1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cô gái đang rối bời trong các khái niệm và chính bản thân mình để tìm người chồng yêu thương mìn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uyenpt, 09/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là mình quen một anh bạn từ lâu lắm rồi. Trước đây mình thấy rất dễ để nói chuyện với anh ban đấy, và hồi đấy có rất nhiều dịp mình chơi đùa cũng như trò chuyện với nhau một cách thân mật. Nhưng đến một ngày, mình cảm thấy mình và người bạn này tự dưng có một cái gì đấy chặn câu chuyện giữa mình và anh bạn và dần dần mình có cảm giác khó nói chuyện hơn lúc đầu.

    Mình hình thức bình thường, trong khi mình thấy anh bạn này có vẻ yêu thích hoặc tỏ vẻ thích hơn cả những cô bạn chân dài, người nhỏ nhắn, tóc dài, trắng trẻo ... túm lại là phải xinh

    Ăn nói, mình thấy chẳng có tí xíu nào gọi là hài hước cả, trong khi bạn đấy ăn nói rất thoải mái, thậm chí có thể lái chủ đề sang hướng khác một cách tài tình

    Còn nữa, anh bạn đấy mỗi lần gặp mình rất hay chê mình, nhất là chê mình béo, mà cái kiểu ăn nói rất vênh váo. Có lần gặp mình trong lễ cưới người bạn cùng quen lại còn nói bóng gió về sở thích cưa cẩm mấy em 9x nữa chứ!

    Mình thì hay tặng quà sinh nhật hoặc chúc mừng sinh nhật anh bạn đấy, nhưng anh bạn chẳng nhớ sinh nhật mình bao giờ.
    Vì mình quen anh bạn này tại clb, vào một năm, nhân dịp sinh nhật clb, mình đến chơi, thấy anh bạn, mình lờ đi, tìm những người quen khác và nói chuyện. Đang vui, thấy anh bạn lò dò bước đến ngồi cạnh, nhận xét mấy câu bâng quơ về gia đình một chị trong clb, rồi mình ừ hứ cho qua chuyện. (Mà đây có phải tín hiệu báo rằng anh bạn đang dò hỏi mình điều gì không?)

    Nói sơ qua về cái thời mình biết anh bạn này nhé! Mình hồi đấy là cô bé sinh viên năm thứ 2, khá nhí nhảnh và là em út trong clb đấy. Nói tóm lại là mình được nhiều anh zai quan tâm và cưng chiều lắm, nhưng theo kiểu anh em thôi chứ không phải yêu đương. Nhưng cũng đến lúc mình lớn hơn và các anh zai đấy dần dần rời bỏ clb thì cũng là lúc mình thấy khó tiếp cận anh bạn này. Liệu anh bạn này có hiểu nhầm rằng mình được rất nhiều anh "theo" không? Trong khi sự thật là chẳng có anh nào, hoặc mình quá "bảo thủ" với cái suy nghĩ đã là anh kết nghĩa thì suốt đời là anh và không chịu chấp nhận hành động nào "vượt giới hạn" cả!

    Mình thì hay có cách suy nghĩ 2 chiều về một vấn đề. Và hiện giờ mình đang tự nhủ với bản thân rằng anh bạn đấy chắc chắn đang không để ý đến mình đâu, thậm chí còn đang mải theo đuổi mấy em 9x xinh đẹp kia cơ. Mà mình rất tự ti về khoản ... cưa cẩm. Mà mình lại không phải mấy em 9x mà để rong chơi và yêu càng nhiều anh càng tốt được. Mình cũng rất muốn sớm ổn định. Các bạn giúp mình nhé! Thật sự chuyện này càng ngày càng khiến mình lo lắng (về chuyện mình không có một bạn trai cụ thể nào từ trước tới giờ ấy mà)

    Nếu như chuyện từ phía mình, làm sao để "bật đèn xanh" cho các anh bạn khác ngoài anh bạn trên? Mình có nên "găm" sẵn vài anh chứ không nên chăm chăm tìm hiểu xem cái anh bạn trên có thích mình hay không thích mình? Cách nói chuyện nào khiến các bạn trai thấy thoải mái nhất? (Mình bắt đầu đi lạc hướng rồi, tạm thời các bạn trả lời câu hỏi trong topic trước đã nhé! Cám ơn các bạn nhiều [r23)])

    P.S. Quên mất vài câu nhận xét cá nhân về anh bạn trong topic :P
    - Khá mực thước, cả về dáng điệu lẫn câu nói
    - Nhưng cũng là ng cực hài hước và hay trêu đùa hóm hỉnh
    - Không biết nịnh
    - Không hút thuốc lá, biết chơi bài nhưng không nghiện, uống rượu bia loại khủng nhưng luôn giả vờ say trong tất cả các dịp bù khú anh em
    - Tốt bụng
    - Biết giúp đỡ người khác khi cần nhưng chẳng bao giờ để người khác giúp mình
    - Luôn luôn đi đúng luật nhưng nếu đi đua xe thì cũng thuộc dạng khủng
    - Trung thành với máy Blackberry
    - Thích chơi PS (nhất là mấy trò chém giết)
    - Thích nhạc Nhật
    - Thích găm những thứ thuộc về giải trí dạng khó tìm hoặc ít có
    - Thông minh
    - Kiêu kỳ
    - Khó gần lúc đầu nhưng nếu là bạn thì cực tốt
    (hic, mệt quá! nếu topic này đc nhiều người ủng hộ, mình sẽ nói sâu hơn nhé! Mình đi ngủ cái đã![r23)])
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Hơơ, mở đầu đã thấy rối rắm, bạn tự nhận xét mình không có sức hút, hiện tăm 1 anh còn chưa xong mà còn muốn găm vài anh,, Hơơ

    Mình thấy, rất có thể bạn đã quen thói nuông chiều từ các anh zai trong CLB khi còn học năm 2, đang là sv đh thì phải. Khiến bạn,,, tưởng bở mà đâu biết anh ấy sẵn sàng cho bạn ăn bánh bơ khi cần thiết.

    Có lẽ mình sẽ thử đặt bản thân là anh Zai ở thớt của bạn, cũng chỉ thích ngắm các em 9x, chân dài, túm váy là Xinh! Được 1 cô bạn coi và quan tâm mình như 1 anh Zai, nên yêu hay coi cô ấy là em gái..

    Có đôi lời lúc nửa đêm :)
  3. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vậy loại bỏ khả năng găm vài anh khi không thể đi đúng không bạn ^^
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bạn nên rename topic: Mình đang thích anh chàng này, muốn tán đổ, mong Anh_Chị_EM TTVNOL "bù khú"

    Có lẽ ổn hơn đấy.
    Mình hay ăn ốc nói mò, nên mấy cái đỏ đỏ là viết bậy. Cô bé nhắng nhít thông cảm nhé :))
    .
    Cái P/S này bạn mới thêm, nếu đúng anh chàng như này thì theo câu hỏi của bạn, mình sẽ vote:
    Có nên yêu người con trai như này không?

    G9:)
  5. luckysevenx

    luckysevenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    HỜ hờ .. Người con trai tốt thế sao lại không nên yêu. Vấn đề có yêu được hay không thui ấy nhỉ.
  6. hungphong89

    hungphong89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    giới đàn ông thì chỉ thích con gái thật thà thoai, bạn cứ thật lòng là được chứ đừng có một lúc yêu nhiều thì hỏng
  7. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, chắc mình phải nhờ admin sửa lại tiêu đề topic mất thôi ^^

    Mà mình đồng ý với những cái P.S thì anh chàng này rất đáng để yêu. Nhưng mình ghét nhất cái thói hay chê theo một giọng điệu rất kênh kiệu và dạy đời. Điều đó làm mình vốn đã không tự tin nay là mất hẳn niềm tin rồi :(
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    3 câu hỏi lớn, chính, quan trọng mà mỗi người con gái cần phải không ngừng nghĩ về khi đến tuổi "thòm thèm" có trong bài viết sau : http://ttvnol.com/tvty/p-20639126#post20639126

    Lối suy nghĩ : Yêu là cưới hoặc muốn cưới mới đi tìm tình yêu đều có mức độ ngây thơ khờ khạo như nhau. Đơn giản vì yêu chả liên quan gì đến cưới cả. Cưới chỉ là 1 nghi thức còn yêu là sự thỏa mãn nhiều nhu cầu chính đáng xuất phát từ tâm sinh lý của bản thân mỗi người.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời, đọc topic này buồn cười kinh.
    Trả lời đúng tên topic là có nên yêu.
    Nhưng bạn làm gì có quyền lựa chọn mà đòi?( đọc tên topic, cứ tưởng bạn đang có mấy mối, phải đắn đo cân nhắc cơ).
    Rồi lại còn nên găn sẵn vài anh. ... Nếu bạn găm được, thì bạn đã găm rồi, đâu cần lên đây mà hỏi?
    Túm lại, chưa thấy bạn có cái gì hấp dẫn cả.
    Thấy ngớ ngẩn quá nên vào. Không ủng hộ topic kiểu này. :))
  10. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bạn, mình ngại làm cáo hoặc gà lắm. Mình có thể ngây thơ hoặc lý tưởng hóa một thứ được gọi là tình cảm thiêng liêng nên tất cả các chiêu trò mình dù biết nhưng không muốn dùng để đạt được mục đích có bạn trai. Mục tiêu cuối cùng cho đến giờ của mình chỉ là tìm được một người chồng đủ tốt với mình! Chấm hết! Thực sự nếu với cái mục tiêu đấy mình thấy anh chàng mình nêu đạt đủ tiêu chuẩn nhưng mình không biết làm cách nào để vẫn thật với cảm xúc và tính cách mình mà vẫn hơn điểm các em 9x kia? Thật sự đứng trước, thậm chí chat qua mạng với anh chàng đấy mình đều cứng lưỡi như nhau. Mà với cái cách anh chàng đối xử lại với mình thì mình thấy mình nên lựa chọn một anh chàng theo như mọi người nói là "người yêu mình" chứ không phải là "người mình yêu"

Chia sẻ trang này