1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn giáo và dân tộc (không bàn chuyện thời sự - xem thông báo của Mod trang 47)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi fddinh, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Đây là thông tin từ nhà văng Phạm Viết Đào MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ CUỘC NỔI DẬY NĂM 1956 TẠI QUỲNH LƯU NGHỆ AN
    Không biết nhà văng Phạm Viết Đào sáng tác ra hay copy của tay chóng cọng nào về nữa?
  2. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Mình đã lần ra cái nguồn của "MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ CUỘC NỔI DẬY NĂM 1956 TẠI QUỲNH LƯU NGHỆ AN " mà nhà văng Phạm Viết Đào đăng gọn lỏn trên bờ nhốc của ông ta, nhà văng Phạm Viết Đào đã thuổng 1 đoạn trong bài viết tựa đề "Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu Nghệ An 1956" của tác giả nào đó có tên Cẩm Ninh, 1 tay chóng cọng chết bỏ.
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    SÁT TẢ BÌNH TÂY HỊCH

    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Cái văn:[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 1a. Thệ đồng cừu nhi bào trạch, ngô nho địch khái chi hùng phong,[/FONT]
    1b. Tạm đầu bút nhi nhung hiên, quân tử dụng quyền nhi năng sự.
    2a. Nghĩa như năng vãng, Chung Quân do thả thỉnh anh,
    2b. Đạo cẩu khả hành, Tổ Địch thượng năng kích trấp.
    3a. Cái tang bồng hồ thỉ, nam tử sơ tâm,
    3b. Nhi nghĩa phủ nhân can, thiên hạ vô địch.
    Thẩn tư Gia Tô du nhập ngã quốc:
    4a. Ngữ kỳ thuật tắc xưng thiên xưng thánh, lung cổ ngu manh,
    4b. Quan kỳ hành tắc vô phụ, vô quân, khuyển dương tộc loại.
    5a. Xả khúc trực nhi ngôn cường nhược, mạn khoa pháo khả oanh sơn,
    5b. Phế trung nghĩa nhu thiệp ba đào, lãng thuyết thuyền năng nhập thủy.
    6a. Tự Đinh Tỵ duyên biên vi hoạn, phong thiền đản tứ xương cuồng,
    6b. Kinh nhung thần phấn lữ hướng tiền, cầm thú dữ tư cuồng phệ!
    Phụng Hoàng Thượng:
    7a. Phấn nhiên duệ đoán
    7b. Phương nhuệ hữu vi.
    Nại hà
    8a. Dục dũ du an...
    8b. Cẩu cầu vô sự?
    9a. Tấn đại phu chi sách, lập ngũ lợi nhi hại tùy,
    9b. Tống tướng quốc chi mưu, kiến nhất hòa nhi ngạnh khỉ!
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Tại sự[/FONT]
    10a. Tây huynh nam đệ, nhẫn cam thành hạ chi minh?
    10b. Giáp quyển nhung tàng, thùy phấn quân trung chi dũng?
    11a. Hồ mạo hổ oai, dẫn chiên cừu vu quốc ấp,
    11b. Kê thê phụng tập, nhập xú loại vu môn đình.
    Hồ bị khuyển khi,
    Lũ thứu ngã tỉnh!...
    12a. Phụ khuyển mẫu phệ chi phong, tự khoa binh giáo,
    12b. Chúa Trời chi thu chi thuyết, phục uế thính văn!
    13a. Bỉ kỳ cảm nhĩ hoành hành,
    13b. Ngã diệc khởi năng an tức.
    14a. Dữ kỳ lâm thời thảng thốt, đồ di hậu hoạn chi ưu,
    14b. Như hà cập tảo đồ hồi, dụng cập tiên mưu chi nghĩa?
    15a. Khuyển dương mạc tín,
    15b. Cầm thú nan thân.
    16a. Mặc Đắc Hán thư,
    16b. Kim Liên Tống sử,
    17a. Ngã nhược khai môn chiêu khấu, muội thủ dĩ tùng...!
    17b. Bỉ như thảo dã phục nhung, phệ tê hà cập?
    Thỉnh chư quí hữu
    18a. Mộc dục hưu phong,
    18b. Tao phùng thạnh thế.
    19a. Hoặc triều đình quan tước, dụng tại giản ty,
    19b. Hoặc khoa mục trung nhân, tằng kinh ban lục.
    20a. Hoặc ấm tử, viên tử, quan thanh nhi hệ hiệp hoằng ân,
    20b. Hoặc học sinh, thí sinh, thánh trạch nhi chương trương thức hóa
    Toại dĩ
    21a. Phú gia vật lực, quân hoàng huệ nhi dụng phu
    21b. Tổng lý hương hào, tịnh triều ân nhi phổ cập.
    22a. Hữu từ khả chấp, Chu Công do thả ưng chi,
    22b. Kiến nghĩa bất vi, Phu Tử viết vô dũng dã
    23a. Miễn địch hàn tùng chi tuyết,
    23b. Dụng trinh ngạnh thảo chi phong.
    24a. Chỉnh ngã bằng đồ,
    24b. Tiển bỉ vũ dực.
    25a. Sử Tây tặc vô môn khả nhập,
    25b. Tắc Dương Di hà xứ đắc lai?
    Ô hô!
    26a. Lý Cương bãi triều, nhi Thái học chi môn sinh kiến cổ,
    26b. Bão Biên hạ ngục nhi Bác sĩ chi tử đệ cử phan.
    27a. Huống kỳ an nguy,
    27b. Sự quan đắc thất!
    28a. Cổ kim cọng phẫn,
    28b. Thiên địa bất dung.
    Phàm hữu trung nghĩa chi tâm, sinh nhi tự hứa
    29a. Tuy kim nhật di chỉ hành sự, cố ưng đắc tội ư cửu trùng,
    29b. Đệ hậu lai phục khuyết thỉnh tru, do thả phu công vu Liệt Thánh,
    Chi ư:
    Kế tương an xuất?
    Biệt hữu ngoại thư.
    Cảm cáo đồng minh
    Nguyện phù minh giám.

    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bản dịch mới của Lam Giang[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]1a. Chung áo xiêm đuổi giặc an dân, trang quân tử vốn sôi lòng quyết chiến,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 1b. Xếp nghiên bút ra tài cứu nước, bạn nho lưu đà quyết chí tranh cường.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 2a. Điều nghĩa đáng làm, giây trói giặc Chung Quân xin lưới tới,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 2b. Đường nên phải thế, thuyền qua sông Tổ Địch cứ bơi chèo.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 3a. Vì cung dâu tên cỏ, chí nam nhi vùng vẫy bốn phương [/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 3b. Mà lòng nghĩa gan nhân, trang quốc sĩ trị bình tám cõi.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Kể từ lúc đạo Gia Tô lẻn vào đất Việt:[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 4a. Xét trí thuật xưng Trời, xưng Thánh, lừa bọn đui ngu,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 4b. Xem hành vi bỏ nước bỏ cha, cùng loài dê chó.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 5a. Vứt chính nghĩa luận quân binh mạnh yếu, khoe rùm súng nổ tan non,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 5b. Xóa cương thường lướt sóng gió xa khơi, láo tuốt thuyền chun giữa nước![/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 6a. Từ Đinh Tỵ biên thùy khói lửa, lũ côn đồ nổi dậy dường ong.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 6b. Mà quan quân chiến trận hiểm nghèo, lũ Mọi Biển tru vang tựa sói.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Phụng Hoàng Thượng ngày nay[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 7a. Trí minh quyết đoán,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 7b. Chí mạnh đủ làm[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Sao chúng ta nỡ[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 8a. Co đầu sợ việc,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 8b. Rút cổ cầu an.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 9a. Nhường giặc thù mà nói lợi năm điều, buồn Tấn quốc có quan to bất trí,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] 9b. Hòa với địch để cầu yên một góc, xót Tống triều lầm tể tướng gian phi.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]10a. Dưới hoàng thành thề thốt với quân Tây, tôn nó anh, chịu mình em, rất nhục...,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]10b. Ra chiến trận chịu thua cùng Mọi Biển, quăng lưỡi gươm, cuốn áo giáp, sao nên?[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]11a. Cáo mượn oai hùm, dẫn thù nghịch tanh hôi dày đất nước,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]11b. Gà leo nhánh phụng, dắt man di tàn ác hại quê nhà.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hùm bị chó khinh[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mấy lần xâm phạm.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]12a. Cắn càn, cắn bậy, khoe khoang binh giáo Viễn Dương,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]12b. Tin nhảm, tin xằng, bịa đặt Chúa Trời Tây Vực.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]13a. Nó dám tung hoành gây họa,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]13b. Ta không lo tính sao yên?[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]14a. Đợi đến khi nước chảy ngập chân, mới hoảng hốt rồi tự di hậu họa,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]14b. Sao bằng lúc lửa chưa cháy bếp, cứ sẵn sàng cho đúng nghĩa tiên ưu.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]15a. Ai kết bạn hùm beo cho được,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]15b. Ai tin lòng cầm thú bao giờ?[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]16a. Giặc Hung Nô bức hại Hán triều,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]16b. Rợ Kim Liên xâm lăng Tống thổ.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]17a. Nghe nó xin mở cửa thông thương, ta chẳng lẽ khoanh tay đón giặc,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]17b. Nếu nó lại tung quân đánh úp, ta làm sao ngăn kịp phục binh?[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Dám thưa cùng các vị bạn quí anh hiền:[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]18a. Từng gội ơn vua,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]18b. Gặp đời Chúa Thánh[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]19a. Có hàm, có tước, chức ghi trong sổ triều đình,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]19b. Có sắc, có bằng, tên chép trong hàng khoa mục.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]20a. Hoặc đời trước làm quan, nay con được cậu viên, cậu ấm,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]20b. Hoặc đời nay theo học, phận mình đương thầy khóa, thầy nho.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]21a. Rao khắp hàng hào phú thôn dân, chớ để quân lương thiếu thốn,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]21b. Truyền lệnh đến lý hương chức việc, nhớ ghi ơn nước dồi dào.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]22a. Xét lý phải làm, Ngài Chu Công bằng lòng bảo quyết,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]22b. Thấy nghĩa mà sợ, Đức Phu Tử quở rằng nhát gan.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]23a. Ráng xua tan tuyết lạnh cội tùng,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]23b. Gắng để ý gió lay ngọn cỏ[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]24a. Quạt lông cánh chim bằng phơi phới,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]24b. Chặt tay chân giặc Mọi xương cuồng,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]25a. Nếu Tây Di không kẻ dắt vào,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]25b. Thì Mọi Biển tài gì đến được?[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Ôi![/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]26a. Lý Cương bãi quan, nhà Thái học sinh viên đều gióng trống,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]26b. Bão Biên hạ ngục, khoa Bác sĩ tử đệ đều dựng cờ![/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]27a. Huống chi nay sự việc an nguy,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]27b. Quan hệ đến quốc gia còn mất.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]28a. Xưa nay ai cũng oán giận,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]28b. Trời đất không lẽ dung tha.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Phàm ai có lòng trung,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Thảy đều nên hưởng ứng...[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]29a. Tuy bây giờ phụng di chỉ làm việc, đành chúng ta mang lỗi với cửu trùng.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]29b. Mà ngày sau chầu kim khuyết xin tha, còn có thể tâu công lên Liệt Thánh[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Đến như hỏi:[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đâu là phương lược,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Xin có thơ riêng[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Cáo tri các bạn đồng minh[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mong ước hết lòng xét rõ.[/FONT]

    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]TỪ NGỮ, ĐIỂN TÍCH[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chung Quân: danh sĩ đời Hán Vũ Đế, có tài hùng biện và can đảm. Năm 111 tr T. L. nhà Hán hưng binh đánh nước Nam Việt của Triệu Kiến Đức (giòng giõi Triệu Đà). Chung Quân đương làm quan Bác sĩ, tự mình đem một cuộn giây dài, xin tình nguyện đi đánh giặc và bắt trói vua nước Nam Việt. Vũ Đế khen là người có chí mạnh. Ngoài hai mươi, Chung Quân chết yểu. Người đời sau hay nhắc đến việc Chung Quân xách giây (Chung Quân thỉnh anh) để nói đến chí khí anh hùng, muốn lập chiến công oanh liệt.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bài Đằng Vương các tự của Vương Bột đời Đường có câu:[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bột: tam xích vi mệnh, nhất giới thư sinh.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Vô lộ thỉnh anh, đẳng Chung Quân chi nhược quán.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hữu hoài đầu bút, một Tông Xác chi trường phong...[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Dịch:[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Thân ba thước, ngót tuần đôi chục,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đường xách giây khôn học Chung Quân[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Ước ao ném bút theo quân,[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Được như Tông Xác cỡi làn gió khơi...[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tổ Địch: Nghĩa sĩ đời Đông Tấn. Rợ Hung Nô hạ kinh đô Trường An, bắt vua Hoài Đế rồi lại bắt vua Mẫn Đế. Tư Mã Duệ chạy về Kiến Nghiệp (Nam Kinh ngày nay) sáng lập ra nhà Đông Tấn vào năm 317. Các quan lớn đều muốn bỏ miền Hoa Bắc cho giặc. Tổ Địch cho là hèn nhát, tự chèo thuyền qua sông Trường Giang, đánh thử với giặc một trận để chứng minh rằng sở dĩ giặc dám hoành hành là vì người Trung Hoa nhường đất cho giặc chứ thực ra giặc có mạnh gì cho lắm đâu! Tổ Địch là nhân vật tượng trưng cho ý chí muốn khôi phục đất bị giặc chiếm.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Thuyền năng nhập thủy: thuyền chun giữa nước. Đây là chiếc tàu lặn, tiềm thủy đình mà các nhà Nho thời đó không quan niệm được, cho là kỳ quái, nói láo nghịch lý. Chính một nhà Nho triều Tự Đức là Vũ Duy Thanh đã sáng chế ra tàu lặn, đặt tên là thủy xa mộc thành, đem chạy thử cho vua coi, xin triều đình Huế chế tạo cho nhiều để tiện việc phòng vệ an ninh mặt biển. Thế mà triều đình bỏ qua việc này rồi các nho sinh lớp sau nghe nói chuyện thuyền chun giữa nước thì không chịu tin. Đủ biết sự học hành của họ thiệt là gà mờ, chật hẹp.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tấn đại phu: một vị quan lớn đời Tấn, thuộc phái chủ hòa, cho là người Hán không thể dùng oai võ kháng cự lại người Hồ (Hung Nô), hòa với giặc thì có hai điều lợi như khỏi hao tốn nhiều về quỹ quốc phòng, có thì giờ rảnh tay để chấn chỉnh nội trị đất Giang Nam...[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tôi chưa khảo được tên họ của gã là gì nhưng biết chắc đó là một vị quan thuộc phái danh sĩ Thanh đàm, chuyên môn đàm luận triết lý, văn chương, coi như triết lý văn chương phải biệt lập với thế sự, chính trị.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tống tướng quốc: quan tướng quốc (tể tướng) nhà Tống. Năm 1126, quân Kim vào đánh chiếm miền Hoa Bắc, bắt vua Khâm Tông. Triệu Cấu chạy về Hoa Nam, lập ra nhà Nam Tống. Các tướng Ngô Lân, Ngô Giới, Hàn Thế Trung, Nhạc Phi, nhất là Nhạc Phi, đánh thắng quân Kim nhiều trận, có hy vọng khôi phục Bắc Phương. Hán Gian là Tần Cối làm tể tướng, tư thông với nước Kim, nhất định chủ hòa, triệu Nhạc Phi về triều, ngăn trở không cho Nhạc Phi gặp vua. Tần Cối vu cho Nhạc Phi tội mưu phản rồi đem hạ ngục, sai bọn lính giữ ngục giết Nhạc Phi. Sự việc này xảy ra vào năm 1141. Từ đó, nhà Tống suy luôn đến năm 1279 thì bị Mông Cổ đánh diệt.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tiên mưu: mưu tính từ trước. Có bản chép là tiên ưu, lo lắng từ trước. Chữ tiên ưu là do câu: Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc, tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Nghĩa là mình vui sau cái vui của thiên hạ, còn mình lo thì lo trước khi thiên hạ lo.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Còn tiên mưu là mưu tính trước. Binh pháp Tôn Vũ Tử chương thứ III là Mưu công tức là đánh giặc bằng mưu lược.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chữ nào cũng thông nghĩa cả. Theo ý tôi, chữ tiên mưu hợp với việc dụng võ hơn.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Mặc Đặc Hán thư: sách nhà Hán chép danh hiệu chúa Hung Nô là Mặc Đặc. Cũng có khi phiên âm là Mặc Đốn. Rợ Hung Nô là đại họa của nhà Hán. Cho đến đời Vũ Đế, vua sai các tướng Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đem quân ra khỏi Vạn Lý Trường Thành đánh đuổi Hung Nô chạy xa, từ đó biên thùy phương Bắc mới khỏi bị uy hiếp và thanh thế nhà Hán mới mạnh lên.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Kim Liên Tống sử: sử nhà Tống có ghi nạn rợ Kim. Rợ Kim, nguyên là chư hầu của nước Liêu. Năm 1113, Hoàng Nha A Cốt Đả phản nước Liêu, hai năm sau, tự xưng nước mình là Kim, lần lượt đánh diệt nước Liêu, rồi năm 1126 đánh chiếm miền Hoa Bắc, gồm thâu một nửa giang sơn của nhà Tống. Từ đó nhà Tống phải nạp cống cho vua Kim và xưng mình là tôi con. Năm 1210, Thành Cát Tư Hãn nước Mông Cổ đánh diệt nước Kim (về sau, nhà Thanh làm chủ Trung Quốc gần ba trăm năm cũng là rợ Kim, cho nên trước khi xưng là Đại Thanh thì xưng là Hậu Kim).[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Phệ tê hà cập: cắn rốn sao kịp. Hối hận thì đã muộn rồi.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chu công: Chu Công tên là Đán, em vua Vũ Vương nhà Chu, đã giúp cho cơ nghiệp nhà Chu bền vững. Chu Công được người đời coi là viễn tổ của Nho giáo. Khổng Tử thường ước mơ được có sự nghiệp như Chu Công cho nên hay mộng thấy vị danh nhân này.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Phu tử: Đức Thầy. Đây là Khổng Phu Tử, ông tổ của Nho giáo. Từ khi có Khổng Tử (tên thật là Khâu), Nho giáo mới được gọi là Khổng giáo.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Lý Cương: một nhà ái quốc đời Tống. Lý Cương, Tông Trạch, Nhạc Phi đều chủ trương phải đánh đuổi rợ Kim, khôi phục miền Hoa Bắc.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Lý Cương làm tướng quốc nhà Nam Tống, bị vua Cao Tông cất chức, sinh viên đều biểu tình phản đối. Tông Trạch thấy Hàn gian Tần Cối được vua tin dùng, buồn giận, mửa máu mà chết. Lý Cương bị bãi chức, Tông Trạch chết, Nhạc Phi bị giết oan. Cơ nghiệp nhà Tống, sau ba cái chết này, không còn chút hy vọng nào hưng khởi được nữa.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bão Biên: nhà ái quốc Trung Hoa. (Tôi chưa biết là đời nào vì tra cứu trong Từ Nguyên không có tên này).[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Di chỉ: chỉ nhà vua để lại sau khi chết. Các nhà Nho năm Ất Dậu 1885 cho rằng chiếu Cần Vương là chiếu có từ đời vua Tự Đức.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Liệt Thánh: các vị vua thánh đã qua đời.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đồng minh: bạn cùng thề nguyền với nhau. Minh là thề. Bây giờ, ta gọi là đồng chí.[/FONT]

    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bản dịch cũ có từ xưa[/FONT]
    Thường nghe:
    Thề chung thù đồng nệm chiếu, thói mạnh bạn ta,
    Ném bút nghiên ra việc binh nhung, việc hay quân tử.
    Xách giây trút mão, lòng nghĩa Chung Quân,
    Chèo mạnh qua sông, dạ trung Tổ Địch.
    Cung dâu tên đạn lòng nam tử,
    Mật nghĩa gan trung chí trượng phu.
    Nay mà binh Gia Tô đến nước ta:
    Phỉnh phờ dân dại, láo thánh láo thiên,
    Tộc loại muông dê, không cha, không chúa.
    Ỷ mạnh khoe khoang súng đạn, bỏ việc vạy ngay,
    Ra tài thuyền lướt sóng khơi, không điều trung nghĩa.
    Năm Đinh Tỵ độc ong long dữ, khói sài lang hừng chốn biển sông,
    Đấng nhung thần vút cọp ra oai, loài chó dại hung hăng cắn rứt.
    Lệnh hoàng đế chỉ truyền lập tức, ngăn chống phía ngoài.
    Người trung trinh đâu lẽ ngồi coi, hửng hờ trong dạ?
    Lập năm lợi, hại liền thái quá, tôi Tấn chước bày!...
    Dựng một hòa, gây việc chông gai, Tống thần mưu lược.
    Há lẽ Tây huynh Nam đệ, cam tâm thề thốt dưới thành?
    Có đâu giấu giáp thâu binh, không kẻ xuất chinh trên trận?
    Nơi quốc ấp, áo chiên tràn lấn, cáo mượn oai hùm,
    Chốn môn đình, hơi lạ tanh hôi, gà leo nhánh phụng.
    Miệng hùm phóng độc, khoe khoang binh giáo Chúa Trời,
    Chim bằng tiện nơi, hăm hở quân reo khắp tỉnh.
    Không lẽ khoanh tay điềm tịnh, để di cái họa về sau?
    Chi bằng cớ sự tính mau, rào dậu nên lo nước trước!
    Khuyển dương xâm lược,
    Tống có Kim Liên.
    Cầm thú một thuyền,
    Hán thời Mặc Đắc.
    Không lẽ khai môn chờ giặc dữ,
    Không ngăn ngừa cắn rún chốn rừng sâu.
    Vậy xin mời khắp đâu đâu:
    Kẻ quan tước sân chầu,
    Người giáp khoa ban lục.
    Tao phùng đời thạnh,
    Tắm gội gió hòa.
    Kẻ viên ấm quan gia,
    Người văn chương thánh trạch.
    Phú gia cốt cách, đều gội ơn vua,
    Tổng lý hương hào, thảy nhờ phấn nước.
    Thấy âu việc trước, Chu Công còn đánh Kinh Nhung.
    Bỏ nghĩa không dùng, Khổng Tử chê rằng vô dõng.
    Tùng tuyết đông hàn gắn gióng,
    Đại phong trên cỏ thổi xiêu.
    Cùng nhau bằng điểu tiêu diêu,
    Cắt hết giặc kia lông cánh.
    Như vậy dấu hùm lui tránh,
    Chỗ đâu cửa ngõ vào ra?
    Than ôi!
    Lý Cương bãi triều, nhà Thái học kẻ môn đồ gióng trống,
    Bão Biên hạ ngục, viện Bác sĩ bọn đệ tử treo phang.
    Gặp lúc nguy an,
    Thế lo đặng mất.
    Xưa nay đều giận,
    Trời đất không dung.
    Kẻ trung nghĩa bình sanh tự hứa,
    Vâng thiên nhan di chiếu ra làm,
    Nơi chín trùng, chịu lỗi khoanh tay...
    Với Liệt Thánh, tâu xong công việc.
    Còn hỏi: kế tương an xuất
    Xin đợi thơ ngoài
    Rao khắp đồng minh
    Xét soi tỏ rõ.
    Nay hịch.
    Tác giả: Võ Ngọc Nhã và Lam Giang
  4. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang nghiên cứu lịch sử ,nhân vật ,...bí mật đạo Cao Đài ->gần gũi văn hóa PĐÔNG ( tạm xong KITO rồi ) .
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bác công bố kết quả luôn đi!
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Thâm nhập hội “chờ ngày tận thế”

    TT - Nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh hiện có một nhóm người kêu gọi mọi người bán đất, nhà cửa, bỏ học... đến với nhau chờ ngày tận thế và được lên thiên đàng! Thực tế ra sao?

    [​IMG]
    Bà Lệ thuyết phục phóng viên Tuổi Trẻ vào hội “chờ ngày tận thế” tại công viên văn hóa Phú Nhuận (ảnh chụp chiều 11-10) - Ảnh: H.L.
    Phóng viên Tuổi Trẻ thâm nhập và lần ra nơi tập trung của nhóm người này tại 53/10A Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Phú Nhuận.
    “Không làm lễ nhập hội sẽ bị xe cán chết!”
    Chiều 6-10, chúng tôi tiếp cận được bà Lệ - một trong những người chiêu dụ mọi người vào hội “chờ ngày tận thế”. Bà Lệ nói đây là “hội khổng lồ” bên Hàn Quốc nhưng thỉnh thoảng người Hàn Quốc mới xuất hiện, chủ yếu giao cho người VN quản lý. “Khắp Sài Gòn đều có trung tâm của hội để hướng dẫn, truyền bá cho các thành viên nhưng không phải ai cũng vào được. Nhiều người bán hết nhà cửa, bán đất để được nghe hội giảng” - bà Lệ khẳng định.
    Bà Lệ dẫn chúng tôi đến 53/10A Phan Đăng Lưu. Bên ngoài căn nhà này có đề bảng “Trường âm nhạc nghệ thuật Hướng Dương”, bên trong xe gắn máy dựng san sát nhau, tại lầu 2, lầu 3, nhiều người lên xuống nhộn nhịp, hàng chục người đang chụm đầu vào bàn học bài giảng của hội...
    Bà Lệ bảo tôi: “Anh là người tốt đó. Nếu biết hạ mình vào hội sẽ được ban phước, không cần phải làm lụng nhiều”. Sau hơn một giờ nói chuyện, bà Lệ yêu cầu chúng tôi phải làm lễ gia nhập hội và cùng một cộng sự kéo chúng tôi vào... nhà vệ sinh. Bà Lệ hối: “Cởi đồ lẹ lên để làm lễ, chỉ mười phút thôi” rồi giúi vào tay chúng tôi bộ đồ ngủ. Chúng tôi tỏ ý chưa hiểu, yêu cầu giải thích thêm thì 3-4 người ở đây xúm lại bảo: “Cứ làm lễ trước, hiểu sau. Lâu lắm mới hiểu”.
    Chúng tôi thắc mắc về cách thức làm lễ, bà Lệ và nhiều người tỏ ra khó chịu nói: “Đổ nước lên đầu, sau đó ăn uống tượng trưng cho máu và thịt...”. Khi chúng tôi từ chối làm lễ vì phải về nhà có việc gấp, bà Lệ chạy theo kéo lại: “Hội đã chọn em. Em mà không làm lễ sẽ bị quỷ sa tăng bắt. Ra đường xe cán chết ráng chịu”.
    Ngày 11-10, chúng tôi liên hệ với bà Lệ để giới thiệu thành viên mới, bà Lệ hẹn chúng tôi tại công viên Phú Nhuận, buộc phải ăn bánh bột nhờn nhợn, uống nước lọc ngây ngấy mới chịu tiếp chuyện. Chúng tôi nói bị thất tình, bà Lệ cười phán: “Hội có hàng chục người chưa chồng được ban phước lộc”. Chúng tôi hỏi lộc gì, bà Lệ bảo: “Tôi bị xe đụng nhiều lần cũng không sao, vết thương mau lành kỳ bí lắm”.
    Bà Lệ kêu chúng tôi đi làm lễ nhập hội cho kịp “giờ linh”, chúng tôi nấn ná thì bà nói: “Quỷ đang ám cậu, phải làm lễ ngay, biết đâu cậu không qua khỏi ngày mai!”. Bà Lệ còn bảo nếu cần bà sẽ dẫn chúng tôi đến nhà trọ của bà ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để làm lễ trong... nhà vệ sinh.
    “Vào hội không làm cũng có ăn”(?)
    Theo bà Lệ, nhiều người đóng phí vào hội để “giành suất” chờ ngày tận thế... lên thiên đàng, trong đó có nhiều người bán nhà cho hội là chuyện bình thường. Bà Lệ nói: “Sắp tận thế đến nơi, bán mà ăn chứ để làm gì” rồi kể những người tham gia hội này phải đóng 10% thu nhập một tháng. Chúng tôi thắc mắc nếu vào hội mà bán nhà, bán cửa, không làm việc thì lấy tiền đâu đóng cho hội, bà Lệ gạt tay, cười nói: “Hội sẽ ban phước, như tôi đây không làm mà vẫn có tiền tiêu thoải mái”.
    Chiều 6-10, tại 53/10A Phan Đăng Lưu chúng tôi gặp gần chục em học sinh của một trường THCS ở Hóc Môn miệt mài nghe người của hội này giảng. Một em nói với cha mẹ rằng thầy cô chưa biết các em hay bỏ học để đến đây nghe giảng.
    Chị S. - một người bán nước ở hẻm Đặng Thai Mai, P.7, Q.Phú Nhuận - kể: “Con gái tôi đã nghe theo lời họ làm lễ nhập hội. Họ bảo không phải vất vả làm ăn, cứ chịu khó lên nghe hội giảng sẽ có ăn”. Còn anh L.T.K. - ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, bảo tuần trước bà Lệ đi cùng một người đàn ông đến tận nhà dẫn anh vào nhà vệ sinh, đổ nước lên đầu, lẩm bẩm như “lên đồng” để làm lễ.
    “Họ nói chuyện nhảm nhí, mọi người tin theo sẽ phải bỏ học, bỏ công ăn việc làm, rất phiền phức” - anh K. cảnh báo.
    Chúng tôi được biết bà Lệ 57 tuổi, thường trú tại P.5, Q.3, sống bằng nghề buôn bán. Khoảng năm 2004, bà đến Hóc Môn thuê nhà trọ tạm trú và làm nghề nấu ăn.
    Ông Ngô Giang Hoàng Hân - phó chủ tịch UBND P.7, Q.Phú Nhuận - cho biết địa chỉ 53/10A Phan Đăng Lưu là cơ sở dạy nhạc Hướng Dương được Sở Kế hoạch - đầu tư cấp phép với nội dung kinh doanh dạy nhạc. Việc nhóm hội nói trên hoạt động tại đây phường không biết và chưa nghe báo cáo. Tới đây, phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của quận kiểm tra để có hướng xử lý.

    Không được cấp phép
    Ông Nguyễn Hoàng Giang - phó trưởng Ban tôn giáo TP.HCM - cho biết qua xác minh, kiểm tra sơ bộ trong hồ sơ lưu thì địa chỉ 53/10A Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận không được cấp phép hoạt động tôn giáo. Chuyện những người trong hội nói trên truyền bá cho người khác những thông tin thất thiệt, không được kiểm chứng một cách khoa học, gây hoang mang trong người dân thì tùy mức độ tác hại, ảnh hưởng tới đâu, chính quyền xử lý tới đó.
    Theo ông Giang, tất cả các tôn giáo hợp pháp tại TP khi rao giảng đều khuyên răn, giáo dục tín đồ lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tương trợ, tương thân tương ái, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp. Chưa thấy tôn giáo nào hợp pháp mà truyền bá thông tin sắp đến ngày tận thế làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.
    H.LỘC - S.BÌNH
  7. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hội chờ đón ngày tận thế ,1 nhánh TIN LÀNH HÀN đã sang dụ ở VN rồi.
    thủ đô HQ đã có chùa bị đốt
    http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=23173&page=3

    Có nhiều vùng ở miền Tây đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Bào Lộc Lâm Đồng , cả làng tân tòng theo Tin lành , nhà nào cũng cắm thập ác trước cửa. Lý do : bởi vì các đoàn truyền đạo Tin Lành Hàn Quốc về đây rất mạnh , ai đi "nhà thờ" (do họ mở ra truyền đạo trái phép khi chưa được chính quyền cấp phép cho hoạt động nhà thờ) thì được nhận 20,000 VNĐ (khoảng hơn 1000 won , tức là ít hơn tiền một cái bánh ngọt tại Korea) , hàng tháng được 10 kg gạo (10 kg gạo Việt Nam = 80,000 VNĐ = 5000 won , tức là chừng 10 que kem Hàn Quốc).

    Các đoàn truyền đạo này đến Việt Nam là có 2 mục đích : một là truyền đạo , hai là dụ con gái Việt Nam lấy chồng Hàn để kiếm tiền môi giới từ đàn ông Hàn (rồi trích một phần ra để truyền đạo trái phép bằng cách phát gạo và tiền . Truyền đạo thuận lợi thì càng có nhiều "hàng" và "khách hàng" cho vụ môi giới). Những người đàn ông này phần nhiều được môi giới từ trong ngay nhà thờ (bên Hàn) cho nên thực ra cũng là tín đồ Tin Lành . Vì vậy các cô dâu Việt Nam , vốn dốt học , sẽ cũng vào đạo và tương lai sẽ là những nhà truyền giáo nhiệt tình nhất về chính cố hương của mình .

    Sau đây là một số video clip thu thập được từ internet . Người xem cần lưu ý đây là những gì đang diễn ra trong nhà thờ Tin Lành ở Hàn Quốc , chứ không phải trong nhà thương tâm thần =))

    Video 1 : Tự nhiên thỉnh thoảng có chú lên tàu điện ngầm bô bô "Chúa rất yêu chúng mày , chúng mày phải biết ơn Chúa , Chúa đã hy sinh vì chúng ta , blah blah blah bloh bloh bloh ..." (lời nói trong video)

    YouTube Video - Lichsuvn.info ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Video 2 : Trẻ con Tin Lành lăn lộn khóc lóc vì thương Chúa =))

    YouTube Video - Lichsuvn.info ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Video 3 : Người lớn cũng lăn lộn khóc để được hiệp thông cùng Chúa

    YouTube Video - Lichsuvn.info ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Video 4 : Làm phép tập thể để hồn được hiệp thông cùng Chúa

    YouTube Video - Lichsuvn.info ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Video 5 : cái loại "Lính Jesus" này phổ biến và nhiều vô số kể tại các trường ĐH Hàn Quốc . Thỉnh thoảng tụi này nó tụ tập ở sân trường đến hàng chục đến hàng trăm đứa để tập nhảy múa , hát hò và dạy các kỹ năng truyền đạo . Trong lab tôi cũng có hai ba đứa tối ngày hăng say kể nhau nghe chuyện đi nhà thờ sinh hoạt "Đoàn thanh niên Jesus" :(

    YouTube Video - Lichsuvn.info ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Video 6 : Một màn làm phép khác trong nhà thờ nhỏ cấp ... phường

    YouTube Video - Lichsuvn.info ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Video 7 : kêu gọi phá hủy các ngôi chùa Phật giáo "ma quỷ" trong đại hội Thanh niên Tin Lành Hàn Quốc

    Và khi đó là Lý Minh Phác , đương kim tổng thống bây giờ, là trưởng lão hội thánh Sô-mang, đã ủng hộ việc hủy những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi còn sót lại tại Seoul . Tuy nhiên nền ********Hàn Quốc thì rất hay ho , những thằng như thế lại được bầu lên làm tổng thống , tại vì thế lực Tin Lành rất mạnh mà lị =))

    YouTube Video - Lichsuvn.info
    Video 8 : và Tin Lành đã đốt chùa Doseon danh tiếng
    YouTube Video - Lichsuvn.info
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Liệu có phải người ta đóng lại cảnh Bồ tát Quảng Đức tự thiêu để làm phim tư liệu? Vắnhdm mục đích gì.

    Đóng diễn lại phim tư liệu Bồ tát Quảng Đức tự thiêu? 01/11/2011 20:13 Minh Thạnh [/COLOR]
    Xem thêm các comment tại link http://www.phattuvietnam.net/diendan/16859.html.

    Xem các đoạn phim khác nhau để so sánh.

    Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu http://www.youtube.com/watch?v=EzwKHa7E548


    Phim tư liệu http://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8


    Saigon 1963 với vụ tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức http://www.youtube.com/watch?v=YYi70RLmp3U


    Người tải video chú thích:
    [​IMG] "MONDO CANE" là dạng phim được dàn dựng theo sự thật một sự kiện nóng nào đó. Phim được làm ra có lẽ trước 1975. [​IMG] Qua quan sát cảnh vật, sắc phục lính, cảnh sát, dân chúng chứng tỏ cảnh dựng là ở Campuchia hoặcThailand. [​IMG]

    Đây là video gốc http://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4


    Xem thêm Một phần nào sự thật vụ Hòa-Thượng Thích Quảng Đức tự-thiêu

Chia sẻ trang này