1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Bầu chọn 10 sự kiện tiêu biểu và 5 gương mặt nổi bật của box Du lịch năm 2011

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 06/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vốt cho bác Chồn, năm vừa rồi nhà MMG đi ít nhưng toàn chuyến chất, nổi trội nhất là các hoạt động mang tính thiện nguyện.
  2. trjse7en

    trjse7en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em bầu cho bạn trjse7en bên nhà Dìm Hàng [r2)][r2)]
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bầu bầu bán bán cho xôm thôi chứ để chốt lại được cần một tiêu chí rõ ràng chứ thế này thì chả có đầu cuối gì cả.

    Năm nay cũng chả có gì nổi bật, chưa thấy cung nào thực sự mới mà chủ yếu vẫn là nhai lại. Cá nhân thì thấy có Vulan quá nổi bật với 2 chuyến đi để đời mà có lẽ nhưng kẻ đam mê xe dịch có mơ cả đời cũng không thực hiện được.

    Vote cho Vulan toàn tập. Chỉ tiếc là bạn ấy ở xa quá, nếu có quà gì của BTC tớ thay mặt nhận hộ vậy.
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác Fav và bác Cao bồi vì điều đó .







    Được sửa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 23:56 10/9/2011 / Lý do: Theo yêu cầu
  6. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

    Vote cho bác Fav và bác Cao bồi vì điều đó .
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đối với anh Cuong1102 thì giờ việc đi ra khỏi cửa mà sạch sẽ, thơm tho, gột được cái mùi lá xông, bồ kết của mụ Ếch và mùi shjt của cu Khến đã là khó khăn rồi, nói chi xa xôi chuyện châu Phi với châu chấu.
  8. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    Anh đồng ý với chú, cái trò đi 5 châu 4 bể, có tiền thì ai chẳng đi được (mà tiền thì giờ nhiều người có lắm), hay chăng thì chú nào làm được như Bác H.ồ ấy, giơ 2 bàn tay trắng ra, đi về rồi hãy mở tô bích, lúc đấy tôi xin nghiêng mình sát đất...

    Còn ở đây, ở cái bốc Du Lịch này chúng ta thực sự cần gì, 1 người bạn chia sẻ và đồng hành với chúng ta trên những cung đường... hay là 1 tô bích của 1 người mà bạn chưa từng gặp, cũng chả biết bao nhiêu tuổi để mà xưng hô, những cái mà các bạn cho là 1 tô bích bổ ích, là hay ho như vậy, nói thẳng ra, dùng Gun-gồ hay chịu khó lướt web thì đầy... còn 1 người bạn thường xuyên đồng hành và chia sẻ khó khăn gian khổ với ta trên những cung đường thì tôi cũng nói thẳng, có tiền cũng chẳng mua được đâu ..
  9. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách không fải là 1 spammer, tôi xin vote 1 fiếu cho Chê-ta (Chê-ta thì khỏi cần nói nhiều chắc cả cái bốc Du lịch này cũng biết là ai, còn chú nào không biết là ai thì tốt nhất là nên sang bên Phượt sinh hoạt và quan hệ:-")

    Trong suốt hơn 1 năm đi phượt, Chê-ta là người duy nhất ko fải mem nhà EEC mà để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, không fải bởi cái vẻ ngoài có fần hơi quái dị :-" không fải bởi vì 2 anh em chém gió hợp nhau, cũng ko fải bởi tôi đã đồng hành nhiều cùng Chê-ta trên những cung đườg, nói thẳng ra tôi chưa bao giờ đồng hành cùng Chê-ta trọn vẹn 1 cung đường nào cả. Với chủ nghĩa độc hành của mình, Chê-ta luôn bất thình lình xuất hiện cùng các đoàn phượt, tư vấn về cung đường và sẵn sàng móc lốp sửa xe khi trong đoàn có xe gặp sự cố, mặc dù toàn đi xe trên 110 phân khối nhưng những bộ đồ móc lốp và sửa xe của những xe 110cc luôn là 1 túi đồ không thể thiếu, vì Chê-ta biết, có thể nó sẽ có ích cho 1 nhóm phượt nào đó tình cờ gặp trên đường... túi đồ nghề đó, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả túi balo quần áo mà đáng lẽ Chê-ta fải mang.

    Kỷ luật về tốc độ, đó là điều mà tôi khâm fục nhất ở Chê-ta, có đi cùng Chê-ta mới hiểu, sự an toàn của bản thân và người đi đường quan trọng đến mức nào... 1 sự tuân thủ Luật lệ GT đến tuyệt đối..

    Vua đưa tiễn, không fải nói nhiều chắc cũng nhiều người hiểu về biệt danh đó, 1 liều thuốc tình thần trước mỗi cung đường, mà ngay cả những người thường xuyên đồng hành cùng ta nhất, cũng có lúc ko mang được đến cho ta

    Chia sẻ thông tin, không thích phô trương lập tô bích như nhiều người khác, nhưng điều mà Chê-ta chia sẻ với mọi người trong các tô bích họ lập ra, theo tôi nhận thấy, còn bổ ích hơn nhiều so với các tô bích được gọi là Chia sẻ khác

    1 người như vậy, tôi thấy lạ là tại sao không được bất kỳ ai nhớ tới, fải chăng, chỉ vì Chê-ta hay gây ác cảm với các Min Mod...con người ta sống nhỏ nhen vậy sao

    1 người như vậy, liệu chủ nhân của cái tô bích Hoang dã Châu Phi kia có bao giờ mang lại cho các bạn?
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Quyền bình chọn là của mỗi cá nhân.. nhưng Cái quan trọng nhất đó vẫn là Tinh thần của câu chuyện mà các bạn đang đề cập tới.. nếu để hết mọi thứ lên bàn và rạch ròi phần xấu và tốt ra thì mất hẳn đi cái tinh thần mà mỗi member trong box hướng tới..
    Cá nhân mình hoàn toàn ngưỡng mộ bạn Gái Vulan.. 1 thân 1 mình đi khắp nơi lịch trình luôn thay đổi và tất nhiên đánh giá về mặt rủi ro thì quả là không kể hết.. đó là phần trải nghiệm mà ko phải ai cũng có thể qua .. cái trân trọng nhất ở đây là tinh thần đi và chia sẻ.. nếu nói như 2 bạn ở trên thì quả là các bạn quá ích kỷ trong việc đánh giá về sự việc. các bạn bỏ tiền ra đi... hàng tháng giời.. đi 1 mình .. rồi các bạn về chia sẻ 1 cách tế nhị không phô trương .. để người ko đi đc cảm nhận như đc kể 1 câu chuyện.. nhưng nếu bạn nhận được những câu nói tao có tiền tao cũng đi được thì nói thật là mình mình sẽ ko care..
    cá nhân mình đánh giá 2 bạn comment ở trên rất xấu tính.. mặc dù ý xâu xa trong câu truyện các bạn nói mình ko hiểu. nhưng xét về bề mặt thì quá tệ.. vài lời nói đóng góp..
    mình luôn ngưỡng mộ những bạn có tinh thần đi và chia xẻ như vậy.. thật tuyệt

Chia sẻ trang này