1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy thì bạn tĩnh tâm sau lần chia tay này nhé.

    Chuyện mail miếc hay gái gú của anh kia thì không cần xét tới nữa, không cần truy hỏi gì hết, cũng không cần đưa lý do chia tay lẫn trách móc khi chia tay (trừ phi bạn là ng rất có nhu cầu trách móc ng kia khi chia tay), mọi chuyện đã kết thúc theo hướng ổn thỏa nhất rồi: Bạn đã quyết định chia tay một ng không thương yêu bạn đủ nhiều.

    Chúc bạn bình an.
  2. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc này là có hậu bạn gái à. Ny bạn là dạng đàn ông cũng nhiều ở ngoài đường (gặp và có khi phải chịu đựng mỗi ngày). Bạn giờ đau 1 nhưng cố đi tiếp thì sau này e là box này không đủ chỗ chứa những tâm sự đau khổ hơn của bạn đâu.
    Tớ ngày xưa cũng mở mail của ny ra, nhưng mà tớ kinh lắm (nguyên văn của cả ny cũ lẫn mới). Tớ dùng chính nick của khổ chủ để chat/mail lại với cô gái kia. Toàn giải quyết được vấn đề cả. Có cô sau này là vợ ny cũ của tớ cũng chả nghĩ ra được người chat với mình hồi xưa lại là con gái đâu.
    Bạn có đủ hiểu mọi diễn biến của 2 ng đó để chat hoặc llac lại như thế chưa?? Cẩn thận vì chơi dao cũng nguy hiểm lắm, đòi hỏi sự hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc...
    Blah blah tớ nên làm nghề thám tử haha
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Giãy tình Level 4. Bài của anh người yêu cũ của bạn chủ thớt cao quá...
  4. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đã nghĩ đến khả năng đây là chiêu giãy tình. Nhưng ny cùng cơ quan, nên có lẽ đây ko phải là chiêu tốt vì như thế chả yên ổn đc.
    Ny hẹn gặp tớ ngày mai, có lẽ vì muốn biết lý do, tớ sẽ nói cho rõ xem trả lời thế nào?!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu trả lời của bạn dành cho chính bản thân bạn vì sao mqh kết thúc là: Anh ta không thương yêu bạn đủ nhiều.

    Câu trả lời của anh ta dành cho bạn, câu trả lời của anh ta dành cho bản thân anh ta, câu trả lời của bạn dành cho anh ta, câu hỏi / tra gạn / vặn vẹo của bạn dành cho anh ta...tất cả những thứ đó không còn giá trị gì. Bạn để tâm mà làm gì nữa.

    Chuyện "nói cho rõ ràng" hay "xem trả lời thế nào" hay "nói cho biết lý do" hay "hỏi lý do là gì" KHÔNG làm ai hết uất ức, và cũng KHÔNG làm 2 ng trở nên yêu nhau, trong tình huống của bạn.

    Trong cuộc sống, có những lúc không cần "đi đến cùng" hay "cho ra ngô ra khoai" gì cả, vì điều quan trọng nhất thì đã mất rồi. Làm rầm rĩ lên thì cũng chẳng thay đổi được.

    Bạn đi gặp anh ta ngày mai về thì tôi không nghĩ là bạn sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn, thỏa mãn hơn, yêu đời hơn, hay bình an hơn đâu. Bỏ qua đi, bạn ạ.
  6. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Vì bản thân tớ chưa hết yêu anh ấy, và cảm giác tình cảm của anh ấy giành cho mình cũng chưa hết, như bạn nghĩ. Thế nên tớ mới cần đi hỏi, chứ nếu biết chẳng-còn-gì-để-nói thì tớ đi hỏi để làm gì!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các bạn mới sơ giao vài tháng, yêu nhau độ được vài tuần, rồi khi bạn nói chia tay, anh ta lịch sự nói lời đồng ý, và bạn không còn cái gì bám víu vào ngoài cái hy vọng do chính "cảm giác" của bạn gieo được.

    Thật tình, bạn càng "muốn làm cho ra ngô ra khoai", "muốn hiểu được vì sao"...thì bạn sẽ chỉ làm tổn thương thêm bản thân mình như cô gái này mà thôi: Người mình yêu âm thầm nói chia tay: http://ttvnol.com/tvty/1318775

    Mà càng tự làm bản thân tổn thương, thì quá trình hồi phục cảm xúc và lý trí sẽ càng mất thời gian. Hồi phục thì thể nào bạn cũng sẽ hồi phục, cho nên bây giờ đừng làm gì để rồi quá trình ấy bị dài ra. Cứ chấp nhận thực tế rồi lòng bạn sẽ sớm bình an trở lại. Còn nếu cố bám quá mức vào cái "cảm giác rằng anh ấy còn tình cảm với mình" thì bạn tự làm bạn khổ dài lâu thôi. Vết thương càng lớn, càng lâu lành.
  8. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    ny tớ nt trước đòi mai gặp, tớ đồng ý cho gặp, nên là người ta cần tớ giải thik lý do chứ ko phải tớ chủ động đòi gặp để ra ngô ra khoai!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chỉ cần nhẹ nhàng nói là 2 ng k hợp nhau, nên bạn quyết định chia tay.

    Nếu bạn sa đà kể lể "tôi thấy anh meo miếc con nào đấy nên tôi bỏ anh bla bla" thì anh ta sẽ đưa ra 1 lý do làm bạn thấy anh ta có lý, bạn sai, nghi ngờ vô lý.

    Bất kỳ lý do nào của anh ta cũng sẽ làm bạn thỏa mãn.

    Vốn bởi vì bây giờ lòng bạn chỉ mong muốn anh ta giải thích để bạn còn đc cảm thấy an lòng là "mọi việc vẫn ổn, tất cả chỉ là sự hiểu nhầm."

    Lòng bạn đã muốn vậy, anh ta nói gì mà chẳng đc bạn tán thành ngay?
  10. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tớ muốn mọi chuyện vẫn ổn nên tớ mới cho gặp, chứ nếu đã quyết bỏ rồi thì chả gặp làm gì cho mất thời gian.
    Nhưng tớ nghĩ tớ còn đủ tỉnh táo để biết lý do nào là đúng, lý do nào sai.
    Trong trường hợp nếu tớ nhận định sai thì tớ đành chịu vì mình ngu muội.
    Còn nếu làm như bạn nói, nếu trong trg hợp hiểu lầm dẫn đến chia tay thì thực sự tớ thấy..... có lỗi với cả 2

Chia sẻ trang này