1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên khắp nẻo đường Anh quốc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Julian, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Anh oilman có fải là đại diện của petro bên này ko nhỉ nhìn mặt thấy quen quen. Hôm đấy chương trình điểm hẹn đấy chán chết lên được quanh đi quẩn lại cũng từng ấy tiết mục từng ấy người biểu diễn. Mình thấy ko hay bằng năm ngoái. Năm nào cũng nhảy disco ở cái sàn của LSE thế nhỉ. Thích nhất tiết mục của anh Hà
  2. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ vào trong này lại gặp nhiều đồng nghiệp gớm. Cái chân giàn khoan lồi lên tí xíu mà bác gps cũng định vị được. Em thật là nể bác.
    Xinh_nhat_mang, anh không phải là đại diện petro ở bên ấy. Anh sang đấy học chuyên tu thôi. Em đang làm gì bên Anh thế?
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà học chuyên tu thì dễ là học ở Dundee university lắm,mới lại học chuyên tu thì học theo BP rồi. Em là dân ngoại đạo thôi chẳng biết gì về dầu diếc gì cả. Em học art and peformance
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bên trái là cái flare boom thật là khói lửa, cạnh bên là cái chân jack up với tiết diện tam giác và cái thanh răng rất dễ nhận ra, ở trung tâm dĩ nhiên là nhân vật oily man của chúng ta và phía bên phải là cái tháp khoan DES. Chi tiết đầy đủ rõ ràng như thế mà bạn nói lồi lên tí xíu sao được.
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xnm, anh học chuyên tu ở Nottingham được hai tháng, sau đó có ghé London 2 ngày đi chỗ này chổ kia cho biết. Tới Greenwich, thấy có mấy cái nhà hàng Việt Nam. Rủ mấy đứa bạn vào ăn, tụi nó rất thích. Tháng tư tới anh sẽ đi Nottingham nữa. Lần này cố gắng đi Scotland nếu thời gian cho phép. Em học nghệ thuật thì hay. Bọn anh cứ dầu mỡ riết rồi trông ngu ngu sao í .
    GPS, em thấy bác ở Baku, em đoán bác là dân trong nghề mà. Bác làm gì ở đấy thế. Em hiện đang ở cách chổ bác cái Caspian sea. Nói láng giềng thì đúng hơn.
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ủa học chuyên tu là học cái gì ạ,mà chuyên tu tức là sao. Khu greenwich mà có nhiều hàng viêtnam ý ạ. Khu hackney mới nhiều quán vietnam chứ
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tạm dịch là tu nghiệp hay tu bổ chuyên môn. Ở đại học người ta dạy nhiều thứ nhưng thiếu chuyên sâu hoặc thiếu ứng dụng. Công ty tạo ra lớp dạy kiến thức và thực hành, những thứ mà họ cần mình làm trong công việc của họ. Những người giảng viên không phải là giáo sư đại học mà là những chuyên gia lâu năm của công ty.
    Oilman không rành London, chỉ tình cờ thấy quán ăn ở Greenwich. British Museum to và phong phú vô cùng, thành quả của những năm thực dân Anh chinh phục thế giới.
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ở Greenwich cũng có mấy quán Việt Nam gần tàu Cutty Sark như Vietnam Restaurent, Saigon Buffet. Không biết có phải anh oilman ăn ở mấy tiệm này không?
    Quán Việt Nam ở London khá nhiều, nằm rải rác khắp thành phố. Hầu hết những quán này đều bán đồ ăn Việt Nam nhưng một số chỉ đơn thuần là lấy tên Việt Nam còn chủ tiệm lại là người nước ngoài, hương vị cũng pha tạp. Chủ yếu là ở mạn Camden, Mare Street và đặc biệt là Kingsland. Ở đây tập trung mấy quán như Tây Đô, Sông Quê, Hanoi Cafe, Việt Hoa, bánh cuốn Loong Kee.
    Nhân tiện tặng anh oilman mấy bức ảnh chụp British Museum.
    Đây là mặt trước của bảo tàng vào lúc 4 giờ chiều (hix, tối thui cứ như là nửa đêm ý)
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Sảnh lớn của bảo tàng..
    Bộ sưu tập xác ướp....
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hichichic mang tiếng ở London mà mới chỉ được duy nhất 1 cái bảo tàng nghệ thuật. Mà cái bảo tàng đằng sau quảng trương chim bồ câu chỗ 4 con sư tử là bảo tàng gì thế. Mấy quán ở London ko hiểu bạn Hưng đến Nam An chưa,ăn ở đấy cũng bình thường nhưng mà khung cảnh thì đẹp,nhiều quán ở Việt Nam cũng ko bằng quán đấy đâu. Bánh cuốn ăn ở hàng đấy thì ngon rồi,hoặc là ăn ở cái hang đối diện đèn đỏ cũng ngon. Ăn ở Tây Đô chán chỉ ăn món miền Nam là ngon thôi.

Chia sẻ trang này