1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi nên làm gì khi biết chồng vẫn qua lại với tình cũ đây?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Thaoxuka, 09/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaoxuka

    Thaoxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bất kể ai trong số chúng ta cũng đều có chung một trang thái tâm lý khi nghi ngờ chồng có dấu hiệu ngoại tình. Đau đầu, phẫn lộ, uất ức, bực tức là những cảm xúc được chị em bộc lộ ra ngoài nhiều hất và thường thì trong tính huống này người phụ nữ bị chồng phản bội không biết giả quyết sự việc ra sao. Nên nổi khùng lên rồi đi đánh ghen, im lặng hay bình tĩnh giải quyết sự việc . Hôm nay dịch vụ thám tử tư uy tín tại Hà Nội sẽ cùng chuyên gia tâm lý đi giải đáp những thắc mắc này cho các bạn


    [​IMG]

    Sau một thời gian để ý chồng tôi phát hiện ra anh thường xuyên qua lại với mối tình cũ ngày xưa, điều khiến tôi lo lắng nhất chính là việc cô ta vẫn còn độc thân và hai người thường xuyên cũng nhau đi ăn sáng và uống cafe vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Thiết nghĩ chắc chắn hai người họ đang có mối quan hệ mờ ám gì đó nhưng khi tôi đè cập chuyện này với chồng thì anh chối bay chối biến thậm chí còn đổ lỗi cho tôi hay nghĩ linh tinh

    Trong một lần tình cờ về quê nội chơi, tôi mở điện thoại của anh và phát hiện những tin nhắn tình cảm giữa hai người. Tôi đưa tin nhắn ấy cho chồng xem thì khá bất ngờ khi anh nói đó là chuyện quá bình thường vì từ trước đến giờ anh vẫn nhắn tin như vậy. Vì chồng cứ liên tục chối cãi nên tôi đã quyết định gặp và nói chuyện thẳng thừng với người phụ nữ kia, cô ta nói không có tình cảm gì với chồng tôi, tất cả mọi việc đều do chồng tôi mà ra cả. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi nhận ra sự quan tâm của cô ta dành cho chồng tôi. Thực sự lúc này máu điên trong tôi như muốn trỗi dậy và cho cô ta cái bạt tai nhưng tôi không làm vậy vì như vậy chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi.

    Quyết làm cho ra ngô ra khoai, tôi nói với chồng " nếu anh chọn mẹ con tôi thì anh phải dứt khoát chấm dứt với người kia. Ngược lại, nếu anh chọn cô ta thì hãy tiến hành ly dị ". Chồng tôi không những không thèm trả lời mà còn quay sang giận tôi và sang phòng khác ngủ riêng. Nhiều hôm còn không thèm về nhà ngủ nữa

    Sau đó, vì nghĩ đến con nên tôi đã cố gắng làm hòa, chiến tranh giữa hai vợ chồng cũng dần lắng xuống nhưng anh vẫn nhắn tin với cô gái kia và mỗi lần như vậy tôi như người khó ở, cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhiều lần thẫn thờ suy nghĩ vì sao chồng mình lại ngoại tình, tôi nhớ lại trong một lần cãi nhau, anh tỏ ra ghen tuông, tức tối vì nghĩ rằng tôi lén lút với người đàn ông khác nhưng thực tình tôi và người đó chỉ là bạn bè bình thường. Đi làm được 1 tháng sau thời gian nghỉ sinh thì không may tôi bị mất việc vì bị cho rằng không trung thực. Phải chăng vì hai lý do đó mà chồng phản bội tôi?

    Tôi vẫn rất thương chồng và không muốn hai bé con không có bố. Nhưng tôi không biết làm cách nào để anh và người phụ nữ kia không liên lạc với nhau nữa vì mỗi lần như vậy tim tôi lại rất đau, cảm tưởng như không thể thở được. Tôi biết phải làm sao bây giờ? ai cho tôi lời khuyên được không ? thực sự tôi không muốn gia đình này bị đổ vỡ một chút nào cả.

Chia sẻ trang này