1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Đúng là trong lịch sử thế giới chưa có một quốc gia nào, với bề dày thành tích cứu dân tộc khác thoát họa diệt chủng xâm lă-ng độc tài như Mỹ hê hê >:), nào là cứu nhân dân Áp ga Nam Tư thoát họa diệt chủng sắc tộc tôn giáo, cứu nhân dân Kwait thoát họa xâm lư-ợc Iraq, à phải nhắc đến 3 công lớn nhất đó đổ xương máu ,lập quốc cho Hàn Quốc tự do, đó là giải phóng cứu thoát hàng triệu người Do Thái thoát họa diệt chủng tàn bạo phát xít, đó là cứu nước Nhật khỏi chế độ quân phiệt phát xít tàn ác và khôi phục kinh tế Nhật thần kì đi lên từ đống tro tàn, à hình như còn thiếu đó là bảo vệ vĩnh cửu cho tự do của Đài Loan hòn đảo của tự do :x . Gần đây nhất giải phóng Iraq khỏi tên độc tài sadam, sắp tới có thể là gián tiếp giải phóng xây dựng Lybi tự do mới >:D
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hí hí, đại bô phân nhân dân Libya sẽ úp vào mồm loại đu càng bưng bô>:)
  3. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận những đóng góp của Mẽo cho nhân loại.
    Điều đáng buồn cho nhân loại là Mẽo đang trên đường suy tàn, và một thằng ác ôn sẽ thành siêu cường và tàn phá thế giới này - thằng khựa. :((:((:((:((:((:((
  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Ăn cướp mà cũng so sánh được thằng này xấu hơn thằng kia à, thang đo ấy viết ở đâu thế, quăng lên cho tham khảo cái đi.
  5. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    biến hai đất nước thành hoang tàn đổ nát, bản thân trước kia cũng đàn áp người da đen, coi như súc vật, biến một đất nước thành nơi thảm sát hàng ngàn người, và cực kì giỏi trong việc giết người vô tội.
  6. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Quân CM đang lâm nguy. Ai là người hùng cứu mỹ nhân đây:((:((:((
    Anh nào vào cứu em thì em sẽ ngủ với anh đó:x:x:x

    Libya: Phe đối lập cầu cứu Anh, Pháp
    VIT - Một quan chức lực lượng nổi dậy tại thành phố đang bị bao vây Misrata, Libya đã yêu cầu Anh và Pháp gửi binh lính tới giúp họ chiến đấu chống lại lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, trong khi đó con trai của nhà lãnh đạo này lại bày tỏ thái độ “rất lạc quan” về chiến thắng của thể chế này.
    Thành viên cấp cao của Hội đồng Nhà nước Lâm thời ở Misrata, Nuri Abdullah Abdullati, cho biết phe đối lập yêu cầu Anh và Pháp gửi binh lính tới đây trên cơ sở các nguyên tắc nhân đạo. Đây là lần đầu tiên phe nổi dậy chính thức yêu cầu sự hỗ trợ của lực lượng bộ binh nước ngoài nhằm ngăn chặn việc giết hại dân thường của lực lượng Gaddafi.

    Trước đó, ông phát biểu với báo giới: “Chúng tôi từng không chấp nhận bất cứ binh sĩ nước ngoài nào tới quốc gia của chúng tôi, nhưng bây giờ chúng tôi phải đối mặt với những tội ác của Gaddafi, nên chúng tôi đưa ra yêu cầu dựa trên nguyên tắc nhân đạo và Hồi giáo đối với những ai tới đây và chấm dứt tình trạng giết hại dân thường”.

    “Trước đây chúng tôi yêu cầu nước ngoài không can thiệp. Còn bây giờ là tình thế giữa sự sống và cái chết”, ông nói thêm.

    Yêu cầu trên đưa ra khi đại tá Gaddafi và lực lượng nổi dậy tiếp tục cuộc giao tranh dữ dội ở phía Đông Nam Misrata.

    Lực lượng nổi dậy ở Misrata, nơi đã bị bao vây trong hơn 1 tháng qua và chứng kiến hàng trăm người thiệt mạng, không có cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với lực lượng liên minh. Abdullati cho biết, yêu cầu trên được trình lên Hội đồng Quốc gia Lâm thời của lực lượng nổi dậy tại Benghazi vào tuần trước, nhưng chưa có thông tin phản hồi.

    Trong khi đó, Seif al-Islam, con trai đại tá Gaddafi, tuyên bố trên chương trình truyền hình Allibya, trước một nhóm khoảng 50 người tham dự buổi truyền hình rằng: “Tôi rất lạc quan và chúng tôi sẽ chiến thắng. Tình hình đã thay đổi từng ngày theo hướng có lợi cho chúng tôi”.
    http://vitinfo.vn/Muctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA87481/default.htm
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    [​IMG] Súng tay rebel này to thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG] C.uốc cỳ của lão vua bù nhìn cho Ý.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng 3 sọc, mỗi sọc 1 màu.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Gadhafi thật ma giáo!
    Để giữ được thế độc quyền, luôn giữ sự chênh lệch về trình độ giữa Ông ta và nhân dân.
    Là một nhà chính trị cáo già, Ông ta thừa hiểu sức mạnh của nhân dân.
    Nhưng Ông ta cũng hiểu rằng, dân mà không có trình độ, có công cụ làm vũ khí chiến đấu thì cũng chẳng thể nào làm gì nổi Ông ta. Ông ta là cái nút bịt trong cái lọ Libya.

    Như thế sẽ thế nào? Sẽ là muôn đời cái ghế của Ông ta được giữ vững và truyền lại cho con cháu muôn đời. Bao nhiêu của cải của đất nước sẽ tập trung, tạo thêm vây cánh, sừng mỏ cho 'con rồng Trung Đông' này.
    Có một nghịch lý rằng: Những nhà độc tài oánh dân thì rất giỏi nhưng giữ nước thì rất kém. May mắn rằng thời này không phải là thời kỳ thực dân nên Libya về mặt hình thức không phải đối mặt với một cuộc xâm lược. Nhưng lịch sử thì mãi mãi, Gadhafi chỉ là một hạt cát trên dòng sông thôi.

    Đất nước Libya là do Gadhafi quyết định, không thể nào là dân được quyết định.
    Ông bố đã thế, thằng con chẳng kém gì. Liu điu lại nở ra dòng liu điu:
    Khi tôi nói về dân chủ, tự do tại Libya, mọi người đều cười nhạo tôi và nói rằng: “Thôi nào, chúng tôi cần nhà cửa, xe cộ và tiền bạc. Dân chủ không phải là ưu tiên hàng đầu”…
    Thật là ma giáo.
    Dân Libya hãy ngủ yên dưới sự 'vỗ về' của nhà độc tài. Hạnh phúc chưa?


  9. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Dân Libya hạnh phúc lắm ạ , ít nhất chưa cần phải lên net lải nhải để chủ nó vất cho miếng gì đó để nhá .
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chết! Nói thế ối anh trong này lại tự ái đấy nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này