1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng kìm cảm xúc đi, có 1 sự thật dễ nhìn thấy nhất là tình cảm đến với nhau nhanh quá bằng các ý nghĩ khác (liên quan vì bạn mới xong tình cũ), trong đó về tính cách hay 1 vài điểm nào đó mà chưa có cơ hội nhận thấy.
    Thường thì mới lúc đầu yêu là time tuyệt vời, lý tưởng mà chẳng có gì sánh đc cả, lúc nào cũng nghĩ, cũng muốn gặp, nói chuyện... kể cả ý nghĩ...đen tối. Vì vậy mình chưa nhận diện được về con người của cáo.
    Hãy thử nghĩ và trong quá trình tìm hiểu tiếp sẽ ra vấn đề :D
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cách đây 2-3 hôm gái biết e đi ăn cưới buổi chiều = xe máy cũng cách chỗ 2 đứa tầm 40km . Gái chủ động tỏ vẻ quan tâm e và lo lắng lắm . Nào là gái alo gọi xem a về chưa ? về đến nơi thì nhắn tin hỏi thăm này nọ , e cũng nt lại mang tính chất hài hước hóa vấn đề làm gái nó nt khá vui rồi 2 đứa đi ngủ . Sau hum đó đến hum nay là 3 hum rồi , e thấy thái độ gái trầm trầm xuống . Như bác Chung vấn thì bảo e dành cho gái ít thôi, e chỉ quan tâm vừa đủ , k vồ vập cũng k bỏ đói . Thế mà 3 hum nay e k thấy nó có động tĩnh gì cả . Hum qua e gọi thì bảo e vừa lên hn ăn đám cưới . Sau đó e nt hỏi han thì có thấy nó nt 3-4 chữ k ah . Cảm giác k còn như mấy hum trước nữa . Đến hum nay thì e chưa có hành động gì cả


    Em xin hỏi có phải gái nó đang thử nắn gân e k ạ ??? Và e có nên án bình bất động cho đến thứ 7 alo rủ nó đi chơi ko ạ ? hình như e đang xoắn nó nhưng k để nó biết thì phải .... Em xin chân thành cảm ơn mọi người
  3. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6 rồi, thêm 1 ngày nữa cũng chẳng chết đâu, nhớ lắm cũng nhịn đi. Trưa or chiều thứ 7 gọi trực tiếp rủ đi uống nước, xem phim, lượn lờ.
    Lựa lúc nào đó trong buổi gặp nói: mấy ngày không gặp, nt thấy nhớ... xem thái độ gái thế nào :D
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Trong giai đoạn cưa cẩm ... nên xác định : những gì mà ta làm với CÁO chỉ như 1 trò giải trí ... Vì nó là thú vui, là giải trí nên GÀ luôn phải chủ động, còn CÁO làm gì, nghĩ gì thì đấy là việc của CÁO. (tất nhiên, khi có những biến cố lớn như CÁO ốm, sai chân, gãy tay, bị cua cắp vào mong, bị kiến bò vào trong áo ... .thì khi đó ta sẽ phải có cách xử lý sao cho thể hiện đúng chất bản lĩnh cao đẹp rạng ngời của 1 thằng đàn ông.)

    Nếu cuộc sống của GÀ nhàm chán, chỉ có duy nhất 1 trò giải trí đáng kể là dính vào gái thì đương nhiên GÀ sẽ bị thao túng, lệ thuộc, tự biến mình thành cái đuôi của CÁO ... Lúc được mấy cái tin nhắn thì cuống quýt tít mù, cười 1 mình như thằng dở hơi ... lúc không thấy CÁO nhắn hoặc nhắn lại hững hờ thì mặt ngệt ra tự kỷ, thắc mắc, lo âu, bồn chồn.

    Tóm lại :

    == Tán gái là 1 thú vui, vui thì tán, ngán là nghỉ, ko bao giờ nghĩ suy, vương vấn.
    LÀm cách nào để thực hiện điều 1 thì : rau đậu + chú tâm cho các thú vui khác + tuân thủ các định lý, luật và thuyết mà anh đã viết.

    == Cuối tuần sắp xếp đi chơi, chụp ảnh, đụng chạm dựa vào tình huống hoặc trò chơi tự nghĩ ra theo cấp độ tăng dần, thử phản ứng của CÁO. Lên kế hoạch rõ ràng, không tán quá 60 ngày. Giai đoạn thú vị nhất là lúc yêu chứ không phải lúc tán nên ... phải nghĩ cách mà tán cho CÁO nó đổ nhanh vào. Để lâu, bắt CÁO chờ đợi là em nó cũng mệt lắm, ko sung sướng gì đâu.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Kính mong bác Li vs bác Chung cung toàn thể a e cốc tvty vấn hộ e xem thế nào với . tối nay e có chat vs gái , thấy con bé đang có tâm sự gì đó , e cũng ko hỏi gì ,để gái tự động nói cho mình thì e khai thác được mấy ý gái hỏi e về chuyện tcảm của gái thế này , các bác cho e vài lời khuyên nhé
    Gái : yêu 1 người khó quá a ak
    Em : abc...
    Gaí : mình có nên gắn bó cả cuộc đời của mình với người yêu mình hơn mình yêu họ ko?
    Em : xyz ...
    Gái : e chỉ hỏi thế thôi . chứ jo chắc e ko nghĩ tới chuyện tc nữa . tạm thời gác lại đã..jo chuyện tc của e nó vô vị lắm
    Em : bla bla...
    Gái : em hỏi a nhé , trong 2 người ai là người nói chia tay trước ?
    Em : blô bla...

    E cũng nghĩ là gái này đang lăn tăn chuyện trước đây nhưng k biết có phải ko ? Nếu đúng vậy thật thì gái này vs gái cũ e là 1 . Ko còn cảm giác vs tình yêu mới , k tin tưởng vào tình yêu nữa . Và e phải làm thế nào đây ạ ????
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Sos các bác giúp e
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chủ tóp cái gì cũng hỏi thế này làm sao cưa được gái. Đọc tư vấn thì cố gắng hiểu được ý nghĩa của lời tư vấn đó, còn ko hiểu ý nghĩa thì hỏi, như thế chú mới chủ động được chứ, mới tiến bộ được, biết tại sao mình làm thế này, tại sao làm thế kia. Thế thôi.

    Khuyên chú nên tìm hiểu gái là người ntn, ra sao, tính cách thế nào,vv...., đó là những điều nên chú ý, như thế chú sẽ bớt hẫng khi gái thế này , thế kia.
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Soi xét dưới Thuyết HÀNH VI : http://ttvnol.com/tvty/p-20837950#post20837950

    Tất cả các câu hỏi, cùng lời bộc bạch, tâm sự của CÁO đều ko quá quan trọng về mặt nội dung, cái ta cần quan tâm chính là trạng thái tâm lý cảm xúc nhất thời của CÁO.

    == Thấy CÁO buồn vu vơ. Cách phản ứng tốt nhất : Lái câu chuyện sang hướng khác hoặc biến nó thành 1 cuộc đối thoại hài hước nhẹ nhàng. GÀ luôn phải nhớ vai trò Thuyền trưởng của mình. Việc đổi vai cho nhau, GÀ thành thuyền , bị cuốn vào các dòng tâm tư của CÁO là ko hay ho chút nào, đứng về mặt tâm lý hành vi ,,, CÁO sẽ dần coi GÀ tương đương 1 cái thùng rác. !!
    ==Thấy CÁO buồn có lý do (ví dụ vừa mất cái váy, thất lạc cái khuyên tai, rách cái quần, bị người khác trách móc, nhà gặp chuyện không vui) ... thì tùy mức độ nghiêm trọng mà ta có thể đưa ra cách ứng xử cùng hành động nhằm xoa dịu hoặc giúp CÁO sớm thoát khỏi trạng thái đó ... (Có thể rủ đi mua sắm. ăn uống, đi dạo quanh hồ, câu cá ...). Tuyệt đối tránh việc trở thành 1 nhà tư vấn tâm lý bất đắc dĩ .. (Đã GÀ mà lại còn nói nhiều là rất dễ thốt ra những câu ngốc nghếch, ngờ nghệch.)

    Giờ chú chủ top biết cách ứng xử mỗi khi CÁO bộc bạch chuyện này chuyện kia rồi chứ..?? Thử viết các câu đáp lại hay nhất cho những dòng màu đỏ của CÁO xem nào ...
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tính e cũng hay chọc gái nó cười nhưng là những lúc nó vui và cảm thấy thoải mái . Lúc đầu chat , e đã thấm cái tư tưởng của bác Lí mấy bài trước về chuyện buồn vu vơ của gái, mình làm gái vui và tin tưởng thì tự động gái sẽ phọt ra ,và e đã áp dụng dc chút ít là lúc đầu là thế này ( gái e mới đi đám cưới xa về chiều nay , tâm trạng vừa mệt vừa bùn vu vơ quả mơ )


    Em : abc ... ( e có gửi link cho nó 1 clip khá hay và vui nhộn )
    Gái : ;)) >:D<
    Em : Thế nào , còn mệt nữa ko ?
    Gái : Vâng , e k sao , e khỏe re . Nhìn mấy cái a gửi này bùn cười , e thấy dễ chịu hẳn
    Em : Em cười là a vui rùi . Ah mà lại show răng khểnh ra ngoài
    Gái :P . E cũng thích nhìn a cười ( cái này n người công nhận vì e hơi bị duyên )
    Em : abc
    Gái : xyz
    Gái : giờ chuyện tình củm của e nó vô vị lắm
    Em ( thăm dò ) : ???? . Lại chuyện quá khứ hả e ?
    Gái : ko ạ ! quá khứ e quên hết rồi ( câu này e ngẫm tới 1 tiền bối nói " k bao giờ tin lời gái" )
    Em : Quên được là tốt . Con gái nhiều khi bị những hoải niệm cũ chi phối hiện tại . Nên giờ a quen ai , a cũng k quan tâm chuyện trước ng ta ra sao
    ...
    Gái : Yêu 1 người mà khó quá anh ạ
    Em (thăm dò ) : khó thế nào ? kể a xem nào
    Gái : mình có nên gắn bó cả cuộc đời của mình với người yêu mình hơn mình yêu họ ko?
    Em : Nếu vào trương hợp như e, a thấy khó trả lời được vì cả 2 ngươi đều k trọn vẹn ( e còn phân tích rõ cài này nữa nhưng e k tiện viết vì dài quá )
    Gái : e hỏi thế thôi . Chứ giờ e k nghĩ đến chuyện tình cảm nữa , tạm thời gác lại đã
    Em (thăm dò ) : e đang đắn đo a nào phải ko ? hehe
    Gái : ko . e có ai đâu mà đắn đo . hì
    Em : tưởng có a tư vấn cho
    Gái : trong 2 người , ai là người nói ctay trước
    Em : Nếu 1 người k còn yêu , k còn cảm giác tin tưởng nhau thì người đó chủ động nói trước
    Gái (hình như bị lag mạng ) : E chỉ hỏi vậy thôi , a có thể k trả lời cũng được . Thui muộn rùi , a đi ngủ sớm đi , e lát mới ngủ
    Em ( tôn trọng ) : uh , e cũng nghỉ sớm đi . Mai đi làm mưa nhớ cầm theo ô hoặc ao mưa nha !
    Gái ....


    Có 1 lần e đã từng đọc cuốn " Người đàn ông sao Hỏa , đàn bà sao Kim " e cũng hiểu rõ hơn về con gái . Mấy hum trước gặp e , gái lên tới đỉnh con sóng ( quan tâm e, chủ động nc vs e... ) Tuần qua ngoài Bắc mưa gió ẩm ương, tâm trạng gái buồn rầu vu vơ làm gái cũng trầm trầm đi ,cảm giác k còn thiết tha gì cả . Bác Lí cùng các bác giúp e bắt bệnh gái e cái . Ẩm ương như ông giời vậy
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì khoản câu thứ 2 thì đá sang chủ đề khác là vừa rồi :))

Chia sẻ trang này