1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.w...ve-the-smell-of-dead-russians-in-the-morning/
    "Tôi thích mùi bọn Nga chết vào buổi sáng"
    22/7/2022

    Ai đó đang phát thông điệp spam trên các tần số chiến thuật Nga, ở cường độ cao và nhiều băng tần (người dịch: bandwidth bleed. Thuật ngữ radio này em không hiểu lắm, nên chỉ dịch tạm vậy thôi :-? :">), bằng tiếng Nga trôi chảy, giọng miền Bắc: "Tôi thích mùi bọn Nga chết vào buổi sáng". Dù là ai thì tôi cũng mong họ di chuyển liên tục.
    Tôi chia sẻ thông tin này được không, ẩn danh nhé?
    Được. Tôi không biết chuyện này phổ biến tới đâu, có thể chỉ trong khu vực hẹp này thôi, nhưng tín hiệu đến từ phía Bắc Bakhmut. Chắc chắn là kĩ thuật nhảy tần số, có thể dùng SDR (software-defined radio) nhưng với cường độ cao.

    Tôi thấy nó không có tầm quan trọng chiến thuật gì mấy, và tôi dám chắc bọn Nga đang cố tìm nguồn phát từ khi chuyện này bắt đầu diễn ra. Tôi nghĩ họ di chuyển liên tục, vì dạng đồ hoạ (người dịch: waterfall) của tín hiệu thường xuyên thay đổi.
    Việc này có từ bao lâu rồi?
    Tôi bắt được tín hiệu lần đầu cách đây khoảng 3 tiếng. Nhưng trước lúc đó chẳng sờ tới radio, nên không biết chắc. Tôi không phải chuyên gia gì đâu, nhưng dường như đó là giọng miền Bắc, của người có học.
    --------
    Cuối ngày hôm qua được nghe chỉ dẫn về vấn đề tuyến sau, hay tỉ lệ đầu-đuôi của bọn Nga ở Ukraine. Điểm cốt yếu là các tổn thất đang gây suy giảm năng lực cho cả bộ phận chiến đấu trực tiếp và bộ phận hỗ trợ, và tỉ lệ đó giờ chỉ chừng 1:2. Vậy là đám hỗ trợ, tức phần "đuôi", phải di chuyển tới những nơi cách xa phần "đầu", nên việc tiếp tế bị khó khăn, hoặc chúng phải dùng dân thường để bù đắp.

    "Mỗi lần quân ta phá huỷ một kho hay cắt đứt một tuyến tiếp tế, thì lực lượng hỗ trợ phải tăng lên để bù lại. Chúng không có nhân lực để làm thế, trừ khi tổng động viên, mà như vậy cũng tức là chúng giao việc đó cho những người không có kinh nghiệm".

    "Về chiến lược, ta có thể đục rỗng tiếp tế và hậu cần của chúng, bằng các thắng lợi chiến thuật này. Vì thế ta cần thật nhiều phương tiện bắn đạn chính xác, và cả những loại có tầm bắn xa hơn".
    Tôi nghĩ Ukraine sẽ sớm có thêm nhiều đồ loại đó.
    Nó sẽ có tác dụng rất lớn. Tôi chưa đến mức thần thánh hoá HIMARS đâu, nhưng chắc ta nên nghiên cứu một tỉ lệ mới, HIMARS:A-10.
    deckelrandkuyomukotoho thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...h-tinh-nguyen-ukraine.15597435/#post-47496941
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/03/31/the-good-looking-one/
    ...Có vẻ chúng đào hào phòng thủ ở một số điểm, và đặt các đơn vị khác vào những vị trí định sẵn để dễ di động. Một phần là để giữ cho xe cộ không bị bắn trúng (bài cũ: hỏng hóc. Chữ bác lính dùng là kinetic loss, hiểu là "bị bắn trúng" có lẽ đúng hơn :-?), cũng có thể là chúng lập tuyến phòng ngự để bảo vệ đường tiếp tế...

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/07/23/never-discuss-your-casualties/
    "Đừng bao giờ nói về thương vong nhé"
    23/7/2022

    https://twitter.com/delfoarse/status/1551032332123279360
    Đã định chợp mắt, nhưng lên mạng thấy một bài tweet về đường tâm nòng súng, có vẻ đó là súng 30mm của Nga. Có vài ý kiến (theo trí nhớ của tôi).

    Hầu hết các nòng súng sản xuất hàng loạt đều bị lệch đường tâm, cỡ đạn càng nhỏ càng lệch nhiều. Ngay cả nòng chế tạo thủ công cũng hiếm khi hoàn hảo. Với nòng súng thành phẩm, phần OD (người dịch: OD -> outside diameter, đường kính ngoài) được mài cắt bằng công cụ định tâm, thì đầu nòng trông bình thường, nhưng nếu cắt đôi nòng ra, bạn sẽ thấy nó lệch. Cái nòng kia rõ ràng là bị cắt rồi.

    Hầu hết nòng súng dài, cỡ đạn vừa, bắt đầu bị lệch khi cách khoá nòng chừng 30 inch (người dịch: ~76 cm). Đó là vì kĩ thuật khoan nòng truyền thống. Với súng 20mm thông thường của Mĩ, có nòng chỉ lệch 0,5mm thôi, nhưng cũng nhiều nòng lệch tới 4,5mm. Đấy là đo thẳng đứng, nghĩa là bỏ qua việc bị cong do trọng lực rồi.

    Nó có ảnh hưởng đến độ chụm, đặc biệt là sau nhiều chu trình nóng-lạnh. Hơn nữa việc thay nòng súng sẽ làm biến đổi trọng tâm. Với các súng không có bù trừ, nếu việc này được phát hiện, có thể đặt thước ngắm và xoay chỉnh nòng, thì sẽ giảm bớt được vấn đề. Các nòng lớn như súng chính của Abrams thì hầu như chỉ lệch dưới 1,5mm trên toàn bộ chiều dài, ngoài ra còn được bù trừ nhờ kính ngắm.

    Vì thế với tôi, nòng súng 30mm của Nga như thế kia thực ra khá là bình thường, và không phải vấn đề quá lớn, nếu dùng đúng theo mục đích thiết kế. Đừng trích dẫn tôi nhé, nhưng tôi nghĩ sai số cho phép với súng 120mm của Abrams là 2,0mm trên toàn chiều dài nòng, và 0,5mm trên một đoạn 600mm bất kì. Không bao gồm việc bị cong vì trọng lực. Rất khó đạt được mức này trên nòng nhỏ, như 20mm hay 30mm.

    4,5mm là độ lệch tâm tối đa đo theo 2 hướng. Vậy nó là tổng độ lệch không đồng tâm, so với đường chính giữa của buồng đạn. Trên thực tế, nó có vẻ không ảnh hưởng lớn đến độ chính xác, miễn là buồng đạn vẫn đồng tâm và cổ nòng nằm song song với thân nòng.
    Ừm, cảm ơn, tôi không biết là độ lệch lớn thế vẫn chấp nhận được.
    Tôi không biết sai số cho phép của nòng súng 20mm Mĩ, nhưng người ở Aberdeen (người dịch: Aberdeen Proving Ground) đã lấy nhiều nòng súng trong kho và rút ra được con số ấy. Nòng đó được sản xuất hàng loạt, và tôi nghĩ ở Nga có thể còn tệ hơn. Tôi đã xem nhiều mặt cắt nòng của súng trường quân dụng và dân sự, thấy có độ lệch rõ ràng. Mọi nòng súng dài chừng 31 inch (người dịch: ~79 cm) trở lên, cỡ đạn nhỏ và vừa, đều có thể bị lệch tâm, nếu không dùng các kĩ thuật chế tạo đắt tiền. Hơn nữa không thể đo từ phần OD của nòng, vì nó có thể không đúng.

    Có vẻ mọi người đã thấy cả bọn Nga và người Yook đều đang gặp phải vấn đề thay nòng. Với các súng lớn, nòng có lớp lót, nếu cổ nòng mòn quá thì đạn đi vào nòng sẽ bị vênh, làm lớp lót lỏng ra. Nếu nó bị xê dịch đủ nhiều, viên đạn có thể kẹt trong nòng, và thế là nổ bay cái nòng, sẽ hoành tráng lắm. Bạn phải chọc pig qua nòng khá thường xuyên, khi nó bị mòn, để đảm bảo nó thông thoáng (người dịch: chắc ý bác là que/dây thông nòng. Bác gọi nó là pig? :-?).
    --------
    Ngay đây đang khá yên lặng. Địch thực hiện thăm dò nhỏ ở phía Bắc và Nam, nhưng không có gì nghiêm trọng. Ngay lúc này tôi có thể nghe thấy tiếng nổ ở đằng xa.
    Vài năm trước có một cuộc thi viết truyện ngắn khoa học viễn tưởng về quân sự. Tôi có một ý tưởng sơ sài nhưng không viết được ra. Cốt truyện sẽ là một anh chàng bình thường gửi tin nhắn đến một người lính tại tiền tuyến, trong một cuộc chiến ở tương lai, tìm kiếm trên Internet để cung cấp các thông tin người lính cần. Tôi muốn câu chuyện có tính hợp lí. Chủ đề có vẻ khả thi, nhưng tôi không biết viết sao cho hấp dẫn.

    Giờ tôi mới nhận ra, đó chính xác là điều tôi làm từ tháng 3 tới nay.
    Khà khà! Ông cung cấp nhiều thông tin về tình hình Ukraine và khu vực hơn cả tiểu đoàn ấy.
    --------
    Tôi từng không muốn nói chuyện này ra, vì không biết phải kể thế nào. Vài ngày trước, một người Nam Phi rời đi. Cậu ấy và tôi đã trở thành bạn khá thân. Còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đến chỗ tôi và --, nói rằng mình đã chịu đựng đủ rồi. Cậu ấy bảo không thể nào gột rửa mùi chết chóc ra khỏi người mình, và chẳng biết sau này có làm được không. Mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, làm tôi nhớ đến con chó già của mình. Khi sắp chết, nó cũng nhìn tôi như thế, hỏi xem tôi có thể làm gì. Chẳng còn làm được gì nữa cả.

    Sau khi cậu ấy đi, tôi thấy -- đã suýt có một phản ứng nhân văn. Nhưng ông không làm thế. Chỉ đứng lên, bảo "Đừng bao giờ nói về thương vong nhé", rồi rảo bước đi. Tôi vẫn chưa bỏ được hình ảnh con chó ra khỏi đầu.

    Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 26/10/2022
    OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    Đính chính:
    1: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...h-tinh-nguyen-ukraine.15597435/#post-47496353
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/03/28/that-means-their-comms-are-****/
    ...Đến giờ chỉ thấy bộ binh, hầu hết là thanh niên. Tôi có video quay chúng nằm chết la liệt (bài cũ: nằm la liệt, vẫn còn sống. Chữ trong bài gốc là extant, "còn sống"; nhưng có vẻ bác lính dùng nó với nghĩa "đã chết" -> extinct :-?), trên một con đường đất...
    2: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-2#post-47499967
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/05/04/things-might-get-interesting/
    Bàn ngoài lề chút, chỉ cậu với tôi biết thôi nhé... (đã lược bỏ) nếu cậu thắc mắc về chuyện bọn Wagner, thì chúng bị xâm nhập được một thời gian rồi… (bài cũ em quên in nghiêng phần trong ngoặc :D)

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/07/24/define-a-wound/
    "Thường thì khá dễ đếm xác" (người dịch: khác với tiêu đề trên link :-?)
    24/7/2022

    Con số chết và bị thương của cuộc chiến này rất khó để tính chính xác được. Thế cũng không bất thường, vì tình thế còn tiếp diễn và biến động, thêm vào đó cả bọn Nga và người Ukraine đều nói giảm số liệu của mình, vì các lí do chính trị và giữ sĩ khí.

    Thường thì ta dùng tỉ lệ "bị thương : chết" để tính ra số liệu điển hình, nhưng ở đây nó có thể rất lừa dối. Đầu tiên là định nghĩa "bị thương". Tôi đã theo dõi nhóm không cố định của mình, với 15 người... Tôi từng ở cùng những người khác nữa, nhưng họ đi mất rồi, tôi không biết giờ họ ra sao hay ở đâu.

    Tôi từng bị thương 2 lần, vì mảnh đạn và vật chất tự nhiên văng lên do vụ nổ, nhưng tôi không báo cáo ai, cũng không cần trợ giúp y tế. 6 trong 15 người tôi biết cũng bị thương nhẹ tương tự, không báo cáo. 4 người từng bị thương nghiêm trọng, cần đội y tế. 3 người đã hi sinh, vậy tỉ lệ chết là 0,2. Tỉ lệ bị thương "vớ vẩn" là khoảng 0,5. Tỉ lệ bị thương "thực sự" là 0,26. Tính như thế thì tỉ lệ chết và bị thương của chúng tôi là gần bằng nhau. Dĩ nhiên đây là thống kê trên mẫu nhỏ thôi.

    Sau một trận đánh bộ binh, kể cả có dùng vũ khí nặng, thường thì khá dễ đếm xác. Các phần cơ thể có khi bị văng đi vì vụ nổ, nhưng hầu như vẫn đủ nguyên vẹn để đếm. Và thường không có sự cháy ở nhiệt độ cao, vẫn là do vụ nổ làm văng xác đi trước khi nó bị cháy nhiều.

    Ngược lại, khi xe cộ trúng đạn AT, bom hay pháo, đặc biệt nếu đạn trong xe bị cháy, những thứ còn lại có thể hơi khó nhận biết. Ở mức nhiệt chừng 1000 độ C, ngay cả xương cũng co ngắn lại đáng kể, trước khi cái xe đủ nguội để tiếp cận. Và nếu nó nổ, cũng khá thường xảy ra, do không gian bên trong chật hẹp (nhất là xe tăng), mọi thứ thường bị phá huỷ nặng nề.

    Vì thế việc đếm xác có thể khó khăn, đấy là nếu có thời gian để đếm, mà thường là không có. Thực sự thì những gì còn lại chỉ là các đoạn xương lớn, hoặc xương được bọc cách nhiệt (phần chân ở trong giày), chúng chắc là đã cháy đen và có khi còn gãy vỡ. Men răng thường chống chịu được, nhưng dùng nó để đếm xác thì không khả thi. Hầu hết các bộ phận cơ thể khác thì, nói theo kiểu Tom Wolfe, đã thành burned wings and shanks (người dịch: wings and shanks -> tay & chân. Chữ này có trong cuốn The Right Stuff).

    Thường thì khi bị cháy chậm, các phần xương ngoại vi sống sót lâu hơn những xương chính, đơn giản vì phần cơ thể đó ít mỡ hơn. Nhưng với các vụ cháy do hoá chất và kim loại phản ứng mạnh, điều đó không phải luôn đúng. Với APC hay xe tải chở lính thì đếm được các vũ khí bị phá huỷ, nhưng nó có thể đánh lừa bạn, vì có khả năng xe đó chở đồ tiếp tế. Một cách khác là đếm các bàn chân có đi giày. Nhưng cuối cùng, thường là phải ước lượng.

    Tôi báo cáo lại con số nhỏ nhất mình đếm được, nếu không đếm được thì tôi nói mình không biết. Vì có một số tên Nga tử vong trong các tình huống nhiệt độ cao (người dịch: Due to the number of Russian’s extant in high temperature situations... Extant này, theo văn cảnh, hẳn phải là "đã chết" :-?), nên chúng tôi có thể đếm thiếu 20-30%, hoặc hơn. Về chuyện số má, một vấn đề khác là chúng tôi chủ yếu hoạt động ban đêm, việc đó gây khó khăn và nhầm lẫn khi ước tính thương vong.

    Ở Việt Nam và Bắc Iraq thì dễ đếm xác hơn nhiều, kể cả sau một trận bom Arc Light (Việt Nam). Hầu như các phần cơ thể vẫn còn lại đủ để đếm chính xác. Dĩ nhiên napalm và WP (white phosphorus; người dịch: Phôtpho trắng) là ngoại lệ.

    Một chuyện nữa là tình trạng sau này của đám bị thương. Chúng tôi thường không có thời gian và nguồn lực để trị thương cho bọn Nga, mà làm thế cũng quá rủi ro. Có thể thề thốt rằng một kẻ đã bị nổ bay nửa cái đầu hẳn là sẽ chết, nhưng không biết chắc được. Có người chết chỉ vì xước măng rô, cũng có người bị bắn cả băng đạn 7,62 mà vẫn sống. Ước tính số bị loại khỏi vòng chiến thường dễ hơn, chúng thì cũng coi như đã chết, có khi còn tốt hơn ấy, vì phải mất thêm nguồn lực để chăm sóc kẻ bị thương.

    Nhưng ngay cả chuyện đó cũng có cái khó. Trong một trận đánh ngắn, ở tầm xa và/hoặc vào ban đêm, không thể biết rõ cho tới khi có thời gian để đến rà soát đám chết và bị thương. Có một điều tôi dám chắc, ít nhất từ kinh nghiệm hạn chế trong khu vực của mình, số KIA/WIA (người dịch: KIA -> killed in action, chết. WIA -> wounded in action, bị thương) của bọn Nga cao hơn người Yook nhiều.

    Chính bọn Nga cũng không biết con số đó đâu, trừ khi chúng có các ghi chép chính xác về nhân lực - mà tôi nghĩ chúng không có - và bám sát những tài liệu ấy. Khi nào chuyện này kết thúc, số MIA (người dịch: MIA -> missing in action, mất tích) sẽ rất lớn, từ những trường hợp chẳng còn lại xác để đếm, tới bọn đào ngũ, và việc sử dụng rộng rãi các lực lượng của bên thứ ba.

    Tôi cũng chắc chắn rằng tỉ lệ tiêu diệt của chúng tôi so với địch là rất lớn, chủ yếu do bắn trúng AV (người dịch: AV -> armored vehicle, thiết giáp) làm cháy đạn trong xe, và tập trung đánh xe chở lính. Mỗi lần tấn công có hiệu quả rất cao, đặc biệt vì chúng chở cả đồ tiếp tế nữa. Ước gì chúng tôi có thể chuyển trọng tâm sang đám pháo và xe phóng rocket, nhưng xâm nhập sâu như vậy mà có ít chỗ che chắn, đường rút lui lại hạn chế, thì khá là tự sát.
    --------
    (một cuộc nói chuyện về xe tăng không người lái)
    Khi không có con người nữa, có thể giảm bớt giáp trụ, khiến chúng nhanh và linh hoạt hơn. Cơ mà tôi hoàn toàn không phải chuyên gia xe tăng đâu. Nhưng tôi đang dần thành thạo trò vung nắm đấm và hét "Chết mịa mày đi, Ivan" khi có một chiếc nổ bay hết các thứ ra.
    --------
    Xe chở lính, trong một đoàn không có thiết giáp, vốn luôn là mục tiêu dễ diệt. Gần đây tôi bắt đầu nghĩ hơi quái dị, rằng xe tăng dường như cũng dễ bị diệt hơn nhiều so với bình thường. Thật mừng là chúng không có bộ binh hỗ trợ. Nhưng cũng vì có vũ khí AT vác vai. Ở Việt Nam chúng tôi có LAW (người dịch: M72 LAW) nhưng không bao giờ dùng nó bắn xe tăng, chỉ đánh bộ binh và các điểm phòng ngự kiên cố thôi. Những thứ mà phương Tây hiện có thật tuyệt vời.

    Ừm, chúng tôi từng bắn hụt một xe ZiL 6x6 khi dùng LAW, ở khoảng cách chừng 40 foot (người dịch: ~12 m), khai hoả khi ống phóng đã được kéo dài ra. Nó dẫn tới một cuộc tấn công nhanh theo chiều ngược... tức là rút chạy chiến thuật thục mạng về tuyến sau ấy.

    Ở đây tôi từng 2 lần ngồi trực thăng, độ cao vài dặm (người dịch: vài nghìn m) trên địa hình trống trải, như con gà tây đứng ngay đơ, với trym lòi ra ngoài ấy. Ít ra ở Việt Nam còn bay được thấp và nhanh, ngay trên ngọn cây.

    À, về hệ thống liên lạc "Wave" của Nga (người dịch: đã cố gắng Gúc nhưng em không có thông tin gì về hệ thống này :| đã hỏi thử bác chủ trang, mà đợi cả 1 tuần cũng không có trả lời luôn), tôi chưa thấy bằng chứng gì, dù khá chắc là nó đang được dùng. Công nghệ đó thì ta biết rõ rồi, nhưng nó cần nhiều công sức và phối hợp để sử dụng. Và tôi không tin chúng làm được, nếu không có sự tập trung hoá trong khu vực. Sẽ tiếp tục tìm kiếm.

    Tôi cho là để hoạt động được, chúng cần trao nhiều quyền hạn hơn cho lực lượng NCO (người dịch: NCO -> non-commissioned officer, hạ sĩ quan) chuyên trách, mà chúng vốn không có, và không muốn làm. Cơ mà cái đó còn tuỳ vào việc thiết lập hạ tầng liên lạc. Có điều chắc chắn là chúng thích dùng sóng HF.

    Tôi thấy có khá nhiều liên lạc không quân ở tần số 8 MHz. Một phần được mã hoá, nhưng số khác, cũng nhiều tương đương, là bằng giọng nói. Các thông điệp nhóm bình thường và tin báo thời tiết thì hay dùng mã Morse. Nói chung chúng chẳng thú vị mấy, nhưng tôi có máy dịch mã Morse, vì tôi không giỏi vụ mật mã, và còn tệ hơn nếu đó là chữ Cyrillic. Chắc là Siri và Alexa (người dịch: các công nghệ trợ lí ảo, Siri của Apple, Alexa của Amazon) có thể lo việc đó.

    Một số thông điệp có phần mở đầu rõ ràng, dựa vào đó có thể biết nó được gửi tới không quân, lực lượng rocket hay bộ binh, và cả mức độ khẩn cấp của nó, còn lại là một mớ đã mã hoá, mà tôi lưu trữ lại rất nhiều. Cơ bản là chụp ảnh dạng đồ hoạ (người dịch: waterfall) của tín hiệu, ghi lại phần âm thanh. Phần mã hoá thường ngắn, dưới 30 giây. Có thể tìm ra hướng của nguồn phát, nhưng cần thận trọng vì nó còn chịu tác động của tầng ion.

    Tiềm năng sử dụng SDR vào những trò vui vẻ thú vị vẫn chưa được khai phá hết. Tôi học được nhiều thứ ở ngay đây chỉ bằng thực nghiệm. Và toàn bộ đồ nghề có thể nhét vừa cái hộp đựng giày. Tôi mang nó trong túi cỡ 2 gallon (người dịch: ~7,6 lit) có khoá zip kép. Có thể mở túi, lắp đồ và nghe sóng chỉ sau vài phút... nếu không cần đào hố để nối đất cho tử tế.

    Tôi cũng cân nhắc antenna log-periodic (người dịch: log-periodic -> LP), nó không hiệu quả lắm nhưng chắc sẽ nghe được trên dải tần rộng hơn. Và có thể là loại LP dọc & ngang, vì tôi bắt được phần rìa của tín hiệu phân cực tròn - tôi cho là thế. Có lẽ là từ vệ tinh.
    Có thể là sóng của vệ tinh Starlink chăng?
    Tôi không nghĩ thế. Đài phát của Starlink dùng băng tần Ku cơ.

    Một thứ khác đáng để xem xét là tấm phản xạ cho antenna, loại gấp gọn được, tôi có thể điều chỉnh để giảm nhiễu sóng từ hai bên. Nếu vẫn loanh quanh ở đây, chờ đợi trong buồn chán, tôi có lẽ sẽ thử mượn dây, giăng một sợi dài, để xem bắt được tín hiệu gì từ mọi hướng.

    Không có khả năng gây nhiễu, cơ mà sau khi học hỏi một chút thì tôi có thể truyền tín hiệu số và cố gây nhầm lẫn cho khí tài địch. Nó còn lâu mới hoàn hảo, có vấn đề lớn về độ trễ. Một chuyện khác là nối đất kém. Không thể và cũng không muốn mang theo thanh nối đất, chẳng có công cụ nào để khoan sâu xuống, nên tôi nghĩ ra cách khác.

    Khoan một lỗ trên con dao của mình, chỗ gần vành dao, đặt một đinh ốc qua lỗ đó, gắn với phần âm của đầu nối dây điện. Phần dương lắp vào dây nối đất. Nó hoạt động khá tốt, trừ khi mặt đất quá khô. Tôi hàn đầu nối vào cái đinh ốc, mang theo vài bộ khác để dự phòng. Nhưng ở đây thường chỉ đào một chút là tới phần đất ẩm rồi.

    Và - cái này những người mê dao ghét lắm đây - ừm, tôi phải cắm dao xuống đất. Nhưng tôi có mang một phiến đá mài nhỏ để giữ cho dao sắc. Phải làm thế vì tôi cạo râu bằng nó. Con gái tôi từng nhìn tôi cạo râu bằng dao, hỏi rằng có phải tôi luyện tập để tham gia chiến tranh Afghan thứ nhất không (người dịch: cuộc xâm lược Afghanistan của đế quốc Anh, 1839-42). Con bé tinh ranh đấy...

    Vài thứ khác mà bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên mang: có thời tôi từng được cấp một cuộn băng dính rất chắc. Không có lõi rỗng ở giữa, đường kính chừng 1/2 inch (người dịch: ~1,3 cm). Nó sẽ có ích ở đây đấy. Một bộ làm sạch súng chất lượng cao, nhưng nó phải nhỏ nhẹ. Bao cao su hoặc bong bóng, dùng để bịt đầu nòng súng. Lẽ ra nên nghĩ đến việc đó. Chứ ở tuổi tôi thì còn dùng nó làm gì khác được.
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2022
    deckelrand, OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/07/27/word-is-a-lot-of-wagner-folks-involved/
    "Nghe nói có nhiều lính Wagner"
    27/7/2022

    Vừa đánh lui một đám trinh sát đơn vị lớn (RIF, người dịch: recon-in-force) khá mạnh. Cơ bản là chúng tôi đợi địch đến, đưa các đơn vị vào vị trí để đánh chúng từ bên sườn và sau lưng, một khi chúng tiến công. Chúng không có phòng bị gì phía sau cả, trừ pháo binh. Không rõ về tổng số tổn thất. Chúng tôi vòng ra sau lưng địch, ở rìa phía Nam, bắn chúng tan nát trong lúc chúng rút chạy. Nghe nói có nhiều lính Wagner. Phải đi ngay để tránh pháo kích nên không thể thu thập thông tin gì. Chắc sẽ sớm có kết quả trận đánh.

    Đó là một vụ RIF điển hình, nhằm xác định sức mạnh của quân ta ở tiền tuyến, và nó đã thất bại thảm hại. Địch hầu như không thấy được phần sườn và chỗ ranh giới của ta, vì chúng vốn luôn biến động, và chúng tôi chỉ dùng một lực lượng nhỏ, di chuyển rất tự do. Tôi nghĩ đây là một đơn vị bộ binh cơ giới địch, chắc ít lâu nữa sẽ biết rõ hơn. Trong khu vực của đơn vị mình, tôi thấy 15 xác nằm bất động, nhưng trong xe cộ có bao nhiêu nữa thì không biết.

    Sắp đi ăn gì đó và ngủ một chút, có lẽ đến lúc ấy sẽ có thêm thông tin. Và nhân tiện, đã xét nghiệm dương tính Covid. Khá chắc là tôi bị rồi. Và không chỉ mình tôi đâu. Đau họng khủng khiếp, sổ mũi, ho, và rất mệt. Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/06/they-seem-determined-to-take-bakhmut/
    "Chúng có vẻ quyết tâm chiếm Bakhmut"
    6/8/2022

    Chúng tôi đã đẩy lùi bọn khốn vài lần, nhưng phải trả giá rất đắt. Chẳng biết trụ được bao lâu nữa, chúng có vẻ quyết tâm chiếm Bakhmut. Tôi sẽ đi ngủ một chút, dậy rồi mới nói chuyện kĩ hơn được. Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/09/i-am-no-strategic-or-tactical-genius/
    "Tôi không phải thiên tài chiến lược hay chiến thuật"
    9/8/2022

    Tôi về muộn. Được cho đi R&R&RS (người dịch: chắc tương tự R&R), 4 tiếng sau phải quay lại để giúp chặn đứng một bọn Nga khác đánh thăm dò. Cơ mà tôi thấy sự tấn công của địch có chút luống cuống, vì hậu tuyến của chúng ngày càng dễ bị tổn thương. Trong 5 đợt tiến công gần nhất, đã bị chúng tôi đẩy lùi, có nhiều pháo tầm gần và hoả lực xe tăng hơn. Địch có chiếm thêm được đất. Nhưng bộ binh của chúng tiến lên chậm hơn nhiều, bị thiết giáp bỏ lại xa phía sau.

    Đám thiết giáp thì đi quá nhanh nên không thể bắn chính xác, trên thực tế chúng được dùng như pháo binh cơ động. Thiết giáp đi nhanh hơn bộ binh, còn bộ binh chủ yếu cúi thấp người và ẩn nấp. Không thể duy trì phần đất mới chiếm nếu thiếu bộ binh, và chúng đang gặp khó khăn trong việc đó. Tại sao nhỉ? Tôi nghĩ là vì năng lực của người Yook - bắn đạn tầm xa vào đám quân hỗ trợ ở tuyến sau - đang tăng lên nhanh chóng.
    --------
    Tầm quan trọng của việc có nhiều đòn đánh tầm xa: đẩy khu vực bị thiệt hại ra xa phía sau tiền tuyến của bọn Nga. Không chỉ cản trở việc tiếp tế và hậu cần, nó còn làm binh sĩ ở tiền tuyến lo lắng, vì những vị trí để rút lui về không còn an toàn nữa. Cái này đặc biệt có tác dụng với bọn lính nghĩa vụ và hợp đồng. Nếu gieo rắc được vào đầu chúng sự bất an về việc rút lui, chúng sẽ chiến đấu kém đi.

    Mọi vùng đệm để vận chuyển an toàn con người, đồ tiếp tế và xe cộ ra tiền tuyến, đột nhiên hoặc từ từ trở thành một phần của vùng chiến sự, nơi mà chúng có thể bị nhắm vào và tiêu diệt; cái đó làm mất hiệu quả chiến đấu. Nó giảm sức ép cho tuyến đầu của người Ukraine, vì bọn địch đánh thăm dò hay tấn công bên sườn sẽ đi chậm lại, dễ bị lưới hoả lực bao vây, pháo binh và rocket cũng đánh vào chúng chính xác hơn.

    Rồi ta sẽ thấy. Hậu tuyến của địch càng mất an toàn, thì chúng tôi càng có cơ hội chia cắt đám quân ở tiền tuyến, thế sẽ buộc chúng phải phòng thủ bên sườn. Chúng tôi đang gây nhiều thiệt hại cho địch rồi, nhưng một cuộc tiêu diệt lớn ở tuyến đầu có thể biến đổi tiến trình hoạt động của chúng ở khu vực này. Tôi không phải thiên tài chiến lược hay chiến thuật gì đâu, nhưng đó là tính toán của tôi bây giờ.
    --------
    Các đợt đánh thăm dò của chúng giờ trông giống trinh sát đơn vị lớn, có thêm pháo binh và súng chính xe tăng. Tôi không biết địch bắn pháo ra phía sau lưng chúng tôi để cắt đường rút lui, hay chỉ là vì chúng bắn trượt. Súng chính xe tăng thì bắn đúng vào hướng chúng tôi, nhưng chúng chạy nhanh quá nên không bắn chính xác được.

    Khi đám xe không còn bộ binh hỗ trợ, chúng tôi có thể bắn AT, tiêu hao bớt địch, trước khi chúng rút lui hoàn toàn. Chúng không làm thế này mãi được. Nhưng đúng, việc bắn pháo đã giảm bớt, trừ khi chúng bắn để hỗ trợ tiến công trực tiếp. Cơ mà chúng tôi vẫn bị pháo kích đều đặn.
    Có dấu hiệu gì của xe tăng đời cũ, như T-62, chứ không phải đám đời mới chăng? Nó có thể lí giải việc chúng bắn trượt khi đang di chuyển.
    Chúng có một số T-62, nhưng tôi không thấy nhiều lắm. Chúng tôi có bắn cháy một chiếc, diệt cả tổ lái.

    Đã có đồ hàng tốt hơn. Nghe nói chỗ chúng tôi sắp nhận Stinger, tối thiểu là đủ nhiều để có hiệu quả. Bao giờ thấy thì tôi sẽ tin. Việc của chúng tôi có vẻ là chống chịu một phần sức mạnh tấn công của địch, và câu giờ. Cái đó thì tôi hiểu.
    kuyomuko thích bài này.
  5. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/12/on-the-job-training-i-guess/
    "Tôi đoán là huấn luyện ngay trên thực địa"
    12/8/2022

    Tiện đây, ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới, chúng tôi sẽ quay về làm lính trinh sát tiền tuyến, hỗ trợ phản pháo. Sẽ phải vào sâu trong vùng địch hơn để làm được việc này. Chúng tôi cũng được lệnh sẵn sàng hỗ trợ huấn luyện các đội trinh sát phản pháo khác. Tôi đoán là huấn luyện ngay trên thực địa. Đi ngủ một chút đây. Gặp sau nhé.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/18/a-lot-of-impressive-secondary-explosions/
    "Có nhiều vụ nổ phụ ấn tượng"
    18/8/2022

    Ở hướng SE Bakhmut, phía Nam đường M03, chúng tôi lẻn qua 2 nhóm tuần tra địch, gọi pháo bắn vào một điểm tập kết nhiên liệu. Không có thời gian để đánh giá tổng thiệt hại, nhưng chắc có 4 xe chở xăng dầu, 8-10 xe chở lính, 4 xe khác có vẻ là chở đạn. Thế là thành ra một đống hỗn độn tung toé rồi.

    Chúng tôi quay về, chờ cho một bọn tuần tra đi qua, rồi di chuyển ra xa khỏi chỗ mà có thể đám còn lại đang ở. Đã rút lui an toàn. Phải đi ngay sau khi gọi pháo. Tôi vốn không tin vào hoả lực pháo binh lắm, đến giờ vẫn vậy. Chỉ nghe thấy nhiều tiếng động. Cơ mà có nhiều vụ nổ phụ ấn tượng.

    Lực lượng tuần tra Nga đang tăng lên, chúng tôi đếm được mỗi nhóm có tầm 30 tên. Một đám chỉ cách chúng tôi 150 foot (người dịch: ~46 m). Chúng tôi chỉ có 5 người để đảm bảo im lặng. Nguyên tắc là không hút thuốc, nói chuyện, ăn uống, ho, hay đánh rắm; đi khoảng 100 m lại dừng để nghe ngóng, quan sát. Tránh khỏi các bãi đất trống nếu có thể.

    Bọn Nga đi ngay sát hàng cây, có thể nhìn rõ chúng dù là trong đêm. Nếu chúng tôi phục kích thì chúng chết hết rồi. Mấy ngày qua có khá nhiều diễn biến. Các đợt đánh thăm dò, pháo kích và rocket đã tăng lên. Nhưng khu vực phòng thủ của bọn Nga lỗ chỗ như cái sàng. Chúng tôi nghĩ là nếu vẫn được may mắn, không tình cờ bị bắt gặp, thì mình sẽ ổn thôi.

    Vấn đề là đến lúc cần phải chạy nhanh, có thể tôi sẽ không bắt kịp mấy cậu trẻ. Tôi bảo họ đừng đợi, cứ đi đi. Họ chỉ cười. Nhưng tôi sẽ ổn thôi, dù bị bỏ lại một mình. Cơ mà tôi không muốn làm họ phải chậm lại và bị địch đánh. Đã từ chối 2 nhiệm vụ, vì tôi nghĩ mình sẽ làm tăng độ rủi ro. Tuổi già chán thật đấy. May là cấu trúc chỉ huy của chúng tôi rất linh hoạt, có thể xử lí đúng đắn các vấn đề thực tế.

    Mục tiêu thực sự của lần này là cố tìm ra một nguồn phát sóng radio mạnh, ước tính là cách khoảng 3 km nữa về phía Đông, nhưng rõ ràng không thể bỏ qua một điểm tập kết nhiên liệu, nhất là nó có thể đi mất. Giờ thì về nghỉ một ngày. Chỗ này đã bắt đầu bị pháo bắn. Tôi đã ở trong hố, có cái bịt tai, đồ ăn, bia và máy Kindle. Đời thật đẹp.
    --------
    Đã kiếm được giày quân dụng Mĩ của Reebok, dù chân tôi to ngoại cỡ ấy. Nó tuyệt lắm. Khoá kéo bên sườn rất hữu dụng. Khi nào về nhà sẽ mua một đôi.
    Ừm, giờ tôi mới biết họ làm giày quân dụng. Chưa từng nghe đấy.
    Hàng tốt đấy, đôi giày quân dụng thoải mái nhất tôi từng đi.
    Tuyệt. Biết đâu có khi ông đi quảng cáo được đấy.
    Có thể, kiểu như tiết mục của SNL Aykroyd nhỉ... "bass-o-matic" ấy. (người dịch: SNL -> Saturday Night Live. Aykroyd -> Dan Aykroyd. Bass-o-matic là nói nhái theo bat-o-matic)
    --------
    Đừng để ý lời tôi nhé, tôi vừa uống 4 cốc bia nóng trong có 15 phút, giờ đang nhâm nhi và hút một điếu xì-gà Bỉ. Đó là loại J. Cortes cuốn bằng máy, chứ không phải mấy cô người Cuba lăn trên đùi mình đâu, nhưng hàng viện trợ chiến tranh này cũng được đấy.

    Đang nghe Hank Williams Jr., bài I really did, tiếp theo là bài Living Proof. Giờ là GL (người dịch: GL -> Gordon Lightfoot), bài Carefree Highway. Rồi đến Marshall Tucker Band, bài Can't You See. Nhạc rock của dân nhà quê miền Nam có vẻ rất hợp trong lúc này. Vẫn Marshall Tucker Band, bài Fire on the Mountain, sau đó là bài Heard it in a Love Song.
    --------
    Bakhmut lại bị pháo kích. Địch thường bắn phía Đông trước, rồi lan dần về hướng Tây. Chúng biết là bắn pháo liên tục sẽ bào mòn đối phương. Tôi không rõ chúng có đủ đạn để làm được thế không, giờ chúng chỉ khiến mọi người rất giận dữ, do các mục tiêu dân sự bị bắn vào. Vì thế thật khó chịu khi phải để 30 tên khốn đi qua trước mặt, mà không được bắn chúng tan nát ra. Cơ mà cần nhẫn nhịn và hành động một cách chuyên nghiệp.

    Một cậu ở nhóm khác đã tranh thủ hạ một tên Nga ở bãi phế liệu, đúng lúc hắn đang đi tiểu. Họ rút lui, để lại thằng khốn nằm lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Kiểu như một màn chào hỏi khôi hài. Quanh đây giờ chẳng còn mấy lòng nhân từ nữa.
    --------
    Tôi nghĩ, hay hi vọng, là mọi người đã rời Bakhmut. Từng lo lắng cho dân thường ở đó, nhưng giờ tôi không còn đủ cảm xúc để làm thế. Chỉ là có những tiếng nổ từ phía NW.
    --------
    Bắt đầu thấy trời sáng dần, có lẽ một tiếng nữa là mặt trời mọc. Thế tức là đến lúc đi ngủ đấy. Giờ giấc của tôi loạn hết lên rồi.
    Lần cập nhật cuối: 16/11/2022
    kuyomuko thích bài này.
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/19/they-smelled-like-corpse-sweat/
    "Mùi nó như xác chết"
    19/8/2022

    Hôm qua được nghỉ, -- tìm đến hố của tôi. Chúng tôi nhậu nhẹt một chút, rồi tôi đi ngủ. Đến khi thức dậy, bàn chân ông ấy - không đi giày - đã ở ngay mặt tôi. Mùi nó như xác chết ấy. Khi ông ấy dậy, tôi liền hỏi tại sao ông đi ngủ mà bỏ giày ra.

    "Sao lại không?" - "Thế bị pháo bắn, hay địch đánh đến, và phải bỏ chạy thì sao?" - "Chạy đi đâu được?" - "Chạy tới chỗ nào an toàn ấy" - "Biết chắc chỗ nào an toàn thì kèo lại dễ quá rồi" - chúng tôi bật cười như 2 thằng hâm say xỉn.
    Nghe như một cảnh trong phim Butch Cassidy and the Sundance Kid.
    Khá lâu rồi chưa xem nó đấy.
    --------
    Nghe nói quân ta đang tìm người thiện chiến, để thực hiện thêm các nhiệm vụ xâm nhập sâu. Tôi sẵn lòng đi, nhưng có vẻ họ cần những người còn trẻ cơ, cũng đúng thôi.
    Họ đang tìm kiếm thêm mục tiêu, vậy tức là họ có thêm nguồn hoả lực hỗ trợ rồi nhỉ? Hoặc là quân trinh sát của họ bị tiêu hao bớt rồi.
    Tìm thêm mục tiêu, có vũ khí tầm xa tốt hơn để hỗ trợ các đội đó, quân ta tự tin hơn; và cả việc bọn Nga, cho tới giờ, không đi trinh sát những vùng phía sau tiền tuyến của chúng.
    Hơn 30 năm qua tôi nghe rất nhiều về chuyện các đơn vị Spetsnaz giỏi thế nào, cơ mà luôn thấy lạ rằng một lực lượng tinh nhuệ như vậy lại có quân số đông đảo - trên giấy tờ. Mỗi người bọn họ như là Sgt. Rock và James Bond kết hợp lại ấy. Tôi đã nghĩ "Họ có được nhiều người thiện chiến thế thật à?"
    Danh tiếng của mọi lực lượng đặc nhiệm đều được bơm thổi lên mà. Nhưng đúng là họ có làm được những chuyện kì diệu nhé... Vấn đề của Spetz là không có nhiều lực lượng tương tự khác để so sánh, trong điều kiện chiến đấu thực tế.

    Theo kinh nghiệm của tôi, lính đặc nhiệm có khả năng kiểm soát nỗi sợ rất cao, thể chất tốt, được huấn luyện rất kĩ càng; họ sợ thất bại, và sợ để lộ ra rằng mình sợ, hơn là sợ chết. Cũng phải có thành tích chiến đấu thực tế mới phân cấp họ được.
    kuyomuko thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.w...arely-go-anywhere-without-some-kinetic-sauce/
    "Tôi hiếm khi đi đâu mà không có thuốc nổ"
    20/8/2022

    HIMARS sẽ gây thêm rắc rối cho lực lượng hậu cần tên lửa và radar Nga. Chúng phải di chuyển thường xuyên hơn, mất thời gian và nguồn lực để tìm địa điểm, đảm bảo nó an toàn, tốn xăng dầu, xe chở quân phải đi lại nhiều hơn, dễ bị các loại đạn khác đánh vào hơn.
    --------
    https://twitter.com/nexta_tv/status/1559110439522516993
    Hôm nay mới xem video về một tháp quan sát bị đánh gục, nghe đồn là do con drone gì đó. Không đâu, gần như chắc chắn đây là thuốc nổ, do lính đặc nhiệm hoặc công binh đặt. Vụ nổ này to hơn mức của drone, giả dụ đó là Switchblade; không thấy mảnh xác lớn nào của máy bay, và cái tháp đổ gục theo kiểu có kiểm soát.

    Nếu nó đúng là tháp quan sát, thì quan điểm của tôi là như trên. Chiều cao của cái tháp (so với hàng rào an ninh) và địa điểm của nó có vẻ phù hợp. Điều thú vị là nó bị cho nổ vào buổi trưa (không có bóng đổ). Có thể là để dễ đánh giá thiệt hại, dù như vậy có vẻ kì dị; hoặc để thể hiện điều gì đó, kiểu thế.
    Tôi nghĩ mình biết video này. Ông nghĩ cần bao nhiêu thuốc nổ để hạ cái tháp đó?
    2 khối C4 ở phía bị đổ xuống, một khối nữa để đẩy nó nghiêng đi, ở mặt bên kia và đặt cao hơn. Cái này còn tuỳ vào kết cấu chân tháp, nhưng thế chắc là gần đúng. Có thể dùng dây nổ nữa, nhưng lắp đặt sẽ mất thời gian hơn.
    Một khối này là cỡ tiêu chuẩn, 8 ounce (người dịch: ~227 g) hay gì?
    Cỡ điển hình là 1,25 pound (người dịch: 20 ounce, ~567 g) chứ.

    Tôi cũng nghĩ đây là mục tiêu tình cờ gặp, chứ không hẳn là đã lên kế hoạch kĩ càng. Khoảng 40% mục tiêu của chúng tôi là tình cờ gặp. Và chúng tôi mang theo đủ đồ hàng để hạ cái tháp đó. Không phải là mang đi để làm chính xác việc đấy, nhưng thuốc nổ đa năng mà. Tôi hiếm khi đi đâu mà không có thuốc nổ.

    Tất nhiên có thể tôi nhầm. Nhưng đã phóng to để xem sóng nổ trên máy tính bảng, nó khá lớn, nhưng rất sạch sẽ, ít có vật chất gì dư lại. Như thế trông giống đặt chất nổ hơn là máy bay. Cơ mà về việc đó, tôi nhớ là cách đây vài năm có tin về việc chế tạo LRM (low residue munition, người dịch: đạn dược ít tồn dư), tức là cố gắng làm mọi bộ phận của tên lửa hay drone bằng hỗn hợp chất dẻo & thuốc nổ. Nhưng tôi nghĩ ở đây không có thứ nào như thế.
    kuyomuko thích bài này.
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/22/not-even-worth-a-vietnam-purple-heart/
    "Ở Việt Nam thì còn chẳng đủ để nhận Purple Heart"
    22/8/2022

    Bị thương một chút, nên sẽ ngồi ngoài vài ngày. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi vẫn đi lại thoải mái, nhưng cậu y sĩ có ý kiến khác. Khám xong không có vấn đề gì, chỉ là giờ tôi có một chiếc giày màu nâu, chiếc kia màu đỏ. Bọn Nga biết dùng đúng chiến thuật rồi, đạn nổ trên không ở độ cao thấp, cố làm gãy đổ đám cây. Vấn đề của chúng là bắn không trúng chỗ chúng tôi. Nhưng có nhiều thứ đang do thám, quan sát.

    Được tiêm gì đó vào mông, rồi vài viên Gatifloxacin. Giờ đang nghỉ ngơi, uống vài cốc bia, nghe các bản nhạc của Ennio Morricone trong phim Marco Polo (người dịch: bộ phim chiếu năm 1982). Sắp đi ngủ một chút. Gặp sau nhé.

    Giờ thì tôi là đối tượng của mấy truyện cười Sierra Lima Lima... (người dịch: Sierra Lima Lima -> SLL; sick, lame & lazy, "ốm đau, yếu ớt & lười nhác"; tiếng lóng của lính tráng)
    Ông đừng nói thế chứ.
    Ở đây tôi bị thương vài lần rồi, cơ mà cú này chính xác hơn một chút, nếu có thể nói thế về mảnh văng. Ở Việt Nam thì còn chẳng đủ để nhận Purple Heart (người dịch: Trái tim Tím, huân chương của quân đội Mĩ, trao cho các binh sĩ chết và bị thương trong chiến đấu).
    Ừm, là đạn thường hay AP?
    Mảnh văng của đạn pháo chứ. Chắc là một con drone Nga tìm thấy chúng tôi trong hàng cây, thế là chúng bắn. Bọn khốn đó nợ tôi một đôi giày.
    --------
    (vẫn bàn về việc đó, nhưng là cuộc trò chuyện khác)
    Tiện đây, cuối cùng cũng bị thương đến mức cần chăm sóc y tế. Một mảnh văng cứa rách bắp chân. 14 mũi khâu, băng bó, và chút kháng sinh. Cơ mà vẫn đi lại được.

    Không biết cái mảnh đó lớn cỡ nào, nhưng vết cắt đẹp lắm. Cậu y sĩ lang băm của chúng tôi còn đùa rằng nó trông như cắt bằng dao ấy. Ông cố tình để được về nghỉ hả? Cậu ta còn nói nếu nó lệch về bên trái một chút, thì tôi có thể về nằm trên bãi biển nào đó, chỉ là mất một bên chân dưới. Kết thúc cuộc chơi luôn.
    Vết thương bắp chân đó nghe ghê thật. Ông có nghe thấy quả đạn bắn đến mình không?
    Không nghe thấy gì cả. Khi đó nhiều tiếng ồn quá. Lúc đầu tôi còn chẳng cảm thấy gì cơ. Vết cắt đẹp như đi mổ, chỉ cứa đứt cơ một chút.

    Ừm, đi ngủ chút đây. Không biết cậu lang băm đó cho tôi thuốc gì, nhưng nó bắt đầu có tác dụng. Chắc cậu ta không muốn tôi đi lung tung.
    Hì, bảo trọng nhé.
    OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-4#post-47541622
    ..."Ông cố tình để được về nghỉ hả?" Cậu ta còn nói nếu nó lệch về bên trái một chút, thì tôi có thể về nằm trên bãi biển nào đó, chỉ là mất một bên chân dưới... (bài cũ em quên dấu ngoặc kép :D)

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/27/the-yooks-are-going-whole-hog/
    "Người Yook đang rất hung hăng"
    27/8/2022

    Có vẻ giờ nhiều người biết là quân Yook đang hack đám drone Nga rồi. Tất nhiên nó bao gồm việc xâm nhập vào các thiết bị bay điện tử, thỉnh thoảng chúng có thông tin về địa điểm phóng, nhưng - cái này chắc chưa được công khai đâu - họ còn nhận thấy một số máy bay Nga dùng chung phiên bản firmware với đồ của mình. Hơn nữa, với những chiếc có firmware khác, họ cũng phá được mã rồi. Việc này khá quan trọng ấy, và ý nghĩa của nó sẽ còn lớn hơn, nếu bọn Nga phải ngừng dùng đám drone để chờ cập nhật, nhằm tránh bị "gậy ông đập lưng ông".
    Chà, tôi chưa từng nghe chuyện đó. Đám firmware đó nguồn gốc từ đâu, Trung Quốc à?
    Tôi không biết chắc. Các bản sao mà tôi có không thấy thông tin gì về quốc gia xuất xứ, cơ mà những câu ghi chú trong mã lệnh thì viết bằng chữ Cyrillic. Chúng có cả toạ độ nơi xuất phát, để đảm bảo máy bay trở về được điểm phóng. Chúng tôi không cần nó lắm, vì hack được vào thiết bị bay điện tử là có thể truy ra nơi phóng rồi.

    Tất nhiên bạn có thể chủ động gửi tín hiệu để máy bay quay về điểm phóng, nhưng cách đó lại dẫn đến những vấn đề khác.
    Có tin tức về việc Nga lên kế hoạch mua nhiều drone của Iran. Nếu tin đó là đúng, thì có phải là vì bị người Ukraine hack chăng...
    Chắc chủ yếu là do thiếu nguồn cung, nhưng cũng có thể chúng cần một thiết bị với firmware khác. Phía Mĩ có bản firmware nào của đồ Iran không nhỉ...
    Để tôi hỏi xem sao.
    Nếu người Mĩ có, dù chỉ là phiên bản cũ thôi, cũng có thể dùng nó để dự đoán khá chính xác về các bản nâng cấp, nhằm khắc phục những vấn đề đã lộ rõ.
    Tôi đăng chuyện 2 bên dùng chung firmware lên trang blog thì có ổn không?
    Tôi nghĩ người Yook đang EPROM (người dịch: EPROM -> xoá mã & lập trình lại) đồ của mình để dùng firmware mới, họ cũng có nhiều drone của Thổ Nhĩ Kì với firmware khác. Cơ mà việc này dường như đã lộ ra rồi. Có người nói về một video đăng trên mạng, quay cảnh bọn Nga bỏ chạy sau khi drone của chúng bị hack. Chắc là có một bài báo về chuyện đó nữa. Nếu nó đã ít nhiều được công khai rồi thì tôi không thấy có vấn đề gì.
    --------
    Để đề phòng một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra, và đẩy quân ta về phía Tây, chúng tôi đã gài mìn và máy phát tín hiệu. Nếu địch có chiếm được thì chỗ này sẽ trở thành địa ngục chết chóc của chúng.

    Có nhiều mìn điều khiển từ xa, kích hoạt bằng drone hoặc con người. Đỡ phải dùng những đồ hàng có tiếp xúc. Sử dụng cả mìn nổ gần nữa.
    Mìn điều khiển từ xa do drone kích hoạt, khá là mới mẻ đây.
    Nhưng thực hiện đơn giản đấy. Chỉ là tín hiệu radio dạng số, phát ra từ SDR của drone, cho phép lựa chọn chính xác nổ quả nào.
    Tôi nghĩ ông phải lắp thêm bộ thu tín hiệu gì đó vào quả mìn nhỉ? Hầu hết mìn điều khiển từ xa dùng kíp nổ điện, đúng không?
    Người Yook đã thiết kế bộ kích nổ cho đám đó. Bất kì quả mìn cũ nào cũng dùng được, nhưng chủ yếu là loại lớn. Bộ phận đó chạy bằng pin, dùng kíp điện để kích nổ.

    Bọn Nga không bao giờ biết chúng tôi, những người đang giữ chiến tuyến (trên lãnh thổ mà quân Yook có thể chấp nhận rút lui, dù miễn cưỡng) được phép phá huỷ hạ tầng tới mức nào đâu. Đó là một trong những lí do để họ cố di tản hết dân thường khỏi đây.

    Với kiểu chiến tranh này, bạn hoạch định trước những sai lầm mà kẻ địch sẽ mắc phải, rồi để yên cho chúng làm đúng việc đó.
    Có vẻ chỗ ấy đã trở thành khu vui chơi, với đầy những trò nổ tung chết người. Nhìn từ phía Nga, việc tiếp tục chiến tranh dường như chẳng có nghĩa lí gì. Bakhmut giờ là chỗ quan trọng chỉ vì tình hình của bọn Nga đã quá tệ. Cứ cho là chúng chiếm được, rồi sao? Có chừng 300 thành phố như thế khắp Ukraine mà chúng phải đánh vào. Đến lúc này thì tới 10 năm nữa chúng mới thắng được. Chính lối tư duy của chúng rằng "ta vẫn có thể thắng" làm tôi nghĩ mục tiêu khả thi duy nhất là Ukraine thắng lợi hoàn toàn.
    Chuyện xảy ra ở đây rồi sẽ được giảng dạy trong các trường quân sự phương Tây. Vấn đề là ở Nga, nếu Putin còn kiểm soát, các thứ bị kiểm duyệt, thì sao?

    Người Yook đang rất hung hăng. Họ hoàn toàn muốn đẩy lùi bọn Nga, giành lại Crimea. Họ có thể không? Có chứ. Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được dùng thì chuyện sẽ khác đấy.

    Có lẽ tôi sẽ trở lại việc giảng dạy quân sự. Đó là một khả năng. Tôi không có tầm nhìn chiến lược tài ba gì đâu, nhưng kinh nghiệm về các vấn đề chiến thuật khu vực thì nhiều.
    Tôi nghĩ là chỉ riêng việc một ông già 76 tuổi nói về chuyện chiến đấu ở tiền tuyến đã đắt khách lắm rồi.
    Vấn đề của các cuộc chiến, ở cấp độ dưới chiến lược, đó là hầu như không thể dự đoán chúng từ góc nhìn chiến thuật. Nhịp độ của cuộc chiến này được quyết định chủ yếu ở cấp chiến thuật. Đây là một trường hợp mà chiến thuật định hình chiến lược.

    Người Yook đang rất lo lắng về việc bọn Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân. Họ biết, và tôi cũng thế, là Mĩ sẽ không đáp trả tương xứng, trừ khi chính lãnh thổ Mĩ có nguy cơ bị tấn công hạt nhân. Tôi cho là bọn Nga cũng biết thế.

    Tôi đi ăn chút đây. Tất cả những thứ tôi đang có chỉ là nước, chút bia, vài cái bánh qui việt quất, và kẹo cao su. Ngay lúc này chỗ chúng tôi chưa được tiếp tế gì, nên sẽ phải đi đổi chác lấy đồ khác... hoặc là tôi đã ở xa tiểu đoàn quá rồi. Chúng tôi đang ở một chỗ mà mình tự đặt tên là "Tiền đồn Chết tiệt". Tin tốt là chỗ này nhiều cây che chắn, không bị ẩm ướt, và có vẻ bọn Nga không bắn pháo vào.
    Chúc ăn ngon!
    --------
    Ngay lúc này tôi sẵn lòng đổi nước, bia, bánh qui việt quất, kẹo cao su của mình lấy gần như bất kì đồ ăn mặn gì.

    Tôi có chút C4 để nhóm lửa, nên là một miếng thịt đùi của bọn Nga cũng được luôn. Cơ mà hầu hết chúng đã chết thối ra rồi.
    Món long pork Nga, nhỉ (người dịch: long pork -> từ lóng chỉ thịt người. Em không biết tiếng Việt có từ lóng nào tương tự không 8->).
    Đã nhiều năm rồi tôi không ăn Spam (người dịch: đây là 1 nhãn hiệu thịt lợn hộp :D), còn ngày xưa thì tôi nghiền nó với trứng và hạt tiêu, rồi chiên lên.
    Chắc lần duy nhất tôi từng ăn Spam là trong món spam musubi, một sáng tạo của người Hawaii gốc Nhật. Cơ bản thì nó là một dải thịt Spam đặt trên cơm, cuốn lại bằng rong biển. Vị mặn của Spam và vị nhạt của cơm. Thường nấu Spam với nước xốt teriyaki để thêm vị ngọt.
    Nghe tuyệt quá, đặc biệt trong lúc này.

    Bánh qui Spam-trứng cũng được. Có mù tạt còn ngon hơn nữa.
    Spam musubi ngon hơn người ta tưởng rất nhiều, đặc biệt khi nó làm từ Spam.
    Tôi có thể đổi ngay hòn ... bên trái của mình để có chút Spam. Đằng nào thì nó thực chất cũng vô dụng rồi. Sau Spam, tôi chuyển sang thích thịt gà xay đóng hộp. Nó nhiều mỡ, nhưng vị ngon. Có thể ăn với bánh qui, bánh mì, đói quá thì ăn trực tiếp luôn cũng được.

    Mẹ vợ cũ của tôi là chuyên gia nấu Spam. Bà làm bánh Spam (người dịch: Spam cake) ngon lắm, đặc biệt là có dứa trong đó.
    Đây là cake hiểu theo nghĩa thông thường hay... Tôi không biết nghĩa nào khác cả. Kiểu như bánh meatloaf à?
    Ừ, giống meatloaf ấy. Ngay lúc này tôi lại rất nhớ pho mát thối, bít tết, sữa lên men, và khoai tây chiên. Chẳng hiểu sao nữa.

    Rồi, nói chuyện đồ ăn làm tôi đói quá, chắc phải đi đánh ai đó nhừ tử để lấy thức ăn tử tế.
    Gặp sau nhé. Như mọi khi, nói chuyện với ông vui lắm.
    Ừm, khi nào về nhà, có bếp, có siêu thị, chắc tôi phải nặng đến 300 pound (người dịch: ~136 kg). Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2022
    hoalongtrangkuyomuko thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.459
    Đính chính:
    1: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...h-tinh-nguyen-ukraine.15597435/#post-47497502
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/04/12/they-create-a-lot-of-screaming/
    Đi về phía Nam, đến sườn Tây Izium. Trên đường đi, dính vào một trận ẩu đả lớn trong quán bar... (bài cũ thiếu ý nhỏ này :">)

    2: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-4#post-47545722
    ...Ngay lúc này chỗ chúng tôi chưa được tiếp tế gì, nên sẽ phải đi đổi chác lấy đồ khác... hoặc là phải đi thật xa, đến chỗ tiểu đoàn... (bài cũ: hoặc là tôi đã ở xa tiểu đoàn quá rồi. Chữ trong bài gốc là I walk too far to battalion. Lúc đầu em nghĩ ý bác lính "là xa quá, không đi đến được", nhưng hiểu là "đến được, nhưng phải đi rất xa" có lẽ đúng hơn :-?)

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/30/i-still-worry-the-f.uckers-may-be-sandbagging-us/
    "Tôi vẫn lo có thể bị bọn khốn đánh tơi bời"
    30/8/2022

    Một lần nữa chúng tôi đẩy lùi được 1 tiểu đoàn địch, có ít nhất 2 đại đội. Chúng sẽ nằm chất đống trên mặt đất trước khi chuyện này kết thúc. Chúng cố cắt đôi quân ta theo hướng SE-NE. Chúng tôi sớm phát hiện ra địch từ phía SE và gọi báo mục tiêu. Đến khi giao chiến, chúng tôi bắn vu vơ vào chúng vài phát, rồi di chuyển tới rìa phía Nam sau lưng chúng, đoán rằng địch sẽ bỏ chạy theo hướng Nam. Đúng là thế.

    Chỗ có giao tranh lớn cách chúng tôi khá xa. Nếu được ở đó thì tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục xử lí địch tại đây.

    Nếu chúng chuyển bớt nguồn lực khỏi mặt trận này để hỗ trợ Kherson, chúng tôi có thể mau chóng đánh chúng tơi bời, tiến vào tận tuyến sau của địch. Tôi nghĩ chúng sẽ không làm thế, nếu có thì ai cũng sẽ nhận ra chúng đang thua.
    Chẳng biết được đâu, theo tôi thấy thì bọn Nga chưa thể hiện được mấy sự sáng tạo trong cuộc chiến này.
    Khó mà nói được đây là lỗi của cấp chỉ huy, hay do chúng bị chỉ đạo chiến thuật từ Kremlin. Trên mặt trận, chúng hoàn toàn không sáng tạo hay năng động, chỉ đánh kiểu tấn công chiếu lệ.
    Tôi nghe nói Putin giờ đang làm giống LBJ (người dịch: LBJ -> Lyndon Baines Johnson), qua mặt các tướng lĩnh, trực tiếp ra lệnh cho những BTG và đơn vị chiến thuật khác. Việc này chưa bao giờ có kết quả tốt cả.
    Ở ngoài này, trình tự đánh do thám mạnh đêm-ngày của chúng đều đặn như lời bài hát high diddle diddle right up the middle hour.
    Chắc giống phim Groundhog Day, nhưng ồn ào hơn.
    Ờ, và có nhiều kẻ không tỉnh dậy nữa.
    --------
    Khoảng 1 tuần qua chúng tôi được tiếp tế đủ tốt rồi. Khi địch mệt mỏi và lười biếng, chúng tôi đánh sâu hơn vào vùng an toàn của chúng. Tôi vẫn lo có thể bị bọn khốn đánh tơi bời, nhưng chắc có mỗi tôi nghĩ thế thôi.
    Coi chừng drone nhé.
    Ừ, drone tuyệt lắm, nếu chỉ phe ta có chúng thôi.
    Nếu người Ukraine đúng thì bọn Nga đã tổn thất khoảng nửa số drone cỡ nhỏ, 947 trên tổng 2000-2500 chiếc. Chắc phải vật vã về chuyện drone MALE lắm (người dịch: MALE -> medium-altitude, long-endurance; độ cao trung bình, thời gian bay dài) nên chúng mới mua của Iran.
    Tôi thấy trong khu vực này việc phát hiện ra drone đã ít nhiều giảm đi. Nhưng con drone khiến bạn bị ăn đòn luôn là con mà bạn không nhìn thấy. Cơ mà đó chỉ là sự lo sợ của mỗi cá nhân thôi, ở cấp độ chiến thuật thì không quan trọng lắm.
    Tôi đoán nó giúp ông luôn cảnh giác nhỉ.
    Hoặc nói khác đi, luôn sẵn sàng chui xuống đám cành lá cây và đất cát.
    --------
    Quay lại với tiếng hát Heather Headley. Màn biểu diễn bài I Will Always Love You của cô ấy ở sự kiện Royal Variety thật đáng chú ý.
    --------
    Bọn Nga ở khu vực Kherson có mấy chỗ trống giữa các vị trí của chúng, đó là nơi các tuyến hoả lực chồng lấn lên nhau. Du kích báo toạ độ những vị trí đó cho pháo binh và rocket, rồi người Yook di chuyển khí tài và binh sĩ, đẩy bọn Nga vào các chỗ trống ấy. Ít ra kế hoạch là thế. Không biết nó diễn ra tốt cỡ nào, nhưng ở đó giờ chắc giống địa ngục trần gian lắm.
    Đoạn đầu nghe giống học thuyết phòng ngự Nga... trừ phần du kích. Tôi nghĩ mình chưa từng nghe lí thuyết của Nga nói gì về du kích địch. Không phải là vì nó không có. Nếu đúng là không có thì lại mỉa mai quá.

    Có các dấu hiệu cho thấy cuộc phản công đang tiến triển tốt, có thể là rất tốt, nhưng khó nói chắc được. Có báo cáo rằng 20-30 BTG đang ở khu vực Kherson. Có lời đồn đoán rằng nếu chúng bị bao vây, Putin có thể dùng vũ khí hạt nhân. Nhưng mật độ quân Ukraine ở tiền tuyến lại thấp, nên khó tìm được mục tiêu đáng để đánh. Nhưng tôi đoán nó không nhất thiết là mục tiêu quân sự.
    Khi tôi nói "du kích", ý tôi là những người kháng chiến Yook bị kẹt lại ấy.
    Ừ, tôi hiểu mà.
    (Có thể) cuối cùng ta sẽ biết tin tình báo của mình tốt đến đâu, về việc bọn Nga đánh vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.

    Tôi từng thấy ảnh do vệ tinh Mĩ chụp, nó tuyệt lắm, vượt xa những gì được công bố, kể cả ảnh mà Trump đưa ra trong vụ Iran. (người dịch: chắc là bác nói việc năm 2019, Trump đăng trên tweet một ảnh vệ tinh, hình như là tài liệu mật, chụp một vụ phóng tên lửa thất bại (nổ ngay trên bệ) ở sân bay vũ trụ Semnan của Iran.
    https://www.theguardian.com/us-news...ite-and-says-us-not-involved-in-failed-launch)
    Có vẻ về chiến thuật, người Ukraine cũng giành được yếu tố bất ngờ nữa. Ai cũng biết cuộc phản công sắp xảy ra, nhưng chắc địch không ném 2 đại đội vào chỗ các ông, nếu chúng biết bão tố sắp đổ xuống đầu mình.
    Chúng dường như bị kẹt ở đây vì lí do chính trị, không thể chiến thắng, nhưng cũng không thể bỏ khu vực này.
    Thế chắc là chỉ còn cách chết ở đó.
    Đúng đấy. Nếu đời mà như phim thì tôi có thể nói chúng nhận lệnh phải đột phá cho được, hoặc chết trong lúc tấn công.

    Ở phía NE Kyiv (người dịch: Đông Bắc? Chắc lỗi chính tả :-? Đoạn sau bác sẽ nhớ lại hồi Bucha, nó là Tây Bắc Kyiv) chúng tôi chẳng có tin tình báo gì dùng được. Ở đây thì lúc có lúc không, cho tới dạo gần đây, chúng tôi nhận rất nhiều thông tin có ích. Chắc đã có gì đó thay đổi. Tôi nghĩ là chuyện chính trị của phương Tây, nhưng không chắc.
    Việc đẩy lùi được bọn Nga ở phía Bắc thực sự làm nhiều người nghĩ rằng quân Ukraine có cơ hội thắng. Có thể nó đã thay đổi quan điểm của NSC (người dịch: NSC -> National Security Council, Hội đồng An ninh Quốc gia Mĩ) và chính Biden.

    Cách bọn Nga bị đánh bại và phải rút lui thực sự đáng kinh ngạc. Tôi đã không tin nổi.
    Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tình hình lúc đó khá khó khăn. Thực lòng tôi nghĩ khả năng mình sống sót qua được trận đánh là 50-50. Nhưng người Yook đánh rất tốt. Ở một điểm bên ngoài Bucha, trên một con đường có đầy xe Nga hỏng và bọn lính chết, tôi nhận ra quân ta vừa thắng một trận lớn, nhưng vẫn không nghĩ là mình có cơ hội thắng cả cuộc chiến. Khi đó chuyện ấy dường như bất khả thi.

    Nhưng khi địch rút đi, khả năng đó bất ngờ mở ra. Rất nhiều người cực kì hân hoan, nhất là khi đã chịu nhiều gian nan.
    Khi Kyiv ở gần tiền tuyến như vậy, hầu như không được phép mắc sai lầm.
    Đó là lần duy nhất tôi bị nghẹt thở vì quả đạn nổ quá gần. Không hẳn là nó tác động gì đến cơ thể, chỉ vì sợ hãi thôi. Pháo binh hạ nòng xuống rất thấp, bắn ở tầm gần.
    Zelensky (người dịch: Zelensky -> Z) đã xử lí tuyệt vời trong hoàn cảnh đó. Không chọn di tản, chấp nhận nguy cơ bị ám sát, liên tục gửi các thông điệp video để chứng minh mình vẫn ở Kyiv. Nếu ông chấp thuận đề nghị của Mĩ và rời đất nước, sĩ khí có thể sẽ suy sụp và việc phòng ngự sẽ thất bại.
    Z quả là nguồn động viên tinh thần liên tục cho mọi người, ngay cả tôi, một lão già bàng quan, không phải dân Ukraine. Nhưng chỉ đến thế thôi, vì mức độ tin người của tôi khá là thấp.
    Tôi cứ nghĩ về điều tướng Patton nói tại trận Bulge, rằng quân Đức đang ở trong cối xay thịt, và ông là người cầm tay quay. Căn bản là phương Tây nhận được cơ hội mà cả đời mới có, để làm sụp đổ quân đội Nga, và chính chúng cho ta cơ hội ấy. Tôi chỉ nghĩ giá mà nó không xảy ra ở Ukraine.
    Cũng phải cẩn thận khi suy tính đường dài về việc đó, gần giống như chuyện nước Đức sau Thế chiến 1 ấy.
    Có lẽ ta vẫn cần Putin cai trị sau khi vụ này kết thúc, dù chỉ để giữ cho nước Nga không sụp đổ.
    Cơ mà đó không phải việc của tôi. Việc của tôi là giết bọn Nga. Cả đời tôi được huấn luyện cho chuyện đó. Thật lạ.

    Đấy là nếu Putin còn có thể cai trị. Người Nga vẫn nắm quyền quyết định ấy, và nếu họ sử dụng nó, có thể sẽ xảy ra bạo loạn.
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2022
    kuyomuko thích bài này.

Chia sẻ trang này