1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung thực , Khiêm tốn: Đức tính nào cần có của người thích lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Vietkyo. Dám nghĩ dám làm, kể cả sai lầm và bồng bột. Cái đó đáng quý hơn những cái mẹ gì khác mà x dám làm.
  2. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàn Kiếm có tâm sự gì uẩn khúc thế!
    Anh đang nói về 2 đức tính trung thực & khiêm tốn của ng thích lang thang & nếu là em, em chọn 1 ng trung thực.
    Trong những chuyến đi du lịch với bạn bè trên ttvn em nhận thấy điều này quan trọng hơn...Cái có thể giúp mọi ng gắn kết với nhau sau 1 chuyến đi sẽ là sự trung thực với nhau...Còn sự khiêm tốn có lẽ có hay không đối với 1 ng du lịch không quan trọng lắm...Đôi khi những câu chuyện phiếm vui vẻ giúp mọi ng gần gụi nhau hơn chính là do những ng ba hoa bốc phét hay những người không khiêm tốn mà ra...
    Em cứ mạo muội nhận xét thế....có lẽ vì em may mắn có những chuyến đi rất vui với những ng bạn hoàn toàn không quen biết & sau đó đã trở thành bạn bè...
    Còn mấy vụ trung thực thì không chia sẻ, chia sẻ thì không khiêm tốn có lẽ nó cũng phụ thuộc vào tính cách mỗi ng. Có rất nhiều ng không có thói quen viết lách ( như anh tabalô nói về đám bạn của anh í ) ,mà cũng có thể chỉ vì những chuyến đi đó để lại trong lòng những cảm xúc khó diễn đạt thành lời...Do vậy không thể áp đặt con ng ra theo 2 dòng đơn giản như vậy đc....đời mà....phải có mắm muối dưa cà chen lẫn sơn hào hải vị nó mới thấm hết vị ngọt bùi cay đắng chứ
    Cá nhân em thì rất thích đọc về chuyến đi của các bác nhưng không phải ng nào viết cũng hay như bác đâu ạ
    Các bác ọp ẹp Hn vui vẻ quá ạ, tiếc là em chả biết gì...để hóng hớt
  3. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    He he , cho em có tí í kiến í cò
    Du lịch chứ đâu phải thi " người tốt việc tốt" , vậy thì chẳng cần trung thực hay khiêm tốn . Vớ vẩn cả .
    Dân du lịch cần nhất tính năng động tháo vát , thông minh và giàu kiến thức .
    Năng động tháo vát để pòng khi gặp sự cố biết cách giải quyết , hoặc gặp một hướng hay sự cố du lịch bế tắc biết thoát ra hướng vui tươi hơn .
    Giàu kiến thức cũng phục vụ cho cuộc du lịch hoàn hảo hơn .
    Tung thực á ? Để làm gì nhỉ , va li xách tay em nhét đầy nhưng cứ khai láo là 5kg , hồi xưa xiền ko cho đem trên 300USD em cứ xách thêm và khai láo dưới 300 USSD . Tội gì , còn mua đồ nữa chứ .
    Khiêm tốn ? làm gì nhể ?
    Đi chơi thì phải khoe tí , cho thằng hàng xóm tức tiếng gáy . Mới đua nhau đi du lịch các nơi mà trong đó có nhiều nơi ở VN .
    Nói chung thúc đẩy du lịch cũng là thúc đầy kinh tế và việc làm cho quốc gia .
    Thế thì em cứ khoe tí , khoe tí tí
    Hihi.
    Sang năm em đi Mỹ đấy , ( khoe trước )
  4. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn cần tránh phấn khích quá. Kim Dung không bất tử trên diện toàn thế giới đâu
    @Hoankiem: hò hét tí chắc hết bức xúc rồi bác nhể spam linh tinh cho topic của bác đừng serious quá, không thì mệt lắm hi`hi`
  5. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ồ sao lại ko, chỉ tính riêng dân TQ đã chiếm hơn 1/6 dân số trái đất và ở nơi đâu cũng có người TQ cả. Vậy thì sao những tác phẩm của KD ko lưu truyền trên toàn thế giới được.
    @anh ĐHLV : theo em thì nếu như nói dân du lịch nhất là du lịch bụi ko cần đức tính gì cả thì em thấy cũng ko đúng. Nếu như nói bản lĩnh là một đức tính thì những người thích lang thang sẽ cần phải có nó . Ko có bản lĩnh thì chắc chắn là sẽ ko đi được đâu. Và cái này thì cần phải có sự rèn luyện và cố gắng mớii được.
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đang chat thì tự nhiên bị hỏi, thế anh thuộc loại nào, khiêm tốn hay trung thực hoặc cả hai, em bèn lần mò vào đây mới biết tại sao và mới thấy cái tô bích này có cái tai tồ cực kì hòanh tráng và vĩ mô. Hì hục đọc một hồi mới ra là bác Gà nhà mình luôn là người có những đúc kết hay ho. Em cũng nghe bác Gà nói câu này ít nhất là một lần, hình như trong một cái quán cafe của một nữ hoạ sĩ, sau chầu lẩu dê đón bác Hoankiem Nam du thì phải. Hôm đó vui quá, Hoankiem từ HN vào, bác Gà thì để ''''cân đai'''' ở nhà, chỉ mang theo ''''hàm én mày ngài'''' mà thôi, bác bacong tạm xa cái thú ngắm ảnh nốt ruồi, đi ọp ẹp cùng thần dân.
    Đọc thêm mới biết chuyện các bác lão thành mất nick, ở trên cái không gian ảo này mất nick có lẽ cũng đau như mất sổ gạo cái thời bao cấp. Em thì chưa bị mất nick lần nào (hi vọng sẽ không bị) và cũng chưa hề có sổ gạo nên cũng không thể biết cái cảm giác mất sổ ra sao, chỉ biết đoán mò thế thôi. Mà tại sao lại có chuyện này nhỉ, có chuyện hiểu lầm gì đây chăng ?
    À mà cái sự trung thực và khiêm tốn này quá hòanh tráng, mình chắc chắn là không có cửa rồi. Chả cần suy nghĩ lâu la gì, em thừa biết mình thuộc hạng người nào rồi: không trung thực mà cũng chẳng khiêm tốn. Em biết mình sẽ không cô đơn khi ghi tên vào cái danh sách này. Nói gì thì nói cũng phải thêm thắt chút đỉnh thì nó mới hay chứ, có tí bột thì mình gột nên hồ cho nó hấp dẫn. Như vậy là thiếu trung thực quá rồi. Tính em lại hay khoe, ngoài chuyện 4 con dấu bác Hoankiem kể, em còn khoe nốt ruồi nữa, tiếc là chẳng tạo được ấn tượng gì đáng kể. Biết là không khiêm tốn nhưng không bỏ được, mà mấy ai đã thay đổi được bản tính của mình nhể, thôi thì tự an ủi vậy đi.
    À, mà em có phải là người thích lang thang đâu, nên có lẽ em viết bài này hơi thừa. Ừa, thì em cũng có đi đây đi đó thật, nhưng là do hoàn cảnh đẩy đưa, có phần bị động chứ có phải em thích lang thang đâu. Còn những khi em chủ động đi thì nào có phải đi lang thang, đi có mục tiêu cụ thể hẳn hoi đấy chứ, cũng phải mất thì giờ ngâm kíu lập kế hoạch hẳn hoi ấy chứ.
    Kết nuận: vì em không đạt tiêu chuẩn ''thích lang thang'' nên có quyền vào nhóm thiếu trung thực, thiếu khiêm tốn, gây hậu quả không đáng kể.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 18/11/2006
  7. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trích của một cu tí huyênh hoang: Nếu như có thể thì em cũng muốn được một lần trong đời làm một Lệnh Hồ Xung dọc ngang thiên hạ. Trước mắt em sẽ cố gắng hết sức để trở thành người nói 1 làm 1 như anh nhận xét vậy
    Cu tí ơi, huyênh hoang thế, anh đã bảo rồi, vào Trâu Quì mà làm hào kiệt dọc ngang thiên hạ nhé. Vào đấy mà xưng là Lệnh Hồ XUng thì oai phải biết
  8. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ, Topic này đáng nhẽ nên cấm/ hoặc không cho vào một số phần tử thiếu khiêm tốn
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi copy mấy câu bên dưới tặng mấy bác. Gớm, các bác cứ áp đặt 1 tiêu chuẩn chung thế. Thảo nào Doha cứ nâng lên đặt xuống đập bàn đập ghế ầm ầm.
    Năm 20: Chi? tay lên trơ?i hận đơ?i vô đối thủ
    Năm 30: Ơ, hàng rào này cao nhở.
    Năm 40: Ừm, núi cao còn có núi cao hơn.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 19/11/2006
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    d.m. chán thấy bà. đọc xong tiêu đề là chán thấy bà luôn.
    đây có cái ca múc nước nhớ, lúc mình khát thì lôi ra múc nước uống. đã khát rồi lại nghĩ sao cái ca này không múa được lên như cái kiếm cho khoái.
    nghĩ đến đây muôn khuyên các huynh, sao cứ muốn biến cả thế giới sum la vạn tượng này thành một núi những cái ca hay một rừng đầy kiếm nhọn hoắt!
    nghĩ thêm một lúc nữa lại ngồi rủa mình: nếu các huynh ấy mà không vẽ sự ra, khéo lại ngồi thiền với nhau hết cả lượt.
    rồi lại trách bản thân: sao mình cứ thích chui vào đọc mà chẳng củi lửa thêm được tẹo LÀO.
    Nghi đến đây thấy xấu hổ muôn phần, đồ rằng huynh nào than phiền 1 câu thì chẳng dám len lét nhìn trộm vào đây nữa.
    sau rồi cái sự trung thực thắng thế so với sự tự ti, mình nghĩ các anh các chị chê một câu ích kỷ là xong chứ ai sức đâu và chưởi mình mãi.
    thôi mình cứ là mình, xem giúp ai được cái gì thì giúp, đánh hôi được cái nào thì đánh, mặc các huynh cao thượng hay là tao nhã hay là tâm tư hay là . . . hay là . . . khò . khò . khò !!!

Chia sẻ trang này