1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xe máy dọc ngang Tây Nam Bộ, vô Đất mũi, dũi thêm 3 cái Chấm

    Chuyến đi chính thức của BCS - F19 đã kết thúc, với một số kết quả nằm ngoài mong đợi.

    Ngoài việc lang thang miền Tây Nam Bộ mênh mông, dập dềnh trên những chuyến phà ngang Tiền giang, Hậu giang, cưỡi vỏ lãi dưới ánh trăng, thưởng thức bún trên chợ nổi bập bềnh, lặn xem san hô, chuyến đi còn đánh dấu một bước quan trọng của BCS - F19.

    Đó là, với 2 con GPS, và chỉ bản đồ đường bộ, BCS - F19 đã chinh phục luôn 3 cái Chấm, trong đó đặc biệt chấm 10 độ vĩ bắc, 104 độ kinh đông (N10.00 - E104.00) nằm giữa biển, mà hình như chưa thành viên conference nào đến chấm.


    Lộ trình của chuyến đi

    [​IMG]
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thưa bác Chitto, cái chấm giữa biển anh em ta vì chủ quan nên đã bị một nhóm nghiệp dư từ Na uy sang chấm mất từ lâu rồi,
    hồi tháng 9 năm 2005. Nhóm này thậm chí không có một cái máy thu GPS tử tế, thế mới đau chứ.
    [​IMG]
    Xin chúc mừng, một chuyến đi, ba cái chấm.
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào bác GPS, tôi định sửa lại bài trên là "chưa thành viên conference Việt Nam nào chấm đưọc", nhưng mạng lỗi nên sửa mãi không được.
    Chuyến đi dài, với 15 thành viên từ Hà Nội vào, lần đầu đặt chân lên miền Tây, có người còn lần đầu đến Sài Gòn, có những vất vả nhưng thật nhiều điều đáng nhớ.
    Trước hết là phải gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đưọc chuyến đi. Đó là những người bạn đã cho mượn xe máy (chuyện về những chiếc xe kể sau), mượn thêm chiếc GPS cũng như những lời khuyên, dặn dò cẩn thận, chí tình, đó là những thông tin kịp thời và quan trọng, người bạn đã đón tiếp ở nhà vườn Vĩnh Long....
    Rất tiếc, vì thời gian cấp bách, nên dự định gặp mặt các bạn hữu, anh em,...., đã không thực hiện được. Đành gửi lời qua mạng này vậy.
    (mà trong lúc này, một số thành viên của đoàn vẫn còn đang ở lại SG, tiếp tục những hành trình nhỏ quanh Sài Gòn).
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hành trình chính của đoàn BCS gồm 6 ngày, đi qua đất của các tỉnh sau của đồng bằng sông Cửu Long: (1) Long An - (2)Tiền Giang - (3) Đồng Tháp - (4) An Giang - (5) Kiên Giang - (6) Cà Mau - (7) Bạc Liêu - (8) Sóc Trăng - (9) Hậu Giang - (10) Cần Thơ - (11) Vĩnh Long.
    (Chỉ còn Bến Tre, Trà Vinh là chưa qua)
    Hành trình:
    Ngày 1: 30/8:
    10h từ Sài Gòn - Bến Lức - Tân An - Trung Lương (Mỹ Tho) - Cai Lậy - ngã 3 An Hữu - Cao Lãnh, phà Cao Lãnh qua sông Tiền - Lấp Vò, phà Vàm Cống qua sông Hậu - Long Xuyên - Tân Hiệp - Rạch Giá
    Ngày 2: 31/8:
    Tàu Rạch Giá - Phú Quốc, cảng An Thới - Dương Đông, chơi suối Đá Bàn, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh - Dinh Cậu - mừng sinh nhật 1 thành viên của đoàn
    Ngày 3: 1/9:
    Dậy sớm - bãi Sao tắm biển - lên tàu đi hòn Giăm lặn xem san hô - qua hòn Dừa - chấm cái Chấm N10.E104 - An Thới - tàu về Rạch Giá - Minh Lương - phà Tắc Cậu Xẻo Rô - Thứ Hai - Vĩnh Thạnh - Cà Mau.
    Ngày 4: 2/9:
    Cà Mau - Năm Căn - canô ra Đất Mũi Cà Mau, tọa độ GPS 0001 - Năm Căn - chấm cái Chấm N09.E105 - Bạc Liêu.
    Ngày 5: 3/9
    Bạc Liêu - tháp cổ Vĩnh Hưng - Sóc Trăng (vào 5 chùa) - Phụng Hiệp - Cần Thơ - phà Cầu Bắc - rẽ huyện Tam Bình, ngủ nhà vườn Vĩnh Long.
    Ngày 6: 4/9
    Đi chợ nổi Trà Côn - chấm cái Chấm N10.E106 - Vĩnh Long - cầu Mỹ Thuận - ngã 3 An Hữu - Sài Gòn.
    Đồng hồ km xe máy là khoảng 1000km, chưa kể các chuyến tàu (Rạch Giá - Phú Quốc) canô (Năm Căn - Đất Mũi), cùng các chuyến phà, đò, vỏ lãi.
    Trước chuyến này, một số thành viên từ HN vào trước đã kịp làm một tua Vũng Tàu, Tây Ninh, và hình như hôm nay đang du hí Cần Giờ hoặc Củ Chi gì đó.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sao cái mạng này thế nào, post mãi không được
  6. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Trang Web bị làm sao mà ko kéo lên đầu được thế nhỉ
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị tiếc thật bọn tớ có 2 mạng cũng đi 1 hành trình gần y chang các bạn, nhưng đi sau các bạn 1 ngày. Giá mà biết sắp xếp nhập bọn đi cùng chắc vui phải biết.
    Ngày 1: 2/9 xuất phát tại Nha Trang lúc 11h trưa.
    Nha Trang - Cam Ranh - Ninh Thuận (Ba Tháp- Phan Rang) - Bình Thuận (Phan Thiết - Hàm Thuận Nam, rẽ sang QL 55 đi Hàm Tân - Biển La Gi) - Bà rịa Vũng Tàu (vào khu DL Suối khoáng Bình Châu - Rừng quốc gia Bưng Riềng - Phước Bửu, Đất Đỏ - Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu) - BIÊN HOÀ (Long Điền - TP Biên Hoà) - BÌNH DƯƠNG - SÀI GÒN - LONG AN (Bến Lức - Tân An) TIỀN GIANG (Cai Lậy - Ngã 3 An Hữu - Cầu Mỹ Thuận) - VĨNH LONG (TT Cái Vồn) - CẦN THƠ ( TP Cần Thơ - Thốt Nốt Ngã 3 Lộ Tẻ) -LONG XUYÊN (đi dọc quốc lộ 80 - Thạch An - Tâp Hiệp) - KIÊN GIANG ( Rạch giá - Hòn đất - Kiên Lương - Hà Tiên ) Kết thúc ngày 1 tại Hà Tiên lúc 5h sáng 3/9. Nghỉ đánh răng rửa mặt ăn sáng tại thĩ Xã Hà Tiên. Tổng quãng đường đi ngày thứ 1 khoảng 1000km.
    Ngày 2 3/9: Bắt đầu lúc 7h
    Thị Xã Hà Tiên (Đến cửa khẩu Xà Xía - Mũi Nai - Thạch Động - Cầu Phao (gì ấy tớ quên mất tên) vào tịnh viên (gì đó tớ cũng quên mất vì tớ phải trông ô tô bác kia bác ấy vô...). Sau đó đi Kiên Lương (thăm hòn Phụ Tử bị sập). Quay lại Hòn Đất - Rạch Giá - Minh Lương - Phà Tắc Cậu - Công Sự - Vĩnh Thuận. Sang Càu Mau - Năm Căn. Đến Năm căn lúc 6h chiều. Thuê 1 cái Võ Lãi đi ra Đất mũi. Đến Đất mũi lúc 9h tối.
    Ngày 3 4/9:
    Đất Mũi - Năm Căn - Cà Mau (đến Cà Mau gặp vấn đề thế là phải thuê 1 cái xe DL đi về SG) - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ - SG.
    Do gặp vấn đề nên chuyến đi vòng quanh Tây Nam Bộ chưa thực hiện được hết, ức không chịu được . Nếu không gặp sự cố bọn tớ về đến Sóc Trăng đi quốc lộ 60 đến Trà Vinh - Mỏ Cày Bến Tre - Mỹ Tho - rồi về Gò công....
    Nhưng giải quyết xong sự cố tại Cà Mau chắc chắn bọn tớ lại hoàn thành nốt cung còn lại. Và quay trở ra HN bằng đường HCM để kết thúc 1 chuyến vòng quanh Việt Nam bất đắc dĩ.
    Giống như các bạn, cùng trên 1 cung đường, cùng được thưởng thức cưỡi vỏ lãi đêm trăng trên sông phê thật (sáng hôm sau về mới thấy ghê răng hơi liều, sông cái lớn sóng to như sóng biển, sông thì rộng mêng mông hị hị mà có mỗi 2 mạng đi, trên vỏ lãi không có lấy 1 cái áo phao ). Đi gần trọn vẹn quốc lộ 80, hết quốc lộ 63. 2 Quốc lộ này là 2 quốc lộ cực kỳ đặt biệt. Quốc lộ 80 thì thẳng như 1 cái thước kẻ, đèn chiếu sáng thì toàn bằng bóng đèn tuýp của dân, song song với QL là 1 con kênh. Còn QL 63 chắc là QL bé nhất VN (chiều rộng mặt đường không đủ rộng để con xe của bọn tớ quay ngang ra), và là quốc lộ duy nhất trở thành sân HTX để bà con phơi thóc He he còn nhiều điều thúc vị mong rằng sẽ được cùng chia xẻ với các bạn...
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 05/09/2006
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hi, chào mừng các bạn đi nhiều chấm. Rất vui vì những tìm hiểu về GPS đầu tiên đã được ứng dụng trong chuyến đi và đem lại niềm cảm hứng cho mọi người. Bây giờ là lúc các bạn giúp những người khác hiểu về GPS nhỉ??
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đã kết thúc, lại trở về với công việc hàng ngày, lại cơm áo gạo tiền, lại tiếp tục công cuộc cày cuốc kiếm xiền phục vụ cho cái chân chạy, lại nghe mami than thở "đi như thế thì bao giờ mới chịu lấy chồng". Híc. Trở về với một đống giấy tờ trước mặt mà e vẫn không tập trung vào làm việc được, cảm giác say sóng khi chấm Phú Quốc, lộn nhào khi ngồi cano ra đất Mũi, đứng trên Hải Đăng Vũng Tàu hứng gió và thưởng thức vị mặn của biển khi lặn xem san hô vẫn cứ thật gần không thể dứt ra được. Hihi. em đang suy nghĩ xem trong khi mọi người chưa về có nên ném đá topic này bằng loạt bài về Vũng Tàu và Tây Ninh không nữa.
    Bác Kim Chi to ới ời, cho phép enm chứ?e ngại mở topic mới lém
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đúng là về lại nhà sau chuyến du hành xa như vậy, lại phải nhảy ngay vào guồng máy, lo toan tính toán..., tưởng như rơi xuống vực vậy. Đành rằng buổi sáng ngủ ở nhà dậy bình thường hơn, không có cảm giác vội vàng vì đang ở thật xa nơi cần đến, không phải cảm giác đang phải đuổi theo một cái gì đó, một địa điểm phía trước cụ thể, nhưng lại là cảm giác của việc ngập vô vọng trong những thứ thường nhật.
    @Nhím: trên bản đồ, anh có vẽ cả cung đường Vũng Tàu, Tây Ninh rồi đó, tức là mọi người đi cung đó cũng vào viết đi.

Chia sẻ trang này