1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua đang viết dở thì ttvnol nó lại bảo trì. Làm anh cú quá. May mà kịp copy lại.
    Chú nhắn máy chữ abc, xyz thế mà nó hiểu được à? Hay là nhắn cái khác nhưng không tiện nói?
    Còn về phía bên trên:
    Trường hợp này đơn giản thôi, chú cứ làm theo kế hoạch, cứ nhảy tango đi.
    Gái nó mới chơi đòn phủ đầu đã chực xoắn tít lên thì không làm nổi trò trống gì đâu. Anh nói lại là phải diệt ngay cái đàn bà tính trong chú đi. Nhắc lại cho chú nhớ một điều: Gái chưa là gì của chú và chú không có quyền đòi hỏi nó phải luôn ngọt ngào với chú.
    Đơn giản, hãy xem gái như một người bạn thôi. Đừng tự cho mình cái quyền sở hữu gái hay luôn nghĩ rằng gái có nghĩa vụ phải làm chú vui lòng, phải đáp trả nồng nhiệt những sự quan tâm từ chú. Bởi ngoài chú ra, gái có thế giới riêng của gái, gái có quá khứ, có ước mơ, có hiện tại. Chú chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của gái - đúng hơn là một phần nhỏ đang lớn dần lên.
    Tại sao bị gái phớt một lần mà chú đã hoang mang nhỉ? Trước tiên phải đặt ra các trường hợp:
    - Hôm đó lúc chú nhắn tin, gái nó đang bận gì đó (nhậu khuya hoặc ngồi nc với cô dâu, phụ huynh, bạn bè họ hàng chẳng hạn...hoặc say rượu, hoặc mệt vì chơi bời quá lố, hoặc đang có chuyện vui hóng hớt, thú vị hơn là ngồi mà bốc phét với chú...)
    - Và giả sử nó đang bơ chú để dằn mặt đi chăng nữa, thì có sao? Anh thấy càng vui. Chính chú cũng đang áp dụng kế sách này cơ mà. Hai đứa biết kéo co thế là tốt. Nói chung chú làm gì cứ làm và gái làm gì cứ làm. Dù nó tuyên bố mai nó chết đi chăng nữa cũng mặc xác. Nhớ là chú phải là chính chú, sống vì chú thì mới có thể có được gái.
    Còn cái câu chuyện của chú và gái, thì nó là thế này:
    Sau một hồi rắc bả, quăng mồi. Gái khá tự tin với khả năng của mình, và nghĩ rằng chỉ với một chút ân huệ đó, chú sẽ vẫy đuôi chạy theo gái như bao thằng đàn ông khác. Ngờ đâu chú vẫn trơ ra, không có biểu hiện gì là xoắn quá cả. Thành thử làm gái hơi thất vọng và hoang mang.
    Mà bởi vì gái hoang mang, thế nên cái tính tự ái nhất thời trỗi dậy. Tự nhủ: “mày không chết bà thì bà cho mày ra rìa, đếch rắc bả nữa xem mày thế nào?”
    Trong trường hợp này, sai lầm lớn nhất là vẫy đuôi chạy theo cáo, tỏ ra sốt sắng quan tâm này nọ, với những câu an ủi nhạt thếch, đại loại như: “có chuyện gì làm em buồn thế?, thôi em đừng buồn nữa, sao dạo này ít nhắn tin, nói chuyện với anh như trước nữa nhỉ…”. Vứt! Vứt! Vứt hết! Bởi vì gái có buồn rầu gì đâu mà chú an ủi. Trong long nó sẽ nghĩ là thằng này bắt đầu dính bả, và rồi nó sẽ tiếp tục làm mình làm mẩy  chú thất bại trong đau đớn bởi một đứa con gái không bao giờ có cảm hứng với một thằng chưa gì đã đổ đứ đừ như vậy.  KHÔNG THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM BẰNG LỜI NÓI – NẾU MUỐN, HÃY DÙNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ.

    Em : abc ... ( e có gửi link cho nó 1 clip khá hay và vui nhộn )
    Gái :
    Em : Thế nào , còn mệt nữa ko ?
    Gái : Vâng , e k sao , e khỏe re . Nhìn mấy cái a gửi này bùn cười , e thấy dễ chịu hẳn
    Em : Em cười là a vui rùi . Ah mà lại show răng khểnh ra ngoài
    Gái . E cũng thích nhìn a cười ( cái này n người công nhận vì e hơi bị duyên )
    Em : abc
    Gái : xyz
    Gái : giờ chuyện tình củm của e nó vô vị lắm >> (đối với em bây giờ yêu đương chả là cái thá gì đâu, đừng nghĩ em thèm yêu nhá)
    Em : Hi, có gì đâu mà vô vị hả em, nếu lúc nào cũng tiền đầy túi, tình đầy tim thì trường sinh bất lão mất. Mà lại bắt đầu thấy chán đời vì nghĩ về quá khứ à. Không nên đâu. ( ta thăm dò xem chuyện quá khứ hay hiện tại làm gái khó chịu – tuy nhiên không được lộ liễu)
    Gái : Ko ạ ! quá khứ e quên hết rồi >> (Ý của nó là chuyện tình cảm hiện tại, cụ thể là cảm thấy vô vị với chú. Đòn gió cảnh báo là chị bắt đầu nản đấy nhé, chú mày không xoắn là chị buông đấy)
    Em : Ừ, làm vậy là tốt. Con người đâu ai sống được nhờ quá khứ, nhất là quá khứ trong chuyện tình cảm. Chưa nghe câu “ví không có cảnh đông tàn/ thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân” à. Vui lên đi. Mấy hôm nay anh thấy em có vẻ hơi buồn buồn chuyện gì đó, hay là anh cảm nhận sai cũng nên.
    ...
    Gái : Yêu 1 người mà khó quá anh ạ (ý là em tính yêu anh mà sao khó quá, rắc bả mãi anh không chịu chết để em còn nuôi như pet)
    Em (thăm dò ) : Ừ, anh cũng thấy vậy. Biết làm sao được, lắm lúc không tin mê tín nhưng vẫn phải tin vào duyên số.
    Gái : mình có nên gắn bó cả cuộc đời của mình với người yêu mình hơn mình yêu họ ko? (em có nên tiếp tục không khi rắc bả anh khó quá, anh không như mấy thằng cha khác, em mệt lắm, em muốn chiến thắng luôn cơ)
    Em : Anh nghĩ tình yêu chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là yêu và hai là không yêu. Không có cái gọi là yêu nhiều hay ít bởi nó đâu đong đếm được đâu em. Cứ ở bên cạnh người ta khi mà em vẫn có niềm vui và có cảm giác vui vẻ, thoải mái. Biết đâu người ta trong long cũng rất yêu em thì sao, Đàn ông thể hiện tình yêu không giống con gái đâu.
    Gái : e hỏi thế thôi . Chứ giờ e k nghĩ đến chuyện tình cảm nữa , tạm thời gác lại đã (thằng khốn nạn, bà mày quyết định rồi, không có rắc bả nữa, mày next đi, từ nay đừng hòng – tuy vậy nếu mày bám theo thì bà vẫn cho cơ hội đó nha)
    Em (thăm dò ) : e đang đắn đo a nào phải ko ? hehe
    Gái : ko . e có ai đâu mà đắn đo . hì
    Em : tưởng có a tư vấn cho
    Gái : trong 2 người , ai là người nói ctay trước
    Em : Anh chưa nghĩ xa được đến như vậy đâu. Nhưng có lẽ ai muốn chia tay thì người đó nói trước.
    Gái (hình như bị lag mạng ) : E chỉ hỏi vậy thôi , a có thể k trả lời cũng được . Thui muộn rùi , a đi ngủ sớm đi , e lát mới ngủ
    Em ( tôn trọng ) : uh, anh cũng đang định đi ngủ bây giờ. E cũng nghỉ sớm đi . Thức khuya mau già xấu lắm đấy.
    Gái ....

    KHUYẾN CÁO: Anh vẫn bỏ ngỏ một trường hợp, đó là gái có hàng khác mà giấu chú, gái đang phân vân xem nên giãy thằng kia thế nào để đến với chú nhanh hơn nên đang hơi căng thẳng thần kinh trong giai đoạn này. Để xác minh rõ hơn thì chú cần tìm hiểu kỹ càng.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh thì lại thấy đây là một cơ hội để thể hiện mình là một người chững chạc, có suy nghĩ. Vui tính nhưng phải sâu sắc, nếu lúc nào cũng vui tính thì sẽ trở thành nhạt nhẽo.
    Trong cuộc nói chuyện này, ta cần đạt được:
    + Phát biểu được quan điểm riêng
    + Lắng nghe và phân tích
    + Chia sẻ kinh nghiệm
    + Một chút hài hước - một chút thôi
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2


    Trước tiên e xin cảm ơn bác Chung rất nhiều về bài viết vô cùng giá trị này . Hum nt là e cũng thông luôn, chỉ là chút chút xoắn tý nhưng được cái là e k cho gái biết về tình trạng long thể của mình ( sau 3-4 tin thì e chủ động bận 1 số việc nên ra ngoài rồi lạnh lùng tương 1 câu : tối nay lạ giường mà k ngủ đc thì e cố mà zzz nhé !!! ) . Trước e cũng gà bị các tiên bối chửi cho rất n về cái tính xoắn xít của m , sau e cũng đỡ gà đi n , xoắn nhưng tuyệt đối k để gái bít , mà chẳng may có bít thì phải lái sang cho gái biết m vs tư cách 1 thằng bạn 1 thằng anh quan tâm mà thôi

    .
    Như bác Lí thì e nên chuyển mấy cái tâm trạng vu vơ cáo qua chuyện hài hước thì e làm đc nhưng e cũng nghĩ là thế này :" bt gái nó cứ "khen" e nhí nhố ,đáng yêu , nay nó tâm trạng vu vơ thế mình lại giở bài nhí nhố , tiếu lâm ra thì nó bảo m trẻ con cũng k dc " . Thôi thì lúc nó thoải mái , vui tươi đời bay bổng thì m mới đổ cho ít dầu hỏa cho nó cháy nhà lun . Lúc nó ẩm ương mưa dầm thế , đổ dầu thì có khi đếch cháy được ý chứ


    Tiếp cái Khuyến cáo của bác Chung là e cũng chột dạ , cũng có thể là gái đang giấu hàng vs e và chuyện tcam 2 đứa nó đang bên bờ vực thì mới có mấy cái câu hỏi vu vơ mà k cần câu trả lời chính xác như thế

    .
    Em xin update tiếp vụ chiều nay e onl thấy nick nó off , e làm cái icon >:D< cho nó gần gũi . Gái pm lại ngay
    Em : sau hum e gọi cho a vụ đi đám cưới , về a xui quá
    Gái : ??? sao hả a
    Em : a bị tai nạn , định rủ e đi chơi giải đen
    Gái : sao a ko nói ji với e? ngã xe máy ah ? bị xe khác tông vào á ?
    Em : a k định nói cho e vì những lúc khó khăn mìh phải tự giải quyết đã ,sau thì mới rủ e đi giải đen
    Gái : ối giời , a suy nghĩ gì thế k bít ? thế người ngợm có sao k ạ ?
    Em (xót xa ) : a chỉ bị xước xác chân thôi , quá đấy tiến thêm 20 cm là k bít chuyện gì luôn
    Gái :trời ! thế là xe máy tông vào hay ô tô? đấy , thế ngã xe mấy gã đó dừng lại ko ?
    Em : Bọn nó chạy mất sau khi đâm phải 1 chú gấu to cao như a
    Gái : :D còn nhí nhố được đeý . Sợ nhỉ , thế mà k thấy nói gì vs e
    Em : nói vs e làm gì , a lại lo lắng . Vs cả đàn ông cứ tự mình giải quyết đã
    Gái : Thì cũng phải nói để e bít chứ . Thế hn a có đi tập tễnh ko ?
    Em : đc 3-4 hum nên a cũng đỡ rùi , xe thì vào bệnh viện cho các e ý tá chân dài chăm nom
    Gái : :D ngừoi k vào bệnh viện là may rùi . Giờ a đi dg phải cẩn thận ,đi bây giờ sợ lắm
    Em : e cũng vậy chứ nói riêng gì a đâu
    Gái : :P
    Em : đg e đi làm cũng n xe tải lắm , đã thế đg lại hẹp nữa , sau này a nào yêu e là a phải quán triệt đi làm thì đèo e đi luôn
    Gái : sao mà quán đc , người ta k thích ,mình có bắt đc . Vs cả tội cả ra


    Sau đó thì gái tự nhiên gửi cho e 7-8 bài nhạc mà gái thích nghe , rùi blô bla 1 lúc rùi chủ động bận nên off đây . Cảm tưởng e đoạn chat e bị tai nạn rất liên mạch , k bị ngắt như kiểu e nó đang chat vs 2-3 anh . Rồi còn chọc ghẹo e nữa . Khá thoải mái khi nc vs e .
    Mấy ngày nay ở miền Bắc mưa gió chán thế , chẳng rủ gái nó đi đâu đc , như bác Lí nói khi gái có tình cảm vs m mà để lâu cũng hỏng , cứ chơi mấy trò kéo co này mà k có hành động cụ thể lv1 , lv2 .lv3 thì sợ e nó nản mất thôi . Mong bác Chung cùng các bác giúp e
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái khuyến cáo của anh chú âm thầm điều tra xem. Còn biết đường mà tìm đối sách, không là hỏng bét.

    Còn vụ câu chuyện, chú nói nhạt lắm. Kết thúc ngay cho anh giai đoạn nói chuyện vui thuần túy, bước vào giai đoạn nói chuyện đả động đến yêu đương, nhưng vẫn phải núp bóng vui đùa cợt nhả. Đó là một cách làm mới chứ không đâu xa lạ.

    Còn cái chuyện đi chơi ấy thì đừng có công thức hóa nó, miễn cảm thấy vui và nhận biết cảm xúc của gái và phỏng đoán xem nó có hứng không.
    Đi chơi thì có thể đi chỗ khác, không nhất thiết uống cà phê. Nhậu chẳng hạn.
    SMS: "Tối nay anh đi nhậu đây, có đi với anh cho vui thì chuẩn bị nha. 7h30 anh qua..."
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là mấy ngày qua e vs gái có 1 số biến động khá rõ rệt . Chiêu kéo co mà bác dạy e , đến tối nay e thấy nó đứt dây rùi bác ạ . Hum qua là tối thứ 7 , ngoài trời thì mưa phùn , gió bấc ghét k chịu đc , e lọ mọ onl xem có vụ hấp diêm hay đàn e a Luyện nào ko thì e pm cho gái , gái e off nick , bọn e chat chit tầm nửa h đa số là nói linh tinh chuyện trên giời dưới đất , chả hiểu e sướng quá hay sao mắt mũi lờ mờ chat nhầm sang cho gái : " ôi xinh thế "... Gái e chơi luôn câu " gì ak ! a chắc đang ngắm e nào à ! ko sao , a bận gì thì "cứ" làm đi " ... xong tự nhiên nó out luôn. E éo hiểu nổi , chưa là gì của nhau mà vì nhầm nhọt sang mụn nhọt của e mà làm nó out ngay , trong khi e đang thì pm giải thích ... Thấy nó off là e cũng k nói gì nữa , k giải thích gì cả ...


    Chiều nay là chủ nhật nên e có time ở nhà , sau khi đánh 1 giấc ngủ trưa no say chán chè . E onl thì thấy gái đang on , chưa kịp định hình xem cái avatar gái e có gì hot k thì gái off ngay .... E lại éo hiểu tập 2 ... thôi việc ai ng ấy làm ,e pm cho mấy ae chém gió 1 lúc thì cũng off lun . K đả động gì gái cả ...


    Nói thật là cả tuần qua e muốn gặp gái lắm nhưng ông giời k thương cho cái số các a e đang tuổi ế mãn tính . 5h e alô rủ gái đi xem phim mà éo mẹ e bị nhiễm sách vở Quacker hay sao mà e lại phọt thế này chứ
    Em : gái ah . A hum nay đang ngồi quán nước , có 1 a đang cãi nhau vs bạn gái, a ấy k đi nên cho a 2 cái vé xem phim dracula ... Nghĩ đi nghĩ lại , a thấy mỗi gấu còi đi cùng là hợp vs a thôi ( nói câu này khác nào bảo a đầy ng đi cùng nhưng a chỉ bảo mỗi e thôi )
    Gái : gấu còi k hợp vs gấu mấp đâu
    ( giọng trầm trầm như kiểu giận rỗi )


    Em : đều là gấu cả mà . Thôi quyết định như thế , 7h 30 a đón
    Gái : e k biết dc . Có gì e liên lạc vs a



    Một lúc sau thì gái pm lại " e có hẹn vs bạn rùi , sry a " . Đọc xong tin e xoắn quá , alô lại hỏi xem thì gái vẫn quyết định đi vs bạn . E bảo " uh thôi đc rùi , thế nhé e " .... e lại càng nhớ gái , éo mẹ cả tuần cố gắng k sao, 1 tối k gặp chết ngay đc ... nên e sms cho gái " e đi chơi vs bạn khi nào về thì gặp a chút nha" .... gái sms " vâng !!!" ... làm e cũng đỡ xoắn xít lên chút ....


    21h15 ngoài trời mưa lâm thâm , hạt khá to , đủ để làm ướt áo . E sms cho gái " trời mưa to rùi , e về chưa ? " Gái sms lại " a đợi e lát , e đang chuẩn bị về " ( mấy lần e để ý , gái e bao giờ cũng về lúc 22h là muộn nhất ) ... E qua đợi gái gần chỗ nhà gái mà mưa qua , chui tạm vào nhà mái hiên nhà hàng xóm gái cho đỡ mưa . 10 ph sau thì có 1 xe con Everest đèo gái e về , gái k nhìn thấy e , nên e cũng theo dõi chút , vừa xuống xe vào cổng thì gái lấy đt alô cho e , e k bắt máy mà đứng ra cho gái thấy ... Trời tối nhá nhem nhìn gái e cũng ngon, lại còn môi đỏ nữa chứ .... E vs gái đứng dưới hiên nhà hàng xóm nc 1 lúc , trời thì mưa mưa ...
    Em : chả hiểu sao a nhớ.... cái răng khểnh của e , a định qua xem e có cho a cái nào đc ko ???
    Gái : đây e cho đây . A có kìm chưa


    Em (hớn hở đụng chạm vs ng nó tý , nó thì cứ quay mặt cười khúc khích như là e đang chuẩn bị hôn nó vậy ) : Trong cốp xe a có đủ cả , kìm , dùi , búa đục ... e thích a dùng loại nào ?
    Gái : chuận bị kĩ thế ...



    Em : gặp e là a phải chuẩn bị rùi . Ah mà a đi con xe kia là bạn e ah ?
    Gái : a của bạn e . vừa nãy e đinh đi xe may đi nhưng tiện xe máy của bạn e thì nó qua đón , về mưa qua nên a này mới đèo e về.Đáng lẽ ra e định về sớm nữa cơ nhưng các a đang nc , m đứng lên đi về cũng ngại
    ( e ngoan như cún ý nhỉ )


    Em : ... Hum nay nhìn e xinh thế ? thiếu mỗi 7 chú lùn nữa thôi ( ý bảo e là mụ hoàng hậu lúc 7 chú lùn đuổi đánh đấy )
    Gái : thế mọi lần e xấu ah ?


    Em : những lần trước thì e "đỡ" xinh hơn ( nhìn lúc sáng thì e k xinh thật ,tối tối mắt a bị cận nên a cho ăn dưa tý )
    Gái (khúc khích như kiểu muốn đụng chạm vào tay e trong khi đang đứng )...


    Im lặng 10s ...

    Em : bọn mình đứng dưới mưa thế này như kiểu đôi yêu nhau ý nhỉ ( Hay mình yêu nhau đi e !!! [r32)] )
    Gái ( cười ) ....
    Em (cợt nhả thế đủ rồi,a vật lắm ): thôi vào lấy áo mưa cho a mượn ,rùi a về , k là con chó nhà e nó ra ôm chân a mất...


    Khi e về thì , e chủ động sms cho gái hỏi ngủ chưa ...sms đc 5-6 cái tin . Xong e nhơ có cái tin e bảo " nếu a tưởng tượng được thì a đã tưởng e đang ở đây vs a rùi "... gái pm lại " :x chả tin đc , thêm tí nữa là a mộng du ôỳ đếy. Mun rùi , đi ngủ thôi anh . Anh ngủ ngon nhé ! :I "


    Tình hình e là thế đấy ... trong tuần qua e dành cho gái time rất ít ,y như bác Chung vs sách bác Quacker bảo ... K biết e có nên tiếp tục bơ bơ nữa k ? hay là mình xoắn lên tý cho e nó cảm nhận đc tình cảm của m chút ... Mong các vị tiền bối cho ý kiến về ca phẫu thuật của e có sáng lạng gì k ạ ? E xin cảm ơn nhiệt tình
  5. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hix , Không biết tình hình thế nào chứ em thấy khung cảnh như thế , thiên thời địa lợi , mỗi cái nhân hòa là cầm tay chốt hạ nữa là ngon , chứ bây giờ kiếm được cái cơ hội cùng đứng dưới mưa , cùng nghĩ đen tối là khó có lại phết đấy, lại còn hỏi thằng cha đèo nó về là ai nữa chứ , đáng nhẽ bác cứ kệ nó , không khéo em nó lại nghĩ bác hơi ghen
  6. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn hơi sách vở quá < sách vở của Quarker hay la ai thì cũng chỉ nên xem cái ý của họ thôi , chứ không phải là làm rập khuôn 100% . Ví dụ việc dùng tin nhắn khi thấy gái nó cảm rồi thì có thể nhắn tin a ơi cho nó chết luôn , chứ tuần 1 đến 2 tin nhăn thì ............ quá noob luôn :( cưa gái như bạn thì có mà đến mùa quýt , gái nó lại nghĩ thằng này ngu bà đã bật đèn xanh như thế rồi mà còn không biết ! Như bạn ở trên nói , thiên thời địa lợi hôm đứng dưới mưa như thế thì phải chốt ngay cầm tay hoặc ôm luôn . Đằng này lại đi về 1 cách nhạt nhẽo :( chán đừng hỏi !
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Dạ vầng , khung cảnh lúc đó khá lãng mạng nhưng tay của gái e lai đang cái cái ví bé bé, mà nó lại thuận tay phải , cứ cầm cầm , e thì cũng lại đứng cạnh bên phải . Cầm lúc đó tay thi k cầm mà lại cầm nhầm cái ví , nó tưởng cướp lại thả chó ra thì e đi mất mấy miếng ấy chứ . Tạo chút tiếc tiếc vậy . E hỏi chút thôi, gọi là cho e nó bít a cũng quan tâm tới mấy chiêu giắc bả chuột của e ko là e chán quá , quay ra ẫm ờ vs a thì a xoắn mất .


    Theo cá nhân e cảm tính trong 15 ngày đầu thì gái có 1 số tính sau : có vẻ khó tính , nội tâm , lãng mạn , rất thích được khen dưa bở, chê phát là nó xị mặt ngay , và đặc biệt " e k thích cái kiểu đi đâu gặp đứa con gái nào cũng liếc liếc đâu nhé ! thích thì nhìn thẳng ... a đi chơi vs e mà đắt hàng nhỉ ( e có đt ) ...lúc gặp a lần đầu, e cảm giác a là người đa tình ( cảm giác có nghĩa là bị trung yếu điểm của gái ) ...e rất thích enrique iglesias , a này cũng đa tình lắm ... a thì ế gì , chẳng qua lắm mối ,tối nằm ko thôi " ==> thích bad boy nhưng muốn e là cái rốn của vũ trụ ..
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Dạ vầng , sau khi chia tay tình cũ, e ngẫm ra khá nhiều điều , cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh nhất là năm 2012 - năm phòng chống tai nạn tình yêu ,nên e chỉ dám đi vs tốc độ cho phép , vượt tốc thì đến đích nhanh hơn nhưng hay bị bắn tốc độ lại mất công . E nhớ năm ngoài ,e cũng tán 1 gái 87 , hum e cầm tay lần đầu cũng là hôm e đc ôm , đc hun , đc xy...hum sau thì z ... Tới đích luôn , sau đó thì 6 tháng thì đg ai nấy đi . Nhạt như nước lã . Vs cả gặp 1 gái có mấy cái tính e kể trên , nếu e vồ vập , bạo dạn quá thì cái cảm giác gái nghĩ e sở khanh , a chỉ yêu chơi bời trong khi nó thì đang kiếm 1 mối thực sự để tính lâu dài ( ê sắc ế rùi mà ). Nên trong cái tối hum qua .lãng mạn vậy e chỉ dừng ở cợt nhả , hum nào có cơ hội thì e k bỏ qua dễ vậy đâu
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh tự hỏi là sao chú lại cứ sa đà vào mấy cái nhắn tin, nói chuyện với đối thoại thế này thế kia nhỉ.

    Anh thấy trong vấn đề cưa cẩm, quan trọng nhất chỉ có 2 thứ : 1 là khả năng thể hiện giá trị bản thân, 2 là khả năng tạo tình huống nắm bắt tâm lý và hành động.

    Lời nói chỉ là gió thoảng, hành động, tình huống mới làm nên chuyện.

    Ví dụ như tối qua mưa phùn ... Lúc đấy sao không rủ em nó cùng mặc áo mưa, đi dạo 5, 10 phút cho nó Rồ Man Tịch .. mới lạ, vừa lãng mạn vừa hâm hâm. Nhắn tin thì có vị gì đâu. Nhắn tin chỉ chứng tỏ rằng lòng dạ thì đang thèm 1 cái gì đó nhưng miệng nói không, mặt mũi thì bơ mà bụng thì cứ cồn cào, đói sôi òng ọc.!!
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Đấy thế mà e k nghĩ ra cái vụ đi dạo vì khu nhà nó vắng vắng , mà e cũng chưa đi quanh khu đó thế nào ... bác nói cái này lạ lạ , hâm hâm e mới thấy tiếc ... [r23)] . Ko sao , cơ hội do mình tạo ra và e sẽ làm lại . Ngay cả lúc e vừa lên xe đi khỏi thì cảm nhận 2 đứa đều tiếc 1 cái gì đó ... vụ tin nhắn e bỏ luôn từ giờ ,đau cả tay

Chia sẻ trang này