1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/05/a-russian-tank-in-sight-is-a-dead-tank/
    "Trả thù khắc nghiệt lắm" (người dịch: cái này khác với tiêu đề trong link :-?)
    5/6/2022

    Dường như người UA (người dịch: UA -> Ukraine) đang tiến công ở nhiều điểm. Giờ các ông ở đâu?
    Phía SE Soledar, trên tuyến tấn công hướng Nam Popasna. Nghe nói chúng tôi sắp được pháo binh hỗ trợ hơn nữa, nếu đúng vậy - và đủ nhiều, đủ nhanh - chúng tôi có thể giữ chắc các khu vực mình vừa lấy lại. Ngay lúc này đang đuổi địch chạy lên hướng Bắc.

    Cũng nghe tin một nhóm bọn Nga tham gia vụ Bucha bị tàn sát ở phía Bắc chỗ chúng tôi. Chẳng rõ có đúng không, nhưng mấy chuyện báo oán này có lẽ không nên lặp lại. Trả thù khắc nghiệt lắm.
    Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 64, thuộc Tập đoàn quân Hợp thành 35. Có vẻ bị tiêu diệt gần Izium.
    Ờ, cách chúng tôi khoảng 50 dặm (người dịch: ~80 km) về hướng Bắc. Chắc chúng tôi sẽ tiến dần lên đó nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch.
    Tây Ban Nha muốn gửi 50 xe Leopard 2. Đời cũ, nhưng vẫn là một bước tiến.
    Nói từ góc nhìn chiến thuật hạn hẹp của tôi, thì có vẻ người Yook giỏi dùng khí tài nặng hơn bọn Nga. Ở đây, mọi xe tăng Nga chúng tôi thấy đều chết ngắc. Trên xe gắn đủ các thứ lằng nhằng để cố chống đạn AT, làm tôi nhớ đến chính quân ta ở Iraq. Cơ mà không chắc đám l.ồng gà đấy có hiệu quả...
    Người Yook dường như biết chắt chiu hơn. Bọn Nga thì... có quá nhiều thứ lầm lạc.

    Có vẻ đám Wagner đang bị ăn đòn ở chỗ các ông.
    Tôi nghĩ đám bị chúng tôi hạ hôm trước là Wagner ấy. Nhưng không có giấy tờ, nên chẳng nói chắc được.
    Bọn huýt sáo hả?
    Ừ. Dự định lên hướng Bắc bằng một con đường ở phía Tây Trypillia, tất nhiên còn tuỳ vào sức của chúng tôi.
    (người dịch: Trypillia
    https://www.google.com/maps/place/T...5d3f520a977c7dc!8m2!3d48.6773208!4d38.2699687)
    Các ông đi bộ hay có xe?
    Hầu hết là đi bộ, trừ khi chúng tôi di chuyển theo nhóm lớn. Và hầu như đi ban đêm. Ừm, việc đi lại trên địa hình đa dạng ở đây có thể khá rủi ro. Drone giúp được nhiều lắm. Giống như có trinh sát đi trước đội trinh sát ấy.

    Không biết ở ngoài khu vực chúng tôi thì việc này có phổ biến không, hiển nhiên là bạn muốn đưa hết người ra khỏi xe chở quân không vũ trang, nhưng nó đúng cả với xe tăng nữa. Nếu tổ tăng còn sống và chiến đấu được, thì quân Nga cho chúng cây súng trường, để làm bộ binh. Không rõ chúng làm bộ binh có hiệu quả không, cơ mà chẳng mấy tên còn sống sau khi xe tăng bị tấn công cả.
    Bọn Nga đang lôi T-62 từ trong kho ra, đưa chúng tới chiến trường, nhưng tôi chưa biết chính xác là chỗ nào. Có điểm đáng chú ý là khi bạn làm nổ tung một chiếc T-62, bạn diệt được 4 tên Nga thay vì 3. Xe đó không có nạp đạn tự động.
    Đến giờ chưa thấy chiếc nào.
    Zelensky vừa đến Lysychansk. Ông ấy có tạt vào chỗ ông và trao huân chương gì không?
    Chỉ sau khi ông ấy rời đi thì tôi mới biết. Chắc là họ giữ QT chuyện đó (người dịch: QT -> quiet time, bí mật), lí do thì rõ quá rồi. Ngay gần đó có giao tranh lớn.
    hoalongtrangkuyomuko thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/09/things-are-changing-quickly-here/
    "Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng ở đây"
    9/6/2022

    Kế hoạch lên phía Bắc đã thay đổi. Giờ đang ở hướng SE Soledar, trên tuyến phòng thủ Bakhmut.
    Có nhiều pháo bắn vào chỗ các ông à? Còn hoả lực của quân ta?
    Chắc được 1/10 so với địch. Ở đây hầu như không có hỗ trợ trực tiếp ấy. Bị oanh kích nhiều, pháo, rocket, và không quân. Chúng tôi đã giữ được tuyến này một lần, nhưng tôi nghĩ sẽ không thể lặp lại, trừ khi có thêm nhiều đồ nữa. Tôi đoán ít lâu sau bộ binh địch sẽ quay lại.

    Có vẻ quân ở ngay phía Bắc chúng tôi được tiếp ứng khá tốt, và nghe nói họ đang tìm cách để sườn phía SW có thêm hỗ trợ tầm xa. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng ở đây, nên khó mà nói được chuyện này sẽ đi đến đâu. Bực mình hơn là mọi người đang bị lây nhiễm thứ virus nôn mửa gì đó. Hơ!

    https://ukrainevolunteer297689472.w...1/it-makes-it-difficult-to-get-a-long-snooze/
    "Thế thì khó ngủ được giấc dài"
    11/6/2022

    Đang tiêu tốn nhiều đồ hàng để tiếp tục đánh bại bọn khốn này. Còn chúng đang mất nhiều người. Bộ binh, Wagner, bọn Chechnya gục chết ở mức độ kinh ngạc. Một lần nữa chặn được chúng, đánh chúng ra bã, nhưng chúng tôi nghĩ chúng sẽ còn quay lại. -- có vài tấm thẻ in hình đầu lâu và dòng chữ tiếng Anh Glad you Boys Came Out to Play (người dịch: "thật mừng vì có bọn mày đến chơi"; chắc xong 1 trận các bác để lại 1 cái? :-?). Chúng tôi sẽ nhanh chóng dùng hết.

    Nhìn thấy xe tải Nga cán qua một phụ nữ đang giúp một người khác bị thương trên đường. -- giận điên lên, bắn vào chúng bằng cây vz 59 của Czech, rồi tất cả chúng tôi cũng nổ súng, cái xe gặp phải cơn mưa đạn. Bọn khốn bị cắt thành mấy mảnh. Tất nhiên sau đó phải rời vị trí ấy. Nghe nói một số tên không muốn chiến đấu. Khó mà trách chúng được. Chúng tôi được về hậu tuyến đêm nay và hôm sau, để nghỉ và lấy trang bị. Mọi thứ đều gần hết. Không có RPG để hạ cái xe chết tiệt ấy, nên mới phải dùng súng, mà chúng tôi rất cần tiết kiệm đạn.
    --------
    Đã chuyển về phía Nam khu vực bị pháo và tên lửa bắn, nên khá là yên bình. Sẽ nói tiếp sau (ở đây bây giờ là qua nửa đêm rồi).

    Cần tiếp tế, nếu không chúng tôi sẽ bị đánh bật khỏi đây. Đã đến mức phải dùng lựu đạn và mìn tự chế rồi. Như mọi khi, đồ hàng đang "trên đường đến". Không được tiếp tế thì chúng tôi chỉ có thể đi trinh sát vùng rìa, và hi vọng không gặp phải lực lượng địch lớn.

    Vừa thức dậy, xung quanh thật yên lặng. Rất hiếm thấy đấy. Đang nghỉ và lấy trang bị ở phía Nam chỗ giao tranh chính. Giờ tôi đã quen với việc chợp mắt một chút mỗi khi có thể, vài phút chỗ này rồi chỗ kia. Nhưng thế thì khó ngủ được giấc dài. Hi vọng quay lại lúc tôi còn nghe được tử tế. Thính lực tần số cao mất cả rồi, vì những trận đọ súng trước đây, giờ chỉ còn nghe tiếng trầm đục và vo ve. Cũng bình thường à.

    Đã kiếm được một cây KS-23, nó khá tốt ấy. Bao giờ có thêm kinh nghiệm với nó, và lúc nào tiện, tôi sẽ viết kĩ hơn. Cây của tôi có vẻ là loại "K", không chắc lắm, cơ mà nó có ốp lót tay kiểu cơ bản.
    Thật vui được nghe tin ông. Tình hình nhìn chung là thế nào?
    Không tệ. Vẫn hạ bọn địch mỗi khi có thể. Vừa chặn đứng cuộc tấn công thứ hai vào Bakhmut, chúng tôi mệt cả rồi và sắp hết đạn. Tối nay sẽ nói thêm.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2022
    kuyomuko thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w.../you-can-shoot-the-motors-to-pieces-on-these/
    "Có thể bắn tan nát đám động cơ trên thứ này"
    14/6/2022

    Tin tốt, 2 tay bắn tỉa của chúng tôi đã nhận súng PSL thay cho đám SVD. Chắc độ chính xác sẽ cao hơn. Họ chủ yếu tấn công bọn sĩ quan, lái drone, các xe C&C (command and control; người dịch: chỉ huy & điều khiển) của đám Orlan-10. Nói chung là các mục tiêu thu được từ tình báo, mục tiêu cơ hội, và hỗ trợ trinh sát rút lui. Tôi nghĩ mã định danh chính xác của đám xe C&C là MP32M1. Có thể bắn tan nát đám động cơ trên thứ này.

    Thường thì ngay khi bạn bắt đầu bắn vu vơ vào chúng, đám bên trong sẽ nghĩ là sắp bị drone đánh hay pháo kích, nên sẽ cố bỏ chạy. Đám xe đó cũng thường nằm sâu trong vùng bọn Nga kiểm soát, hoặc ở ngay rìa. Chúng tôi bắt được 2 xe đang ra tiền tuyến, đi theo những toán xâm nhập.

    Được điều từ Klynove về phía Đông Bakhmut. Chẳng biết tại sao. Tôi không nghĩ là mình mệt hay sắp hết đạn.
    (người dịch: Klynove, gần Bakhmut
    https://www.google.com/maps/place/K...f421f4602eb6b00!8m2!3d48.5575719!4d38.1564346)

    Thế thì sẽ thử tìm mục tiêu qua drone, và đi xe tới Bakhmut xem ở đó còn lại gì. Nghe nói vẫn có thể mua sắm vài thứ. Tôi ngạc nhiên vì vẫn còn dân thường ở lại, nhưng có lẽ họ không thể đi đâu khác.
    Hi vọng ông không đi một mình.
    Không đâu, có một nhóm nhỏ, đi 2 xe.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/18/i-can-finally-pee/
    "Cuối cùng tôi cũng đi tiểu được"
    18/6/2022

    Chiến tuyến ở đây - nếu có thể gọi như thế - rất biến động, thậm chí luôn co giãn. Chúng được xác định ít nhiều nhờ địa vật, chủ yếu là những hàng cây và con đường. Địch tiến lên ở khu nào đó, rồi chúng tôi đánh bật chúng ra, và ngược lại. Tôi nghĩ chúng tôi đang có ưu thế, xét về lãnh thổ giành được và số thương vong. Nhưng chiến tuyến không lùi lại đủ xa và đủ nhanh để có thể tuyên bố chiến thắng. Chỉ là thành công ở cấp chiến thuật. Để thắng lợi, chúng sẽ phải đưa thêm nhiều lính tới. Trong thời gian qua, có vẻ chúng đã và đang chú tâm hơn vào khu vực này.

    Ở đây quân ta rất bận rộn, cả ngày lẫn đêm. Với chúng tôi thì chủ yếu là đêm. Mục tiêu là giữ vững con đường phía Bắc, nhưng khó mà làm được, thực sự thì rất có thể chúng tôi sẽ thất thủ chỗ đó, thế thì việc tiếp tế sẽ khó khăn hơn. Trong lúc đó tôi lại bị viêm dạ dày ruột. Trước đây tôi từng bị rồi, và trong lúc chiến đấu mà bị thì không vui vẻ gì, dù nặng hay nhẹ. Hôm qua tôi ngã quị vì mất nước, được cho vào túi rồi khiêng đi. Họ cho tôi uống Pepto Bismol màu hồng, tiêm B12 và Decadron.

    Những cơn đau bụng dữ dội đang dịu bớt, và cuối cùng tôi cũng đi tiểu được. Trong một thời gian tôi đã tiểu ra nước màu cam đậm, rồi tắc tịt luôn. Những điều bất tiện nhỏ trong đời dường như không bao giờ mất đi, bất kể bạn ở đâu. Cảm ơn lần nữa vì đã cập nhật thường xuyên, nó có ích lắm. Ở đây tầm quan sát của tôi ít nhiều bị hạn chế.
    Ông nghĩ sao, cần thêm xe tăng và cơ giới để tiến công xa hơn, nhanh hơn?
    Có và không. Cố giữ cho chúng không bị tấn công là vấn đề phức tạp. Tổn thất khí tài nặng đang là khá lớn. Hiện tại thì vũ khí tầm xa chắc là tốt hơn. Tất nhiên có không quân thì tuyệt.
    Họ cho ông ăn uống tốt chứ? Có cô Donut Dollies nào không?
    Không... nhưng ờ, đồ ăn không tệ. Chúng tôi có mấy hộp khẩu phần của lính đặc nhiệm Pháp, ngon lắm. Tôi đã giảm chừng 25 pound (người dịch: ~11 kg), thế là tốt đấy.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/20/they-do-not-f.uck-around/
    "Họ không làm vớ vẩn đâu"
    20/6/2022

    Về việc cần máy bay hỗ trợ, tôi sắp phỏng vấn Bộ trưởng Không quân vào ngày thứ sáu.
    Kendall (người dịch: Frank Kendall) hoàn toàn không có quyền quyết định trong chuyện triển khai khí tài. Một số Tổng thống còn chẳng tham vấn họ, và không nhận được ý kiến của họ, trừ khi Bộ trưởng Quốc phòng đưa lên, hay thông qua JCS (người dịch: JCS -> Joint Chiefs of Staff, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân).
    Những trải nghiệm hiện tại của ông thật sống động. Đặc biệt là đoạn che giấu xe tăng khỏi đám drone, có lẽ đó là một lí do để lực lượng Lính thuỷ từ bỏ xe tăng. Rất nhiều bài học từ chiến sự Ukraine cho thấy drone là khí tài giám sát hiệu quả.

    Người Mĩ thứ hai hi sinh ở Ukraine. Chắc chưa phải người cuối cùng.
    https://www.rollingstone.com/politi...en-zabielski-russia-ukraine-conflict-1371094/
    Về đoạn cuối... (người dịch: đoạn cuối trong bài của rollingstone bàn về các vấn đề mà nhóm lính tình nguyện gặp phải: thiếu liên lạc, giao chiến nhầm với quân Ukraine, thiếu hỗ trợ...) Tôi có nghe nói, cũng từng chứng kiến một chút. Nhưng tôi cho là ở một đất nước bị xâm lược bởi kẻ địch mạnh hơn nhiều, dẫn tới một loạt rắc rối kèm theo, thì bạn nên biết là những chuyện đó sẽ xảy ra. Mà trong mọi cuộc chiến nó đều xảy ra, kể cả khi người ta nghĩ rằng đã tổ chức tốt lắm rồi.

    Khi chuyện bắt đầu xấu đi, và bạn có một đống người tham gia, với nhiều mức độ huấn luyện và kinh nghiệm khác nhau, thì không đoán trước được gì cả. Tình hình thường sẽ tốt dần lên, trong một cuộc chiến ngắn. Tất nhiên, tôi may mắn vì thuộc một nhóm được tổ chức tốt, tương đối độc lập, với những người rất nhiều kinh nghiệm. Và chúng tôi không hoạt động cùng các đơn vị toàn lính nước ngoài, ngay từ đầu - khi còn là một đội nhỏ, theo -- đến khu vực Kyiv - cho tới giờ, đang liên kết với một tiểu đoàn chiến đấu.
    --------
    Drone là thứ cốt yếu. Chúng sẽ thay đổi chiến tranh. Chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian thực trên điện thoại, nhờ máy bay giám sát, cũng có thể truyền thông tin mục tiêu cho chúng.

    Vấn đề là phải có nhiều chiếc, hoạt động phối hợp với nhau. Chỉ dựa vào một con drone thì bạn có thể chết ngắc, đặc biệt với những đội nhỏ, một máy bay thường không nắm bắt hết các khí tài của địch trong khu vực đó. Có lần chiếc drone thấy một đội trinh sát nhỏ, chúng tôi nhận nhiệm vụ đi hạ chúng, đến nơi mới thấy chỗ đó đã đầy quân địch. Chẳng khác gì ngày xưa không có drone. Đấy là vấn đề về mặt hệ thống.

    Với chúng tôi, nhiều drone nhỏ, cỡ một người mang được, có thể đóng vai trò chủ chốt. Cơ mà cũng cần một thứ giao diện phân tích, vì người ở thực địa có thể không hiểu chính xác tất cả chỗ dữ liệu đó. Thế tức là cần có hạ tầng tốt, các đơn vị phải liên lạc và hợp tác chặt chẽ.
    --------
    Đã quay lại với nhóm. Tình hình vẫn yên ắng, nhưng nghe nói sắp có biến, hoặc lại là... (người dịch: ý bác là lại tin nhảm? :-?) Khà khà... chúng tôi đi về phía Bắc. Đang cố nạp lại năng lượng, sau một tuần hầu như không ăn.
    Tôi biết một lính thuỷ có vẻ đang nghiên cứu lí thuyết tác chiến sử dụng drone. Tôi chuyển ý kiến của ông đến cho ông ta được không? Tôi sẽ giấu tên ông nhé?
    Thoải mái đi. Tất nhiên, tôi chỉ nói từ kinh nghiệm thực tiễn của mình ở đây. Tôi không phải chuyên gia về drone, nhưng lúc nào xong chuyện này, tôi cũng định tìm hiểu nó.
    --------
    Có vẻ một số BTG giờ chỉ còn tầm 30 tên.
    Ờ, bọn Nga đang bị ăn đòn mạnh. Việc trinh sát cũng làm chúng bị tổn thất. Có vài trường hợp dường như chúng để đám lính còn non đi trinh sát. Tôi vẫn luôn lo rằng chúng có thể còn lính giỏi để thực hiện trinh sát đúng kiểu, nhưng tới giờ chưa gặp.
    Mà hộp khẩu phần của đặc nhiệm Pháp có gì? Pate? Chocolate?
    Pate vịt, terrine thịt nai, bò bourguignon, cừu hầm, thịt vịt xứ Basque, v.v. Họ không làm vớ vẩn đâu. À ờ, nhiều pho mát và chocolate. Chúng tôi có vài hộp bị hết hạn, nhưng trông vẫn ổn. Không biết lính Legion có dùng khẩu phần của quân đội Pháp không? Chắc là có.
    Bữa ăn hảo hạng nhỉ.
    Và vị ngon, mềm nữa.
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2022
  5. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w...uva-boot-out-of-seeing-the-mutts-get-slammed/
    "Thật phấn chấn khi nhìn chúng bị pháo dập"
    21/6/2022

    Sắp hết thời gian R&R. Địch chắc sẽ sớm di chuyển một lực lượng lớn từ chỗ lồi Popasna, để cố cắt đứt xa lộ, chiếm Bakhmut, cô lập nhóm quân Yook ở phía Bắc. Chưa biết kế hoạch đối phó của quân ta là gì, nhưng tôi khá tự tin là nó sẽ hiệu quả. Chắc chúng tôi sẽ rà soát kĩ các mấu lồi nhỏ, có drone hỗ trợ, để nắm bắt hoạt động của chúng, có thể nhân tiện hạ vài tên. Tôi sẵn sàng đổi mấy ngón chân lấy máy bay cường kích. Không thì pháo PLR (precision long range; người dịch: chính xác tầm xa) cũng được.

    Đã bị oanh kích hẳn mấy tháng, nên thật phấn chấn khi nhìn chúng bị pháo dập. Còn cái này có lẽ không nên nói ra, nhưng tôi cũng thích khi thấy mấy tên lười nhác ngồi trên nóc xe cộ. Hừ, hồi ở Việt Nam tôi đã biết không nên làm vậy. Tất nhiên là nhiều lính Yook cũng ngồi như thế. Chúng tôi chỉ lắc đầu... "họ sẽ chết mịa hết mất thôi".

    Xe chiến đấu nặng luôn là mục tiêu chính, bạn ngồi vắt vẻo trên nó, rồi nó trúng đạn AT, pháo, thậm chí đạn thả từ drone, thì không ai cố công đi xúc mấy mảnh còn lại của bạn đâu. Dù cái xe chỉ bị hư hỏng, hay đạn chỉ bay sượt qua, bạn cũng gặp rắc rối rồi. Dường như trong mọi cuộc chiến đều có đám nhóc làm trò đó. Nhưng tôi nghĩ ở cuộc chiến này thì nó còn chết chóc hơn nhiều.
    --------
    Đến lúc kiếm đồ ăn sáng, dù đã hơi quá giờ. Nếu vẫn còn đồ Pháp thì tôi nghĩ sẽ có thịt vịt và khoai tây nghiền, bánh qui ngọt cùng với thạch vị lê, chocolate nóng. Tiện đây, tôi ghét cafe uống liền lắm, nhưng loại do họ làm cũng ngon. Vẫn đang ở tuyến dự bị, nghỉ ngơi cho đến khi vào trận đánh - mà mọi người nghĩ là sẽ khó khăn - phòng thủ xa lộ và Bakhmut. Tôi nghĩ đêm nay chúng tôi sẽ ra, thay thế một nhóm khác, nhưng chưa chắc lắm.
    Tình hình tiếp tế sao rồi? Vẫn thế, tốt hơn, hay tệ hơn?
    Không thay đổi mấy, nhưng nghe nói đã có pháo tầm xa chính xác trong khu này, để hỗ trợ tác chiến. Dự đoán là địch sẽ dồn nhiều lính lên, nếu có thể dùng pháo binh cắt đường tiếp tế cho đội quân tấn công, chúng tôi sẽ diệt được chúng.
    Bọn Nga có vẻ đang thực hiện những cuộc xâm nhập nhỏ xíu, mọi người cứ nhốn nháo quá lên về chuyện đó. Tôi thì nghĩ đó đã là đám lính giỏi nhất của địch, chúng không thể tập trung đủ quân để tiến công trên cả một tuyến rõ ràng. Có vẻ chính bọn Nga mới phải lo về bên sườn của chúng.
    Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng ý bộ chỉ huy Yook, chúng tôi có thể cô lập chúng. Mấy chỗ xâm nhập đó là sở trường của chúng tôi ấy. Đoán là đêm nay sẽ tiến ra, cố nắm tình hình ở phía SW. Đã nhận được hình ảnh tốt từ drone, các vị trí tiền tiêu của chúng đang bị yếu. Nếu chúng tôi cắt rời được chúng khỏi đội quân lớn, thì chúng nguy to. Người Yook nói đã lên kế hoạch cả rồi, nên cũng có thể. Tôi cho là còn tuỳ vào nguồn lực, và tất nhiên là cả hành động của bọn Nga. Cơ mà ở đây, hành động của chúng khá là dễ bị nhìn ra...

    Chắc hôm nay sẽ được chỉ dẫn. Vị Đại tá Yook làm việc với chúng tôi rất quyết liệt trong việc thu nhận thông tin, ông cũng giỏi chắt lọc. Lần nào ra chiến tuyến cũng được nghe chỉ dẫn từ ông và một lính tình báo.
    Đội của ông có bao nhiêu người?
    Ngay lúc này là 8.
    Có vẻ đến lúc tấn công từng phần rồi nhỉ.
    Hi vọng thế. Với tôi thì đến lúc để nghĩ về nhà mình.
    Dường như quân UA đang tiến lên ở miền Nam, gần Kherson.
    Đúng rồi. Cái chủ chốt là vũ khí tầm xa. Bọn Nga đang ở ngay mức giới hạn của năng lực tác chiến rồi, nếu cắt đôi được lực lượng của chúng thì thế trận sẽ xoay chuyển có lợi cho chúng tôi.

    Theo tôi biết thì ở cấp trung đoàn, chúng tôi có 5 nhóm hoạt động tiền trạm, 3 nhóm 8-10 người, 2 nhóm kia trên 20 người, thiên về trinh sát đội nhỏ. Mỗi nhóm đều có drone hỗ trợ, có liên lạc trực tiếp tới sở chỉ huy. Cơ cấu thế cũng không tệ. -- từng không cho chúng tôi chúng tôi đi cùng một đơn vị cơ giới, ông ấy biết là họ hoạt động không tốt. Chỗ hiện tại của chúng tôi là tốt rồi... có thể nói vậy :D
    --------
    Cần có thời gian để sắp đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Chúng tôi bị đánh bật khỏi Popasna khi mà các thứ vẫn chưa vào đúng chỗ. Bạn biết đấy, chiến tranh luôn rối bời, và cuộc chiến này còn rất khác biệt, phải vừa đánh vừa học ấy. Hơn nữa chúng tôi không chắc con thú sẽ giãy giụa mạnh thế nào. Nếu bọn Nga thấy đang cận kề thất bại, chẳng biết chúng sẽ làm gì.
    Ờ, chuyện đó còn phải bàn đấy. Nói đến bàn, tới lúc ăn tối rồi. Tiếp tục chiến đấu nhé.
    Tận hưởng đi. Giữ cho đứa nhóc được vui nhé.
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2022
    omory, OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w...ad-some-cool-james-bond-fold-out-dish-but-no/
    "Ước gì tôi có cái antenna chảo gấp gọn được, kiểu James Bond ấy, cơ mà không"
    24/6/2022

    Gần đây tôi rất bận. Vừa trở lại sau quãng nghỉ ngắn. Địch cố phá vỡ phòng tuyến, nhưng đến lúc này chúng tôi vẫn đang khiến chúng phải nản lòng. Đã có pháo binh tốt hơn và nhiều hỗ trợ hơn từ các lực lượng phía Bắc.
    Ông vẫn ở Đông Bakhmut?
    Ngay lúc này là hướng Nam. Vừa thức dậy sau khi ngủ được 5 tiếng. Mấy ngày qua có lẽ tôi đã bắn hết 50 băng đạn. Cây 74 cũ của tôi phải thay nòng rồi.
    Có vẻ tình hình tiếp tế của các ông được cải thiện rồi. Có thấy thiết giáp địch không? Có bộ binh Nga, lính dù, hay bọn li khai?
    Tôi có thấy đồng phục của chúng còn mới, nhưng khó mà biết được, dường như chúng đều mặc đồ Nga cả. Đám thiết giáp giờ lùi về phía sau một chút, có vẻ gần đây địch dùng chúng như thể pháo tự hành ấy. Tôi biết ít nhất 5 xe bị hạ, 2 tăng và 3 APC. Chắc chắn còn nhiều nữa. Nhóm chúng tôi bắn M72 hạ được một xe tải đang chở đầy lính.
    --------
    Một phần vấn đề pin của tôi là do bộ thiết bị dùng để dò và giả tín hiệu EM (người dịch: EM -> electromagnetic, điện từ) phát ra từ các khí tài Nga. Đến giờ vẫn chưa có nhiều cơ hội dùng nó, nhưng đã nghe được vài thứ thú vị. Tôi thường xuyên mang nó theo, cần thu thập nhiều dữ liệu hơn nữa. Khó mà bắt được tín hiệu của drone, lí do thì rõ ràng rồi, nhưng đám C&C thì dễ.

    Đang sử dụng bộ SDR (người dịch: SDR -> software-defined radio, radio được xử lí bằng phần mềm) với một module dò sóng, mạch FPGA để chỉnh tần số và lọc tín hiệu, antenna định hướng gấp gọn được, máy tính bảng Getac loại 8 inch, nhiều phần mềm để giả tín hiệu và giải mã. Tôi có 10 USB loại 1 TB để trút dữ liệu. Nhất định phải đem được đám này ra khỏi Ukraine.

    Mấy thứ ấy hầu như là COTS (commercial off the shelf; người dịch: có sẵn trên thị trường), trừ mạch FPGA, nó được làm riêng. Tôi sẽ trao hết lại cho những ai quan tâm đến chúng. Có cả danh sách những con drone mà tôi chú ý, hầu hết là loại mới, Orlan-10, Forpost, LEER và V-MV. Nhưng khó mà tóm được đám drone, trừ khi chúng bay đủ thấp và lượn lòng vòng. Khá dễ truyền tín hiệu GLONASS giả đến chúng. Với GPS mà đám drone nước ngoài dùng thì cũng vậy. Tôi có thể làm chúng mất dấu mục tiêu một lúc, thậm chí bay lạc đi mất. Nhưng thiết bị nhỏ của tôi chỉ có tác dụng tạm thời thôi.

    Đám SDR này mà rơi vào tay kẻ xấu thì cực kì nguy hiểm. Bảng mạch và phần mềm gián điệp thì rất sẵn. Tất cả phần mềm của tôi là lấy từ GitHub, miễn phí. Phải dùng cả Win 10 và Linux, vì có những thứ chỉ chạy trên một hệ điều hành. Mạch FPGA là chế lại từ chiếc Rasberry Pi... Khà khà! Cái Getac là đồ cũ, mua trên eBay. Đắt nhất là đám USB Corsair, mỗi cái tầm 280 USD (người dịch: ~6,8 triệu VND). Tôi dùng dongle RTL-SDR và máy RSPdx của SDRplay. Có cả giao diện phần mềm cáp ảo để định tuyến tín hiệu, nên tôi có thể dò và giải mã các liên lạc radio qua vệ tinh.
    Tôi đang theo dõi một số tài khoản chuyên về SDR để tìm hiểu thêm, nhưng không biết có thể làm gì với nó.
    Tất nhiên là không thể ghi lại và giải mã nhanh chóng tín hiệu EM của drone. Nhưng khi đã giải mã xong, và tín hiệu đó xuất hiện lại, bạn có thể vui chơi với chúng. Từ dữ liệu cảm biến bên ngoài mà tôi thu được, tất cả chúng dường như có bus dữ liệu giống nhau.

    Có thể nghe gần như mọi tín hiệu EM phát ra, tuỳ vào antenna. Có thể xâm nhập vào bất kì thứ gì chưa mã hoá. Đáng kể nhất là máy bay, hàng hải, trạm vũ trụ, tín hiệu sóng ngắn, trạm radio nghiệp dư, điện thoại vệ tinh, dữ liệu vệ tinh, dữ liệu ô tô. Thiết bị của tôi có thể mở cửa xe, bằng cách đi qua tín hiệu cảm biến áp suất lốp. Vào được PCM (người dịch: PCM -> powertrain control module, bộ điều khiển truyền động) là điều khiển được một chiếc xe hiện đại. Với bất kì hệ thống nào dùng bus máy tính cũng tương tự.
    Ông có nghe rõ được liên lạc của bọn Nga không? Có nhiều video quay cảnh chúng dùng radio Baofeng không mã hoá ấy.
    Nghe được nhiều đấy. Tôi ghi lại nhờ SDR, thao tác bằng tay hoặc dùng qui trình dừng-quét-ghi. À, quét-dừng-ghi. Có thể tìm hướng nhờ cái antenna Yagi nhỏ, gấp gọn được. Chúng mà liên lạc về thông tin vị trí, tôi sẽ nắm được.
    Tôi nghĩ cái đó dùng để chống trinh sát thì hay lắm. Nghe nói đồ Yagi cũng tốt. À, tôi tưởng đấy là một hãng sản xuất.
    Nó là một loại antenna chứ, tính định hướng rất cao. Chiếc này nhỏ xíu, tôi dùng nó cho tần số từ chừng 100 KHz đến tận 3 GHz, vượt xa mức làm việc tối ưu, nhưng nó hoạt động vẫn ổn. Ước gì tôi có cái antenna chảo gấp gọn được, kiểu James Bond ấy, cơ mà không... Chúng chẳng phải đồ tinh vi gì, việc thiết lập tương tự nhau thôi.
    --------
    Vài ngày trước, -- cười phá lên về việc có thể tới một nửa đơn vị chúng tôi là đám tình báo hay quân nhân sheep-dip (người dịch: sheep-dip -> đưa lực lượng chính qui ra tham chiến, mà không phải với tư cách lực lượng chính qui).
    Ông có nghĩ một số lính nước ngoài là quân sheep-dip thật không? Tôi cho là có các lực lượng đặc nhiệm phương Tây hoạt động lén lút, nhưng sheep-dip thì không nghĩ tới.
    Nếu đúng thì tôi cũng không ngạc nhiên.
    Tôi có nghe tin một vài nòng M777 đã chịu quá nhiều phát bắn, và phải thay rồi.
    Người Yook sẽ cần nhiều hỗ trợ về thứ đó, để nó phát huy hiệu quả trong dài hạn. Điều cốt yếu với pháo binh chính xác là có đủ pháo và đạn. Tất nhiên còn chuyện bảo dưỡng nữa. Tôi muốn biết liệu có nhân sự nước ngoài nào đang QT lo việc đó không.
    Nhân tiện, có vẻ Ken Rhee bị thương và về Hàn Quốc rồi.
    À, tôi không nghe được tin gì thêm về cậu ấy.
    Có vẻ Rhee đã vi phạm luật Hàn Quốc khi đi chiến đấu cho nước ngoài... chắc ít lâu sau mới gặp lại anh ta...
    Ờ, dư luận về cậu ấy ở Hàn Quốc dường như không được hay lắm. Có hơi phô trương...
    Ông thấy có thêm lính nước ngoài đến không? Gần đây chẳng có nhiều tin về việc đó.
    Một phần bọn họ đến rồi đi, hầu hết là đi ngay khi nhận ra cuộc chiến này không dễ dàng, và rằng họ phải chiến đấu theo lệnh.

    Nghe nói chúng tôi sẽ có người mới đến tăng viện, nhưng cũng nghe nói là họ mệt mỏi rồi.
    Hả, họ nhập đơn vị khác vào nhóm các ông?
    Chúng tôi không chắc, tôi nghĩ hầu hết là người từ mặt trận khác đến. Cơ mà chẳng biết có đủ tiếp tế cho họ không.
    Đã di tản thường dân khỏi tiền tuyến chưa? Gần đây chúng tôi không nghe nhiều tin về thương vong của dân thường nữa, trừ khi có tên lửa bắn vào Kyiv hay Odesa. Hi vọng thế là tốt, không phải là có xảy ra nhưng chẳng ai đưa tin.
    Rồi, trừ các khu vực thành thị, vẫn còn nhiều người dân ở lại. Khó trách họ được, nhưng cũng khó hiểu. Chúng tôi mà bị đẩy lùi là họ sẽ khổ đấy. Hầu hết thương vong là do pháo bắn. Có vẻ bọn Nga đã tập trung pháo binh vào chỗ chúng tôi, thay vì các đô thị.

    Phản pháo của người Yook đang tốt lên từng ngày, việc dùng drone tìm mục tiêu để phản pháo họ cũng khá hơn nhiều rồi.
    Tôi đang xem Bakhmut và Opytne trên Google Maps. Các ông đang giữ con sông à?
    (người dịch: Opytne, gần Bakhmut
    https://www.google.com/maps/place/Opytne, Donetsk Oblast, Ukraine, 84571/@48.5801266,38.0194483,13z/data=!4m5!3m4!1s0x40dfe70430cfe473:0x5b0adc69381af112!8m2!3d48.5512681!4d38.0185362)
    Chủ yếu là cố giữ xa lộ. Con sông là vị trí để rút lui về, tuỳ vào việc bạn ở đâu. Có vài cây cầu bắc qua, nó như là dây đai an toàn, về mặt tinh thần ấy. Ngay lúc này tôi đang ở phía SW con sông.

    Chúng tôi đạt được thoả thuận rằng cứ ra tiền tuyến 3 ngày, thì được rút về nghỉ ít nhất 1 ngày, tất nhiên trừ khi tình hình xấu đi. Vấn đề là thời gian ở ngoài đó hầu như chúng tôi không ngủ, chỉ chợp mắt một chút ở chỗ có che chắn. Tất nhiên chúng tôi có thể ngừng làm lính tình nguyện, chuyển sang bộ binh.
    --------
    Chú ý: tôi tắt hết thông tin trên điện thoại vệ tinh của mình, trừ số IMEI, và chuyển tin SMS lên Twitter bằng short burst. Làm cái này bằng cách kết nối điện thoại thường với điện thoại vệ tinh. Mất khoảng 1 USD/KB ấy (người dịch: ~24000 VND).
    Tôi không ngờ truyền dữ liệu qua vệ tinh lại đắt thế.
    Thế là thường, đặc biệt với burst SMS. Có phí hàng tháng nữa...
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2022
    baobomkuyomuko thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/24/mercy-is-a-luxury/
    "Khoan dung là thứ xa xỉ"
    24/6/2022

    Có vẻ bọn Nga ở chỗ này đang chững lại, theo như tôi thấy. Chúng đã mất nhiều quân tại đây trong mấy ngày qua. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đám xác chết. Chúng tôi không đem chôn. Kệ mịa chúng. Quay lại gần Soledar, chúng tôi thấy một ông già đang cố đào hố chôn một tên Nga. -- hỏi ông lí do, ông chỉ bịt mũi rồi quay lại đào nền đất cứng lên.

    Nhà ông đã bị phá huỷ, giờ ông sống trong cái kho nhỏ. Tôi đã định hỏi xem chúng tôi có thể đi tiểu lên tên khốn này không, trước khi ông cho nó xuống ở với giun, cơ mà ông có vẻ rất chú tâm vào việc mình làm, nên tôi không dám. Tôi cũng nghĩ, đó có thể là một cậu nhóc tử tế, bị cuốn vào một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Cơ mà không được để suy nghĩ đó len lỏi quá sâu vào đầu, không là bạn sẽ chết. Trong cuộc chiến kiểu này, không thể làm thế. Khoan dung là thứ xa xỉ.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/27/bland-but-not-bad/
    "Nhạt, nhưng không tệ"
    27/6/2022

    Giờ tôi toàn đi thu lượm hộp khẩu phần Pháp. Và theo một cậu ở đây, có vẻ biết chắc chắn, thì lính Legion đúng là dùng khẩu phần như quân đội Pháp. Cơ mà chắc tôi già quá rồi, không gia nhập được.
    Ông còn ăn hộp khẩu phần của nước nào nữa?
    Mĩ, Nga, Ukraine, Đức.
    Như là phố ẩm thực quốc tế ấy. Đồ Nga tệ cỡ nào?
    Không hề tệ nhé. Vị nhạt, nhưng không tệ.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/28/that-is-just-odd/
    "Lạ thật đấy"
    28/6/2022

    (bị nhiễm "virus nôn mửa" nên ông được đưa về tuyến sau)
    Và trong khi tôi nằm đây, cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình, thì -- cùng mấy cậu khác đã hạ một T-62 và một BMP-3, bằng mìn DM31. Họ gài khi chúng đang ngủ trong xe. Đặt ngay ở đường thoát duy nhất của chúng, rồi nổ súng để chúng thức dậy và lái xe đi. Mìn DM31 là con quái vật, chẳng ai trong xe sống sót nổi, chúng sẽ trông như con dơi nằm trên bếp BBQ đang cháy.

    Đã theo dõi chúng từ 2 đêm trước, nhưng không có pháo binh, nên họ mang mìn DM31 đến, gài chúng vào đêm sau, lăn đất thật khẽ bằng mấy cái ống để giấu mìn. Và giáng một đòn mạnh. Một T-62 khác và một BTR-80 thoát được, nhưng chúng suýt kẹt dưới dòng nước khi cố bỏ chạy. Chắc là chúng đủ thông minh để nhận ra có chuyện, và chạy theo đường dài hơn.

    Còn nữa, trước khi gài mìn, họ lần mò xung quanh một chút để tìm bọn tuần tra hay cảnh giới, nhưng không có ai cả. Lạ thật đấy. Khi đã đến mức vui chơi với kẻ địch như vậy, có lẽ nên thay đổi cách suy nghĩ. Cơ mà do tuổi tác của mình, tôi thận trọng hơn hầu hết mọi người. Chắc già rồi nó thế. À không, tôi nghĩ trước nay mình đều gan thỏ đế như vậy.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/06/29/a-bit-quiet-here/
    "Chỗ này khá yên tĩnh"
    29/6/2022

    Nếu địch kiểm soát được con đường lên hướng Bắc, chúng tôi ở đây sẽ phải ra quyết định (người dịch: chắc ý bác là cố thủ hay rút lui). Chỗ này khá yên tĩnh, nhưng có giao tranh lớn ở phía N và NE. Đang theo dõi hết sức cẩn thận diễn biến ở phía Nam, chúng tôi không muốn bị bao vây ở đây đâu. Hi vọng pháo binh tốt có thể khiến tình hình dễ thở hơn một chút.
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2022
    OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    Đính chính: (không sửa thẳng vào bài cũ được nên chỉ có thể làm thế này thôi :">)
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-3#post-47510887
    ...Tất cả phần mềm của tôi là lấy từ GitHub, miễn phí. Phải dùng cả Win 10 và Linux, vì có những thứ chỉ chạy trên một hệ điều hành. Mạch FPGA là chế lại từ chiếc Raspberry Pi... (bài cũ: Rasberry Pi)

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/07/02/a-goodwill-gesture/
    "Một cử chỉ thiện chí"
    2/7/2022

    Gần đây tôi khá bận. Hôm nay được nghỉ để tắm rửa, ăn uống tử tế, cập nhật tình hình thế giới.
    Người Ukraine đang bắn HIMARS vào các kho đạn và cơ sở chỉ huy & điều khiển. Đoán là họ cố làm cho pháo binh Nga không có đạn bắn. Thông minh đấy. À mà địch bỏ đảo Rắn rồi.
    Tôi nghe tin rồi... "Một cử chỉ thiện chí". Ừm, ở lại trên một hòn đảo và không chạy đi đâu được khi bom đạn rơi vào đầu, đấy chắc chắn là cử chỉ thiện chí.
    Tình hình có gì mới không? Có ai ngạc nhiên khi nhìn thấy ông không?
    Ở đây chán lắm, chỉ đánh qua đánh lại, chủ yếu là bọn Wagner. Chiến tuyến đã ít nhiều ổn định, dường như mọi người đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không định làm cho nó xảy ra.

    Tôi cố gắng tránh gặp người phương Tây, trừ các bạn trong đội, chủ yếu vì có thể họ là nhà báo. Chúng tôi được yêu cầu không giao tiếp với họ, không đăng ảnh và video khi chưa được phép, cái này thực ra là không thể. Việc đó vừa được nhấn mạnh lại hồi tuần trước. Nhưng khó mà kiểm soát được trong thời đại smartphone...
    --------
    Tôi từng quen một RTO (người dịch: RTO -> radio telephone operator, lính điện đài) của Sư đoàn Dù 101 tham chiến ở Việt Nam. Hồi đó tôi còn bé, tôi hỏi rằng: chắc lúc nào chú cũng biết rõ mình đang ở đâu nhỉ. Ông ấy trả lời: thực ra là không, với tôi tất cả chỉ là chấm toạ độ trên bản đồ, tôi không thực sự hiểu mình ở đâu. Ông thì khác, có vẻ luôn thông thuộc chỗ mình đến. Có phải do gốc gác tình báo tác chiến không?
    Có thể, và cũng vì tôi thích biết thật nhiều chi tiết về những thứ xung quanh mình. Tôi thèm khát thông tin lắm. Thường làm nhiệm vụ một mình, tôi làm mọi cách để có được thông tin thực chất về nơi mình sắp tới, từ bất kì ai có thể từng ở đó. Trước nay tôi luôn coi đó là một kĩ năng sinh tồn.

    Tôi phải viết báo cáo chi tiết về mọi thứ, như địa thế, vị trí các sông ngòi và bãi đất trống, v.v. Đương nhiên tôi cố gắng hết sức để đối chiếu chúng với toạ độ bản đồ. Hồi đó mà có GPS thì tốt quá.
    Tôi từng ngạc nhiên rằng ông mô tả rất đúng về địa hình ở vùng đồng bằng (người dịch: chắc là đồng bằng sông Cửu Long). Ông viết từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn xác định được chúng trên Google Maps khá ổn.
    Tôi cần nhớ thật kĩ các thứ đó, vì thường là phải về đến căn cứ tôi mới ghi chép chi tiết được. Để xác định địa vật, tôi còn nghĩ ra cách vẽ nhanh các hình trên bản đồ. Nếu có thể thì tôi đếm cả bước chân và ghi chúng lại. Rất là nhiều việc với một sĩ quan trẻ, không có kinh nghiệm gì.

    Tôi cũng sao lưu tất cả những ghi chép cũ, dùng giấy than hoặc chụp lại bằng máy ảnh Olympus Pen của mình. Hồi đó tôi làm thế chỉ để đề phòng thôi.
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2022
    tinhha222, hoalongtrang, baobom1 người khác thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/07/10/is-that-hybrid-war/
    "Đó là chiến tranh hỗn hợp à?"
    10/7/2022

    Chỗ chúng tôi không yên lặng tí nào. Có vài trận nhỏ phía SE Bakhmut, chủ yếu là bọn thăm dò tiền trạm, và chúng tôi cũng gây náo động một chút. Vẫn có bắn pháo và không kích. Hầu hết chúng giờ nhằm vào phía Tây, vọt qua đầu chúng tôi... và cũng có nhiều pháo bắn ngược lại.

    Đoán là chúng đang cố cắt đứt đường tiếp tế phía Tây, và chắc chắn là cố hạ gục lữ đoàn pháo đang làm chúng khốn khổ. Tuần qua tối nào cũng ra chiến tuyến, chỉ một lần quay về phía sau để lấy tiếp tế. Họ cho một xe tải chở đồ đến, nhưng nó bị đánh trên đường ra hướng Đông. Cuối cùng cũng được về nghỉ một chút.

    Chúng tôi mất một người Yook, ngoài 40, từng ở Spetsnaz, rất nhiều kinh nghiệm. Giẫm trúng một thứ có vẻ là mìn POM-3. Đứt động mạch chủ phần bụng, và chúng tôi không cầm máu kịp. Đành phải cho cậu ấy vào túi rồi đưa đi. Tôi nghĩ tinh thần của địch có vẻ đang xuống thấp, chúng dường như không muốn chiến đấu lắm. Vậy nên chúng tôi tự tìm đến chúng.

    Tôi sẽ nghỉ vài ngày, chờ đợi trận đánh lớn mà mọi người dự đoán sẽ xảy ra. Cơ mà giờ chúng tôi được tăng viện nhiều rồi, có pháo binh tốt nữa, đấy là nếu họ chống chọi được - pháo địch có vẻ đang tập trung vào họ. Cảm ơn đã cập nhật tin tức nhé.
    Tôi thấy một video do Lữ đoàn Cơ giới 24 đăng, họ bắn pháo hạ vài xe tăng. Không biết ông có đang ở gần họ không.
    Tôi nghĩ họ vẫn ở phía Đông hoặc NE chúng tôi. Còn chúng tôi ở hướng SE Bakhmut. Nghe nói có 3 lữ đoàn đang tạo tuyến phòng thủ phía Đông chúng tôi, và một lữ đoàn pháo mới ở hướng Tây. Chúng tôi không có bản đồ chi tiết các đơn vị bạn, cũng không được chỉ dẫn mấy về vị trí chính xác của họ. Chằng biết nữa, có lẽ phải ít nhiều đánh bằng niềm tin. Chúng tôi có được xem bản đồ bố trí lực lượng, và chắc là khu vực tuần tra đã được phối hợp để tránh FF (người dịch: FF -> friendly fire, đánh nhầm quân ta). Thỉnh thoảng cũng cần nghĩ tới chuyện đó...
    --------
    Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Tôi không chứng minh được, nhưng có vẻ việc liên lạc và phối hợp của bọn Nga tệ hơn người Yook nhiều. Tôi nghĩ điều thất bại ở đây là bọn Nga ngày càng thụ động, chỉ đối phó lại quân Yook; chúng là phe mạnh hơn, ít nhất về số lượng, lẽ ra phải chủ động hơn chứ. Chuyện đó có vẻ đã gây ra những động thái và cuộc rút lui mà người ta không hiểu được. Với việc pháo binh Yook cắt đứt hậu tuyến của chúng, chuyện dường như đang tệ hơn.
    Tôi đọc được một báo cáo của Viện Quân lực Thống nhất Hoàng gia Anh (người dịch: Royal United Services Institute) rằng tác chiến điện tử của Nga đang cản trở sự liên lạc của người Ukraine. Họ đề xuất gửi tên lửa chống bức xạ. Nhưng tôi chỉ biết một loại, HARM, và phải phóng nó từ máy bay.
    Có thể là MM40 Exocet?
    Đúng rồi, tôi từng đọc về một số tên lửa chống hạm có đầu dò chống nhiễu điện từ.

    Không biết ông nghe tin chưa, nhưng HIMARS đang đánh bọn Nga tơi bời. Đang tìm danh sách các kho đạn và HQ (người dịch: HQ -> headquarters, sở chỉ huy) bị đánh 3 tuần qua.
    Ờ, tôi nghe rồi. Tầm xa và độ chính xác đó có thể tạo sự thay đổi lớn. Hạ gục các điểm tiếp tế và chỗ nghỉ ngơi ở hậu tuyến, đánh mạnh vào tinh thần địch. Tôi rất thích được chúng hỗ trợ, để chúng tôi có thể mạnh mẽ hơn khi xâm nhập lãnh thổ địch. Nhưng chắc không có chuyện đó đâu, chỗ chúng tôi không được ưu tiên, tôi cho là thế. Cái khó là giữ cho chúng không bị tấn công.

    Về HIMARS, tôi chủ yếu quan tâm đến số lượng, nguồn cung đạn, khả năng sống sót, có thể là cả việc bọn Nga sẽ phản ứng thế nào. Nếu có đủ nhiều và việc hậu cần ở Ukraine làm tốt, nó sẽ khiến bọn Nga phải thay đổi chiến thuật. Hẳn nhiên chúng sẽ cố tiêu diệt HIMARS, nhưng nếu đám xe đó vẫn sống sót, và người Yook tiếp tục tiến công như hiện tại, chúng sẽ bị dồn vào thế khó, và phải đưa ra những quyết định quan trọng về việc đánh tiếp ra sao. Cơ mà không thể nhẹ nhàng với chúng, chuyện đã rồi nên phải chịu thôi.

    Tôi gửi ông bài Ukraine Conflict Monitor của Rochan Consulting, số 125, ngày 20/7/2022 (người dịch: ngày ghi trong link và trên đầu bài là 10/7/2022. Nó thỉnh thoảng không thể hiện đúng thời điểm của các đoạn chat :-?). Nó có nói đến Đại tướng Sergey Surovikin, tư lệnh cánh quân phía Nam (khu vực Bakhmut) (người dịch: Bakhmut sao lại liên quan đến cánh quân này? :|).
    Surovikin nhiều kinh nghiệm đấy, ông ta từng trong Spetsnaz, tham chiến ở Afghanistan. Nếu tôi nhớ đúng, ông ta hình như cũng từng gây bê bối mấy lần.
    Vậy giờ tôi đoán ông là một tay mujahidden mới.
    À ừm, không chắc là ông ta giải quyết được các vấn đề hiện tại, nếu không có cải thiện lớn về hậu cần từ trong nước Nga. Có thể cố tăng lực lượng đặc nhiệm, cũng có thể không, vì khó mà lấy được thêm quân.

    Bàn đến tiến công, hình như có thảo luận về việc gửi A-10 cho người Yook. Họ nói nghiêm túc à?
    Bộ trưởng Không quân nói vẫn để ngỏ khả năng đó. Trong ngân sách quốc phòng có trích ra một khoản 100 triệu USD, để huấn luyện phi công Ukraine. Có vài người nói mấy chiếc đó sẽ bị bắn hạ mất thôi, số khác thì bảo quân Ukraine vẫn đang dùng Su-25. Những thảo luận tôi thấy trên Twitter thì nói F-16 có lẽ tốt hơn.
    Chúng sẽ làm được cái gì chứ, ngoài vài tình huống ngắn trong một số nhiệm vụ rủi ro cao?
    Quan điểm của tôi là nên huấn luyện người Ukraine dùng xe tăng và máy bay phương Tây ngay từ đầu, vì ta không biết cuộc chiến sẽ dài bao lâu.

    Có ý kiến là F-16 có thể dùng để phóng JDAM từ ngoài tầm phòng không Nga, và bắn hạ tên lửa hành trình. Ông nghĩ loại máy bay nào sẽ hiệu quả? (người dịch: câu cuối trong bài gốc không in nghiêng, nhưng theo văn cảnh thì em nghĩ đây là lời người khác, không phải bác lính nói :-?)
    Ừm, hãy nhìn vào tổn thất Su-25 của Nga trong các nhiệm vụ ATG đi (người dịch: ATG -> air to ground: không đối đất). Nó là con A-10 bản rẻ tiền, không có súng chính đấy (người dịch: ý bác là GAU-8). Bay thấp và chậm tức là thiệt hại cao. Mịa, hồi xưa đã có dự báo là tổn thất A-10 sẽ rất lớn ở chiến trường tranh chấp mạnh, ví dụ Fulda Gap... Đúng nghĩa nhiệm vụ tự sát luôn.

    Phải là chiếc nào tấn công từ xa được.
    Tôi nghĩ JDAM đời đầu có tầm bắn 16 dặm (người dịch: ~26 km), bom StormBreaker mới thì lên tới 45 dặm (người dịch: ~72 km).
    Có thể là loại nào bay thấp và nhanh, tấn công bất ngờ. Vấn đề là bọn Nga cầm MANPADS xâm nhập các vùng an toàn... Chiến tuyến ở đây rất lỏng lẻo và biến động. Tôi chẳng chuyên về không quân lắm đâu.
    Trực thăng tấn công và A-10 có thể bay thấp, bám theo địa hình... ở đây dường như chẳng có mấy địa hình địa vật để tận dụng được.
    Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu cho rằng máy bay hỗ trợ tầm gần đã hơi lỗi thời, trong chiến trường điện tử hiện đại, với rất nhiều hoả lực phòng không rải rác. Có lẽ trước giờ đã vậy rồi, ở môi trường này ấy.

    Chắc pháo binh phải nhận vai trò này. Hoặc là quân chủng vũ trụ, ném đạn xuống đầu địch từ trên quĩ đạo. :D
    Sẽ là đề tài nghiên cứu khác cho ông, sau khi thoát khỏi chuyện này.
    Khà khà! Mấy ngày qua chúng tôi thấy việc bắn pháo và rocket đã giảm đi. Hôm nay có vài quả, chắc là nhằm vào Bakhmut. Địch vẫn thực hiện tiến công hời hợt về phía Tây. Tôi thấy nó không giống đánh thăm dò. Nếu chúng tấn công mạnh thì việc của chúng tôi là kìm chân chúng, cố tìm hiểu chiến thuật của chúng, rồi nhử chúng vào các ổ đề kháng mạnh. Qui trình mới nhất đấy.

    Tất cả là tuỳ vào chất lượng tình báo của chúng, và trong số chúng có bọn nào hung hăng, dễ chui đầu vào bẫy không.
    Không biết việc giảm bắn pháo có phải do HIMARS đánh vào các kho đạn không. Giờ HIMARS là tâm điểm của báo chí.
    Bộ binh địch đang chủ yếu nhằm vào những tuyến có phòng thủ mạnh, chứ không phải các chỗ yếu.
    Lạ thật. Như thể chúng không có tình báo gì hết.
    Tôi cũng nghĩ thế, nhưng thật khó hiểu, đặc biệt là khu vực này có đầy bọn phản bội và gián điệp ấy.

    Chắc chắn việc người Yook đánh trúng hậu cần của địch đang gây ra vấn đề. Tôi nghĩ chúng chưa tìm ra được cách chống HIMARS, đó hẳn phải là một rắc rối. Nếu là do radar, thì có lẽ cần nâng cấp hay huấn luyện gì đó.
    Hình như Almaz từng tuyên bố trước chiến tranh là S-400 có thể đánh chặn rocket chiến thuật, nhưng có vẻ nó không đúng.
    Cũng rất có thể là người Yook đang nhận thông tin mục tiêu trực tiếp từ phương Tây.

    Ừm, chênh lệch tốc độ (người dịch: giữa HIMARS) với Grad không lớn lắm, nên có thể chúng gặp khó khi phân biệt đường bay... và chúng không có nhiều thời gian để làm việc đó. Nếu là do thiếu bộ lọc (người dịch: của radar S-400) thì cần nâng cấp phần mềm, tốn thời gian lắm. Tệ hơn là người Yook còn phóng Grad chung (người dịch: với HIMARS) để gây nhầm lẫn.
    Tôi cũng từng nghĩ về chuyện này. Hẳn là tình báo Ukraine được huấn luyện tốt và nhiều kinh nghiệm, nhưng lập bản đồ và định vị quân Nga là việc thường ngày của tình báo Mĩ-Anh. Họ có thể đảm nhiệm công việc qui mô lớn này.
    Chuyện đó đang diễn ra rồi. Khả năng theo dõi của vệ tinh Mĩ rất hữu ích, chụp lại các đoàn tiếp tế đi tới những toà nhà nhất định, đặc biệt khi có HIMARS.

    Nếu phương Tây cung cấp toàn bộ tin tình báo, tôi nghĩ bọn Nga sẽ không thể dùng mục tiêu giả. Chẳng có cách nào che giấu được sự di chuyển của các nguồn lực mà chúng cần. Ngay lúc này tôi nghĩ họ chưa có đầy đủ tin đâu, hiểu theo nghĩa thông thường ấy. Nên tôi vẫn nghi ngờ.
    Từ khi chiến tranh bắt đầu, bọn Nga ngày càng yếu đi, còn người Ukraine ngày càng mạnh lên.
    Tôi thích cho là vậy. Phải thừa nhận rằng lúc đầu tôi như con cún sợ sệt, đi chống lại cỗ máy chiến tranh dữ dằn của Nga, dù đã nghe những người - có vẻ biết chắc chắn - nói là chúng không ghê gớm như dư luận đồn thổi đâu. Nó như cảm giác bồn chồn trước trận đánh ấy.
    Ờ, chúng đã kịp làm ông mất niêm mạc dạ dày đấy (người dịch: chắc đang đùa vụ bác bị virus nôn mửa 8->). Tôi cá là ông không ngờ tới chuyện đó, nhỉ.
    Thế thì phi qui ước quá. Đó là chiến tranh hỗn hợp à?
    Chắc là trò của Surovikin đấy.
    Tên khốn đó... Ừ, chắc chúng ta sẽ biết ông ta là tướng tài cỡ nào, khi gặp phải một lực lượng rất giỏi, được trang bị ngày càng tốt hơn, và quyết tâm đánh đến cùng. Vấn đề là có thể rốt cuộc ông ta sẽ bị đánh bại bởi chính lãnh đạo của mình.

    Người Yook đang rất quan tâm theo dõi hoạt động viện trợ, nếu thấy phương Tây cam kết mạnh, có thể họ sẽ đưa HIMARS tới sát tiền tuyến, gần đến mức các nước cung cấp thấy không thoải mái.

    Tôi cho là ngoài chuyện hậu cần, địch cũng bị tổn thất vì các hạn chế trong việc huy động nhân lực, do không tuyên chiến. Điều đó sẽ còn tiếp diễn, có thể khiến chúng bị tan vỡ. Không thể tuyên chiến, do đó không tiếp cận được các nguồn lực chúng cần, để đánh những đòn mạnh mang tính quyết định, nên chúng định bước vào cuộc chiến tiêu hao. Nếu phương Tây ngừng cam kết về khí tài, tiền, tình báo, thì chuyện này có thể sẽ không kết thúc tốt đẹp. Tôi chắc rằng chúng nghĩ là chúng ta sẽ dần giảm nhiệt. Có thể chúng đúng đấy.
    Ừ. Ngay lúc này hỗ trợ Ukraine là vấn đề hiếm hoi mà hai đảng đồng lòng, nhưng nếu phe Cộng hoà thắng bầu cử giữa kì thì chẳng biết được.
    Thì hỗ trợ sẽ biến mất, rồi viện trợ từ Đức cũng mất. Nước Anh cũng giảm giúp đỡ đi. Putin đang hi vọng vào các thời vận từng có trong lịch sử. Tôi không nghĩ phương Tây sẽ đi con đường ấy, đặc biệt là châu Âu. Nhưng cũng không phải lần đầu xảy ra việc đó.

    Ừm, tôi không tin vào điều thần kì Ukraine gì cả, cũng như A-10 hay HIMARS. Tương lai ở đây có thể sẽ rất đáng chú ý, và tôi không chắc Ukraine có tiếp tục nhận được tình cảm của thế giới không, có lẽ là không. Tôi chỉ hi vọng họ gặp được một tình huống phức tạp nhưng thuận lợi, đó là cơ may tốt nhất rồi.
    Tình hình tiếp tế thế nào? Các ông có đủ đồ chống xe tăng chứ?
    Tốt hơn rồi, cả về người và đồ hàng. Đường tiếp tế bị kéo dài hơn, nhưng nó vẫn chạy tốt.

    Chúng tôi nhận thêm 2 người Colombia, đã có kinh nghiệm đánh FARC và bọn buôn ma tuý. Một người từng ở Syria, người kia thì ở Bắc Iraq. Có thể nói ai cũng ghét bọn Nga và không muốn làm việc gì với chúng.
    Tôi đang nghĩ nếu mình có nhiều tiền như Elon Musk, tôi sẽ lập một chương trình vũ trụ, *và* một đội Apache (người dịch: chắc ý là AH-64) để cho thuê tuỳ ý.
    Còn tôi muốn một phòng thí nghiệm R&D (người dịch: R&D -> research & development, nghiên cứu & phát triển) thật lớn, có khả năng chế tạo các thứ. Cũng như Musk, hồi bé tôi có đọc Tom Swift... Nó sẽ là một cơ sở đa ngành, làm mọi thứ... Với tôi thế là thiên đường đấy.
    Tư duy của các tỉ phú có vẻ chỉ tập trung vào kiếm tiền thôi. Chưa từng đọc Tom Swift, nhưng tôi hiểu ý ông.
    Cơ mà tôi khó lòng dứt được cơn nghiện khói súng.

    Tôi chưa từng quan tâm nhiều đến tiền, miễn là kiếm đủ để tôi làm những điều mình muốn, trong phạm vi hợp lí thôi. Tôi luôn biết ra đặt giới hạn. Cơ mà tôi vẫn kiếm được, sống tốt.
    Ông có thể đặt phòng thí nghiệm ở Bắc Iraq ấy.
    Ừm, tôi quí người Kurd, nhưng sống ở đó thì tệ hại quá.
    Lần cập nhật cuối: 23/10/2022
    kuyomuko thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/07/15/this-is-probably-a-close-range-thing/
    "Chắc đây là vấn đề ở tầm gần"
    15/7/2022

    Đang nghĩ xem đạn áp suất cao của M5 (người dịch: high-pressure -> HP. Ý bác là súng trường XM5) xuyên giáp tốt đến đâu, so với cây AK-74 của tôi.
    Địch có dùng áo giáp Titan mà chúng hay khoe khoang không?
    Có, ít nhất là vài tên. Đã thấy bằng chứng về việc tấm chắn bị thủng, khi chúng dùng áo loại nhẹ. Thế tức là không chỉ có viên đạn chui vào người chúng, mà cả các mảnh Titan vỡ nữa. Chắc đây là vấn đề ở tầm gần.

    Tôi không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này lắm, nhưng chưa thấy tấm Titan kẹp chung với composite, để tránh việc nó bị thủng vỡ ấy. Tôi muốn biết đạn M5 HP có được thiết kế để tận dụng điểm này không, nhằm xuyên áo giáp Titan-composite ở tầm xa.

    https://ukrainevolunteer297689472.w...the-yooks-have-a-lot-more-stake-in-this-game/
    "Người Yook có nhiều động lực hơn hẳn"
    18/7/2022

    (không rõ câu hỏi là gì)
    Chúng tôi vừa đẩy lùi 2 đợt tiến công khá quyết liệt. Ừm, chủ yếu là công của quân chính qui Yook. Có một lúc tôi đã phá lên cười, và --, đang chạy loanh quanh, cố phối hợp hoả lực của chúng tôi, liền hỏi "Có cái quái gì vui chứ?" "Tôi nhớ đến bài hát của Johnny Horton ngày xưa, The Battle of New Orleans". Ông ấy trợn mắt nhìn tôi một lúc: "Chưa từng nghe nó... và ông thôi mơ mộng đến nhạc nhẽo đi, bọn khốn này vẫn có thể dồn ép quân ta đấy". "À không đâu, hôm nay chúng thế là hết hơi rồi".
    --------
    Một cây 74 nữa bị hỏng. Tôi sẽ nhớ nó, vì bộ giảm giật đã được tháo ra, và loa che lửa được lắp lên. Loa đó không được hàn vào súng. Bộ giảm giật chính hãng không tốt khi dùng ban đêm. Chắc tôi sẽ khuyên dùng một cây súng có kính ngắm đêm, với khẩu GL (grenade launcher; người dịch: súng phóng lựu) 40mm nhỏ gắn bên dưới. Kính ngắm đêm duy nhất mà tôi thấy ở đây là loại 1P29 đã lỗi thời. Súng 74U cũng thú vị đấy, cơ mà lửa đầu nòng của nó thì chắc là đến cả vệ tinh cũng nhìn thấy.

    Chúng tôi được cứu nguy nhờ một cặp súng DShK, đặt trên giá 3 chân làm từ ống chứa dây điện. Thánh Dushka. Tôi mà còn trẻ và đẻ được đứa con nữa, tôi sẽ đặt tên nó là Dushka. Có thể gọi điện cho người môi giới - cô ấy thích tái tục tài khoản để lấy phí - và bảo cô ấy đẩy hết các thứ cho Dushka.
    --------
    Có thể hỏi tôi mọi điều nhé. Chẳng có mấy sách vở nói nhiều đến khía cạnh đó của chiến tranh: sợ đến vãi cả ... (người dịch: fear diarrhea, tiêu chảy do lo sợ quá 8->), lịch trình đi vệ sinh, nhọt háng, bọ ve bò trên trym... Ừm, bất kì cái gì mà người bình thường có thể trải qua, trong một hoàn cảnh rất khác.
    Có vụ bọ ve nữa à? Chúa ơi tôi ghét chúng, nó làm tôi nổi da gà ấy.
    Có, ở miền Bắc có vẻ bị nhiều hơn. Cơ mà hồi tôi ở phía SW Kyiv thì trời lạnh, nên không sao.
    --------
    (nói về cập nhật chiến sự của tình báo Bộ Quốc phòng Anh)
    Điều tôi chắc chắn là đám lính - mà gần đây chúng cử đến khu vực chúng tôi - có vẻ không biết cách ứng phó tốt lắm, trước một hàng phòng ngự mạnh. Chúng tôi nghe kể rằng đó là bọn Wagner, Spetsnaz, đặc nhiệm hải quân gì đó, cùng với lính thường. Chắc là tin nhảm thôi.
    Vì bọn Nga dường như không luân chuyển lực lượng để cho lính nghỉ (hoặc chúng không được nghỉ đủ), nên đám mà các ông gặp có thể đã mệt mỏi rồi.
    Chúng tôi cũng mệt mà. Nhưng người Yook có nhiều động lực hơn hẳn.
    Lần cập nhật cuối: 23/10/2022
    kuyomuko thích bài này.

Chia sẻ trang này