1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tới đây rồi có nên tiếp tục nữa ko mọi người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    http://ttvnol.com/tvty/1313960 http://ttvnol.com/tvty/1318879 Đây là 2 bài viết xuyên suốt trong câu chuyện của cá nhân em.Giờ câu chuyện nó đã sang 1 chiều hướng khác:Cáo bây giờ ko cần và cũng ko quan trọng em như khi trước nữa,cáo lấy lí do bận,có chuyện...để ko gặp hay cố tình né tránh em.Đỉnh điểm là đoạn chát :

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} T(14:49:01 10/05/11) : trùi
    T(14:49:07 10/05/11) : sao lại nghĩ vậy
    T(14:49:21 10/05/11) : th và kh có pahir ng iu đâu mà chia tay với k chia tay
    T(14:49:37 10/05/11) : 2 từ đó dùng trong trường hợp này là hoàn toàn k đúng
    T(14:49:43 10/05/11) : mình chỉ là bạn bè thôi
    T(14:49:50 10/05/11) : k có j cả
    T(14:50:27 10/05/11) : đùng có hiểu nhầm
    K (14:55:30 10/05/11) : em muốn nghĩ sao cũng dc,
    K (14:55:43 10/05/11) : với a là chấm dứt mối quan hệ
    K (14:56:07 10/05/11) : a thích gặp vì a tôn trong em
    T(14:56:40 10/05/11) : th bận tí nha


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    T(15:46:47 10/05/11) : coi thường j
    T(15:46:54 10/05/11) : thì mình là bạn bè mà
    T(15:46:59 10/05/11) : có j đâu
    T(15:47:05 10/05/11) : rắc rối j
    T(15:47:12 10/05/11) : th mệt mỏi lắm
    T(15:47:22 10/05/11) : bit k hả??
    K (15:49:23 10/05/11) : em mệt,a ko biết mệt sao?


    Đến đây em cảm thấy hụt hẫng nhiều thứ.Cũng có thề hiểu là cáo mệt mỏi,giận hờn,oán trách gì đó.Nhưng em cảm thấy mọi thứ đang đi quá giới hạn.Muốn tìm gặp em nó,cho em nó 1 lời khuyên,muốn động viên vỗ về,muốn đưa em nó vượt wa lúc này.Và cũng muốn yêu em nó nhiều hơn nữa.Bạn bè,người thân,các a chị trên đây đều khuyên em nên bỏ.Thật sự là em đã cố chấp,em cố chấp dù biết mọi người khuyên đúng.Cố chấp để rồi hụt hẫng.

    Những người mình ko có tình cảm,em thẳng thắn đôi khi đến tàn nhẫn.Nhưng khi gặp người mình có cảm xúc,mình khác lạ ko nhận ra.
    Giờ câu hỏi của em là:Tới đây rồi có nên tiếp tục nữa ko?Các a chị cứ ném đá,vấn véo hay chửi mắng thoải mái,cốt để nhận ra em làm gì là tốt hơn.Giờ em đang cố vùng vẫy thoát ra,cũng đã nhận ra chia tay là ko thể tránh khỏi,nhưng em vẫn mong 1 con đường tốt đẹp hơn.

    Em ko phải típ trẻ yêu chơi bời cho vui qua ngày tháng,hay chỉ vui mắt,mông cong vú mẩy mà yêu.Xác định dấn thân vào yêu là lâu dài,là tìm kiếm 1 điểm tựa tinh thần cho riêng mình.

    Mọi người có bức xúc thằng em thì cứ ném đá nhé.
  2. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác nên dừng đi vì cơ bản cáo cũng đâu coi bác là ny đâu (rõ ràng là vậy vì khi nc chỉ có 2 ng` với nhau, nếu nc ở chỗ đông ng` mà cáo phủ nhận thì có thể cho là cáo ngại). Tiếp tục chỉ làm bác thêm chán nản và cáo thì càng ngày càng ko ưa bác thôi. Trong th này câu "đã ko yêu đc thì đừng để bị ghét" là hoàn toàn đúng. Hoặc ngay cả bác ko quan trọng chuyện cáo ghét hay ưa mình thì cũng đừng để cáo coi thường mình, đừng để giá trị bản thân bị hạ thấp.
  3. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bác bảo bac ko bỏ được chú j?thế thì bac cứ cố gắng nõ lực đi,hãy cố găng tới lúc nào đo bác ko cố được nữa thì hãy buông xuôi bác ạh
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn ý kiến của bạn.Giờ mình cũng đang suy nghĩ là chuyện này mag tính thời điểm hay hệ thống.Đoạn trên là chát YH wa 1 thời gian 1 tháng ko gặp mặt.Còn trước đó khi chỉ có 2 người thì vui vẻ.Có thể nắm tay,và hôn má chào ra về.Còn giờ thì mọi thứ mình đang xem xét.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú lập đến 3 cái thớt cũng chỉ vì 1 con bé này hả?
    Qua đoạn chat trên thì đáng lẽ chú ko cần hỏi
    cũng đủ biết là tạch 100% rồi chứ nhỉ? (2 bên cứ như là đang cò kưa mặc cả món hàng tên gọi là "tình cảm":))). 1 việc nữa là rõ ràng chú đang đặt điều, con bé kia đã là ny của chú đâu mà đòi chtay với cả chia chân, đừng có ngộ nhận phiến diện để bị nó úp xoong vào mặt lại dại người, chú càng nài nỉ, tỏ ra thế này thế nọ gái nó càng khinh. Bị gái từ chối là việc bình thường, coi đó như bài học để vụ sau rút kinh nghiệm, cải cách phương pháp, ta quay lưng bước đi ko lời oán trách thế nó mới nể, ko thích là bạn thì thôi ko cần phải nói ra, chỉ cần ko liên lạc nữa là đủ hiểu. Nhiều chú bị gái giẫy đâm ra thù vặt, tỏ thái độ bất cần thế này thiế nọ chỉ càng làm gái khinh và thương hại như 1 thằng nhóc phiền nhiễu, dốt.
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    stop đi bác ơi đỡ đau đầu, biết đâu một ngày nào cáo của bạn lại hối tiếc vì đã để mất bạn nhỉ? (như tâm trạng của mih` bây jờ đó :()
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bài toàn 1 + 1 = 2 mà chú cũng cần nhiều người giải thế này ư? Haizzzz
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn em,a ko biết có ngày đó ko nữa.
  9. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    cho em hoi rieng tu ti.bac yeulakho oi bac co nguoi yeu chua vay?
  10. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Thank anh,thực ra trước khi lên đây hỏi thì cá nhân em đã có q.định như a nói.Chỉ là chưa muốn xuống tay.Thực ra câu hỏi cũng giống như 1 lời vớt vát cuối cùng:Còn cách nào khác nữa ko?nếu có thì làm thế nào đây?

    Phiền nhiễu quấy rối thì chắc chắn ko rồi.Cá nhân em thì khi đến và đi đều muốn có 1 tiếng nói rõ ràng.Bạn bè đối với riêng em là ko thể,từ đầu đã nói với cáo 1 là yêu,2 là ko gì cả.Giờ vẫn vậy,nên xác định là ko bạn bè gì cả,đúng nghĩa tuyệt tình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Toán tình thì lấy đâu ra đáp số đúng như vậy dc.

Chia sẻ trang này