1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam năm 1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tarzan, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài "Hát về anh" do thuỷ triều đỏ hát lại theo phong cách Rook hay thật!
    Bác này cũng ý tưởng với em rồi!Bắt tay cái nào!
    "Một ba lô , cây súng trên vai, người chiến sĩ...."
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  2. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Có một bài hát không nhớ tiêu đề viết về thời điểm này như sau - Bạn nào nhớ thì hoàn thiện đính chính giúp :
    ---------------------------------------------------------------
    Tiếng súng đã vang trên bầu trờ biên giới
    Hàng đoàn quân ta ra trận chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng dã man
    Đã xâm phạm tổ quốc Việt nam
    Lửa đã cháy và máu đã đổ trên tất cả biên cương
    Đất nưóc một nghìn chín trăm (19XX)
    Đang sục sôi ý chí hào hùng
    Ánh Chi lăng , Bạch đằng , Đống Đa (ánh hào quang của trận Chi lăng, của Bạch Đằng, Đống đa)
    Đang hiện ra trên đất Việt yêu thương...
    ---------------------------------------------------------------------
    Đến đây thì quên mất nên nhờ các bạn vậy - bài hát rất hào hùng cổ vũ phản ánh khí thế quân dân chiến đấu hồi đó.
    Tôi cũng truyện trò với một vài người lính đang trong quân ngũ hiện nay về những gì đã trải qua và đưa ra một tình huống khá tế nhị :
    Nếu bây giờ bạn đang bảo vệ một quả đồi của Tổ quốc, phía Bắc là quân Khựa dã man đang biển người tràn lên, phía sau là M1Abram của bọn SAM tiến ầm ầm.
    Bạn sẽ chĩa súng bắn ai trước, nếu chẳng may bị bắt làm tù binh, bạn sẽ để bên nào bắt sống và bạn có biết về công ước Geneva không ? 100% người lính chọn bắn Mỹ và chịu để Khựa bắt !? Họ giải thích là đưọc học như vậy !?? Đa phần cũng không biết gì về việc đối xử với hàng binh theo công ước Geneva mà ai thực hiện nghiêm chỉnh công ước đó hơn ai thì các bác chắc biết.
    Cái bài này nếu có chỗ nào nhạy cảm thì MOD sửa hộ nhé.
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Có một bài hát không nhớ tiêu đề viết về thời điểm này như sau - Bạn nào nhớ thì hoàn thiện đính chính giúp :
    ---------------------------------------------------------------
    Tiếng súng đã vang trên bầu trờ biên giới
    Hàng đoàn quân ta ra trận chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng dã man
    Đã xâm phạm tổ quốc Việt nam
    Lửa đã cháy và máu đã đổ trên tất cả biên cương
    Đất nưóc một nghìn chín trăm (19XX)
    Đang sục sôi ý chí hào hùng
    Ánh Chi lăng , Bạch đằng , Đống Đa (ánh hào quang của trận Chi lăng, của Bạch Đằng, Đống đa)
    Đang hiện ra trên đất Việt yêu thương...
    ---------------------------------------------------------------------
    Đến đây thì quên mất nên nhờ các bạn vậy - bài hát rất hào hùng cổ vũ phản ánh khí thế quân dân chiến đấu hồi đó.
    Tôi cũng truyện trò với một vài người lính đang trong quân ngũ hiện nay về những gì đã trải qua và đưa ra một tình huống khá tế nhị :
    Nếu bây giờ bạn đang bảo vệ một quả đồi của Tổ quốc, phía Bắc là quân Khựa dã man đang biển người tràn lên, phía sau là M1Abram của bọn SAM tiến ầm ầm.
    Bạn sẽ chĩa súng bắn ai trước, nếu chẳng may bị bắt làm tù binh, bạn sẽ để bên nào bắt sống và bạn có biết về công ước Geneva không ? 100% người lính chọn bắn Mỹ và chịu để Khựa bắt !? Họ giải thích là đưọc học như vậy !?? Đa phần cũng không biết gì về việc đối xử với hàng binh theo công ước Geneva mà ai thực hiện nghiêm chỉnh công ước đó hơn ai thì các bác chắc biết.
    Cái bài này nếu có chỗ nào nhạy cảm thì MOD sửa hộ nhé.
  4. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Theo Tác giả: baphicr trên chủ đề [topic]136135[/topic] trích từ nguồn Trung Tâm Thông Tin, Bộ Tài Nguyên Môi Trường (http://home.ciren.gov.vn/vn/view.asp?news_ID=6) thì
    1.Giai đoạn 1959-1975
    Trong giai đoạn này Cục Đo đạc - Bản đồ nước ta với sự giúp đỡ trực tiếp của Tổng cục Trắc hội Trung quốc đã xây dựng lưới các điểm tọa độ cơ sở theo phương pháp tam giác đo góc truyền thống phủ trùm toàn Miền Bắc ở dạng lưới tam giác hạng I (mật độ khoảng 400 km2 có 1 điểm) và lưới tam giác hạng II (mật độ khoảng 150 km2 có 1 điểm. Lưới các điểm toạ độ này được chỉnh lý sơ bộ phân thành 3 khu : khu Đông, khu Tây 1 và khu Tây 2 trên cơ sở hệ quy chiếu đã xác định là hệ thống chung các nước xã hội chủ nghĩa. Trong đó khu Tây 2 hoàn toàn do lực lượng Việt Nam thực hiện. Hệ quy chiếu này sử dụng ellipsoid quy chiếu Kralsovski (a=637824m.l/f=298,3). Điểm gốc tại đài thiên văn Punkovo (Liên Xô cũ); toạ độ ở Việt Nam được truyền đến thông qua lưới toạ độ Trung quốc; lưới chiếu toạ độ phẳng GAUSS-KRUGER múi 6º, 3º và 1,5 º, tỷ lệ bản đồ cơ bản là 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000,1/10.000,1/5000,1/2000 với danh pháp bản đồ theo hệ thống xã hội chủ nghĩa. Song song với lưới toạ độ, lưới độ cao hạng I, hạng II và một số đường hạng III cũng dược xây dựng phủ trùm Miền Bắc. Hệ toạ độ - độ cao này có độ chính xác khá cao và đáp ứng mọi yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn phát trển kinh tế và bảo vệ đất nước. Sau giai đoạn này Trung quốc đã giúp ta đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ năng lực để tự xây dựng thể loại lưới toạ độ theo công nghệ truyền thống. Lực lượng cán bộ này tập trung tại Liên đoàn Đo đạc đại địa và là lực lượng chủ yếu để trển khai trong giai đoạn tiếp theo.
    ------------------------------------------------------------
    Không chỉ có in mà ta còn mất cảnh giác đến độ nhờ người ta đo và vẽ giùm. Nhờ in thì nội dung là do ta quyết định, mắm muối thêm bớt chỗ nào thì chỉ có ta biết chứ còn nhờ đo với vẽ thì "nốt ruồi" chỗ nào Khựa nó cũng biết. Nghe giống như mấy ông thầy bói dụ dỗ các cô thiếu nữ cả tin để xem nốt ruồi chỗ kín quá.
    [topic]136135[/topic]
  5. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Theo Tác giả: baphicr trên chủ đề [topic]136135[/topic] trích từ nguồn Trung Tâm Thông Tin, Bộ Tài Nguyên Môi Trường (http://home.ciren.gov.vn/vn/view.asp?news_ID=6) thì
    1.Giai đoạn 1959-1975
    Trong giai đoạn này Cục Đo đạc - Bản đồ nước ta với sự giúp đỡ trực tiếp của Tổng cục Trắc hội Trung quốc đã xây dựng lưới các điểm tọa độ cơ sở theo phương pháp tam giác đo góc truyền thống phủ trùm toàn Miền Bắc ở dạng lưới tam giác hạng I (mật độ khoảng 400 km2 có 1 điểm) và lưới tam giác hạng II (mật độ khoảng 150 km2 có 1 điểm. Lưới các điểm toạ độ này được chỉnh lý sơ bộ phân thành 3 khu : khu Đông, khu Tây 1 và khu Tây 2 trên cơ sở hệ quy chiếu đã xác định là hệ thống chung các nước xã hội chủ nghĩa. Trong đó khu Tây 2 hoàn toàn do lực lượng Việt Nam thực hiện. Hệ quy chiếu này sử dụng ellipsoid quy chiếu Kralsovski (a=637824m.l/f=298,3). Điểm gốc tại đài thiên văn Punkovo (Liên Xô cũ); toạ độ ở Việt Nam được truyền đến thông qua lưới toạ độ Trung quốc; lưới chiếu toạ độ phẳng GAUSS-KRUGER múi 6º, 3º và 1,5 º, tỷ lệ bản đồ cơ bản là 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000,1/10.000,1/5000,1/2000 với danh pháp bản đồ theo hệ thống xã hội chủ nghĩa. Song song với lưới toạ độ, lưới độ cao hạng I, hạng II và một số đường hạng III cũng dược xây dựng phủ trùm Miền Bắc. Hệ toạ độ - độ cao này có độ chính xác khá cao và đáp ứng mọi yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn phát trển kinh tế và bảo vệ đất nước. Sau giai đoạn này Trung quốc đã giúp ta đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ năng lực để tự xây dựng thể loại lưới toạ độ theo công nghệ truyền thống. Lực lượng cán bộ này tập trung tại Liên đoàn Đo đạc đại địa và là lực lượng chủ yếu để trển khai trong giai đoạn tiếp theo.
    ------------------------------------------------------------
    Không chỉ có in mà ta còn mất cảnh giác đến độ nhờ người ta đo và vẽ giùm. Nhờ in thì nội dung là do ta quyết định, mắm muối thêm bớt chỗ nào thì chỉ có ta biết chứ còn nhờ đo với vẽ thì "nốt ruồi" chỗ nào Khựa nó cũng biết. Nghe giống như mấy ông thầy bói dụ dỗ các cô thiếu nữ cả tin để xem nốt ruồi chỗ kín quá.
    [topic]136135[/topic]
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    chuyện vặt, đánh nhau đâu phải có bản đồ xịn là thắng, thực tế thì pháp binh và thiết giáp China bị thua rất nặng, lục lại mấy tài liệu đầu topic ấy.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    chuyện vặt, đánh nhau đâu phải có bản đồ xịn là thắng, thực tế thì pháp binh và thiết giáp China bị thua rất nặng, lục lại mấy tài liệu đầu topic ấy.
  8. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Tớ thì bắn cho mỗi thằng 1 phát, (rồi núp cho kỹ) để Khựa tưởng là chú Sam bắn, còn mấy anh GI thì tưởng là lính Khựa chơi, thế là chúng nó choảng nhau!
    Nói chứ, tớ hỏi thì có nhiều ý kiến khác nhau, tiếc là có quá ít lính đang trực tiếp cầm súng và có trình độ để hỏi, chứ phần lớn là câu trả lời: " Tôi là ngưòi lính, cấp trên bảo đánh ai, tôi sẽ đánh". Nên tớ không làm 1 cuộc điều tra thống kê. Nhưng tớ cho rằng số liệu của vuanthai không đáng tin cậy và không đại diện cho bộ đội của ta mà có tính áp đặt nhiều hơn.
    Xin chỉ giáo.
  9. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Tớ thì bắn cho mỗi thằng 1 phát, (rồi núp cho kỹ) để Khựa tưởng là chú Sam bắn, còn mấy anh GI thì tưởng là lính Khựa chơi, thế là chúng nó choảng nhau!
    Nói chứ, tớ hỏi thì có nhiều ý kiến khác nhau, tiếc là có quá ít lính đang trực tiếp cầm súng và có trình độ để hỏi, chứ phần lớn là câu trả lời: " Tôi là ngưòi lính, cấp trên bảo đánh ai, tôi sẽ đánh". Nên tớ không làm 1 cuộc điều tra thống kê. Nhưng tớ cho rằng số liệu của vuanthai không đáng tin cậy và không đại diện cho bộ đội của ta mà có tính áp đặt nhiều hơn.
    Xin chỉ giáo.
  10. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Để đem lại một chiến thắng cần biết địch, biết ta. Trong cái biết địch thì bản đồ không phải là chuyện vặt. Chính vì thế mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản quy định một số danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ Công an trước đó cũng ra một quyết định quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Trong đó qui định:
    Những thông tin được coi là danh mục bí mật nhà nước độ tối mật thuộc lĩnh vực này gồm: Các loại ảnh hàng không và số liệu về điểm toạ độ, độ cao, bản đồ phục vụ công tác điều tra, quy hoạch ngành liên quan đến mục tiêu an ninh, quốc phòng và các công trình trọng điểm quốc gia; những sáng chế, phát minh, giải pháp hữu ích, bí quyết công nghệ mới trong lĩnh vực nông thôn đặc biệt quan trong với quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ chưa hoặc không công bố; dữ liệu, tài liệu, tin tức liên quan đến dự án, chương trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị đấu thầu quốc tế; nội dung chuẩn bị đàm phán và kết quả các cuộc đàm phán, ký kết về nông nghiệp và phát triển nông thôn với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế chưa hoặc không công bố; kế hoạch xuất nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu trong nông nghiệp liên quan đến an ninh quốc phòng chưa hoặc không công bố...
    Nguồn: http://www.vnn.vn/chinhtri/2004/02/53029/
    Tất nhiên bản đồ tốt không thể đem lại chiến thắng nhưng không thể là chuyện vặt được. Một cô gái nhẹ dạ sau khi đi xem nốt ruồi chỗ kín chắc cũng tự an ủi "chuyện vặt"
    [topic]136135[/topic]

Chia sẻ trang này