1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ năng sống sót nếu chiến tranh xảy ra

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pn88, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvista93

    hoangvista93 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    33
    Triết lí của Sog : "Bám theo" =))=D>^:)^ Đây đúng là một cách để sống sót tuyệt vời khi chiến tranh xảy ra > Nó mang cả một tầm vóc chiến lược
    PS : sang xem NDHoaBinh bị một mem mất bình tĩnh xử :-"
  2. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    by trừ khác xưa nhìu rùi các bác ợ, Tầu nó tư duy như Mỹ, mạnh dưới Mỹ 1 tí và quan trọng nó liều hơn Mỹ, chúng ta đa số là thường dân, dân đen phải tính trước đi là vừa, trước tiên về kinh tế vật chất, có lẽ phải quy ra vàng cái gì có giá trị, vì VN bị oánh 1 cú thì vn đồng dù có ảnh bác gì đi chăng nữa cũng ra mớ giấy lộn...........chạy sang Thái hoặc có tàu bè thì Phi Mã..... Toàn đồng minh vs Mỹ, có cho cả HS-TS Tầu cũng đếck giám oánh
  3. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Hê hê, giọng điệu của hậu duệ đội bám càng! nó sang thì táng bỏ mịa nó đi! nhìn cái avatar biết liền,
  4. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thế giặc mạnh nó oánh quân ta như chẻ tre, tới nơi dân đen ko 1 tấc sắc trong tay, nối vòng tay lớn như HS 1988 để chặn nó à ! Nên nhớ bản thân giống Tầu nổi tiếng tàn ác + lại là CS nữa thì còn ông nội phát xít, dân nó còn giết như gà huống hồ dân tộc khác, lại là dân Việt nữa chứ. Các bác quan to thì có xe đưa xe rước, chở tới tận trại cờ xanh LHQ an toàn thấy mồ, còn dân đen mạnh ai nấy chạy, sống chết mặc bay. Chúng ta phải lo từ bây giờ đi là vừa
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    =))
  6. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    [:D]sống chết mặc bây đúng với thảm sát MỸ Lai đúng không nhi?, có lính VNCH đi cùng có làm quái gì đâu. Công nhận trên đời có 1 thể chế, để lính nước ngoài giết dân mình, nhục nhã là người động lòng trắc ẩn lại cũng chính là những người nước ngoài, còn lính VNCH "mặc bây" đúng không?

    Nhìn vào 1979, TQ đánh vào, dân quân công an, giúp đỡ dân chúng chạy nạn về tuyến sau. Trong DBP trên không, cũng như thế
    Nói thật nhé, chạy nạn cũng khó thoát với cái lũ đã quyết tâm giết dân VN như thế, bệnh viên, trường học, khu chưng cư còn rãi bom cơ mà.
    Trong khi dân ta chết thì ở bên kia đầu của nước ta, có lũ suốt ngày la hét " ném tiếp đi ném tiếp đi" đấy
  7. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    s.o.g avatar đẹp nhỉ, dưng mà là đẹp...mặt!
  8. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    =)) cả ngàn năm nay làm như tàu nó chưa đánh mình lần nào vậy, cái giống chưa thấy biến đã lo chạy 1 là làm Việt gian, 2 là bám càng, 3 là làm cả 2 cái đó thôi =))
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chạy cũng chết,chiến cũng chết vậy việc gì phải chạy,sống chết mặc bay nên khi Mỹ ném bom miền bắc mới vỗ tay,thảm sát mỹ lai mới làm ngơ,"quân đội chính nghĩa VNCH" có câu nói trên trực thăng nói xuống thế này:Mỹ ăn mỹ ở tới già,mỹ thua mỹ tặng mỗi nhà trái bom
  10. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Các bác cũng thật tình, làm gì không làm đi vật nhau với nhợn!

    Cái bọn đu càng ra sa mạc ăn cám, rồi lại sản sinh ra 1 thế hệ F1, vẫn tiếp tục cái kiếp tay sai (đúng ra phải là tay sai của tay sai), bưng bô ngửi shjt chủ mới mong kiếm miếng ăn, lâu lâu lại tru lên en éc, liệt não từ đời này sang đời khác, da mặt dày như giáp xe tăng thì các bác có chửi khô miệng chúng nó cũng chẵng xi nhê gì đâu.

    Bảo đảm với các bác, cái câu nói thực lòng của em chã thể thọ được lâu, các bác tranh thủ mà đọc. Mà không chừng ngày mai em bị bỏ bót vì lý do "xúc phạm lợn" ấy chứ:))

Chia sẻ trang này