1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XIn visa vao Phap

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhatminh00, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatminh00

    nhatminh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh sap di dulich sang Anh cung cong ty, sau do muon di tu ANh sang Phap choi, va ve lai TPHCM tu Phap. Co ban nao biet cach xin visa vao Phap thi chi cho minh voi. HAy la co cach nao di duoc thi cung chi luon nhe.

    Ngay 17/12/2006 minh di Anh roi, khong bite xin visa Phap co kip khong nhi?

    CAM on cac ban rat nhieu va mong duoc hoi dap.
  2. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Sứ quán Pháp là cơ quan nước ngoài củ chuối nhất là tớ từng được biết. Mỹ thì khó thật, nhưng nó hẹn cụ thể ngày phỏng vấn, rồi cho biết ngay kết quả. Anh cũng thế chỉ trong vài ngày là Ok.
    Còn chú Pháp thì cũng làm ra vẻ ta đây cũng rõ ràng lắm. Cũng liệt kê danh sách các giấy tờ cần nộp. Nhưng chờ vội mừng, nộp đủ giấy tờ rồi, hẹn tuần sau lên nhận visa. Đến hẹn, yêu cầu nộp thêm cái xác nhận của ngân hàng, mặc dù lúc nhận giấy tờ mình đã cẩn thận hỏi đủ chưa, còn thiếu cái gì không. Lần này rút kinh nghiệm xin cái số phôn. Vài ngày sau gọi vào, nó bảo mày phải có giấy giới thiệu của cơ quan. Bố khỉ, mình đi chơi chứ có phải đi công tác đâu mà giấy giới thiệu. Cạy cục kiếm cái giấy giới thiệu xong, nó bảo ok rồi, vài bữa nữa có visa. Có thì đã quí, vài bữa mình gọi điện cho nó, nó bảo cái khách sạn mình book như thế là chưa hợp lệ, phải bảo thằng KS gởi ngay cái fax về số của sứ quán để xác nhận. Đành phải chìu nó, gọi sang Pháp. Bọn Pháp này cũng hay, được cái là KS rất có tinh thần bảo vệ thông tin khách hàng, từ chối không tiết lộ thông tin cho sứ quán của chính nước nó. Cuối cùng phải đặt thêm 1 KS khác với giá bèo chỉ 1 đêm vì nó đồng ý sẽ gởi cái fax qua cho mấy thằng sứ quán tâm thần. Cũng vì chiều con mà phải chịu cho mấy chú tâm thần hành hạ. Tốt nhất là đừng đi Pháp, chỉ tổ bực mình
  3. chaovietnam

    chaovietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu có visa vào Anh rồi thì xin visa vào Pháp chắc cũng không khó lắm tốt nhất bạn nên nhờ một cty du lịch nào đó làm giúp vì họ có quan hệ tốt với sứ quán. Bạn có thể liên hệ với Hanoi Toserco để làm visa và mua vé tầu TGV từ Anh sang Pháp, họ là tổng đại lý của Euro rail tại Việt nam. Đến Anh rồi mà không tiện thể sang Pháp chơi thì tiếc lắm, Pháp đẹp hơn Anh nhiều lắm Goodluck !!!
  4. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Từ London sang Paris tốt nhất đi bằng tầu hỏa Eurostar, đi thẳng từ ga Waterloo sang Paris du Nord, có thể tham khảo giá vé, lịch tầu trên http://www.raileurope.co.uk/eurostar/index.asp
    và đặt trước, khi tới London đặt luôn mới kịp.
    Nếu không kịp xin visa ở Tp HCM có thể request visa ở cửa khẩu biên giới Pháp. Quan trọng là phải có địa chỉ của bạn ở Paris (khách sạn, người thân) và vé máy bay từ Paris về TSN.
    Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ!
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc bạn dễ dàng xin được visa vào Pháp. Nhưng nên nhớ, để thuận tiện bạn nên xin visa vào Anh trước rồi xin visa transit qua Pháp sẽ đơn giản về thủ tục hơn. Theo tối xin transit qua Pháp là dễ nhất trong các nước.
    Và một điều cực kỳ nên nhớ đó là: biết tiếng Pháp, nếu không nhờ 1 ai đó Parlez biên francaise đi nộp cùng. Pháp cũng không đến nỗi cử chuối lắm đâu. Có chăng đó là bác GPS gặp phải mấy anh củ chuối Việt Nam nhân hồ sơ ở cửa nói tiếng Việt thôi. Nên nộp ở cửa tiếng Pháp, người Pháp nhận hồ sơ, thường 1 lần là xong, không bị củ hành như trường hợp của bác đâu. À mà họ bây giờ thanh toán lệ phí visa trực tiếp bằng quẹt thẻ rồi. Không nhận tiền mặt đâu. Cái nì trang web của họ chưa update.
    Nếu bác hộ chiếu cảu bác cấp tại TP. HCM thì xin ở lãnh sự quán Pháp tại TP. HCM, còn tại Đà Nẵng, HN thì DSQ Pháp tại HN.
    Cần đặt hẹn ngày nộp hồ sơ và hỏi kỹ về trường hợp của bạn càn những giấy tờ gì qua điện thoại.
    Tóm lại đi Anh mà chưa đi Pháp thì phí cả chuyến đi. Đi về nhớ viết bài và pốt ảnh nhé.
    Chúc bạn thành công.
    Tham khảo link của ĐSQ Pháp: http://www.ambafrance-vn.org/
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 28/11/2006
  6. gps

    gps Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em xin visa đi Pháp từ Baku, Azerbaijan bác ạ. Bọn Pháp ở đó rất bố láo. Một thằng bạn của em người Phi luật tân, làm cho công ty Technip của Pháp, xin giấy giới thiệu của công ty đi xin visa. Nó ngâm cho 2 tuần rồi từ chối. Mà thằng này nó đi 1 mình mới đau chứ. Cuối cùng, gấp quá vì gần tới ngày đi rồi, nó xin visa đi Mỹ, chơi đã đời rồi lại xin visa qua Canada chơi (từ Mỹ). Em là em cú cái sứ quán Pháp lắm. Tại vì trẻ con nó cứ đòi đi Disneyland nên phải nhịn nhục cùng mấy thằng củ chuối đó.
    À quên nữa, bác nhắc chuyện tiếng Pháp mới nhớ. Bọn củ chuối đó rất kém tiếng Anh trong các nước châu Âu. Trong công ty tầm cỡ quốc tế như Technip mà bọn nó còn nói kém. Các nước châu Âu khác như Đan Mạch, Na Uy thì bọn nó nói tiếng Anh như sáo. Hôm đi từ Paris ra phi trường, nó đổi lịch tàu mà không thông báo bằng tiếng Anh, em chờ mãi mà chẳng thấy tàu số đó dừng. Hỏi mấy thằng cu chung quanh thì nó đek biết tiếng. Thế là nhảy lên tàu khác, chạy tới ga to mới tìm được thằng nói tiếng Anh. Lúc đó nó mới nói là có thông báo trên loa, nhưng bằng tiếng Pháp, dĩ nhiên.
    Sẵn đây kể tội nó luôn, bọn kĩ sư nhà nó làm cái gì cũng thích tròn trịa, thẩm mỹ. Mấy cái xà, cái dầm trong kết cấu thép nó đều thiết kế bo tròn ở hai đầu, các cạnh. Những kết cấu tạm, dùng 1 lần rồi bỏ mà chúng nó làm như là công trình nghệ thuật. Em là em cứ sổ toẹt cái dự toán giờ công của chúng nó nên chúng nó cũng cú em lắm. Có lẽ chúng nó gọi ra sứ quán làm khó em để trả thù ấy mà.
    Được gps sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 28/11/2006
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    E là em phản đối bác GPS. E thấy dân Pháp dễ thương cực. Cứ đúng giấy tờ là xong. E chỉ bị duy nhất có một lần tại chú người Việt vớ vỉn viết linh tinh nó biến cái của em từ 90days thành Transit 5 days. Mất tiền làm lại visa lần nữa vì chúng nó vào sổ rồi. Nhưng chỉ thế thôi chứ dân Pháp nhẹ nhàng , thoải mái vui vẻ. Mình có làm gấp 1 ngày thì họ cũng chiều. Đâu có ngâm nga gì đâu. Đưa sát ngày thì nó vẫn cấp kịp ngày. Có sao đâu.
    Hè hè, bác kể cái chuyện đầu tròn của bác làm em buồn cười quá. Pháp là phải thế, hào hoa, phong nhã ngay từ cái đồ dùng tạm bợ trở đi. Cái gì cũng phải đẹp, phải thơm chứ không thực dụng bác nhá.
    E nghĩ là tuỳ từng hoàn cảnh. Chứ E thì em thấy xin visa Pháp dễ , àh, bọn Anh và Mỹ còn dễ hơn. Nhưng cứ đúng thủ tục. Đủ giấy tờ yêu cầu, dù giấy tờ đó chỉ để làm cảnh. Chính họ bảo em thế.
    Bác đi cổ vũ đội Việt Nam đi...
  8. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đi đường bộ (ô tô, tầu hỏa) qua Pháp thì không sao cả, chẳng có ai hỏi han visa đâu, nhưng phải kiểm tra lại visa vào Anh của bác xem có phải là multiple entry ko vì sang Pháp rồi lại phải quay về Anh để đi máy bay về VN. Cẩn thận không có nước nào cho vào rồi nó mang thả ở giữa biển Mangse thì khổ. Tốt nhất cứ chạy qua Lãnh sự quán Pháp ở Sài gòn hỏi trước xem sao.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Em thấy củ chuối nhất trong những loại củ chuối là mấy cái con mẹ phù thuỷ ở ĐSQ Nga tại Hà Nội. Mịa nó chứ, mặt nó cứ xưng lên. Cả cái VN này hầu như ĐSQ nào cũng có người Việt làm Trợ lý ngôn ngữ hoặc chí ít cũng vài câu tiếng Anh bập bẹ. Còn chúng nó, Trợ lý thì không mà không biết có biết câu Hello, không mà cứ sủa một tràng agin đờ va trết toi ư... đến bố mẹ em cũng chịu, đã thế tiếp người cửa trước nhận quà cửa sau trắng trợn. Em mất công toi với bọn nó mà chẳng cơm cháo gì. Chắc lại vòi vói voi. Mấy bác đi Du lịch thì dễ như trở bàn tay, mà bọn em Business lại vác xác về. Đòi những cái ông bà chúng nó cũng khó đáp ứng. Tức mình bọn em ứ thèm quay lại cái nước của chúng nó nữa, mặc dù bọn em có "tình yêu nước Nga", nỗi nhớ "chiều Matxcova", "đêm trắng" Len từ thuở còn thơ, từ ngày 2 buổi cắp sách tới trường đến giờ ngày 2 buổi vodka.
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngộ nhẩy

Chia sẻ trang này