1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_Giai_Phong

    Nguoi_Giai_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em lảm nhảm gì bác, bác có biết đang vi phạm xúc phạm tv # hay ko !, em nêu lên sự thật lịch sử mà thôi, mà lịch sử hãy để đời đời sau suy xét >:D:D<, Quân GP Anh hai đã chứng minh bọn hạm đội 7 là lũ hèn-nhát, tuơng tự những gì mà cái luận điệu phản CM của bọn ngọe bô bô về sự 'yếu hèn' của Nga Sô trong những năm 198x (ở Cam Ranh ấy)
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Ảnh chưa công bố về cuộc chiến Triều Tiên

    Dưới đây là những bức ảnh chưa được công bố trong chiến tranh Triều Tiên:

    [​IMG] Binh lính Hàn Quốc đứng canh một ngôi làng bị thiêu rụi. Sản phẩm từ bàn tay 'tài hoa' của CS Bắc Hàn (đốt sạch phá sạch, giết sạch)


    [​IMG]

    Sự vui mừng của nd Bắc Hàn đối với quân GP đồng minh, mà ko xa lạ với họ đó là đồng bào của họ, đồng bào miền nam ruột thịt

    [​IMG]

    Các tù nhân binh lính Mỹ được thả tự do và được nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế chăm sóc. Nhiều đồng đội của họ ko may mắn như vậy, dù ko chết trên chiến trường, cũng chết tức tưởi vì đòn thù trong trại-tập-chung của Bắc Hàn

    [​IMG]

    Liên Hiệp Quốc quan sát cuộc trao đổi tù nhân giữa hai miền.

    [​IMG]

    Binh lính Mỹ thư giãn với một buổi biểu diễn hài kịch.

    [​IMG]

    Binh lính triển khai hoạt động tại khu vực đồng ruộng.

    [​IMG]

    Người dân tị-nạn CS Bắc Hàn phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

    [​IMG]

    Cán binh tàn quân CS Bắc Hàn bị bắt và dẫn giải đi nhiều nơi.

    [​IMG]

    Binh lính Hàn Quốc dẫn giải những người nổi-loạn về nơi giam giữ. Tất cả đều được đối xử tử tế và thề ở lại, chứ nhất quyết ko chịu về miền bắc, quyết đóng góp xây dựng miền nam ruột thịt

    [​IMG]

    Một binh lính Mỹ tỏ rõ sự vui mừng khi được đóng gói hành lý chuẩn bị rời khỏi bán đảo Triều Tiên.

    [​IMG]

    Không chỉ thiệt hại nhiều về người, cuộc chiến này cũng chứng kiến nhiều phi đội máy bay bị bắn rơi.

    [​IMG]

    Đây là cuộc chiến đầu tiên mà F-86 tham dự. Và đối đầu với Mig 15 tối tân của phe CS lúc đó, tuy nhiên một lần nữa F-86 lại chứng minh được sức mạnh kô có đối thủ của Không Lực Hoa Kì
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Có kẻ lượm kìa, đây là những ảnh bên trên với chú thích tiếng Việt đầu tiên

    Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Triều Tiên
    Chiến sự bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên cách đây 60 năm nhưng chưa kết thúc trên danh nghĩa. Dưới đây là những bức ảnh chưa từng được biến đến về cuộc chiến này.
    > Cuộc chiến Triều Tiên
    > Mỹ lo Triều Tiên thử tên lửa
    [​IMG]
    Ở phương Tây, cuộc chiến tranh do Liên Hợp Quốc tiến hành và là "hành động hòa bình" cho các quốc gia thuộc khối, trong đó có Mỹ. Đối với người Bắc Triều Tiên, đó là cuộc chiến giải phóng dân tộc. Khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến này. Trong ảnh là một binh sĩ Mỹ tại Triều Tiên năm 1952. [​IMG]
    Binh sĩ Mỹ rút lui sau trận chiến ở hồ Chosin. Một nhóm binh sĩ đi bộ, theo sau chiếc xe tải chất đầy xác những người thiệt mạng. [​IMG]
    Các binh sĩ Mỹ đi tuần tại Triều Tiên năm 1952. [​IMG]
    Khoảng 240 km phía sau chiến tuyến, giữa vùng rừng núi và thung lũng là một cuộc chiến khác trong lòng cuộc chiến mà tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower không bao giờ nhìn thấy. Nữ phóng viên ảnh của LIFE Margaret Bourke-White (thứ hai từ phải sang) đã chứng kiến binh sĩ Hàn Quốc mang kẻ thù của họ về chôn hoặc xét xử. Đôi khi họ chỉ là chiếc đầu nếu việc mang cả phần thi thể gặp khó khăn. [​IMG]
    Phút thư giãn trong lòng chiến sự. Các binh sĩ Mỹ và lực lượng của Liên Hợp Quốc ngồi xem chương trình Jack Benny tháng 7/1951. [​IMG]
    Một người đàn ông bế đứa trẻ vượt sông từ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc tháng 3/1951. [​IMG]
    Một nhóm lính thủy đánh bộ nhìn xe tăng tràn vào thành phố Seoul tan hoang vì chiến trận. [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F 86 Sabres lần đầu tiên được đưa vào chiến đấu khi hoạt động oanh kích được tăng cường năm 1952. [​IMG]
    Chiến sự trên bán đảo Triều Tiên kéo dài khoảng ba năm, từ 1950 đến 1953 và chấm dứt khi chỉ huy lực lượng của Liên Hợp Quốc, Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên và lực lượng tình nguyện Trung Quốc ký thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, tổng thống Hàn Quốc khi đó là Syngman Rhee từ chối ký văn bản này, do vậy trên danh nghĩa, cuộc chiến Triều Tiên chưa kết thúc dù 6 thập kỷ đã qua.
    Ngọc Sơn (Ảnh: TIME & LIFE Pictures)

    Ảnh chưa công bố về cuộc chiến Triều Tiên
    Cập nhật lúc :4:28 PM, 26/12/2011
    Tạp chí LIFE mới đây đã cho xuất bản một bộ sưu tập những bức ảnh chưa từng được công bố về chiến tranh Triều Tiên khiến 700.000 người thiệt mạng.

    (ĐVO) Căng thẳng ở khu vực ngày càng leo thang từ sau Chiến tranh Lạnh và bán đảo đã bị chia cắt ở vĩ tuyến 38 và cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai miền đã được đẩy thành cuộc chiến từ ngày 25/6/1950.

    Theo hiệp ước khi đó là Liên Hiệp Quốc phải bảo vệ miền Nam nếu chính quyền Seoul bị tấn công. Trong cuộc chiến này, Trung Quốc và Mỹ là lực lượng nước ngoài đóng góp binh lính nhiều nhất. Cuối cuộc chiến, Mỹ và các đồng minh mất 35.516 binh lính, tính đến năm 1953 khi chiến tranh kết thúc.

    Anh là quốc gia châu Âu duy nhất góp quân và đã mất 1.109 binh lính. Thổ Nhĩ Kỳ mất 721 quân và Canada mất 516 người. Trung Quốc cũng phải chịu tổn thất nặng nề khi mất khoảng từ 200.000-400.000 binh lính trong 3 năm chiến tranh.

    Trong số những bên tham gia xung đột, miền Bắc chịu nhiều mất mát về người hơn miền Nam, với 215.000 người so với 137.899 người miền nam.

    Hầu hết các bức ảnh của LIFE do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Margaret Bourke-White thực hiện. Bà Bourke-White là nữ phóng viên ảnh đầu tiên của tạp chí và ảnh của bà xuất hiện trên số đầu tiên của LIFE năm 1936.

    Dưới đây là những bức ảnh chưa được công bố trong chiến tranh Triều Tiên:

    [​IMG]
    Binh lính Hàn Quốc đứng canh một ngôi làng bị thiêu rụi.



    [​IMG]
    Lính Hàn Quốc bắt giữ những người phụ nữ Triều Tiên.​

    [​IMG]
    Các tù nhân binh lính Mỹ được thả tự do và được nhân viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế chăm sóc.

    [​IMG]
    Liên Hiệp Quốc quan sát cuộc trao đổi tù nhân giữa hai miền.​

    [​IMG]
    Binh lính Mỹ thư giãn với một buổi biểu diễn hài kịch.​

    [​IMG]
    Binh lính triển khai hoạt động tại khu vực đồng ruộng.​

    [​IMG]
    Người dân tị nạn chiến tranh phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác.​

    [​IMG]
    Những người bị cho là Cộngsản bị bắt và dẫn giải đi nhiều nơi.​

    [​IMG]
    Binh lính Hàn Quốc dẫn giải những người nổi loạn về nơi giam giữ.​



    [​IMG]
    Một binh lính Mỹ tỏ rõ sự vui mừng khi được đóng gói hành lý chuẩn bị rời khỏi bán đảo Triều Tiên.

    [​IMG]
    Không chỉ thiệt hại nhiều về người, cuộc chiến này cũng chứng kiến nhiều phi đội máy bay bị bắn rơi.

    [​IMG]
    Đây là cuộc chiến đầu tiên mà F-86 tham dự.​
    Phan Anh (theo Daily Mail)

    Còn đây là link ảnh gốc của Life: 14 ảnh được David Douglas Duncan chụp vào tháng 9/1950 http://www.life.com/gallery/45101/a-great-photographers-korean-war#index/0

    15 ảnh này được chụp năm 1952 http://www.life.com/gallery/44961/never-seen-life-in-the-korean-war#index/0
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bọn ngoẹo Xơ-un cùng phe với giặc ngoại xâm đánh lại dân mình, thì đúng là bọn phản quốc rồi.

    TQ nó chỉ đưa quân vào khi giặc xâm lược ALXX và chư hầu khác chiếm toàn bộ bán đảo TT để đẩy lui giặc ngoại xâm về vĩ tuyến 38, cứu nhân dân TT thoát khỏi cảnh mất nước hoàn toàn và bị giết sạch như nhân dân Bắc Mỹ và nhân dân châu Úc.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Hồi 1979 TQ nó đưa quân vào VN vì lúc đó VN sắp bị polpot nó chiếm quangiao nhẩy? ấy là TQ đưa quân chí nguyện vào để mưu toan, í wên, dự định giải phóng cho nhân dân VN nếu bị polpot nó diệt chủng thôi. Sau thấy polpot chạy thục mạng nên quân chí nguyện TQ hết việc chí nguyện để làm đành lui binh về. Tuy nhiên, khi về thì các tồng chí chí nguyện quân có để rơi vãi lại ít dép và quần đùi quangiao nhẩy=))=))=))
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn cố mà vẫn sai rồi:

    VN giải phóng Căm Mùng 7/1/97, TQ vào VN 17/2/79 => TQ vào là xâm lược VN, TQ nó đánh VN chứ không đánh thằng nào khác.

    TQ nó vào bán đảo TT 1952 là để đánh giặc Mỹ, tức là đánh thằng xâm lược tại nơi nó đến, nó là quân giải phóng!
    TQ nó vào VN 1979 thì nó không có đánh thằng XL nào cả, nó đánh người VN => TQ là xâm lược
    Hiểu chưa?

    Bây giờ giả sử Mỹ mang quân vào Hoàng Sa đánh TQ chạy, sau đó giao HS cho VN rồi rút quân thì Mỹ cũng là quân GP giống như TQ ở TT 1953!
    Hiểu chưa?
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói chuẩn đấy. Chủ tịch Kim F1 khi đó là Bí thư thứ nhất Đa?ng LĐ Triều Tiên hợp nhất từ Đảng Lao Động phía Bắc TT và Đảng LĐ Cho-xun (Nam TT) năm 1949. Một năm sau, ông mở cuộc trường chinh thống nhất đất nước là hợp lý và có tính chính danh vì có sự đồng thuận trong Đa?ng từ những đại diện của tầng lớp vô sa?n (công nhân/nông dân lao động) ở cả hai miền nam-bắc, hòng quét sạch bọn tay sai Xơ-un. Đây hoàn toàn là công việc nội bộ của nhân dân TT.

    Giặc Mỹ tự dưng nhảy vào ngăn cản hai miền TT thống nhất và đóng hàng chục ngàn quân tại NTT cho đến tận ngày nay thì Mỹ rõ ràng là kẻ xâm lược.
    Chí nguyện quân TQ sát cánh cùng quân đội BTT đẩy Mỹ về vỹ tuyền 38 rồi rút lui trả lại quyền tự quyết cho nhân dân TT, vậy TQ khi đó là quân Giải Phóng !

    Càng ngày bộ mặt xâm lược của Mỹ càng lộ rõ !
    ....
  8. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    tin vui cho mấy ông thờ Kim triều có cơ hội bợ đít;))



    Đặt làm trang chủ [​IMG]Liên hệ tòa sọan [​IMG] Liên hệ quảng cáo
    Thứ hai, ngày26/12/2011



    TRANG NHẤT » Quốc phòng » Thư viện » Nhân vật & Sự kiện
    Câu chuyện quanh gia đình lãnh đạo Triều Tiên
    Cập nhật lúc :4:00 PM, 26/12/2011
    Trải qua ba thế hệ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, quanh gia đình Chủ tịch Kim còn rất nhiều 'huyền thoại' mà truyền thông nước này đã công bố.

    (ĐVO) Ngay trước khi Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Chính Nhật qua đời, bầu trời bỗng chuyển thành màu đỏ trên núi Bạch Đầu Sơn (Paektu) và tảng đá không thể xuyên thủng tại trung tâm dãy núi lửa linh thiêng đối với nhân dân Triều Tiên bỗng nứt ra với một tiếng nổ vang trời.

    KCNA còn đưa tin một con sếu Mãn Châu đã bay tới thành phố Hàm Hưng, đi vòng quanh tượng của ông Kim Nhật Thành hàng giờ trước khi cúi rạp đầu và bay về phía Bình Nhưỡng. Sếu được coi là biểu tượng cho tuổi thọ theo truyền thống của người dân bán đảo Triều Tiên.

    Đó là những thay đổi từ thiên nhiên mà Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên tuyên truyền sau cái chết của Chủ tịch Kim ngày 17/12 vừa qua.

    Dưới con mắt nước ngoài, đặc biệt là các chính trị gia và truyền thông phương Tây những câu chuyện tương tự là công cụ tuyên truyền được triển khai từ đời Chủ tịch Kim Nhật Thành.

    Họ dự báo, sự đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của một nhân vật còn quá trẻ tuổi như Đại tướng Kim Chính Ân, các tuyên truyền viên của KCNA sẽ phải làm công việc này với một tốc độ “chóng mặt”.

    Dưới đây là một số “điểm nhấn” của cỗ máy tạo nên huyền thoại ở Triều Tiên:

    Dòng dõi lãnh đạo

    Khi tại vị, ông Kim Chính Nhật viết lại “10 nguyên tắc xoay quanh việc “thần thoại hóa” gia đình họ Kim và biến các thành viên thành trung tâm của đất nước.

    Theo hồ sơ cá nhân của ông Kim Chính Nhật, ông được “thiên đường cử xuống” và được sinh ra trong một cabin trên núi Bạch đầu khi người cha đang đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Nhật Bản.

    “Với lời cầu chúc ông Kim là ngôi sao Bắc Cực soi sáng tương lai Triều Tiên, họ gọi ông là Ngôi sao sáng của núi Bạch đầu”, tiểu sử của ông Kim có đoạn.

    Truyền thuyết về sự ra đời của Kim Chính Nhật được các binh lính truyền tin bằng cách khắc lời thông báo trên các thân cây trên khắp đất nước, một phương thức mà người Triều Tiên vẫn làm cho đến ngày nay, đó là khắc những lời nhắn gửi của các vị lãnh đạo lên đá hoặc cạnh dốc của một ngọn núi.

    Tuy nhiên, theo hồ sơ mà truyền thông phương Tây thường công bố, nói rằng dẫn nguồn từ phía Liên Xô, ông Kim Chính Nhật đã được sinh ra từ một năm trước đó ở Siberia.

    Với việc Đại tướng Kim Chính Ân lãnh đạo đất nước, Triều Tiên nhanh chóng xây dựng một huyền thoại bằng cách nhấn mạnh dòng dõi từ trong máu và ca tụng di sản từ cha và ông của "người kế tục vĩ đại".

    [​IMG]
    Ngày sinh của hai cố Chủ tịch Triều Tiên trở thành ngày lễ lớn nhất nước và thậm chí, lịch của Triều Tiên cũng được bắt đầu từ năm ông Kim Nhật Thành ra đời, từ năm 1912, gọi là Năm chủ thể (tiếng Triều Tiên là Juche). Năm tới sẽ là năm Juche thứ 100.
    Huyền thoại về Đại tướng Kim Chính Ân cũng đã bắt đầu, với một bài viết trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên, nói ông là “sinh ra từ thiên đàng”. Tuy nhiên, chi tiết về sự ra đời, cũng như thời thơ ấu của ông vẫn chưa được tiết lộ.

    Một quan chức Mỹ cho AP biết ông Kim Chính Ân năm nay 27 tuổi, dù nhiều nhà quan sát cho rằng ông sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 1/2012. Điều này nghe có vẻ logic khi ông Kim Chính Nhật năm sau tròn 70 tuổi, Kim Chính Ân tròn 30 tuổi và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

    Hình tượng

    Một bức tượng đồng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành với cánh tay mở rộng được đặt trên đỉnh đồi Mansu, thủ đô Bình Nhưỡng. Những ngày này, sau cái chết của ông Kim Chính Nhật, nhiều người dân Triều Tiên đã thay nhau lên đồi để đặt hoa trước bức tượng như họ vẫn thường làm trong dịp sinh nhật và những ngày lễ lớn của đất nước.

    Khuôn mặt mỉm cười của ông Kim Nhật Thành cũng được treo tại các tòa nhà lớn của đất nước, dù tuần này bức chân dung của ông tại thư viện trung tâm Bình Nhưỡng đã được thay thế bằng tranh của con trai Kim Chính Nhật.

    Chân dung của hai vị cố Chủ tịch được treo nổi bật tại tất cả các tòa nhà ở Triều Tiên, cha và con đứng cạnh nhau trong các bức chân dung màu sắc, cỡ lớn tại tất cả các làng quê và thành phố trên khắp đất nước. Một số người còn treo chân dung của mẹ ông Kim Chính Nhật và coi đó là người mẹ của Triều Tiên.

    Những bức chân dung tương tự của “Người kế tục vĩ đại” Kim Chính Ân vẫn chưa được tiết lộ, dù tên của ông bắt đầu xuất hiện liên tục trong những tháng gần đây.

    Một quan chức chính phủ cho biết, người Triều Tiên không bao giờ ở quá xa lãnh tụ của mình bởi hầu hết mọi người đều đeo một huy hiệu nhỏ trên áo, trên đó có hình của các nhà lãnh đạo và bao giờ họ cũng đeo bên trái để gần với trái tim mình.

    [​IMG]
    Nhân dân Triều Tiên thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành.
    [​IMG]
    Huy hiệu mang ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành, thường chỉ có đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên mới được đeo huy hiệu này và không thể mua ở ngoài, trừ đò giả.

    [​IMG]
    Ảnh chân dung hai vị lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật được treo tại nhiều nơi ở Triều Tiên, từ các địa điểm công cộng tới tư gia. Truyền thông

    Nếu biểu hiện sống động ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường là các tấm biển quảng cáo, một dạng "tranh cổ động" cho văn hóa tiêu dùng thì ở Triều Tiên, đó là các bích chương cổ vũ cho hoạt động chiến đấu, lao động của công, nông, binh và các khẩu hiệu.

    Gần đây, các khẩu hiệu ở Triều Tiên tập trung về vấn đề kinh tế và xây dựng như: “Mọi thứ đều nhằm cải thiện đời sống hàng ngày của nhân dân” hay “Xây dựng một quốc gia thịnh vượng và mạnh mẽ”.

    Triều Tiên chỉ có một kênh truyền hình quốc gia, thường chiếu các chương trình hoạt hình vào chiều tối, chiếu bản tin, âm nhạc hàn lâm và phim vào mỗi tối. Các tuyên bố quốc gia quan trọng, trong đó có tin về cái chết của ông Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật đều được đưa trên kênh truyền hình này.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, KCNA là kênh thông tin tức chính thức của nước này, trong khi Rodong Sinmun là tờ ngôn luận của đảng Lao động lãnh đạo đất nước. Tên của lãnh tụ thường xuất hiện với phông chữ lớn hơn rất nhiều lần phần chữ của bản tin.

    Hình ảnh

    Ông Kim Chính Ân có khuôn mặt rất giống với cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trong những năm đầu làm lãnh đạo.

    Một số người Triều Tiên cho biết họ đã bật khóc sau khi nhìn thấy ông Kim Chính Ân xuất hiện lần đầu tiên vào năm ngoái bởi ông quá giống với ông nội mình.


    [​IMG]
    Kim Chính Ân qua các thời kỳ và ông nội Kim Nhật Thành.
    Cũng quanh chi tiết này, truyền thông phương Tây đã đặt nghi vấn, ông Kim Chính Ân đã phẫu thuật để trông giống ông nội, như một cách chiếm cảm tình của người dân Triều Tiên.

    Tên hiệu

    Gia đình nhà Kim lãnh đạo Triều Tiên với biệt hiệu là “suryong”, hay “lãnh tụ” nhưng mỗi người thường có một biệt danh riêng. Ông Kim Nhật Thành, được coi là gọi là “Lãnh tụ vĩ đại” hay "Chủ tịch vĩnh cửu". Trong khi đó, ông Kim Chính Nhật được biết đến là “Lãnh tụ đáng kính” cho đến trước khi nhậm chức. Khi ông cầm quyền, ông được gọi là “Đồng chí vĩ đại”, “Lãnh tụ tối cao” và thường được gọi là “Cha”.

    Ông Kim Chính Ân được gọi là “Vị tướng trẻ” sau khi được phong hàm bốn sau vào tháng 9/2010. Ông trở thành “Vị tướng đáng kính” vào năm 2011 và nay là “Người kế tục vĩ đại” sau cái chết của cha. Truyền thông Triều Tiên tuần vừa qua còn gọi ông là “Lãnh tụ nổi bật”.

    Lời ca

    “Tramp, tramp, tramp! Bước chân Tướng Kim của chúng tôi”. Đó là lời ca trong bài hát “Bước chân”, được phát hành trong chiến dịch kế vị của ông Kim Chính Ân, là “dấu vết” đầu tiên cho cả thế giới biết ai là người kế vị.

    Vào tháng 10/2011, những người phụ nữ trẻ mặc trang phục truyền thống Triều Tiên và nam giới mặc áo vest phương Tây, vừa nhảy vừa hát các ca từ đó, vỗ tay cao quá đầu và cùng biểu diễn trước một đài tưởng niệm lớn.

    Một giai điệu phổ biến khác là “Bài ca CNC”, lời ca tụng công nghệ số mà ông Kim Chính Ân được tín nhiệm trong cuộc cải cách kinh tế ở Triều Tiên.

    Trong khi người dân Triều Tiên cũng biết rất nhiều bài hát truyền thống của bán đảo này nhưng họ lại có những giai điệu yêu nước của riêng mình, trong đó có “Bài ca tướng Kim Chính Nhật”, “Sự vinh quang của đảng chúng ta” và “ Chúng ta sống trong vòng tay lãnh tụ”.
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=24107&page=7
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Hồi đó hội đồng bảo An có LX, Mỹ, Anh, Tàu Tưởng và Pháp là 5 nước thành viên thường trực
    Mỹ tìm lúc không có LX bèn đưa ra ép các nước bỏ phiếu, rồi sau đó chúng tuyên bố đó là "nghị quyết HĐBA", sau đó mấy nước thực dân do Mỹ cầm đầu nhảy vào chiếm cả Bán đảo TT áp sát biên giới TQ, hồi đó không có khái niệm miền Nam Miền Bắc gì cả, MN-MB là do giặc xâm lược áp đặt.

    Trường hợp VN thì Mỹ còn láo hơn nữa:
    Sau khi chấp nhận thua trận Quân Liên Hiệp Pháp (tức là bao gồm cả ngoẹo Bảo Đại) có thời gian 2 năm để rút hết khỏi VN, Mỹ nhảy vào chiếm MN của VN từ tay Pháp và nặn ra VNCH trên đất VNDCCH, trái với hiến pháp VN 1946 và trái với Hiệp định Giơ-ne-vơ

Chia sẻ trang này