1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37


    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]theo dòng[URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một [I]sát thủ kinh tế[/I]” của John Perkins[/SIZE][/FONT]
    [/URL][FONT=Arial][SIZE=2][B][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran[/URL].[/B][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475613"]những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia[/URL].[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47[/URL].
    [/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-14#post18477051"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-16#post18478619"]Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ[/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479111#post18479111"] Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ[/URL]
    [/SIZE][/FONT]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT]Mỹ chế ra chất bán dẫn[/SIZE][/FONT][/SIZE]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]lò thép lởm Besseme
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]cám lợn cũng giả
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật :[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE] [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-18#post18480223"]Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x[/URL]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Kỹ thuật tự sướng
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: 35 năm trước anh đùa
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:
    vừa vào 2011 đã thấy Mubarak với Yemen, Tunisia giun sán đổ từng mảng. Thế bạn côm đôm ơi, bên sa mạc đã chuẩn bị dọn dẹp đón tân nhân chưa, Afghan Iraq thêm 3 con dog Bắc Phi nữa có chật không ?
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Sốt hết cả ruột
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    những bịa đặt nhục nhã để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về, HQ-10 chìm, HQ16 bị bắn nhầm. quân Tầu dùng tầu ngấm bắn tên lửa, báo cáo về đạn tự hành diệt hạm: NHật Tảo trúng đạn tự hành diệt hạm; [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands#The_battle_2"]không quân lớn thứ 3 thế giới của VNCH thúc thủ vì khựa bay được ra ném bom[/URL]. Với số lượng các tầu nổi khá ngang nhau, tầu ngầm khựa tệ hại, thì yếu tố quyết định trận đánh chóng vánh là HQ-16 bị đồng đội loại khỏi vòng chiến. HQ-4 và HQ-5 không tấn công địch mà bắn đồng đôi, loại khỏi vòng chiến 3 trong số 4 tầu (HQ-4, HQ-5, HQ-16)), thì hỏi 10 đời nhà lợn không thua à, sau loạt đạn chóng vánh, HQ-4 và HQ-5 co cẳng định chạy sang Philipine không dám về nhà, cho đến khi thấy yên yên mới dám quay đầu lộn về tây bắc.
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-26#post18482214"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:VC cho 3 thuyền cá vũ trang liều mạng xông vào, chìm mất 2 nhưng lại chiếm được 2 đảo, Trung Cộng chiếm được 1. Vậy ai lời, ai lỗ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:" khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho TQ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:rận chiến diễn ra chóng vánh (2-3 tiếng), Liên Xô bắn tên lửa đạn đạo kịp à
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đảo lớn nhất TS Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) do Đài Loan chiếm dưới thời VNCH
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:TT thiệu cả đời ký các chuyến tàu ma thu nhập chỉ vài trăm ngàn, thì Tầu nó ị phẹt ra dăm tờ đô là bán tất, đó là nguyên nhân thật sự. Vì thế, các chó điên 30 năm qua mới gào khản cổ đổ cho VC làm mất đảo
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-27#post18482326"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:các tầu ngu.y còn không dám chạy vào bờ ngay, định sang Philipine, sau thấy yên yên mới dàm mò về phía Tây
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đánh miẹ jề. Đổ quân tiếp viện lên đảo, ra nã vào nhau bị thương, rồi bỏ cả đồng đội chạy té sang hướng Philipine, tí nữa không còn đường về. Rồi ngoạc mồn ra sủa ở sa mạc 35 năm.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: 3 trong số 4 tầu bị loại khỏi vòng chiến vì ta đánh ta, bỏ chạy chóng vánh nhưng kkhông dám chạy về nhà.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Bắc Triều Tiên chết đói và lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Mỹ ngu.ỵ tra tấn bằng tùng xẻo cơ thể và tinh thần http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1546.90.html
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:
    wiki là máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn vào thành liệt não truyền đời tắp lự kiểu như "Kim Chi do người tây mang đến Triều Tiên từ châu Mỹ" (sao).
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: NHân quyền cho Việt Nam.
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]H[URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18486350?posted=1#post18486350"]uyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/URL][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]: Gào rống sủa vỡ hoàn cầu theo hiệu lệnh
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    Bà Béo Loretta Sanchez đối lập với tranh cử kiểu chó.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: phân biệt chủng tộc cách chống +.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ông Trần Thái Văn là loạn luân, hay "CSVN đang mưu kế yểm trợ Trần Thái Văn".
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18497386?posted=1#post18497386"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: càng xa cộng đồng, càng thành đạt[/URL].
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Báo Mỹ và Hubert Võ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ném tiền và người qua cửa sổ máy bay
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Khốn khổ, dân sa mạc bt chống quan Mỹ, làm khó quan Mỹ gốc Vịt
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:








    Ở post
    thẩm du nơi sa mạc, mình đã trình bầy về tỷ lệ dân biểu liên bang cần có để giống sa mạc bình đẳng về chính trị trên một con số trị đo là lưỡng viện liên bang. Tuy là ít hơn 40-60 lên bình thường, những dẫu sao dân sa mạc cũng còn có một nửa ông nghị bất đắc dĩ tồn tại nửa nhiêm kỳ bằng cách bán cái nửa ghế đó cho TT Obama. Tỷ lệ cải thiện đến 1/40 - 1/60 thông thường vì có cái may mắn có một không hai đó. Còn ở những điểm khác, không có cái may mắn đó, và số ghế cần bầu rất nhiều để bài toán xác suất chính xác, thì các trị đo phản ánh một sự .... biết nói là gì đây, nô tỳ quen thói. Tỷ lệ đại diện chính trị ở cấp bang và quận là kém gấp hàng trăm ngàn lần trung bình.

    Ví dụ, nước Mỹ có 310 triệu dân, 1,4 triệu giống Vịt Sa Mạc, có 50 bang, 50 cái hạ viện bang và 50 cái thượng viện bang. Hiện tại, nước Mỹ có
    7382 ông nghị cấp bang, state legislators.

    Có cần đặt phương trình rồi viết turbo pascal ko nhể, như thế, hiện tại, tỷ lệ cần có để Vịt Sa Mạc đạt đẳng cấp trung bình về chính trị là (1,4 x 7382) / 310

    vị chi là 25,213 ghế nghị tiểu bang, làm tròn là 25. Theo phép toán ở đây, lấy rẻ 8 khoá, ta có 25 x 8 ra 200 ghế nghị tiểu bang đã từng chiến thắng

    =)):))>:)[:D][:P]^:)^

    Thay cho 200 đó là mỗi Trần Thái Văn và Hubert Võ, nghị sĩ tiểu bang đầu tiên, ông Trần Thái Văn lại cũng đã bị chính đồng loại cắn xé như mô tả dưới đây, văng mất rồi. Ông này không như Cao Quang Ánh, Trần Thái Văn thọ qua bầu cử giữa kỳ và chiếm trọn một ghế/khoá 4 năm, nhưng cũng văng rùi, bị Loretta Sanchez đá văng rồi (bà này 2 ghế, vừa tiểu bang vừa liên bang), đá ở vị trí chính xác Cam Huyện. Cái thói ba'n nước bán nhà , la liếm ngoại tộc sang đó 35 năm vẫn chả suy suyển gì.

    Rồi đến cấp huyện, con số ở cấp này thê thảm nhất, dưới mức trung bình hàng ngàn vạn lần.

    Sao lại thế nhể ? cái này trong box đã bàn nhiều và đều được các mõ Bá Kiến nhiễm xạ cưỡi Chí Phèo xoá đi trong chiến dịch ăn trộm hít cao. Các mõ ba'n dân ba'n nước ở ao lưỡi bò đã đành, chạy sang đến sa mạc vẫn bị các mõ đuổi theo bán cho ngoại tộc Mễ Tây Cơ.

    Cứ đọc ví dụ này









    Ở Mỹ nổi tiếng các xì căng đan về phân biệt chủng tộc. Thế nhưng, toàn bộ các xì căng đan này là dân da trắng khinh dân da đen, dân da đỏ ghét dân da vàng.....chứ ở Mỹ không bao giờ có phân biệt chủng tộc kiểu dân da vàng la liếm dân Mễ Tây Cơ nhập cư mà khinh đồng loại, cắn đồng loại, bôi xấu đồng loại, làm đồng loại thất cử để được làm nô tỳ cho ngoại tộc.

    Đó là sự thật
    Loretta Sanchez vs Trần Thái Văn. Cùng là chống +, nhưng Loretta Sanchez chống + quý phái cao cả, còn Trần Thái Văn chống + tầm thường, lý do duy nhất vì ông là tộc Việt Nam, chủng rồng tiên. =)):))>:)[:D][:P]

    Bó tai chấm chuối, xin bái phục độ liệt não của dân sa mạc, xin bái phục kỹ nghệ sản xuất liệt não của Mèo Hoang, nào, vái chín vái ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^




    Người Việt tranh cử: hãy bầu cho bà Mễ Béo cao cả.

    "Bởi vì DB Trần Thái Văn là người Việt Nam, sự việc chống + của ông ta để mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân Việt, là BỔN PHẬN và TRÁCH NHIỆM của một công dân đối với quốc gia và dân tộc.
    Còn riêng, DB Loretta Sanchez không phải là người Việt Nam, nên sự việc
    chống + của bà ta để mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân Việt, là một sự HY SINH cao cả đối với chúng ta. Ai dại gì “Ăn cơm nhà đi vác ngà voi” nếu không là một biểu hiện của tình thương yêu nhân loại và sự hy sinh cao cả?"


    Giữa hai Dân biểu Trần Thái Văn và Loretta Sanchez , nếu chúng ta biết DB Trần Thái Văn chống + 9 phần, thì chúng ta phải nên rõ hơn rằng DB Loretta Sanchez chống + đến 10 phần. Khi đã rõ DB Loretta Sanchez chống + 10 phần, tức phải ghi nhận bà ta chống + 100%, hỗ trợ chúng ta 100%, sát cánh với chúng ta là những người chống + để cùng nhau chống + 100%. Chúng ta, vốn những người căm tức + sản, thù ghét + sản, luôn chống + sản thì đừng bao giờ phủ nhận điều này! Hãy lật lại những trang sử tranh đấu chống + để xem quá trình hoạt động của bà DB Loretta Sanchez trên lãnh vực này đối với Cộng đồng chúng ta tại hải ngoại và đối với những tù nhân lương tri ở quốc nội, không ai trong chúng ta chẳng cảm kích ân nghĩa của bà ta tận đáy lòng!
    =)):)):((>:)[:D][:P]^:)^



    Ông Trần Thái Văn bị hạ bệ bởi chính đồng loại bởi một chiêu hết sức rẻ tiền. Ông ta không thể nào nói với người da trắng, dù là Mễ hay Anh, là ông ta phản bội quê hương ông ta, vì người Việt cũng chỉ là thiểu số, còn dân da trắng cũng không thích lắm cái tính lật lọng bạc trắng như vôi của chó má, không muốn một đại diện của họ là chó má bạc bẽo như thế.

    Còn
    Loretta Sanchez , thật sung sướng tự do khi bà ta không phải là dân Việt. Bà ta cấm vận VN thì dân da trắng chẳng đau, nước Mễ Tây Cơ chẳng mẻ. Người Mỹ có Bush đanh Iraq, nên một đa?ng viên cộng hoà của ông ta hô đánh ai không có gì lạ cả. Chuyện người Mỹ dâm dục bạo lực đầy báo chí, bà Loretta Sanchez hiê'p dâm hay bạo lực với ai quá nhàm . :)) Còn cũng làm như thế, thì ông Trần Thái Văn là loạn luân=))

    Loretta Sanchez đi lấy chồng nhưng chuyển của về nhà đẻ, và được dân Mễ Tây Cơ nhập cư chiếm 1/2 Huyện Cam tung hô vạn tuế.
    Ông Trần Thái Văn hỏi thăm quê nhà thì.... dưới đây. Sau khi tức điên nói tiếng Mễ với dân Mễ là Trần Thái Văn định chiếm ghế của bà, dư luận ồn ào, Trần Thái Văn tung chiêu bắt Loretta Sanchez xin lỗi. Ngay lập tức, chỉ với chi phí cực rẻ kiểu công nghiệp Mỹ, Loretta Sanchez có ngay vài con chó rẻ tiền cắn xé đồng loại. Cái bệnh nghiện máu đồng loại không thể phai mờ dù ở 35 năm năm nơi sa mạc, và bà Loretta Sanchez túm ngay lấy Trần Thái Văn mà quăng cho đám chó, đồng loại của chính ông ta.

    Để đổi lấy việc Trần Thái Văn bị đồng loại cắn xé, có lẽ nỗ lực lớn nhất của bà
    Loretta Sanchez là sang HN du lịch ngắn ngày một chuyến, sau khi thoả thuận với việt + HN, bà ta bị cấm cửa :))=)) và ko bao h phải chi tiền vé máy bay làm chiện đó lần nữa [:D][:P]. Thương tâm, Trần Thái Văn bị cắn xé tơi tả vì các tính chất cố hữu của giống sa mạc: thèm máu đồng loại, thèm làm nô tỳ cho ngoại bang, thèm ba'n nưuớc, bán tộc. Chúng thèm khát làm các việc đó 35 không thoả, vừa mọc ra Trần Thái Văn ,là cơn khao khát điên rồ trỗi dậy. =))

    Vì thế, chúng ta yên tâm một điều là, Huyện Cam lại bị đem bán, lại mời gọi ngoại tộc, trời ôi là cái thói nghiện cắn đồng loại, nghiện phản bội. Siêu.





    Chúng ta đã biết, thậm chí cái loa voa nó thấy nhục nhã quá đáng khi cái sản phẩm ngu dân của nó thậm ngu đến mức ngoài sức tưởng tượng như thế, loa voa nó cố gợi lên những tính hiếu thắng, danh dự tối thiểu để giống sa mạc nhớ ra mình cũng đi 2 chân.... nhưng chính cái loa voa cũng bó tay chấm chuối.
    Đại nạn liệt não nó như thế, sự ngu xuẩn đến liệt não là nguồn gốc của các căn bệnh thẩm du, chó điên... Mà khốn khổ cho cái loa voa, cái chủng tộc liệt não này sao mà nó thuần chủng đến như thế, chính những ông chủ loa voa đã tạo ra chủng tộc này, mà đến ngày độ liệt não, chó điên, đê hèn, lưu manh nó thâm căn cố đế đến mức chính những người tạo ra nó phải nhục thay như thế.




    Ông Trần Thái Văn bị hạ bởi một chiêu đê hèn rất Mỹ của
    Loretta Sanchez, các bạn biết là gì không ?
    Nếu là cư dân California, bạn sẽ bầu cho ai?

    Vote YES for Loretta Sanchez

    =)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]


    Có một tin đồn cho rằng CSVN đang mưu kế yểm trợ Trần Thái Văn để hạ bệ bà dân biểu Loretta Sanchez, rồi sau khi Trần Thái Văn lên ngôi được 2 năm thì CSVN sẽ tìm cách yểm trợ cho một người khác để hạ bệ Trần Thái Văn. Đây có thể là chiêu thức "Một mũi tên giết hai con chim" như câu ngạn ngữ Anh là "Kill two birds with one stone".


    =)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]=)):))>:)[:D][:P]


    Ôn
    Ôn
  2. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: càng xa cộng đồng, càng thành đạt.

    Chúng ta đã biết sự thật về Cao Quang Ánh. Chúng ta cũng đã biết sự khốn khổ của Trần Thái Văn, ông bị thói quen ba'n nước thịt nòi cố hữu của dân sa mạc cắn xé, đồng loại của Trần Thái Văn cắn xé tơi tả ông theo yêu cầu của ngoại tộc
    Loretta Sanchez, bằng những chiêu thức đê hèn đến chủ chó chúa lợn là loa voa cũng phát tởm lợm.

    Chúng ta cũng biết, dân sa mạc là giống dân nhiệt tình chính trị, chuyên nghiệp chính trị, trước đây đa phần là thành đạt chính trị, trong đó hàng súc nhưng tt, ttg, nghị viên, chính khách, nhà báo...... đều chuyên nghiệp và thành đạt về chính trị. Nhưng sang đến sa mạc, lạ lùng sao, lại có tỷ lệ nhỏ hơn hàng trăm hàng ngàn trung bình.

    Trên kia, qua cuộc đấu tay đôi tường minh
    Loretta Sanchez vs Trần Thái Văn, chúng ta đã biết nguyên nhân tại sao lại thê thảm đến thế.

    Khi ông Trần Thái Văn thất cử 2010 thì có một ông nghị bang xuất hiện, duy trì 1 ghế cho tỷ lệ thê thảm của dân sa mạc, chúng ta phân tích tại sao ông lại thắng lợi. Không cần phân tích nhiều, đã quá đủ hiểu, ông thắng lợi vì tự do thoát xiềng xích của bọn khao khát diệt quốc mãi tộc, khao khát truyền đời diệt quốc tàn hương, lúc nào cũng điên rồ thèm khát việc mãi tộc làm nô tỳ cho ngoại bang.

    Đó là ông Hubert Võ, trở thành người Mỹ gốc Việt duy nhất hiện diện trong chính trị dòng chính Hoa Kỳ. Dân biểu Hubert Võ, ứng viên ******* Dân chủ đơn vị 149 vừa tái đắc cử vào Nghị viện bang Texas, ngỏ lời cám ơn sự ủng hộ của cử tri đa sắc tộc. Ông Hubert Võ thu được 52 phần trăm số phiếu. Đối thủ của ông, Jack O’Connor thu được 48 phần trăm.


    Quá dễ để thấy, ông thắng lợi vì né xa đám chó điên đã cắn xé
    Trần Thái Văn. Đối với cho điên, ông chỉ lập lờ vài câu nhân quyền vật quyền là xông chiện, trong khi công khai ủng hộ tăng cường quan hệ Việt - Mỹ để lấy lòng đa số cử tri Mỹ Trắng.

    So Sánh
    Cao Quang Ánh trước tái cử và thất cử
    : (WASHINGTON, D.C.) ngày 23/08/2010 ‒ Hôm nay, Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh đã nói rằng ông “hết sức thất vọng ” trước quyến định củng cố quan hệ song phương của chính phủ Obama với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam


    Hubert Võ vận động tranh cử và thắng cử:
    “Trước đây, dưới các tư cách khác nhau, tôi tham gia nhiều đợt vận động và đã tranh đấu được một số việc trong quá khứ.”
    Gần đây tiểu bang Texas bắt đầu đẩy mạnh giao thương với Việt Nam, đi đầu là kế hoạch mở đường bay Houston-tp HCM. Trong khi đó Tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston đã chính thức hoạt động gần một năm qua.
    “Chuyện giao thương giữa hai phía là ý muốn của tiểu bang họ muốn phát triển thương mại với vùng Á châu, trong đó có Việt Nam,” nhà lập pháp tiểu bang Texas nói với BBC.
    “Tôi được biết hiện nay hai phía mới chỉ nói chuyện chứ chưa có gì cụ thể để làm thương mại với nước Việt Nam. Còn Tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston họ đã có mặt gần cả năm nay rồi.”




    MÌnh trích nguyên văn trả lời báo chí tiếng Việt
    BBC, 4 tháng 11, 2010


    [​IMG] Ông Hubert Võ trở thành người Mỹ gốc Việt duy nhất
    hiện diện trong chính trị dòng chính Hoa Kỳ.




    Dân biểu Hubert Võ, ứng viên ******* Dân chủ đơn vị 149 vừa tái đắc cử vào Nghị viện bang Texas ngỏ lời cám ơn sự ủng hộ của cử tri đa sắc tộc.

    Ông Hubert Võ thu được 52 phần trăm số phiếu. Đối thủ của ông, Jack O’Connor thu được 48 phần trăm.

    Trước thất bại của một số ứng viên người Việt có tên tuổi trong cuộc đua vào ************ liên bang và tiểu bang, nay ông Hubert Võ trở thành người Mỹ gốc Việt duy nhất hiện diện tại dòng chính Hoa Kỳ.

    Trong khi các ứng viên người Việt tại California dựa vào sự hậu thuẫn của cử tri người Mỹ gốc Việt, Hubert Võ ra ứng cử trong địa hạt đa sắc tộc, cử tri người Việt chỉ chiếm 5 phần trăm.

    “Có khoảng 80.000 người trong hạt cử tri 149 tôi đại diện. Số cử tri Việt Nam khoảng 6.000 người,” dân biểu Võ nói.

    Với sắc dân đa dạng như vậy, chương trình tranh cử của ông Hubert Võ nhắm đến đa số lớn cử tri, chứ không phục vụ riêng cho người Việt.

    Trả lời BBC Tiếng Việt sáng 04/11, ông nói:

    “Đơn vị tôi đại diện có nhiều sắc dân khác nhau, người Mỹ trắng khá đông. Thậm chí họ chiếm đa số. Cho nên những gì tôi tranh đấu là mang tính đại diện cho khối cử tri đa dạng.”

    Khẩu hiệu của Hubert Võ khi tranh cử là nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy lùi tội phạm, giảm thuế cho tiểu thương.

    “Tôi quan tâm đến học vấn của con em trong môi trường trung học và đại học. Làm sao tạo cơ hội để các em tiếp tục đạt thành tích cao trong hệ thống đại học của Texas.
    Trước đây, dưới các tư cách khác nhau, tôi tham gia nhiều đợt vận động và đã tranh đấu được một số việc trong quá khứ.
    Dân biểu Texas Hubert Võ
    “Cạnh đó là an ninh trật tự, chăm lo cuộc sống an toàn cho người dân. Trong 4 năm qua tôi tham gia vào Ủy ban An ninh của QH, đã từng thị sát vùng biên giới của Texas, tôi muốn thực thi một số biện pháp giảm tội phạm, đảm bảo an ninh cuộc sống.”

    Và ông cũng không quên gốc tiểu thương của mình, với chương trình tranh cử nói đến việc tranh đấu cho một hệ thống thuế công bằng hơn.

    “Tôi muốn thi hành chính sách thuế công bằng đối với tiểu thương gia, tạo cơ hội cho họ phát triển.”

    Cử tri Việt Nam

    Là nhà làm luật người Mỹ gốc Việt, BBC hỏi liệu ông Hubert Võ có chương trình gì giúp cử tri người Việt?

    “Cử tri người Việt tại đơn vị 149 tôi đại diện đã hội nhập khá sâu vào đời sống Mỹ. Người Việt gặp những vấn đề tương tự như những người Mỹ khác.”

    Gọi vấn đề dân chủ nhân quyền cho Việt Nam là câu chuyện của liên bang, cạnh đó nhấn mạnh ông sẽ làm việc với các đồng nghiệp liên bang để thúc đẩy đời sống dân chủ trong nước.

    “Trước đây, dưới các tư cách khác nhau, tôi tham gia nhiều đợt vận động và đã tranh đấu được một số việc trong quá khứ.”

    Gần đây tiểu bang Texas bắt đầu đẩy mạnh giao thương với Việt Nam, đi đầu là kế hoạch mở đường bay Houston-tp Hồ chí Minh. Trong khi đó Tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston đã chính thức hoạt động gần một năm qua.

    [​IMG]
    Năm nay là lần thứ tư ông Hubert Võ được
    bầu vào nghị viện bang Texas.​



    “Chuyện giao thương giữa hai phía là ý muốn của tiểu bang họ muốn phát triển thương mại với vùng Á châu, trong đó có Việt Nam,” nhà lập pháp tiểu bang Texas nói với BBC.

    “Tôi được biết hiện nay hai phía mới chỉ nói chuyện chứ chưa có gì cụ thể để làm thương mại với nước Việt Nam. Còn Tòa lãnh sự Việt Nam tại Houston họ đã có mặt gần cả năm nay rồi.”

    Đây là lần thứ ba Hubert Võ tái đắc cử ghế dân biểu nghị viện tiểu bang. Có thể lần này thắng lợi mang tính ‘ngọt ngào’ hơn trong bối cảnh nhiều ứng viên Dân chủ bị thua cuộc. Ông coi sự hậu thuẫn của cử tri là điều kiện tiên quyết.

    “Có nhiều yếu tố khác nhau. Trong sáu năm qua, lúc nào tôi cũng sát cánh với khối cử tri trong đơn vị 149. Trong lúc đại diện cho họ tại thủ phủ của tiểu bang Texas. Khi về địa phương, lúc nào tôi cũng làm việc với các khu vực khác nhau, các sắc dân khác nhau. Từ Mỹ trắng, Mỹ đen, cho đến cộng đồng Á châu.

    “Có một số cử tri, dù nghiêng theo xu hướng Cộng hòa đến ngày bỏ phiếu họ lại ủng hộ Hubert Võ. Trong sáu năm qua, đến nay là lần bầu cử thứ tư, họ đã tín nhiệm và giúp tôi giữ ghế dân biểu tiểu bang, một lần nữa.”
  3. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^ HP lâu nay em bị phạt 1 thời gian bác có dịp tác yêu tác quái sướng vậy =D>
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Trong thời gian bạn te bị phạt, tớ bị phạt nhiều gấp ít nhất 10 lần =))>:):))[:P] Mà bạn te chưa bị phạt vĩnh viễn như huyphuc98_nb đâu.

    Việc tranh cử của Văn và Võ được bàn nhiều, dĩ nhiên, dân sa mạc thẩm du ko nói đến nguyên nhân chính là thói quen nghiện ngập việc tàn hương mãi tộc. Nhưng những ý họ nói cũng toát lên đôi chút, ông Võ thành công vì ông tránh xa cộng đồng chó má đó, tự do thể hiện sự tranh đấu cho đa số người Mỹ, những kẻ phản bội Mỹ, cứ thấy chống Việt Nam là nhảy cỡn lên xé toạc phiếu, mà đặc trưng nhất là Houston, nơi đang phát triển manh quan hệ Việt Mỹ và ít người Việt.

    Trận 2010 này đặt một dấu ấn bước ngoặt cho Việt Kiều, từ đây, người Việt đem chống + đi tranh cử là chết, còn không chống + hoặc lươn lẹo giả dối chống + giả vờ mới thoát kiếp nô tỳ. Chúng ta có thể dự đoán một phần các ứng viên sau này ai thắng ai thua từ xuất phát điểm này.

    Khốn khổ là dù cơ ở sa mạc 100 năm nữa vẫn khối Vịt thích mò về ao lưỡi bò chiêm ngưỡng tầu khựa , + sản đô hộ quê hương nó lại lên danh sách những bác to mồm, kể cả nghị sĩ liên bang được clinton bảo lãnh cũng đá=)). Nên rất nhiều bác Việt Kiều phát phẫn, thề 10 đời ko thèm về, vất sạch quai mõm =)). Thế nên ở Huyện Cam và Nam Cali có một hệ thống ngân hàng đen, mafia tài chính, chuyên chuyển tiền đầu tư về bờ ao lưỡi bò :)):)). Còn đâu đầu tư tốt như bờ ao lưỡi bò nữa đâu, thế mới đau sờ cau. Mà cái bọn chuyên nghề truyền đời mafia tài chính ấy thì còn gì khác ngoài ba tầu chợ lớn. Cái hệ thống này nó cũng hành động phát phì cười, tất nhiên nó ủng hộ bà Loretta, vì nếu như chuyển tiền ngân hàng thường thì nó thất nghiệp à. Chính ông Trần Thái Văn thiếu tiền tranh cử phải dựa lưng vào một cái ngân hàng ngầm như thế rồi từ đó tin đồn xì ra, đúng là dại dột, báo Việt Kiều dùng từ "tay mơ" chẳng sai.

    Ở Houston thì bố giống nèo dám họ hẹ cản trở kinh tế đầu tư Mỹ-Việt. Ở đây, đồng bào lại có trò dùng người da trắng đầu tư =)):)):(([:D]>:)[:P] làm chó điên bó tay. Cái ông võ cũng dự một cái lễ con rối, là hạ cờ sao vàng, thượng cơ ba que, thê sân một trường học ngoại ô, nhưng cố nội ông cũng chẳng dám không cười khi gặp quan chức lãnh sự, vì Việt Kiều chỉ chiếm dưới 10% cử tri, quan hệ với Việt ngoài lãi tài chính còn tạo ra khá nhiều công ăn việc làm, cũng như bọn + sản con sang đấy du học rất chi bố láo.:)) Mà đã bố láo thì chớ, nhậu nhẹt phê pháo là bọn du học trắng đen vàng đỏ bâu lấy + sản con hỏi xem đánh Mỹ thế nào, tao học với :)).





    Tham khảo
    Võ cũng tranh cử trong cộng đồng Việt Kiều, ở đây, vị thế thấp hèn về chính trị cũng được ông nhắc đến như HP đã đề cập. Đo là nguyên tắc, bà con Việt Kiều muốn thoát kiếp nô tỳ trước tiên phải tỉnh cơn mơ AQ, chữa trị bệnh thẩm du.

    Ông này cũng buộc phải chống + , nhưng đa phần những cái nhố nhăng điên rồ ấy là những chóp lưỡi đầu môi mà nhà chính trị nào cũng hàng núi. Còn về bản chất, thì cùng với nghị viện Texas , ông này đang đẩy mạnh quan hệ Việt-Mỹ, chí ít là hạn chế điên rồ khi tham gia chống + và không phản đối gì việc phát triển giao thương Việt Mỹ.

    Vận động tranh cử trong cộng đồng Việt Kiều, hạt của ông có 6 ngàn VK trong tổng số 80 ngàn phiếu
    http://depmagazine.com/~/goto/tran-minh-tam-tiec-gay-quy-tranh-cu-cua-dan-bieu-hubert-vo-2559.aspx


    Tại sao các ông bà gốc việt khác đồng loạt thất cử mà ông võ lội ngược dòng, vì ông nói dối như cuội, ông ta chống + nhiệt tình mà chẳng làm cái gì tổn thương đến + sản dog chết đô hộ quê hương. =)):)):((:-O[:D][:P] Phân tích tuy buộc phải thẩm du né vấn đề chính, nhưng cũng cố gắng làm toát điều đó bằng lối văn lươn lẹo lèo lá.
    http://motgoctroi.com/DienDan/Dd_Chinhtri/TaisaoThang_ThatCu.htm


    Văn vở, Texas và huston quan hệ với +sản dog chết là việc bất khả kháng với iem,các bác thứ lỗi, các bác có 6, chúng có 80 :)):)):)):)).
    http://congdongvietnamnamcalifornia...ng-ván-dan-biẻu-tiẻu-bang-texas-hubert-vo/







    Tin này chắc chắn do bọn + sản dog chết đô hộ quê hương nó làm lung lay ý chí của dân sa mạc, đả dảo + sản thâm độc.
    [FONT=&quot]
    “Có khoảng 80.000 người trong hạt cử tri 149 tôi đại diện. Số cử tri Việt Nam khoảng 6.000 người,” dân biểu Võ nói.

    Ông Võ rất có lòng
    [/FONT] chống + [FONT=&quot], nhưng cẩn thận hơn những vị [/FONT] chống + [FONT=&quot]to mồm khác. Ít ra ông không tuyên bố những câu “dao to búa lớn” có thể phật lòng những người rất dễ phật lòng. Ông Võ không cần những tràng pháo tay hoan hô tâng bóc bằng cách “cương ẫu” trong lời tuyên bố chống cộng, nhưng ông biết cách phải làm gì để đồng bào hoan hô mà không bị tổn thương đến con đường chính trị của ông.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Hô hào
    [/FONT] chống + [FONT=&quot]không khoan nhượng, đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam, chưa làm mà đã ồn ào tuyên bố qúa nhiều, hứa hẹn qúa đáng … tất cả những lý do đó không phải để tăng thêm phiếu mà chỉ có tăng thêm người ghét. Riêng khối cử tri người bản xứ không cần những thứ đó. Họ cần những việc thực tế đến đời sống của họ trong vùng họ cư ngụ. Ứng cử viên người Mỹ gốc Việt cũng đừng qúa trông chờ nhiều vào lá phiếu của người Việt.


    [/FONT][FONT=&quot] T[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Nam California, ng[/FONT][FONT=&quot]ười Việt đua nhau ra tranh cử và họ không nghĩ nhiều đến con đường công danh trước mặt hoặc sẽ giúp được gì cho quê hương Việt Nam. Họ biết khó thực hiện được điều đó, nên họ xem chuyện tranh cử như một món thời trang của qúy bà, mặc vào để được đồng bào ca ngợi. Cho nên một số ƯCV dành dụm được chút tiền, nay cần cái danh, thế là ra tranh cử[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] [FONT=&quot] Nói chung, hầu hết ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ra tranh cử đa số là những tay mơ, chỉ muốn lấy tiếng hơn là quyết tâm chọn sự nghiệp chính trị để vươn lên vị trí cao hơn. Họ chẳng có thành tích, sự hiểu biết về chính trị hoặc có phe cánh đa?ng phái Mỹ nào đứng đàng sau yểm trợ. Họ cứ tưởng rằng ra tranh cử trong chính quyền Mỹ là chỉ để phục vụ cho cư dân Việt Nam nên những thành tích chạy lui chạy tới trong cộng đồng, nhào vào bất cứ sinh hoạt nữa mùa nào trong phạm vi phát thanh, truyền hình, bán bảo hiểm, làm chủ tịch trong các hội đoàn, văn nghệ… để được biết đến tên tuổi. Họ tưởng chừng đó việc là được đồng bào bỏ phiếu và sẽ đắc cử. Họ không nhìn ra cái cộng đồng người Việt tại Mỹ, nó lớn lao nhờ nhờ thổi phồng quá đáng. Họ không chịu hiểu cộng đồng người Mỹ gốc Latin, người Mỹ da mầu luôn luôn bỏ xa cộng đồng chúng ta; chưa nói tới những sắc dân khác như Đại Hàn, Tàu, Nhật Bản…và sau khi thắng cử, họ phải phục vụ cho đồng bào bản xứ gấp mười lần cho cộng đồng Việt Nam. Muốn ra tranh cử, người Việt cần xét lại bản thân và khả năng của mình trước. Phải biết chuẩn bị con đường để tiến thân, chứ không phải có tiền là ùn ùn ra tranh cử. Thứ đến, những việc làm quanh quẩn để lấy lòng người Việt trong cộng đồng cũng chưa đủ. Lý do là sau những vụ đánh phá nhau, chia phe nhóm, liên hệ với bọn tài phiệt thân cộng… sẽ làm người Việt hết còn tin tưởng chuyện “người Việt bầu cho người Việt”. Càng về lâu, lớp gìa ra đi, lớp cử tri trẻ lớn lên sẽ không còn nghĩ tới chuyện chọn lựa ứng cử viên người Mỹ hay Mỹ gốc Việt. Những ai làm được việc tốt cho họ, họ sẽ cho phiếu. Hậu qủa thất cử của ông Trần Thái Văn là một bằng chứng cho những gì chúng tôi nói ở trên. Hậu quả nầy sẽ còn tiếp tục nếu những ƯCV Mỹ gốc Việt không có thời gian chuẩn bị chu đáo cho khả năng và trình độ hiểu biết của mình, tiếp tục chia phe chia nhóm, tiếp tục bôi bẫn nhau khi ra tranh cữ…thì hãy chớ vội ra tranh cử. Đừng bao giờ quên lời nói của cỗ nhân “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”./.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^vì bác liệt não nên bị chém bay xác là điều bt ;;)
  6. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20343.0

    [...] CIA bàn giao thêm cho SOG một phi đội máy bay C123 từ Đài Loan đến, do các phi công Đài Loan lái để thay thế loại máy bay C47 của Không quân Quân đội Sài Gòn. Phi đội này có tên là “Thứ Nhất”, gồm 4 chiếc C123. Mỗi chiếc có 1 phi hành đoàn phụ để thực hiện những chuyến bay trên lãnh thổ miền Nam. Còn các phi công Đài Loan bay những phi vụ xâm nhập miền Bắc hoặc lãnh thổ Campuchia. Những phi công Đài Loan này không biết tiếng Việt, tuy họ đều có thẻ căn cước Việt Nam. Chỉ một số rất ít viên chức Việt Nam mới biết họ là ai. CIA cũng bàn giao lại kết quả 3 năm hoạt động của họ từ 1961-1964.
    Trong số 22 toán biệt kích được thả ra miền Bắc, CIA chỉ còn liên lạc được 4 toán: Bell, Remus, Easy, Tourbillon; và 1 điệp viên đơn tuyến Ares. Tại căn cứ Long Thành, SOG nhận được khoảng hơn 20 nhân viên đang huấn luyện. Nhưng sĩ quan SOG lại không tin tưởng họ và đòi phải loại trừ những quân nhân đó. SOG cũng không thể trả họ về cho Quân đội Sài Gòn, vì họ đã biết quá nhiều những hoạt động bí mật cũng như số phận các toán biệt kích ở ngoài Bắc. Người Mỹ cho rằng cách giải quyết dễ nhất là cứ thả họ ra ngoài Bắc, rồi bỏ rơi họ trong tay lực lượng an ninh Bắc Việt.
    Trong 3 tháng 5, 6, 7 năm 1964, tất cả những toán biệt kích: Boone, Buffalo, Lotus và Scopion nhảy dù cuống miền bắc đều bị bắt. Chưa kể số nhân viên khác được gửi ra ngoài Bắc để tăng cường cho hai toán biệt kích Remus và Tourbillon. Sau khi thanh toán xong các toán biệt kích do CIA để lại, SOG bắt đầu tuyển mộ nhân viên mới cho một chương trình huấn luyện dài 21 tuần. Tên gọi “Lôi Hổ” được đặt cho số nhân viên mới tuyển chọn để yểm trợ kế hoạch 34A tấn công bất ngờ vào ven biển Bắc Việt.


    ter thấy số phận bọn bán-nước chưa?
    Và đây nữa:

    [...] Chẳng đếm xỉa gì đến những toán biệt kích đã bặt vô âm tín, ngày 4/6/1963, CIA quyết định cùng lúc thả ba toán biệt kích. Chiếc C54 không đủ sức chở ba toán biệt kích cùng lúc, CIA phải mượn thêm một chiếc C54 khác của Đài Loan để sử dụng trong vòng một tháng. Sáng sớm ngày 5/6, cả hai chiếc C54 trở về an toàn sau khi thả ba toán biệt kích xuống lãnh thổ Bắc Việt. Thế nhưng chỉ có toán Bell báo cáo về Sài Gòn, hai toán kia biệt tăm luôn.

    Ba ngày sau, CIA tiếp tục kịch bản cũ, chở hai toán biệt kích trên một chiếc máy bay C54, thả dù xuống hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Cả hai đều không liên lạc. Hai hôm sau, hai toán khác lên đường trên một chuyến C54 nhảy dù xuống vùng Hà Tĩnh, Nghệ An rồi cũng biến mất luôn. CIA hầu như chẳng quan tâm gì đến kết cục trên, chỉ lo tìm loại máy bay khác để thay thế chiếc C54 đến hạn phải trả lại cho Đài Loan.
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Chú thích thêm chút, Ares được cuốn sách trên mô tả là liên lạc đều :)):)):)) Vì người viết đứng trên góc nhìn bờ Đông của cái ao Thái Bình.

    Ngay khi phát hiện ra các dấu vết, anh ta đã bị truy lùng rà soát, và bị tóm gọn ngay sau đó, cụ thể hơn, người em trai của anh ta khuyên anh ta đầu thú, người em này ko còn cách nào khác vì bị bắt quả tang, người ta bắt quả tang người em ở nhà chỉ vì ko muốn đụng độ trực tiếp, có thể gây tai nạn chết người, mà muốn tóm Ares khi có đủ cả chân tay lẫn tim óc. Các vật liệu ngư cụ Vũng Tầu có vẻ không hạp thời trang Quảng Ninh =))=)) Việc truy lùng Ares khá vất vả, nhưng vất vả mà ko không khó, vì người ta rà soát từng chút một của huyện, nơi anh chàng đã sinh sống trước khi di cư và có mỗi quan hệ thân thên thiết ruột thịt. Ares liên lạc đều, xin thêm quân, tự gây dựng tổ chức.... =))=))=))=))=))=))=)) Có cả tiếng nổ tiếng vang...


    Đến mức phát chán thì Ares nói là tình hình khó khăn, rồi bặt vô âm tín nghĩa đen (ra tù đi lấy vợ). + sản đô hộ quê hương phè phỡn vàng bạc đô la, có cả thuốc lá thơm ném xuống. Theo nhiều tài liệu khác nhau thì các phiên liên lạc của tiếp Ares diễn đến 1969.
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Trong kháng chiến chống Mỹ có 2 việc mà Mỹ hầu như không quan tâm là thả truyền đơn và biệt kích phá hoại. Trước 1966 họ thả rất nhiều, có hôm truyền đơn bay trắng trời luôn, nhưng sau hình như thấy chẳng có tác dụng với dân Bắc Việt Nam, họ chán thôi không thả nữa, thay truyền đơn bằng bom, rocket. Còn biệt kích thì sau khi biết bị công an Bắc Việt lừa, họ cũng chán nốt!
  9. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này hay nhất nè =)) thay bằng thả đơn Mĩ thả bom =))
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Cũng không hẳn Mỹ chán tuyên truyền đâu, các bác có thể tìm hiểu thêm về cái gọi là "đảo Thiên Đường". Vấn đề ở đây là mọi luận điệu tuyên truyền của Mỹ đều vô tác dụng, mấy cái OPLAN 34, 39,... thực sự là một "huyền thoại" về việc ném tiền qua cửa sổ của chú Sam!:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này