1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là một khái niệm. Bạn đối xử với khái niệm đó như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daibangdo_indian, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangdo_indian

    daibangdo_indian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một khái niệm. Bạn đối xử với khái niệm đó như thế nào?

    Tôi thấy họ cứ nói là yêu. rồi tình yêu có một sức mạnh vô biên, tình yêu là.............v.v. Mình cũng tin là thật nhưng chưa bao giờ mình hiẻu yêu ở đây là như thế nào ?.Tình yêu giữa người với người. hay tình yêu của con trông đi tìm con mái?. Kể cả đã xác định được rồi thì sao? chung ta mông lung trước vô vàn các trường hợp khác nhau< không phải là va vào nhau rồi làm quen, quen qua thư , qua giao tiếp với bạn bè....v.v>tôi đã từng thử nhiều nhiều trường hợp kiểu phim HÀN . rồi tôi nhận ra rằng có được tình yêu theo đúng nghĩa con người với con người chỉ là may mắn. >những đôi vơ chồng ngày nay lấy nhau phần nhiều theo kiểu định nghĩa giữa con trông và con mái< đó là lý do tại sao những vụ li hôn nhiều đến như vậy> bạn có Ý KIẾN ?thulinhnho_indian@yahoo.co.uk Dù có như vậy xong bạn đôi xử với tình yêu kiểu bát bún riêu kianhư thế nào ?

Chia sẻ trang này