1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tour Châu âu - làm thế nào vừa đi được nhiều vừa rẻ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macarena

    macarena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hờ tuỳ ấy thôi. Còn nếu thích đi chơi thì cứ đi.
    Tớ ngày trước cũng sợ như thế nhưng kệ cứ đi chơi, chơi chán rồi về quá một tuần cũng chẳng sao. Lúc về cứ nơm nớp sợ nó giữ lại hỏi han này khác... nghĩ ra đủ loại lý do phòng sẵn... đến khi làm thủ tục, nó nhìn rồi cộp một phát dấu thế là xong, chẳng hỏi đến nửa nhời cũng chẳng có danh sách này danh sách nọ để cho tên mình vào.
    Thường thì không có vấn đề gì nếu đi tàu từ Hà Lan-Bỉ- Pháp, còn nếu ấy đi các nước khác thì không được vì đến biên giới là cảnh sát hỏi passport ngay.
    Đấy là kinh nghiệm của tớ, hay cũng có thể do tớ gặp may thì chẳng sao cả. Nhưng thường nó thắc mắc khi quá hạn từ 2-3 tuần (vì nếu visa du lịch thì được 15 ngày và có giá trị trong vòng 1 tháng => ra sân bay khi làm thủ tục thì người ta chỉ nhìn xem giá trị của visa đó đến ngày nào. VD: bạn xin visa thì nó có giá trị từ 20/08 đến 20/09 và thời gian lưu trú là 15 ngày => nó để ý đến ngày 20/9 thôi.)
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ăn tết ở Na Uy
    Thế là một năm đã qua đi kể từ ngày LinhIvồ tây du chuyến đầu tiên. Bao nhiêu biến cố đã trải qua sau 1 năm sóng to biển động nhưng có 1 điều không hề thay đổi là vẫn máu đi, dù cái giá phải trả không nhỏ.
    Lịch trình cho chuyến du lịch đông năm nay là Tuyết. Không có gì thú hơn là được tắm trong tuyết vào Noel và năm mới. LE khăn gói lên đường đi Na Uy.
    Lịch trình năm nay là hướng tới rìa Hà Lan, Đức, Na Uy, Thuỵ Điển và ĐK nên vẫn hạ cánh ở ĐK. Xuống máy bay LE lon ton tìm đường ra bến cảng lên tàu đi Na Uy. Tại sao lại chọn Sailing làm phương tiện đến Na Uy là vì hành trình của Scandanavian Seaway rất hấp dẫn, chuyến đi sẽ kéo dài qua eo biển Oresund giữa ĐK và SW sau đó sẽ qua biển Kattegat vượt qua Goteborg tiến vào cái mũi hổ của Na Uy, 2 tiếng sailing cuối cùng sẽ đi xuyên qua 2 cánh cửa lớn núi và tuyết để vào cái vũng vịnh Oslo.
    Hành trình hứa hẹn nhiều điều thú vị, và thú vị hơn nữa đó là 1 thử nghiệm để lần sau có cơ hội sẽ sail thẳng từ SW sang Scotland or Irish, từ đó sail xuống gần mạn London và có thể quay về Hà Lan. Nhìn chung các hãng tàu biển khai thác đường thuỷ ở khu vực đã quét ngang quét dọc để tìm ra những tuyến hấp dẫn nhất.
    Chiếc tàu 11 tầng như 1 TP nhỏ, LE đã sail ở biển địa trung hải với các tàu của Hi Lạp và Ý nhưng chỉ là những tàu hạng tép tép, với chiếc Pear of Scandinavian bạn có thể tưởng tượng mình đang tham gia vào 1 hành trình dài. LE ở cabin tầng 6, lúc book là không có cửa sổ, giá vé hạng trung thế nhưng chả hiểu sao lại được update lên thành có cửa sổ. Nhưng nói chung cũng chẳng ở trong cabin nhiều nên nomatter. Thôi em chả dành thời gian để kể về cái tàu làm gì, nói chung là nó có dủ thứ từ rạp chiếu phim, club, pool, bar... nhặng xì ngầu. LE thui thui mặc ấm đội mũ đi găng tay mò lên bong thứ 12 xem nó nhổ neo. 3h30 chiều trời đã mù mịt sương khói, từ cảng biển trông vào Copenhavn người ta có cảm giác thành phố là một viên kim cương đen khổng lồ đang nhấp nháy, hầu hết những văn phòng nằm bên cảng, hoặc nằm trong thành phố nhưng bên sông.. đều được thiết kế bằng kính, tất cả các vách ngăn phía trong cũng bằng kính, đèn được thắp từ 12h trưa nên từ phía ngoài bạn có thể nhìn thấu toàn bộ toà nhà từ bên hông này sang bên kia. Cuộc sống như đang trôi trong cái không khí tĩnh lặng của cái lạnh - 2 và màn sương mù ngày một dày đặc bao phủ thành phố.
    Tàu đi đến Helsingborg SW rồi mới thực sự cuộc hành trình 8 tiếng còn lại của nó.
    Sương mù xuống nhanh nên rốt cục bạn cũng chẳng nhìn thấy được gì nhiều với tầm nhìn 4 - 5 km. Khi ra đến biển thì trời đổ mưa. Thế là nhưng đôi tình nhân jack and rose hì hục kéo nhau đi ăn tối...
    LE đã lọ mọ đi ăn 1 cái bánh mì rồi đi xem phim, sau đó còn ngủ sớm sẵn sàng cho sáng hôm sau ngắm cảnh Na Uy.
    Tàu vào đến Na Uy lúc 7h sáng, trời vẫn còn tối. Cái gọng kìm của con cua đất như nuốt chửng con tàu. Trời ơi, Nauy đẹp cực kì. Những dãy đồi, núi dọc hai bên bờ biển sáng rực đèn, những thành phố xen kẽ giữa thiên nhiên toát lên đầy sức sống kiêu hãnh.
    Oslo hiện ra không bao xa, thành phố nằm thoai thoải giữa các dãy núi trắng tuyết, tuyết và biển tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, vừa băng giá vừa hồ hởi.
    Những ngôi nhà nằm trên những hòn đá đen xì giữa biển hiện ra như trong truyện cổ tích, ngoài mảng sân trời còn đặt bộ bàn ghế uống trà chiều trắng toát đẫm mưa. Bên bờ biển những kiến trúc lạ mắt như một thể thống nhất được tạo nên từ sóng và bụi muối
    Thế là đến Na uy rồi nhé... LE nhảy lon ton trên bong tàu cố chống lại cái lạnh của mưa biển và gió.
    Tàu cập bến. Vác con ba lô lên vai LE đi bộ vào thành phố. Chưa biết được hệ thống giao thông ra sao nên đi bộ là thượng sách. Xem trên bản đồ thành phố cũng giống như lòng bàn tay.. cứ đi rồi sẽ đến.
    Từ bên này cảng bạn cũng có thể nhìn thấy 1 phần TP nằm trên núi ở bờ bên kia, cách một vòng cung biển. Tất cả trắng toát màu tuyết và lung linh ánh điện. Bố khỉ bây giờ mới giở chuyên môn ra để giải thích đây, Na UY phát triển rất nhiều dạng năng lượng sạch vì thế nguồn năng lượng là rất dồi dào, nên người dân tha hồ thắp sáng., các chiếu sáng công cộng cũng vô tư 24/24 và nước luôn chảy trong vòi không bao giờ cạn.
    Lảm nhảm 1 tí là đã đụng đầu vào phố Karl Johanđây là phố đi bộ và cũng là con phố trung tâm của Oslo, hè hè đoán thử xem ai sẽ ở Karl Johan??? Chính là LinhEvil chứ ai!
    Phố KJ đầy màu sắc, shopping malls, nhà thờ, khu công sở, công viên, sàn trượt tuyết, parlement, và cuối đường là lâu đài của nhà vua Nauy.
    Trên đường đi tìm KS, rất chi là tình cờ LE đụng đầu 1 cái menu đặc sệt Việt Nam với đủ cả dấu má, bún chả với lị cá lóc kho tương... quán tên là Xich Lo, running bởi chief bản địa., tự nhủ mình phải vào đây chén mới được... với một bụng hạnh phúc khi nhìn thấy 1 quán ăn VN, LE hào hứng leo tiếp trên con đường dốc với cái ba lô to đùng sau lưng. Trời lạnh khủng khiếp và vẫn mưa bụi, tuyết được vun sang vệ đường, trông xấu xí đen bẩn... nhìn kĩ hoá ra là tuyết đã được trộn với vụn đá mable híc xa xỉ xa xỉ.... ở các quốc gia khác thông thường người ta dùng muối rải đường, ở Na Uy họ dùng đá...
    Câu chuyện ở Nauy còn rất dài và nhiều điều thú vị nhưng hôm nay mới viết được đến đây xin hẹn cả nhà hôm sau.
    btw chúc mừng năm mới
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ăn tết ở Na Uy
    Thế là một năm đã qua đi kể từ ngày LinhIvồ tây du chuyến đầu tiên. Bao nhiêu biến cố đã trải qua sau 1 năm sóng to biển động nhưng có 1 điều không hề thay đổi là vẫn máu đi, dù cái giá phải trả không nhỏ.
    Lịch trình cho chuyến du lịch đông năm nay là Tuyết. Không có gì thú hơn là được tắm trong tuyết vào Noel và năm mới. LE khăn gói lên đường đi Na Uy.
    Lịch trình năm nay là hướng tới rìa Hà Lan, Đức, Na Uy, Thuỵ Điển và ĐK nên vẫn hạ cánh ở ĐK. Xuống máy bay LE lon ton tìm đường ra bến cảng lên tàu đi Na Uy. Tại sao lại chọn Sailing làm phương tiện đến Na Uy là vì hành trình của Scandanavian Seaway rất hấp dẫn, chuyến đi sẽ kéo dài qua eo biển Oresund giữa ĐK và SW sau đó sẽ qua biển Kattegat vượt qua Goteborg tiến vào cái mũi hổ của Na Uy, 2 tiếng sailing cuối cùng sẽ đi xuyên qua 2 cánh cửa lớn núi và tuyết để vào cái vũng vịnh Oslo.
    Hành trình hứa hẹn nhiều điều thú vị, và thú vị hơn nữa đó là 1 thử nghiệm để lần sau có cơ hội sẽ sail thẳng từ SW sang Scotland or Irish, từ đó sail xuống gần mạn London và có thể quay về Hà Lan. Nhìn chung các hãng tàu biển khai thác đường thuỷ ở khu vực đã quét ngang quét dọc để tìm ra những tuyến hấp dẫn nhất.
    Chiếc tàu 11 tầng như 1 TP nhỏ, LE đã sail ở biển địa trung hải với các tàu của Hi Lạp và Ý nhưng chỉ là những tàu hạng tép tép, với chiếc Pear of Scandinavian bạn có thể tưởng tượng mình đang tham gia vào 1 hành trình dài. LE ở cabin tầng 6, lúc book là không có cửa sổ, giá vé hạng trung thế nhưng chả hiểu sao lại được update lên thành có cửa sổ. Nhưng nói chung cũng chẳng ở trong cabin nhiều nên nomatter. Thôi em chả dành thời gian để kể về cái tàu làm gì, nói chung là nó có dủ thứ từ rạp chiếu phim, club, pool, bar... nhặng xì ngầu. LE thui thui mặc ấm đội mũ đi găng tay mò lên bong thứ 12 xem nó nhổ neo. 3h30 chiều trời đã mù mịt sương khói, từ cảng biển trông vào Copenhavn người ta có cảm giác thành phố là một viên kim cương đen khổng lồ đang nhấp nháy, hầu hết những văn phòng nằm bên cảng, hoặc nằm trong thành phố nhưng bên sông.. đều được thiết kế bằng kính, tất cả các vách ngăn phía trong cũng bằng kính, đèn được thắp từ 12h trưa nên từ phía ngoài bạn có thể nhìn thấu toàn bộ toà nhà từ bên hông này sang bên kia. Cuộc sống như đang trôi trong cái không khí tĩnh lặng của cái lạnh - 2 và màn sương mù ngày một dày đặc bao phủ thành phố.
    Tàu đi đến Helsingborg SW rồi mới thực sự cuộc hành trình 8 tiếng còn lại của nó.
    Sương mù xuống nhanh nên rốt cục bạn cũng chẳng nhìn thấy được gì nhiều với tầm nhìn 4 - 5 km. Khi ra đến biển thì trời đổ mưa. Thế là nhưng đôi tình nhân jack and rose hì hục kéo nhau đi ăn tối...
    LE đã lọ mọ đi ăn 1 cái bánh mì rồi đi xem phim, sau đó còn ngủ sớm sẵn sàng cho sáng hôm sau ngắm cảnh Na Uy.
    Tàu vào đến Na Uy lúc 7h sáng, trời vẫn còn tối. Cái gọng kìm của con cua đất như nuốt chửng con tàu. Trời ơi, Nauy đẹp cực kì. Những dãy đồi, núi dọc hai bên bờ biển sáng rực đèn, những thành phố xen kẽ giữa thiên nhiên toát lên đầy sức sống kiêu hãnh.
    Oslo hiện ra không bao xa, thành phố nằm thoai thoải giữa các dãy núi trắng tuyết, tuyết và biển tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, vừa băng giá vừa hồ hởi.
    Những ngôi nhà nằm trên những hòn đá đen xì giữa biển hiện ra như trong truyện cổ tích, ngoài mảng sân trời còn đặt bộ bàn ghế uống trà chiều trắng toát đẫm mưa. Bên bờ biển những kiến trúc lạ mắt như một thể thống nhất được tạo nên từ sóng và bụi muối
    Thế là đến Na uy rồi nhé... LE nhảy lon ton trên bong tàu cố chống lại cái lạnh của mưa biển và gió.
    Tàu cập bến. Vác con ba lô lên vai LE đi bộ vào thành phố. Chưa biết được hệ thống giao thông ra sao nên đi bộ là thượng sách. Xem trên bản đồ thành phố cũng giống như lòng bàn tay.. cứ đi rồi sẽ đến.
    Từ bên này cảng bạn cũng có thể nhìn thấy 1 phần TP nằm trên núi ở bờ bên kia, cách một vòng cung biển. Tất cả trắng toát màu tuyết và lung linh ánh điện. Bố khỉ bây giờ mới giở chuyên môn ra để giải thích đây, Na UY phát triển rất nhiều dạng năng lượng sạch vì thế nguồn năng lượng là rất dồi dào, nên người dân tha hồ thắp sáng., các chiếu sáng công cộng cũng vô tư 24/24 và nước luôn chảy trong vòi không bao giờ cạn.
    Lảm nhảm 1 tí là đã đụng đầu vào phố Karl Johanđây là phố đi bộ và cũng là con phố trung tâm của Oslo, hè hè đoán thử xem ai sẽ ở Karl Johan??? Chính là LinhEvil chứ ai!
    Phố KJ đầy màu sắc, shopping malls, nhà thờ, khu công sở, công viên, sàn trượt tuyết, parlement, và cuối đường là lâu đài của nhà vua Nauy.
    Trên đường đi tìm KS, rất chi là tình cờ LE đụng đầu 1 cái menu đặc sệt Việt Nam với đủ cả dấu má, bún chả với lị cá lóc kho tương... quán tên là Xich Lo, running bởi chief bản địa., tự nhủ mình phải vào đây chén mới được... với một bụng hạnh phúc khi nhìn thấy 1 quán ăn VN, LE hào hứng leo tiếp trên con đường dốc với cái ba lô to đùng sau lưng. Trời lạnh khủng khiếp và vẫn mưa bụi, tuyết được vun sang vệ đường, trông xấu xí đen bẩn... nhìn kĩ hoá ra là tuyết đã được trộn với vụn đá mable híc xa xỉ xa xỉ.... ở các quốc gia khác thông thường người ta dùng muối rải đường, ở Na Uy họ dùng đá...
    Câu chuyện ở Nauy còn rất dài và nhiều điều thú vị nhưng hôm nay mới viết được đến đây xin hẹn cả nhà hôm sau.
    btw chúc mừng năm mới
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Định đi Paris với bầu đoàn thê tử. Vì thế nên phải đắn đo chút đỉnh, vả lại phải móc hầu bao mà. Nhờ các bạn ở Pháp tư vấn giúp:
    Chỗ ở:
    Thê: muốn ở trong hoặc gần khu Tàu, quận 13, khách sạn 3 sao.
    Tử: muốn ở gần EuroDisney đặng đi chơi cho tiện.
    Tớ: sao cũng được
    Chỗ chơi:
    Quĩ thời gian có 1 tuần, có thể kéo dài thêm vài ngày. EnroDisnay là bắt buộc, còn các điểm nào hay hay nhờ các bạn làm quân sư quạt mo giúp.
    Chỗ ăn:
    Hy vọng là Q13 có nhiều thức ăn Tàu hoặc Việt. Nếu có tiệm nào highly recommended thì chỉ điểm giùm.
    Mẹc xì bố cu (đang học vài câu tiếng Pháp gọi là Survival French vì nghe nói dân Tây không chịu nói tiếng Anh)
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Định đi Paris với bầu đoàn thê tử. Vì thế nên phải đắn đo chút đỉnh, vả lại phải móc hầu bao mà. Nhờ các bạn ở Pháp tư vấn giúp:
    Chỗ ở:
    Thê: muốn ở trong hoặc gần khu Tàu, quận 13, khách sạn 3 sao.
    Tử: muốn ở gần EuroDisney đặng đi chơi cho tiện.
    Tớ: sao cũng được
    Chỗ chơi:
    Quĩ thời gian có 1 tuần, có thể kéo dài thêm vài ngày. EnroDisnay là bắt buộc, còn các điểm nào hay hay nhờ các bạn làm quân sư quạt mo giúp.
    Chỗ ăn:
    Hy vọng là Q13 có nhiều thức ăn Tàu hoặc Việt. Nếu có tiệm nào highly recommended thì chỉ điểm giùm.
    Mẹc xì bố cu (đang học vài câu tiếng Pháp gọi là Survival French vì nghe nói dân Tây không chịu nói tiếng Anh)
  6. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác GPS định sang Paris bao h? Có chạy sang đây uống bia Bỉ một nhát cho hoành tráng với em ko, hay muốn em sang tận Paris đón bác? Em vừa làm guide cho dân tình bên đấy 1 phen, có cái KS ở 122 Rue de Tolbiac đuợc lắm bác ạ
    http://www.hotel-tolbiac.com/us/page2.html
    Nó nằm ngay trung tâm ăn uống ở quận 13, đồ Việt Tàu Nhật trong phạm vi 1''''phút đi bộ, sướng thôi rồi.
    Bác cứ sang đây làm cái vé tuần Metro đi tẹt ga, eurodisney chứ cái gì mà sợ :D 1 tuần em nghĩ là đủ, ở lâu bác lại chán cho xem, đi EuroDis 1 ngày, Louvre với Orsay thêm ngày nữa, cung ddien va các khoản ăn uông đi dạo rồi Eiffel em tính rẻ 3 ngày...vô tư bác ạ.!
    Em cũng đang định 2 tuần đầu tháng 4 lang thang đấy, phải lên đây tìm nguời nhà, chị LinhEvil, rồi các bác Ta Balô ở CÂ, cho em nhận quen trước ha...:)
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 16/02/2005
  7. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác GPS định sang Paris bao h? Có chạy sang đây uống bia Bỉ một nhát cho hoành tráng với em ko, hay muốn em sang tận Paris đón bác? Em vừa làm guide cho dân tình bên đấy 1 phen, có cái KS ở 122 Rue de Tolbiac đuợc lắm bác ạ
    http://www.hotel-tolbiac.com/us/page2.html
    Nó nằm ngay trung tâm ăn uống ở quận 13, đồ Việt Tàu Nhật trong phạm vi 1''''phút đi bộ, sướng thôi rồi.
    Bác cứ sang đây làm cái vé tuần Metro đi tẹt ga, eurodisney chứ cái gì mà sợ :D 1 tuần em nghĩ là đủ, ở lâu bác lại chán cho xem, đi EuroDis 1 ngày, Louvre với Orsay thêm ngày nữa, cung ddien va các khoản ăn uông đi dạo rồi Eiffel em tính rẻ 3 ngày...vô tư bác ạ.!
    Em cũng đang định 2 tuần đầu tháng 4 lang thang đấy, phải lên đây tìm nguời nhà, chị LinhEvil, rồi các bác Ta Balô ở CÂ, cho em nhận quen trước ha...:)
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 16/02/2005
  8. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Anh định đi ngày 26/03. Vé máy bay book rồi. KS cũng vừa book xong tại BEST WESTERN BERCY RIVE GAUCHE HOTEL PARIS. Mắc quá trời Cũng ở quận 13 luôn.
    Qua làm tour guide một chuyến nữa đi
    Con gái anh đòi đi Disney 3 ngày, thôi thì cho đi 2 ngày cho xem cả 2 bên cho thoả chí. Còn mấy ngày khác đi lòng vòng chơi, xem Paris có gì lạ không em
    Cám ơn em đã cho cái địa chỉ KS nhé.
  9. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Anh định đi ngày 26/03. Vé máy bay book rồi. KS cũng vừa book xong tại BEST WESTERN BERCY RIVE GAUCHE HOTEL PARIS. Mắc quá trời Cũng ở quận 13 luôn.
    Qua làm tour guide một chuyến nữa đi
    Con gái anh đòi đi Disney 3 ngày, thôi thì cho đi 2 ngày cho xem cả 2 bên cho thoả chí. Còn mấy ngày khác đi lòng vòng chơi, xem Paris có gì lạ không em
    Cám ơn em đã cho cái địa chỉ KS nhé.
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng, tin nóng:
    Thai Air đang khuyến mại vé khứ hồi từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (điều kiện kèm theo)
    * Đi Nam Á (Kuala Lumpur, Penang, Singapore): USD 231.00/người
    Ngày đi từ 01 tháng 03 tới 30 tháng 04 năm 2005
    * Đi Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và New Zealand: USD 689/người
    (Los Angeles, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Auckland, Frankfurt, Munich, Paris, London, Rome, Zurich, Madrid, Milan, Athens, Stockholm, Copenhaghen)
    Ngày đi từ 01 tháng 03 tới 30 tháng 04 năm 2005
    Thời hạn mua vé: 21 - 28 tháng 02 năm 2005
    Không biết vé khuyến mãi chất lượng ra sao, nhưng vé cho chặng bay như thế cũng là quá rẻ rồi. Lúc đầu thấy rẻ quá cũng thấy rục rịch ghê lắm nhưng mà nghĩ vô phương nên thôi đành chia sẻ cho các bác vậy :(
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 21/02/2005

Chia sẻ trang này