam một phần. Cựu TTg Ý Béo Lú Ni Cô, Cựu TT Pháp Sát Cô Gì đều có những đặc điểm lừng lẫy giống nhau, đó là khả năng mê hoặc các cử tri nữ bằng tính khiêu dâm, sự phát triển bệnh hoạn của chính trị các nước này trong giai đoạn bùng nổ thông tin, làm xuất hiện đông đảo các bà nội trợ sồn sồn nghiện phát dại TV và forum, tiếp tục chế tạo đời đời liệt não vì bỏ mặc các bé sơ sinh. Điều này cũng giống đúc như TT Hàn Xẻng Lý Minh Bác. Ở Việt Nam, VTC hấp thụ bài bản kiểu Mỹ thông qua những "chuyên gia truyền thông", những chuyên gia truyền thông kiểu Mỹ thì ở ta không thiếu mà chúng ta có thể ví dụ là thời tương lai của nàng Thủy Tốp. Những nhân vật hiện tại mà các chuyên gia Mỹ trả tiền cho hãng tin lớn nhất của đảng và chính phủ VTC lăng xê lên làm mẫu mực có thể ví dụ rất nhiều, ví như nhân vật hay bình luận chính trị quốc tế, cả kinh tế chính trị và quân sự hổ lốn của VTC , tiến sỹ học viện ngoại giao mà mình hay gọi là Đức Hải, mà mình thường mô tả rằng, đó là đích của các giấc mơ hưởng thụ cảm giác cực khoái khi nghe giảng của những sinh viên liệt não chó điên trong các trường trông trẻ cấp bằng khống-thứ giáo dục tiêu chuẩn Mỹ mà tiến sỹ ngành nhồi sọ học mang về Việt Nam.

    Các bạn có thể thấy đặc điểm chung hiện nay là những bà nhà quê ra tỉnh ôm chặt những tác phẩm văn chương kiểu Mỹ, mà những màn giao hợp súc vật được đẩy đến cao trào kịch tính để các em các bà các mẹ vừa đọc vừa sướng âm ỉ, mà văn hóa là việc chiêm ngưỡng diễn viên ba lê, nhưng không chiêm ngưỡng đôi chân, mà chiêm ngưỡng cái ở giữa hai chân diễn viên. Các bà nội trợ Việt Nam hiện đại mà chủ yếu là giới nhà quê ra tỉnh say sưa thứ văn chương kiểu đó, internet kiểu đó, một căn bệnh bội thực thông tin thường thấy của giai cấp vinh quang mang tên bần cố, nòng cốt của đảng ta, 10 đời cha mẹ không dám mua cho con cái quyển sách, liệt não truyền kiếp, và nay chết lụt trong cám lợn miễn phí đủ hạng. Thứ chính trị kiểu chủ nghĩa chó dại chế tạo ra đàn đàn lũ lũ những AQ đủ loại như vậy, tất cả đều nghiện ngập và bị trói buộc bởi những súc vật tính, nhục dục, điên rồ và lười biếng, để làm lực lượng đại ***************** vô sản liên miên. Kết quả của những cải cách giáo dục theo Mỹ liên miên của đảng ta từ 199x đến nay đã đơm hoa kết trái nở rộ như thế với hàng đàn hàng lũ chó dại kiểu Mỹ. Mình vẫn gọi những nhân vật như TT Sát Cô Dì (Nicolas Sarkozy) hay TTg Béo Nú Ni Cô (Silvio Berlusconi)... hay TT Lý Minh Bác của châu Á... là những chính trị gia chuyên miết man xúc giác của những bà sồn sồn nội trợ nghiện TV và internet, nuôi con nối đời chó dại liệt não. Đàn ông Hàn Xẻng chó điên như thế nào thì chúng ta đã thực mục sở thị, cũng may là chúng ta làm phúc cho thế hệ sau Hàn Xẻng có được tình mãu tử của đàn bà nông thôn nhà ta.
    Chính trị kiểu đảng ta.

    Tuy nhiên, khoa học chế tạo và sử dụng các AQ, các hồng vệ binh, các lãnh đạo chó dại liệt não.... thì nước Mỹ thua xa chúng ta về truyền thống, và cái mà các "phóng viên vui nhộn" kiểu thì tương lai Thủy Tốp nhập về ta lại quá vụng về. Đã nhiều lần chúng ta đi vào bước đường khốn nạn vì đảng ta, mỗi lần như thế, đảng ta đều cõng rắn xâm lăng nước ta bằng những chuyên gia, những công nghệ chính trị.... ngoại bang như vậy, và mỗi lần như thế thì sự nghiệp chiến tranh, sự nghiệp kinh tế của chúng ta lại đảo điên khốn đốn, ngoài mặt trận các anh hùng chất thây, ở hậu phương nông dân chết đói. Ngay sau Điện Biên Phủ, các chuyên gia ***************** Tầu Khựa đã sang ta, có loại chó dại dám nhảy lên sân khấu chỉ mặt chửi Đại Tướng ngay trong liên hoan văn nghệ mừng chiến thắng. Chúng ta đã quá hiểu, sau đó là đại chiến dịch thanh trừng và tranh quyền đoạt vị, cũng như tuyển chọn chó dại thuần chủng cho đảng... có cái tên khủng khiếp là cải cách. Khi các anh hùng ngã xuống ngoài mặt trận thì đảng ta làm thơ, máu ở chiến trường hoa ở đây. Khi chúng ta đã có quyền cai trị thì đảng ta nhảy lên làm vua, chém đầu cả xã hội, và bán cái chính quyền của các liệt sỹ đó cho chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ. Chưa cần phải chúng ta có chính quyền, mà chỉ cần sắp có thôi, đảng ta đã thanh trừng lẫn nhau, thanh trừng những liệt sỹ.... Có thể ví dụ bằng chính Đại Tướng và TTg Phạm Văn Đồng, hai ông được Bác đưa lên chức bằng một mánh khóe lừa đảo cả đảng ta, và có lẽ bằng mánh khóe đó mà hai ông sống được cho đến khi các ông có trong tay những đội quân hộ vệ, Bác giả vờ cử hai ông đi học tận đâu đâu bên Trung Quốc, nhưng thật ra hai ông đi vòng lộn về lập chiến khu. Bác cũng đã phải đem sư đoàn anh dũng nhất của chúng ta đến bảo vệ, và tự bác ngồi lên lấy mông đánh dấu "cấm chỉ", để giữ lại duy nhất trong miền Phú Thọ một ngôn đền-trừ mỗi ngôi đền đó thì Phú Thọ phá sạch bách đình đền chùa miếu phủ, đó là nơi đảng ta ngày nay hàng năm làm cuốc rỗ trơ trẽn.


    Bán nước kiểu Pháp Ý.

    Chúng ta có thể thấy ví dụ về hai ông Béo Lú Ni Cô và Sát Cô Dì. Nước Ý lâu nay vẫn sử dụng một bản súng trường riêng là AR-70/90, phiên bản súng trường này có kiểu máy tryền thống khóa nòng quay 2 tai như là súng trường Thụy Sỹ tk19, kiểu khóa nòng này đã được hiện đại hóa nhiều mà điển hình là AK, chúng rẻ tiền, dễ chế tạo trong những điều kiện khó khăn, nhưng làm việc hết sức tin cậy... và làm nghèo các nhà thầu quân sự vì tính dễ sản xuất của chúng. Béo Lú Ni Cô cùng hàng loạt các nhà chính trị khác trên thế giới đã quyết định tiếp thị súng kiểu M16 Mỹ, tất nhiên để lĩnh phong bì của các nhà thầu Mỹ, bắt đầu từ năm 2009 kiểu súng trường mới của Ý Beretta ARX-160 được bắt đầu trang bị thay dần. Sát Cô Dì có vụ 4 cái mít Mistral nổi tiếng mà chúng ta đã biết, người Nga bán được lô hàng Soyuz đầu tiên cho châu Âu, đánh dấu việc tên lửa Nga đến tận sân nhà của tên lửa châu Âu để tranh công ăn việc làm, chương trình bán tên lửa đầu tiên kéo dài 10 năm, số tiền bán tên lửa được ký riêng khoản tạm ứng là hơn 1 b usd, khách hàng của chương trình chủ yếu là châu Âu và Mỹ. Chương trình này còn kéo theo hàng lô các hợp đồng ăn theo khác như Nga và Ucraina bán máy bay AN-124 lớn nhất thế giới để chở các vệ tinh vốn cồng kềnh từ Mỹ đến sân bay Kourou tại Guyana thuộc Pháp. Pháp đã "gửi theo" tiền thanh toán hợp đồng này một hóa đơn cứu đói cho khối quân xưởng ăn quỹ công Pháp, mà Nga đã thực hiện khoảng "gửi theo" này bằng cách mua cho Pháp 4 cái Mistral. Đương nhiên, khối quân xưởng Pháp chạy việc là nguồn thu nhập chính của các chính khách Pháp và những cái nền tảng xã hội đen đỡ lưng họ, cái này có truyền thống từ hồi cách mạng, chính các thế lực đứng đằng sau các quân xưởng này đã tạo ra chiến tranh Nã Phá Luân tàn phá tan tành nước Pháp, và chính cái văn minh này đã du nhập sang Mỹ đầu thế kỷ 20 để trở thành ngành vũ khí Mỹ lừng lẫy, với siêu xe tăng 70 tấn đắt nhất thế giới bị đạn 20mm bắn thủng thành xe nổ động cơ. 4 cái Mistral soi đi soi lại hóa ra bốn cái phà rẻ tiền, loại phà này rẻ tiền hơn loại phà cao tốc do Đức và các nước xung quanh họ sản xuất như HSS. Loại phà như Mistral là đặc sản của Anh Pháp Tây Ban Nha, đương nhiên vì địa lý tự nhiên của họ , Nga mua thiết kế cho những vùng biển mà họ sắp phát triển kinh tế, nó rẻ bèo giá 80m EUR, thậm chí chỉ bằng chưa đến 20% giá trị của chính chúng sau khi đã trang bị: khí tài Nga lắp trên đó giá gấp 4 lần cái khung phà.

    Người Nga ồn ào lên vụ phà Mít là đương nhiên, tuy không nói ra âm mưu đi đêm, vì như thế sẽ làm mất mặt Med và Putin, nhưng những ngtười phản đối đã nhận thấy nguy cơ cực kỳ nguy hiểm, khiến nước Nga phản bội liên minh Đông Âu 200 tuổi do chính Piotr Đại Đế lập ra, Nga tấn công vào lưng Đức cứu Pháp, khi Đức tẩn Pháp năm 1914, hai cuộc thế chiến đã tàn phá nặng nề Đông Âu=cái nôi của khoa học ký thuật cũng như cách mạng công nghiệp, làm tan vỡ 3 đế quốc Đông Âu, và nổi lên nước Mỹ chó dại không bị chiến tranh sờ đến.

    Một ví dụ về rửa tiền liên quan đến Nga và các quân xưởng châu Âu khác có thể kể đến là việc Nga mua cho Israel số máy bay không người lái UAV Heron giá 50 triệu USD. Con số này không nhiều, 10 cái Heron 50m chỉ bằng hơn một cái Sukhoi mà Nga bán ra, nhưng chó dại tiếng Việt ầm ỹ lên. Mình đã đề cập đến việc, ở quê mình, đảng ta buôn lậu chính trị qua các cuộc họp cấp ủy theo truyền thống là bí mật, nhồi sọ anh họ mình rằng, Israel là đồng cỏ nuôi bò thiên đường chủ nghĩa cộng sản, nơi nông dân ăn thỏa thích. Thực tế, đảng và chính phủ đã nhập về nhiều thứ của Israel và đương nhiên tất cả đều đắp chiếu, sau đó đảng và chính phủ huy động chó dại la liếm các đống đắp chiếu đó, ví dụ như cái trại nhà kính ở Kiến An hay cái siêu xe bọc thép đứng trên bờ chiêm ngưỡng các BTR tập trận dưới sông Hồng. Sự thật là, Nga bán cho Israel vệ tinh AMOS-5, mỗi vệ tinh như thế giá khoảng 200-300m vào lúc đó. Vệ tinh Nga thay thế các AMOS cũ tranh việc làm của châu Âu và Israel, vì các vệ tinh tiền nhiệm Israel lắp ráp từ các thành phần mua tại châu Âu và thuê phóng, Heron cũng do ssrael lắp như vậy. Cũng như vụ Mistral trên, các quân xưởng Israel cũng có những côn ty gia công maker bám vào nó theo nguyên thắc giun sán giòi bọ hút máu ngân sách. Hàng ngàn năm qua, người Do Thái đã buôn bán vũ khí và hút máu ngân sách các triều đình châu Âu như vậy, kết quả số phận dân Do Thái như thế nào 2 ngàn năm qua thì không cần bàn nữa. Về nguyên tắc thì cũng như vụ Mistral, người Nga cần phải đền bù những thiệt hại của các công ty gia công bám quanh các quân xưởng.

    Người Nga đã tiến hành vụ lừa đảo khổng lồ với khối quỹ công Pháp về hạt nhân như thế nào thì chúng ta đã biết. Một đỉnh cao của hài kịch Iran là tháng 3 năm 2010, khi Nga và Pháp là nhân vật chính kéo theo các hợp đồng khác liên quan đến Mỹ, Nhật, Mông Cổ, Kazkhstan... Trong đó Nga và phương Tây dàn xếp không chống đối nhau về hạt nhân, Mông Cổ và Kazkhstan cho phương Tây khai thác mỏ uran, Pháp không chống Nga trong các hợp đồng khổng lồ ở Ấn Độ và 4 lò hạt nhân Thổ NHĩ Kỳ.... Kết quả là sau vụ Fukushima thì những cái gì phương Tay đạt được trong thỏa thuận thì phương Tây không còn cần đến nữa. Người ta lục lại lịch sử thì hóa ra Nga đã tiên đoán chính xác cả năm xảy ra Fukushima mà các cấp chính quyền Nga đã thông báo cho Nhật, cũng như đã đưa lên quốc tế. Chắc chắn rằng, Nga không hề lừa đảo-ít ra là đối với giới khoa học và chính khách phương Tây, mà chính lòng tham vô đáy của các quỹ công thối nát kiểu giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết đã dẫn ngành hạt nhân phương Tây đến chỗ tận diệt. Tuy không có liên quan nào về phần nhân với khủng hoảng quỹ công châu Âu, nhưng về phần quả thì Sát Cô Gì và băng đảng lĩnh chiêu quá nặng về mặt này, điều này dẫn đến việc các thế lực giun sán giòi bọ bám quanh quỹ công Pháp từ thời Nã Phá Luân ngoan như cún sau Fukushima. Không có thể nói hết sự thiệt hại của khối quỹ công Pháp-Nhật sau Fukushima, nó làm tê liệt tức khắc một phần, phần quan trọng hơn là nó đập tan tành đường tiến lên tương lai, làm các giun sán giòi bọ dù có chó điên đến mấy cũng phải bai bai con đường mà chúng theo đuổi. Đang thương cho văn minh Pháp đi theo bà đầm vén váy soi đuốc, một lực lượng đông đảo giun sán giòi bọ bám quanh quỹ công của họ lại là trí thức, trí thức là sư, là thầy người ta, đáng ra nói một cũng là kinh nghĩa một câu, nhưng trí thức Pháp làm đĩ đã quen, điều này làm khủng hoảng hạt nhân giáng một cú mạnh mẽ vào cốt lõi của văn minh Pháp.

    Ông TT Iran sắp mãn nhiệm và ông lo rằng những người kế vị không thể cầm lái vai trò diễn viên chính của hài kịch Iran thiên tài, muốn hạ màn vào 3-2010. Nhưng như chúng ta đã biết, vở kịch hạt nhâh thế giới định chuyển sang bán đảo Triều Tiên, Lý Minh Bác quăng một khối bộc phá gây tiếng vang, chẳng may cái Cheonan Pohang 772 quá lởm-quá lởm kiểu vũ khí Mỹ, gẫy đôi, thành nồi lẩu 43 mạng, và Hàn Xẻng không đủ tư cách để chủ Mỹ giao cho vai diễn này. Hài kịch Iran tiếp tục một cách bất đắc dĩ.


    Buôn dân kiểu Pháp Ý

    Chúng ta đã biết những mánh khóe chính trị để cố vị của Sát Cô Gì và băng đảng thông qua biểu tình Pháp 2010 cũng như các cuộc biểu tình ở Hy Lạp và Tây Ban Nha hiện nay. Anh thì Đức nó chưa sờ đến vì Anh nằm ngoài Eurozone, nhưng nghe thấy Ý Pháp Tây Ban Nha.... thì chúng ta đã thấy toàn bộ băng đảng kiểu Mỹ tham gia các chiến tranh Trung Đông. Người Pháp trí thức thà ăn lương thấp ở công ty dặt dẹo bên Pháp, còn hơn là sang Đức làm việc lương cao trong các hãng phát triển tốt, đó là vì họ cố làm thêm mấy năm nữa rồi về ăn lương hưu cao ở tuổi 60, còn sang Đức đến 65 mới có lương hưu thấp. Khi họ đã theo đuổi gần đến đích cái lương hưu Pháp, thì họ quyết liệt biểu tình để bảo vệ cái đích đó, nếu không thì cả đoạn đời công cốc. Tất nhiên, vì nước Pháp vỡ nợ, nên họ có biểu tình cũng thêm phần công cốc, quy luật là, đừng có lúc nào lười suy nghĩa mà liệt não hóa lợn lười biếng theo bả của các chính khách bẩn thỉu.


    USA'dog ở châu Âu sụp đổ

    Trào lưu kiểu Mỹ ở châu Âu đi đến đâu thì các bạn đã biết. Ở những nước kinh tế mạnh như Pháp và Ý thì khối sản xuất nhanh chóng nhận thấy rằng họ cần lật đổ những nguyên thủ như trên trước khi trả món nợ quỹ công của các thời đại thối nát chó dại. Tiếp theo, những nước nhỏ hơn như Tây Ban Nha, Hy Lạp.... dần dần bị Đức xích cổ vào vòng tay sắt của nó. Cuộc khủng hoảng quỹ công ở châu Âu là gì thì các bạn đã quá rõ, đó có thể coi như bước tiếp theo của việc thống nhất các nước Đức trong đế quốc Phổ - tiến lên thống nhất châu Âu, hoặc có thể coi là nối tiếp cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Marx, hoặc có thể coi là nối tiếp cuộc cách mạng công nghiệp 700 năm qua.... Cuộc khủng hoảng nợ công đó cũng là kiểu mẫu cải cách ở nước ta và khối đông nam á. Ở đây, những thành phần chính trị thối nát tiêu lạm sẽ xuất hiện nợ công, nhưng châu Âu các nước nợ công không có máy in tiền để tiêu lạm thỏa thích như Việt Nam theo Mỹ, nên nợ phải trả và phải biểu tình, phải lật đổ, phải cải cách, phải thắt lưng buộc bụng và tiến bộ.

    Đương nhiên, chính trị Mỹ ra sức bảo vệ những nhà nước bị đào thải ở châu Âu. Và chúng ta dã biết, thực chất thế giới đã ở trong khoảng giữa khủng hoảng kép với chiến tranh Tây Ban Nha như thời kỳ 1933-1936, thời kỳ thành lập các đảng phát xít, như Hitler đã tập hợp các thành phần bị đào thải của xã hội, từ công nhan thất nghiệp đến những nhà sản xuất MP bằng kỹ thuật tấm mỏng, đàn áp khối bác học già Mauser.


    Khái quát về "đuổi theo sự kiện" của phương Tây hôm nay và so với đuổi theo sự kiện của cho ông ta thời các chúa Nguyễn.

    Cả Béo Lú Ni Cô và Sát Cô Dì khi cùng đường về chính trị đã nỗ lực thực hiện chính sách mà nay gọi là "đuổi theo sự kiện Mùa Xuân Ả Rập". Tức là há miệng chờ sung, sung là những dịp may trên thế giới để các ông nhảy ra diễn trò. "Đuổi theo sự kiện" là cái gì thì phương Tây còn khuya mới sánh được với dân Việt Nam, bằng cách há miệng chờ sung, đợi những rối ren trong triều đình Chăm Pa, đợi họ đánh nhau, rồi ủng hộ một bên, đặc biệt thu lãi nhiều phúc đức là ủng hộ bên yếu=bên cách mạng, cha ông ta đã nuốt chửng cả cái nước Chiêm Thành vào thời kỳ mà họ suy yếu. Tuy nhiên, các ông Sát Cô Dì và Béo Nú Ni Cô lại mắc bệnh đĩ điếm khiêu dâm không giống như các chúa Nguyễn, nên dù các ông có thắng trận ở Lybia thì các ông cũng bị lật đổ. Có cần dạy lại cho các chính khách phương Tây biết bản chất của chính trị không nhỉ ? Chính quyền Chăm Pa đã thối nát, khoa học quản lý của họ đã lạc hậu, khoa học canh tác của họ không cho năng suất cao, khoa học đắp đê của họ không cho phép khai thác vùng đồng bằng mênh mông.... nên bản chất là dân Chăm Pa sống tốt hơn với chính quyền chuá Nguyễn và đổi sang tên họ Việt để biên vào sổ chữ vuông của người Việt, làm thần dân chúa Nguyễn. Từ đó, miền đồng bằng mênh mông được khai thác. Chúa Nguyễn lấn đất là để bành trướng quốc gia, bành trướng cả về diện tích và chất lượng chính quyền, cả về số người và năng suất trồng lúa... Chúa Nguyễn "đuổi theo sự kiện Mùa Xuân Chiêm Thành" khác xa với các ông chúa Tây đánh Lybia để tiêu lạm quỹ công, và sụp đổ. Mình nhắc lại điều này vì tuần trước xem anh tiến sỹ Học Viện Ngoại GIao Đức Hải của VTC, anh ấy la liếm "đuổi theo sự kiện" là một chính sách cực kỳ hay ho của Mẽo, nên dẫu cho Cliton bị Tầu làm nhục hay đại sữ Mẽo chết thiêu.... đều không ảnh hưởng mảy may đến Mẽo. Anh ấy la liếm đuổi theo sự kiện là một phát minh siêu việt của chủ anh, thì mình bảo rằng, cái phát minh đó cha ông ta đã dùng lâu rồi, và cha ông ta không thất bại nhục nhã ê chề như quý bà bị hấp diêm hay quý ông bị nướng chả.




    Cùng đường chính trị ở những nước như Việt Nam có đảng lãnh đạo.

    Trên kia đã nói vè vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong hộ những người bạn của Syria. Thổ vào châu Âu và dần dần chính quyền của họ chỉ còn được giới hạn quyền năng trong những gì mà châu Âu cho phép. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đi đến cùng, thì thậm chí họ không còn được dùng máy in tiền để lạm phát vô tư không vỡ nợ như Việt Nam. Những nhà nước trong Eurozone sẽ như vậy, trở nên thất nghiệp trong chức năng chính quyền trung ương, thế nhưng vẫn có quân đội và chính trị. Thực chất, cho dù không chính thức vào Eurozone, nhưng những nhà nước ở biên giới EU cũng đã nhàn rỗi phần lớn các chức năng kinh tế vì tiến trình gia nhập cũng như ảnh hưởng trực tiếp của Eurozone. Và chúng ta đã thấy, Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa thái cực như Romania hay Gruzia, khi mà hầu hết những người còn lao động được đã ra đi, trong nước chỉ còn là bã chọn lọc sống lay lắt bằng kiều hối. Chưa đến thái cực như thế nhưng chính quyền Thổ cũng đã thoải mái trong việc làm thuê giá rẻ cho các ông chủ Mỹ. ĐIều này tất nhiên dẫn đến việc chiến tranh Mùa Xuân Ả Rập chẳng cần phải chạy quá xa tránh pháo của quân đội Syria, chuyển lửa sang Thổ Nhĩ Kỳ dễ ợt. Điều này cũng như ông TTK Liên Hiệp Quốc Ban Ki Mun. Nhật Bản chế tạo ra ông giám đốc IAEA để cố gắng nõ lực phát triển ngành hạt nhân vốn không xuất khẩu được cho ai của họ, kết quả là ngành hạt nhan này bị tận diệt. Hàn Xẻng đồng dạng với Tầu Khựa hiện đang bị sự vĩ đại kiểu Tầu Khựa đè bẹp, muốn có ông Ban để phát triển ngoại giao, thì nay đã gây hấn với toàn bộ hàng xóm láng giềng. Và vì không có ích gì cho nhiệm vụ ban đầu là sơn bả bộ mặt nước Hàn Xẻng trên trường quốc tế, nên ông Ban tha hồ sủa thuê giá rẻ, hiện nay, 1-10-2012, ông Ban đang ra sức chửi bới chính quyền Syria và đòi Liên Hiệp Quốc ủng hộ khủng bố.

    Việt Nam thì khác: sự lãnh đạo của đảng.

    Ở những nước như Việt Nam thì khác. Chúng ta có thể thấy sự xã hội đen hóa trong chính trị nước ta trong ví dụ về ngành ngoại giao. Cũng như mọi ngành khác, cán bộ ngoại giao từ nhân viên quét rác cho đến các đại sứ đều được đảng bổ nhiệm, đảng lãnh đạo. Đảng không biết làm nông nghiệp, đảng không biết nghien cứu khoa học, đảng không biết cầm súng, đảng không biết xây nhà, đảng không biết gia công kim loại.... đảng cũng không biết buôn bán, những đảng lãnh đạo tất cả. Đảng ta thiên tài, trước khủng hoảng kinh tế thế giới có bao nhiêu nhà khoa học và các viẹn nghiên cứu kinh tế bế tắc, nhưng riêng ở Việt Nam TBT Nguyễn Giầu Nặng không bế tắc, mà ông chỉ thị cho các đảng viên cho ra ngay lý thuyết "vai trò của khối kinh tế nhà nước", đến giải Nobel chứ dùng nói các tỷ phú như Bin Gate cũng chào thua đảng ta vĩ đại.


    Đảng là ai, là tập hợp đông đảo đàn lợn đàn chó đàn lợn đông khủng khiếp và ngu điên khủng khiếp, ngày đên sản xuất dịch tự sướng và vi trùng chó dại, cũng như hút máu xã hội, phá hoại tận gốc rễ những nền tảng văn hóa, văn hiến, kinh tế, giáo dục.... Mỗi một anh công an, một nhân viên ngoại giao.... đều phải đấu giá vị trí của họ cho đàn đảng viên lãnh đạo đó, và phải khai thác triệt để vị trí của anh ta để trả cho cuộc đấu giá đó, và phải đua nhau kiếm tiền để tồn tại-đứa nào kiếm tiền kém sẽ bị đàn đảng ta đào thải , khi mà vị trí đó tồn tại bằng việc đảm bảo phế cho đàn đảng ta đông đúc khủng khiếp, tham lam và độc địa khủng khiếp.

    Vấn đề đảng lãnh đạo thì có nhiều. Đặc sắc nhất là đảng ta có một ngành công nghiệp độc nhất vô nhị, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, trên khắp hoàn cầu.... không bao giờ và không ở đâu có. Đó là công nghiệp sản xuất đất hàng hóa, đất hàng hóa 100m/m2 được đảng ta dùng quyền năng đặc biệt hóa phép từ đất mà các liệt sỹ để lại cho chúng ta , loại đất nguyên liệu ấy đảng "mua cưỡng chế" giá 100k /m2. Điều này đã làm nổi lên cơn sốt đất và đánh gục toàn bộ kinh tế của chúng ta khi không một nhà sản xuất nào chạy đua được với lãi ngân hàng 20%. Một thứ không đặc sắc như trên, nhưng cũng quan trọng không kém trong vai trò làm chúng ta cùng đường hôm nay, đó là khối kinh tế nhà nước hút máu quỹ công mà đỉnh cao là thời bao cấp nhục nhã và 4 năm lạm phát phi mã....

    Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ giới hạn nói về mặt an ninh, mặt quá nhỏ của đảng ta.

    Công An, đại chiếm giao thông Việt Nam dữ dội gấp 55 lần chiến tranh Afghan.

    Đương nhiên, việc xã hội đen hóa dưới sức ép khủng khiếp của đảng kiểu như ngành công an nhà ta và ngành ngoại giao nhà ta... thì không bao giờ dừng ở đấy, nó nhanh chóng đẩy chính trị nước ta đến giai đoạn cuối là giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết trên cơ thể vật chủ đã chết và thối rữa. Chúng ta dễ dàng so sánh, nước Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh hàng chục vạn quân tham chiến ở Afghan nhưng chết 2 ngàn lính sau 11 năm 2001-2012, còn Việt Nam mỗi năm có 10 ngàn người chết vì tai nạn giao thông, chiến tranh giao thông ở Việt Nam dữ dội gấp 50 lần chiến tranh Afghan.

    Nguyên nhân thì chúng ta không cần phải bàn, các anh công an càng thấy tai nạn, hỗn loạn.... càng có cơ hội có tiền, có tiền nộp phế cho đàn đảng ta, để đảm bảo vị trí của các anh, nếu chiến tranh giao thông ở ta không dữ dội gấp 50 lần chiến tranh Afghan thì các anh sẽ bị đào thải . Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy vài ví dụ, ở nước ta, người vi phạm giao thông lớn nhất là đi bộ và đi xe đạp không bao giờ bị phạt vì các anh công an không kiếm được tiền, nên ở nước ta luật giao thông ngược đời nhất thế giới, xe bé sợ xe to, trong khi thế giới ưu tiên xe to chở được nhiều. Thậm chí có thể dễ dàng quan sát ở Hà Nội đâu đâu cũng có những dốc lên hè chèn cống nước, nhưng các anh mặc kệ hàng chục năm qua.


    Ngoại giao, toàn bộ quan chức nhà nước làm tay sai cho giặc giá rẻ.

    Để kiếm được những số tiền khổng lồ trong cuộc chạy đua kiếm tiền để sống còn đó, các sứ quán Việt nam trên khắp thế giới trở thành những ổ buôn lậu, thậm chí nhiều nơi là đứng đầu thế giới, như đại sứ Việt Nam ở Nam Phi đứng đầu thế giới về buôn lậu sừng tê ngà voi. Các đại sứ này không buôn lậu sừng tê ngà voi cho dân Việt Nam đâu, mà làm thuê rẻ mạt cho dân Tầu Khựa vì Tầu Khựa nó không muốn các đại sứ của nó nhục nhã đến như thế. Đã rất nhiều lần cảnh sát các nước bắt và điều tra các nhân viên đại sứ Việt Nam.

    Ở ngành ngoại giao, giá rẻ mạt mà các nhà ngoại giao buôn lậu bán mình quá dễ dàng được các tổ chức danh tiếng kiểu CIA hay Tình Báo Cục nắm bắt và kinh doanh. Rất đơn giản, một nhà ngoài giao, một đại sứ của ta.... sẽ nhanh chóng thấy rằng buôn lậu sừng tê nguy hiểm mà kiếm được ít tiền hơn nhiều so với làm tay sai cho Mỹ, cho Tầu. Nhà ngoại giao nào còn một chút lòng trung thành và do dự không nhận làm ma cô ngoại giao ? anh ta sẽ không thể tồn tại vì không kiếm đủ phế nộp cho đảng ta, là một con đường anh ta chọn, hoặc anh ta có đầy đủ những tang chứng chính anh ta buôn lậu, được thu thập tinh vi kín đáo bằng các siêu thiết bị kiểu Mỹ kiểu Âu-để anh ta quên đi chút tính người cuối cùng, biến thành con giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết điển hình của đảng ta. Tình Báo Cục không trắng trợn tiền nong như CIA, nhưng toàn bộ các đại sứ quán Việt Nam trở thành các ổ buôn lậu mà phần lớn đích đến là nước Tầu Khựa, Tình Báo Cục ngồi ở đầu não con bạch tuộc có các xúc tu là các đại sứ quán ghê tởm của Việt Nam. Tình Báo Cục thâm nho kiểu gì thì 4 ngàn năm qua chúng ta đã trải, những gián điệp họ cấy vào chúng ta phát triển nhanh chóng và di truyền nòi giống hàng chục đời sau này.

    Đến phu nhân trẻ của cựu TTg nhà ta còn làm vua buôn lậu ô tô vào Tầu Khựa, thì vài cái sừng tê của các nhà ngoại giao Việt Nam cõ lẽ chỉ là đinh mục.


    Để tồn tại ? Cứ như TTg BCS là đỡ phải nghĩ, theo Nguyễn Ánh cắm con bán nước, thể hiện một lòng trung thành với nước mẹ Đại Mỹ. Ngài vừa lên là hàng lô các la liếm Nguyễn Ánh xuất hiện để ca ngợi ngài, mà các 4r của chúng ta như quansuvn là một thành viên tích cực bậc nhất.

    Nghe đến chuyện hầu hết chính khách nước ta là gián điệp cho ngoại bang thì nhiều người giật mình. Nhưng đó là kết quả tất yếu của quá trình mafia hóa, mà mafia hóa là truyền thống số dách của Ta và Tầu, khi đàn bà hoạn quan và hủ nho ăn cắp chính quyền, biến vua quan thành các con rối nhồi chặt giun sán giòi bọ. Đó là kết quả tất yếu của chế độ vô phương vô pháp mang tên sự lãnh đạo của đảng ta. CHúng ta đã thấy những cuộc xâm lăng của ngoại bang đến nước ta do và chỉ do những đàn bà hoạn quan và hủ nho cầm quyền đó cùng đường cầu xin giặc đến xâm lược, nhà Trần lúc mạt đã gọi quân Minh, Lê Chiêu Thống cầu xin quân Thanh, Triều Nguyễn cắm con bán nước cho Pháp.... và cái đảng ta ngày nay cũng vậy.

    Và điều đó là hợp quy luật, mình vẫn nói rằng, cùng một bài bản, cùng một mục tiêu, sớm hay muộn đảng ta sẽ đứng cùng chiến tuyến với chó già bị đá ra sa mạc và sủa cùng một giọng. (Nhân đây mở ngoặc rằng, cái máy tìm kiếm nhà gúc hiện nay lại nỗ lực làm chính trị nối tiếp chân Yahoo. Yahoo vì theo Bush làm chính trị mà bị Google thay thế, còn Google hiện nay muốn làm chính trị chắc là để Facebook thay thế chắc ? )


    Tiến Sỹ Đức Hải ở Học Viện Ngoại Giao chuyên liếm Mỹ trên VTC

    Một điểm nhỏ nữa, chắc các bạn chú ý mình hay nói đến một nhân vật là Đức Hải của VTC. Anh ta không tên là Đức Hải, nhưng mặt như diễn viên hề Đức Hải, nên mình gọi như thế. Cái anh bồi lưỡi bồi mõm chuyên nghiệp cho ngoại bang của VTC, hay nói cách khác là thần tượng cuả các sinh viên đi học bằng cách nhắm mắt du lịch trong cảm giác cực khoái với thầy giáo... mà trên VTC có 2 thằng, nốt ruồi cho các bà sồn sồn và anh bóng Đức Hải cho các thiếu nữ.

    Ngành ngoại giao của chúng ta như trên, thì mình xin hỏi các bạn rằng, các nhân viên ngoại giao của chúng ta được huấn luyện những gì, được đào tạo những gì, được học những thầy nào.... Và đương nhiên đây là những giáo sư ngoại giao của chúng ta.

    Thật ra, anh Đức Hải ngoại giao cũng chỉ là một mẫu mà người Mỹ thuê VTC lăng xê. Tương lai thì chúng ta có bạn Thủy Tốp đang nổi thành tích sì căng đan và quyết chí sang Mỹ học ngãnh truyền thông. Còn nhiều, diễn viên lừng lẫy Việt Drat con công an nữa.





    Lực lượng của Mùa Xuân Ả Rập.

    Ở đây, mình đã nói đến nguồn gốc của những đạo quân chó dại của Mùa Xuân Arab ở đâu. Đó là những con người cùng khổ ở các địa ngục trần gian Irăq, Afghan, Li băng... Tất cả đều là các cuộc chiến tranh kiểu Mỹ. CHiến tranh và quân sự kiểu Mỹ như thế nào thì chũng ta đã đề cập. Người Mỹ đâu cần thắng hay thua chiến tranh, vũ khí Mỹ đâu phải dùng để bắn kẻ thù của nước Mỹ.... đó là tiên đề cần khai sánh cho các lợn liệt não và các chó dại vẫn tung hô vạn tuế nước Mỹ, như tiến sỹ Đức Hải của học viện ngoại giao được VTC thuê la liếm bà đầm Cliton bị tốc váy làm nhục bên tầu và ông đại sứ bị quay chín ở Lybia, ông bị quay bởi chính thành quả cách mạng của ông.

    Chiến tranh kiểu Mỹ đánh ai, vũ khí Mỹ bắn ai, quân đội chó dại là ai, McNamara mô tả về các động lực chiến tranh kiểu Mỹ ?

    Dạy cho các chó dại rằng, nếu muốn biết chiến tranh kiểu Mỹ là gì, vũ khí Mỹ được thiết kế và sản xuất để bắn ai, thì hãy tìm đọc sách Mỹ, sách của người thiết kế chiến tranh Việt Nam mang tên McNamara. Tất nhiên, muốn đọc sách thì ít nhất phải biết chữ, thứ hai đã phải 10 đời biết chữ để đọc sách không mỏi mắt, chứ không chết lụt cám lợn cám chó mà mỗi câu slogan tự sướng chỉ dài có 10 chữ. Sách của "Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam" McNamara thuộc loại dễ hiểu vì ông viết cho những người ít học, nhưng dù có dễ hiểu như vậy cũng là quá nhiều chữ để các chó dại có thể nuốt được. Dạy các chó dại như thế, ở đâu cũng có cơ hội, chơi với Mỹ cũng có tiền.... nếu như biết đọc sách, còn các hồng vệ binh 10 đời không dám mua cho con cái quyển sách thì 10 đời sau gen liệt não mới đóng lại=cơ chế khóa gen, và 10 dời sau dù chơi với Tầu Khựa hay với Mỹ vẫn là chó dại. McNamara là nhà thiết kế ra chiến tranh Việt Nam, không có ai ngoài nước Mỹ sử dụng một nhà kế toán làm tổng tư lệnh toàn quân như Mỹ dùng McNamara. Tuy nhiên, rất nhanh chóng McNamara nhạn ra những nhược điểm của xâm lược quân sự , ông bỏ đứa con ông đẻ ra, và đi lập một một đội quân âm lược mới, đó chính là cái ngân hàng thế giới WB ngày nay. WB do McNamara là giám đốc đầu tiên.

    Động lực của chiến tranh Việt Nam được McNamara mô tả bằng điển hình, đó là những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy. Chúng ta đã biết cái giá ký nhận mà những ông chủ Mỹ trả, cả đời trùm chó dại là Nguyễn Văn Thiệu không tích được nổi 1 triệu USD công ký nhận tầu ma, số tiền ông ta kiếm được cuối đời là do các bất động sản lên giá cái thời sốt đất ở Mỹ lúc ông ta chết. Đến chiến tranh Iraq thì Tầu Ma biến thành căn cứ ma toàn cát trắng giữa thời vệ tinh. Chúng ta đã biết những ví dụ điển hình hơn cho chiến tranh, khi mà đệ tử của ông Thiệu bán cho quân giải phóng cả một trung đoàn trang bị đầy đủ súng ống đạn dược. Chúng ta cũng đã biết những giai đoạn sau cuả chiến tranh, người Mỹ cố thủ trong các đồn lũy kiên cố bé tí xíu, để mặc dân chúng ruộng đất xung quanh cho chúng ta quản lý, một cách "chung sống hóa bình" , chỉ để quân Mỹ được quyền tiêu ngân sách mức khủng khiếp nhất chiến tranh. Ngân sách chiến tranh thu hẹp dần thì CIA chế tạo ra những nông trường thuốc phiện ở Tam Giác Vàng lúc đó là lớn nhất thế giới. Ngày nay mọi sự phát triển hơn nhiều, quân Mỹ cũng co cụm trong những vùng xanh đợi ngày về nước ở Iraq Afghan, và cái nông trường thuốc phiện Tam Giác Vàng không thấm vào đâu so với nông trường thuốc phiện hiện đại ở Afghan. Đó là động lực và nhân lực của chiến tranh kiểu Mỹ. Cái xe siêu tăng 70 tấn bị đạn 20mm bắn nổ động cơ cũng vậy, nó dùng để bắn thẳng vào ngân sách Mỹ, chứ chiến tranh của Mỹ có nhằm vào ai đâu ngoài chính người Mỹ.

    Cũng bởi nắm được bản chất chính trị như thế, mà Bác đã đưa chúng ta đánh thắng giặc Pháp Mỹ rồi Tầu. Đồng Minh tự nhiên và chủ chốt của chúng ta chính là người Pháp người Mỹ người Tầu, chúng ta đã cùng chiến tuyến với họ đánh lại chó Pháp chó Mỹ chó Tầu. Và ngày nay đảng ta đã đưa chúng ta đã theo chó Pháp chó Mỹ chó Tầu, phản bội lại các đồng minh cũ.

    Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Mùa Xuân Ả Rập: Kyrgyzstan = Khiết Đan

    Chúng ta nói thêm một chút về sự đào luyện của những con người khốn cùng thành các chiến binh của Mùa Xuân Arab. Thật ra, mùa xuân Arab bắt đầu từ Kyrgyzstan, ngay từ đầu chúng ta đã thấy sự bài bản của chiến dịch với các xạ thủ bắn trộm dân biểu tình đổ lỗi cho cảnh sát. Một mặt khác, chúng ta cũng thấy ở đây sự thỏa thuận của các cường quốc Nga và Mỹ, khi quân cách mạng nằng nặc đòi thờ Nga làm chủ, nhưng Nga không cho, vì Nga đợi đến một cuộc bầu cử công bằng và chính quyền ổn định rồi mới ra bàn tay sắt cai trị. Kyrgyzstan tức là Khiết Đan-tên quốc gia của người Liêu, người Khiết Đan khi thua trận trước quân Kim dã đưa 10 vạn phụ nữ trẻ con chạy xuyên thảo nguyên Trung Á đến đây lập nghiệp. Không thể có một cuộc khởi nghĩa bùng phát nào mà có ngay các xạ thủ bắn tỉa. Nhìn xa hơn thì các cách mạng mầu cũng vậy. Những trung tâm huấn luyện của các cách mạng mầu là Gruzia và Romania, và nhờ ơn Mỹ ngày nay là những nước kiết xác nhất thế giới. Tuy nhiên, dể huấn luyện các lãnh đạo biểu tình, hay đơn giản hơn là trang bị phương thức liên lạc với tổng hành dinh kiểu Mỹ của họ.... thì đơn giản hơn là huấn luyện các chiến binh dày dạn khói lửa.

    Kyrgyzstan với căn cứ quân sự Mỹ Manas trở thành trung tân trung chuyển thuốc phiện có doanh số hàng năm ít nhất là 20 tỷ USD, doanh số này sẽ biến thành hàng trăm tỷ các ống tiêm thuộc phiện nguyên chất ở cả Mỹ Âu và Nga. CIA là những nhà sản xuất thuốc phiện tài tình nhất thế giới với những nông trường lừng lẫy ở Tam Giác Vàng, Colombia, và nay là Afghan. Thêm nữa, vào triều Bush thì CIA bị Bush phản bội, cùng đường, và họ đi tìm những miền đất hứa mới.

    Với vị trí trung tâm châu Á thì đương nhiên Manas trở thành mối đe dọa quốc phòng với các cường quốc Nga-Tầu. Với độ độc hại như thế, đương nhiên cái căn cứ Manas trở thành mục tiêu muốn xóa sổ của cả phái người ở Mỹ và Âu cũng như chính quyền Nga và Tầu. Chính vì thế, sau này nước Mỹ mua 200 Mi-17 của Nga, máy bay cùng với các thiết bị chuyên dụng đã được Liên Xô chứng minh hiệu quả trong việc triệt phá thuốc phiện ngàn đời ở đây. Kyrgyzstan đã nhận một khoản viện trợ của Nga đổi lấy việc họ đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ, nhưng sau đó cựu TT Kyrgyzstan đã nhận hối lộ của Mỹ để đình công việc này lại, và Mùa Xuân Ả Rập đã bắt đầu bốc lửa ở đây. Cái hài hước là, cũng ở đây, người Mỹ bắt đầu "đuổi theo sự kiện", chính CIA đã tổ chức cuộc lật đổ để chiều ý tất cả các bên Nga Âu Mỹ Tầu. Tuy nhiên, người Nga lại sành sỏi về tiến bộ xã hội, chính quyền mới ở Kyrgyzstan sang xưng thần bị Nga chối bỏ, đợi bầu cử dân chủ. Tiếp theo, toàn bộ chuỗi "đuổi theo sự kiện" lần lượt công phá tận gốc rễ các thế lực theo đuôi Mỹ ở Hồi Giáo.


    Cách mạng mầu đổi mầu và Mùa Xuân Ả Rập xuất hiện, các chiến binh dàu dạn khói súng từ đâu, tiền và tổ chức ở đâu, những thế lực nào đứng đằng sau. ANh Pháp Mỹ thụ động đuổi theo sự kiện...

    Với Mùa Xuân Ả Rập thì mọi thứ khác nhiều so với các cách mạng mầu. Nhưng quy luật thì thậm chí là phát triển hơn. Cách mạng mầu xoay mầu rất chậm, Ucraina cách mạng mầu tiến lên rồi thất bại, nữa thần sắc đẹp của cách mạng mầu Ucraina bị cầm tù.... mất đến cả 7 năm thì cách mạng màu Ucraina mới chĩa vào Mỹ. Còn Thái Lan thì cách mạng mầu nổ ra đã là để chống chế độ thực dân của Mỹ. Đến Mùa Xuân Ả Rập thì toàn bộ những nhà nước bị lật đổ là những nhà nước một lòng theo Mỹ. Yemen, Tunisia là những nhà nước theo Mỹ một lòng từ sau WW2. Cách đây 30 năm, Muhammad Hosni El Sayed Mubarak làm đảo chính giành chính quyền Ai Cập từ tay TT dân chủ theo Liên Xô, để Mỹ có quyền với con đường huyết mạch qua kênh đào. Thậm chí Ba Ranh là điểm trọng yếu nơi đóng quân hạm đội 5 cũng lung lay dữ dội. Mình không hiểu tại sao các chó dại lại tung hô mùa xuân Ả Rập như vậy, hay là, tho Mỹ đều là những con lợn liệt não.

    Khác với Các Mạng Mầu, Mùa Xuân Ả Rập có các chiến binh xuất thân từ những địa ngục trần gian được tạo nên bởi những cuộc chiến tranh kiểu Mỹ. Những người đó đã quen với chiến tranh và được truyển chọn vòng sơ khảo qua các kênh buôn lậu thuốc phiện. Phần đông những thành phần chó má nhất trong họ trở thành nô lệ của thuốc phiện. Một phần đông đảo các chiến binh tương lai đã qua phần sơ khảo được xuất khẩu lao động sang Saudi và Qatar, ở đây, có những ông hoàng đã liệt não truyền đời vì ảo giác trong các cung điện với đàn cung nữ ngày đêm rút não rút tủy bằng cái công cụ nằm giữa hai chân. Giấc mơ truyền kiếp Đại Arab được những ông hoàng sinh ra và lớn lên trong dịch tự sướng của các cung nữ đó thực hiện, như tổ tiên truyền đời của họ vẫn thực hiện thuê cho các đế quốc, và chưa bao giờ thành công, đúng như ý muôn của các đế quốc, các đế quốc chỉ mong dân Arab phân tán đanh nhau để kìm hãm nguồn dầu lửa cũng như con đường huyết mạch đông-tây.

    Cũng như Lybia và khá khác so với Iraq hay Syria, Afghan là đất nước sắc tộc bị cách ly, ở Lybia là sa mạc cách ly, còn ở Afghan là núi non. Cũng như Lybia, dân Afghan cổ truyền có đông đảo các thành phần chuyên sống bằng nghề ăn cướp trên con đường tơ lụa. Không như Tam Giác Vàng là vùng kinh tế mới của cây thuốc phiện do người Anh đem đến, Afghan trước đây thuộc về Ấn Độ và là quê cha đất tổ của cây thuốc phiện. Đau khổ hơn nữa cho Afghan, là Ấn Độ có chính trị rất siêu việt sẽ trở thành kiểu mẫu cho toàn thế giới sau này, ngay sau này, chỉ còn vài chục năm nữa, khi mà 2 ngàn năm thống trị của nhà nước chiến tranh đã hết thời, nhường chỗ cho nhà nước đắp đê-định nghĩa chân chính và cổ điển nhất của nhà nước-quay trở lại. Ấn Độ đã dùng con bài Afghan để làm suy kiệt thằng em ruột hỗn láo là Pak.

    Sau khi được chuyển đến Saudi và Qatar bằng con đường xuất khẩu lao động, những chiến binh tương lai được huấn luyện bài bản. Sau đó, họ trải qua kinh nghiệm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường hỗn loạn ở Iraq, Li Băng, những gì còn lại của những cuộc chiến tranh kiểu Mỹ. Những đạo quân đã quen với tiéng súng, xuất thân cùng khổ.... luôn gây bất ngờ cho những quân đội chính quy đã 30 năm không nhìn thấy chiến trận.



    Như chúng ta đã biết, trong những giờ phút căng thẳng ở Lybia thì quan Qatar đã trực tiếp tham chiến. Chúng ta cũng đã thấy rõ, quân phiến loạn Lybia đã sử dụng ban đầu là những khẩu súng FN FAL kiểu Brazil, điều này cho thấy chính người Đức đã làm chuyên gia ttrang bị huấn luyện cho họ. Người Nga cũng phản ứng nhanh chóng với chiến trang Lybia: bật đèn xanh cho Liên Hiệp Quốc xua quân tấn công. Những người bị bất ngờ ở Lybia chúng ta cũng đã biết, lại chính là Anh Pháp Ý Mỹ "đuổi theo sự kiện". Với các chó dại thì điều này quá khó hiểu, còn chúng ta đã biết rõ. Với vụ Mít, 4 cái tầu Mít có thể coi là cống lễ xưng thần của chính trị Pháp với liên minh đông Âu của Piotr mới tái lập, khi liên minh này gắn bó, thì trong suốt nhiều thế kỷ tây Âu bị đẩy ra các thuộc địa, mà thê thảm nhất là điểm giữa đông-tây Âu, là nước Pháp đĩ điếm, có lẽ, khó mà thống kê những tàn phá trực tiếp lên nước Pháp cũng như những chiến tranh hải ngoại mà Pháp bại trận trước Đông Âu, kể từ khi Đế Quốc Ba Lan bị chia cắt, hay chiến tranh Napoleon.....

    Rõ ràng rằng, từ 2011 thì Đức đã dựa hoàn toàn vào Nga và gắn bó với Nga cùng phát triển, với việc Đức ra trình dừng hoàn toàn hạt nhân kiểu Mỹ mà trông chờ vào các nhà máy điện hạt nhân Nga ở Temalin và Kaliningrad, Bắc và Nam Đông Âu có những tuyến ống Luồng Bắc, Luồng Nam đến các miền đất thuộc đế quốc Phổ và Áo-Hung cũ. Và rõ ràng rằng, từ Kyrgyzstan đến nay, hàng lô những chính quyền một lòng làm USA'dog đổ sập.





    Nhiều bạn sẽ hỏi, thế Mùa Xuân Ả Rập có mục đích gì ? mình trả lời rằng:

    Mùa Xuân Ả Rập không phải là một tổ chức và do đó không có mục tiêu chung. Lực Lượng và tài chính của Mùa Xuân Ả Rập thực chất là tập hợp của những kẻ cùng đường bị đào thải, ***g lộn cùng quẫn, hỗn loạn nhiều phe phái và không mục đích. Những cường quốc khác lợi dụng phong trào này để đạt các mục tiêu của họ. Đức cần công phá thế lực Mỹ. Nga cần tăng giá dầu. Tầu cần mua mỏ dầu.... Còn Phương Tây đứng đầu và Mỹ thụ động, "đuổi theo sự kiện" để chiếu phim hành động bạo lực cho đàn chó dại đã chán đời muốn tự tận khi kinh tế chính trị của thế giới chó dại cùng đường. Cái tất yếu của đuổi theo sự kiện khi cùng đường đó ngược với truyền thống đuổi theo sự kiện kiểu Việt Nam: Việt Nam nuốt chửng nước Chăm Pa, còn đại sứ Mỹ bị quay chín cùng bộ trưởng ngoại giao Mỹ Clinton bị Tầu Khựa làm nhục.

    Những kẻ ủng hộ Mùa Xuân Ả Rập như Thổ Nhĩ Kỳ là những chính phủ thất nghiệp vì nhiệm vụ chính phủ đã do Eu tức Đức thực hiện, các chính khách này tồn tại bằng làm thuê rẻ mạt cho Mỹ, các chính khách Việt Nam cực kỳ thèm muốn điều này, tức đưa Việt nam ra nhập Mùa Xuân Ả Rập hay Hội Những Người Bạn Syria, nhưng chủ nó còn ngăn cản. Những chính khách làm thuê rẻ mạt thế này sẵn sàn làm bất cứ mọi việc gì không theo mục đích và quy luật nào, làm hỗn loạn thế giới, với giá cực rẻ mạt.

    Cũng chính vì hỗn loạn như vậy, nên Mùa Xuân Ả Rập nhanh chóng chuyển sang hôi của và trở thành chó dại tấn công bất cứ ai.


    Hút máu thuộc địa sau các chiến tranh kiểu Mỹ.


    Cuối cùng, ngoài việc chiếu phin bạo lực cho đám chó dại khi chính trị và kinh tế cùng đường, thì "đuổi theo sự kiện" Mỹ được cái gì ? Đương nhiên, người Mỹ không dược cái gì ngoài những đám tang con em họ chết trận, ở đây chỉ là những thực dân Mỹ được cái gì.

    Chúng ta nhớ lại cái Vinasat đắt gấp 5 lần bình thường, thậm chí Vinasat đắt bằng và hơn KA-SAT, vệ tinh địa tĩnh lớn nhất và hiện đại nhất thế giới của châu Âu, cũng như vệ tinh hiện đại nhất của Mỹ mang đài thông tin của KA-SAT lắp trên vệ tinh Mỹ. Vinasat là vệ tinh loại cổ nhất mà người ta còn thấy trên trời, băng thông của nó bằng 1/90, một phần chín mươi vệ tinh KA-SAT. Khi cùng đường, đ&cp đã bán đứng chúng ta cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc như vậy. Các cuộc "đuổi theo sự kiện" cũng đen lại cho các chính khách Mỹ quyền thực dân như thế ở Kosovo hay bất cứ ở đâu sau các chiến tranh kiểu Mỹ. Người Mỹ dóng thuế phài nai lưng ra cõng tiền viện trợ và các chính khách Mỹ thì tha hồ hút máu các thuộc địa bằng cách nắm những đầu mối quỹ công như điện lực, thông tin, giao thông....

    Chúng ta có thể ví dụ sau chiến tranh Irăq, toàn bộ số dầu Irăq khai thác 2003-2008 đã biến mất. Thậm chí, toàn bộ số súng bộ binh của quân đội Iraq cũ đã được các tướng Mỹ bán sạch bách cho... du kích Iraq. Chưa nói đến chuyện các món thầu tái thiết vào tay ai, thì người Mỹ đóng thuế vẫn phải nai lưng ra nuôi chiến tranh.

    Còn chiến tranh Afghan lại khác. Mỹ không đánh nổi, gọi NATO và vì thế không biển lận được tiền quân nhu và tái thiết. Thì đã có nông trường thuốc phiện lớn chưa từng có.

    Và những thuộc địa ở Kosovo, Iraq, Afghan.... lại nối tiếp đẻ ra mafia và chiến binh với những cuộc chiến tranh kiểu Mỹ mới.

    Tất nhiên, diều hâu Mỹ trước tiên dùng chiến tranh để đánh chính phái người bên Mỹ, súng lởm do Mỹ sản xuất trước tiên bắn đúng vào người đóng thuế và ngân sách Mỹ. Nước Mỹ chưa từng thắng trong một cuộc chiến tranh nào mà nó tổ chức, trừ xâm lược Grenada ngay sát Mỹ và bé chưa bằng một quận ở Hà Nội. Thế nhưng Mỹ đã theo lời kêu gọi của châu Âu để tham chiến ở WW1, WW2, chiến tranh Nam Tư... và đều thắng lợi ở những chỗ không liên quan đến lợi lộc của dân Mỹ. Những cuộc chiến này có đúng là "đuổi theo sự kiện" hay không nhỉ , bạn nào hỏi Đức Hải Học Viện Ngoại Giao, nhà liếm Mỹ của VTC cho rõ. Vì những chiến tranh đuổi theo sự kiện đó, giới diều bên Mỹ đã kiếm được bao nhiêu tiền bán súng cho ngân sách Mỹ, và vì quyền lợi của người nước ngoài, thì bao nhiêu ngàn vạn thanh niên Mỹ đã chết. Đấy là bản chất của chính sách "đuổi theo sự kiện" kiểu Mỹ.



    Cuối cùng.

    Những nước như trên là các thành viên của hội những người bạn Syria các bạn ạ. Em mình hỏi rằng, tại sao trên thế giới hiện nay nhiều rối ren đến thế. Mình bảo rằng, do có nhiều kẻ bị đào thải và những kẻ bị đào thải đó quẫy. Có nhiều kẻ bị đào thải vì có nhiều kẻ tiến bộ và tiến bộ quá nhanh.
  8. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    có thể ông làm cái map này quên sửa đấy, ông này theo trung lập nên chỉ thu thập ý kiến của nhiều nguồn thui, mà trên wiki thì ai cũng e*** được nên cũng tranh luận nảy lửa chia 2 phe pro Assad và pro Beo như ở đây vậy. [:D]
    nói chung map này để tham khảo và đúng phần nào thui, ko thể chính xác hết được. :-*

    mục đích của thế lực nước ngoài không hẳn là lật đổ Assad, mà là giữ cho Syria loạn lạc, nội chiến triền miên để làm suy yếu 1 đồng minh thân cận của Iran, giúp thằng Israel đỡ lo một mối ngại và chỉ tập trung vào Iran.

    - người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình yêu cầu cp dừng can thiệp vào Syria, thể hiện ủng hộ tt Assad:

    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ptz817yWxHM&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
  9. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    ^ mịa sao ko e*** được post trên, thôi đành post mới vậy
    - người dân Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình yêu cầu cp dừng can thiệp vào Syria, thể hiện ủng hộ tt Assad:



    - tt Assad dọa sẽ trang bị rocket và vũ khí hạng nặng cho phiến quân PKK trên đất Thổ nếu Thổ không dừng hỗ trợ rebel.

    http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?fromval=1&cid=23&frid=23&eid=70101

    [-X mới bắt đầu thôi, cộng thêm biểu tình ở Ả Rập nữa, ấy đồng minh Mỹ đấy nhé :D
  10. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46

    nghĩ lại buồn, mất mát lớn nhất là cái phố cổ gì là di sản UNESCO bị cháy tiêu rồi, Aleppo là thành phố mấy nghìn năm tuổi mà, nhiều di tích văn hóa lắm, chắc cũng bị bọn rebel, tôi phạm hôi của một phần rồi.
    Sau đợt này nên kiện ra tòa án quốc tế đòi các bên liên quan bồi thường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này