1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ukraine Volunteer Transcripts - Ghi lại từ người lính tình nguyện Ukraine

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi centaur271188, 05/10/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/08/31/we-hunt-at-night/
    "Chúng ta đi săn ban đêm"
    31/8/2022

    -- muốn đặt làm vài mẫu phù hiệu, dù chưa biết làm ở đâu. Tôi được phân công phác thảo mấy thứ, vì tôi vẽ vời không tệ lắm. Nhận được nhiều đề xuất về việc nên là hình gì. Đến giờ mới chỉ đồng thuận là sẽ dùng câu "Chúng ta đi săn ban đêm". Tôi có ý kiến là: thì con possum cũng thế. Ý phản biện là: thì con lửng cũng thế. Mịa, cãi nhau như trong đảng chính trị ấy.

    Tôi thì muốn dùng mẫu phù hiệu như các đội MACV-SOG thời Việt Nam. Tính nết của người già ấy mà.
    Con dơi thì sao?
    Dơi hút máu cũng không tệ. Có thể làm răng nanh dài 2 inch ấy (người dịch: ~5cm).
    Có thể trông như này nhé?
    [​IMG]
    Không tệ chút nào... Tôi cũng thích rắn viper Gaboon... Mamba đen thì phổ thông quá rồi. Cái răng nanh 2 inch trông sẽ ác mộng lắm.

    Có phù hiệu đẹp cũng tốt, có thể tăng sĩ khí cho các cậu trẻ. @KyleMizokami: có khá nhiều đề nghị làm theo kiểu NAFO nhé. (người dịch: Kyle Mizokami là bác chủ trang :D
    https://twitter.com/KyleMizokami)
    Tôi không ngờ ở tiền tuyến mọi người cũng biết NAFO.
    Ờ, hầu như mọi người đều chơi mạng xã hội nhiều hơn tôi, dù tôi nói chính tôi sẽ giết họ nếu bài đăng của họ làm tôi bị ăn đòn.
    Khi gặp bạn bè vào giữa tháng 6, tôi đã nhận ra mình gia nhập trào lưu hơi bị muộn. Số tiếp theo của tờ The Economist có cả một bài về NAFO.
    Ở đây thì nó nổi tiếng rồi, tôi nghĩ những nơi khác trên tiền tuyến cũng thế. -- nói muốn có hình con chó Caucasian Mountain mặc đồ đao phủ thời Trung cổ. Tôi đã cố giải thích rằng nó hơi lạc đề.
    Ông nghĩ mình muốn hình gì?
    Để xem nào... có thể là con Dachshund mặc đồ ERDL.

    Ừm, đến lúc kiếm cafe và chút đồ ăn rồi. Vài tiếng nữa có cuộc họp tình báo, có thể sẽ nhận được thông tin có ích về tình hình các thứ.
    Tạm biệt, chúc may mắn. Nói chuyện với ông vui lắm.
    Gặp sau nhé. Dự kiến là chúng tôi sẽ ra ngoài đêm nay. Nên là sắp đi ngủ, rồi làm sạch súng, kiểm tra đạn - từng viên một, rồi kiếm đồ ăn nhẹ, thảo luận về kế hoạch. Lại một ngày nữa ở thiên đường.
    --------
    Một bà lớn tuổi đến tiểu đoàn hôm nay, tặng bánh sandwich jambon, bánh mì nhà làm, và mấy tảng thịt jambon to. Lúc bị giết thịt thì mấy con lợn đó đã hơi già rồi.
    tifosimilankuyomuko thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w...ht-in-some-really-good-coffee-hold-until-9-8/
    "Cậu ấy có cafe ngon lắm" (người dịch: trong link có chữ hold until 9/8, "không đăng trước ngày 8/9" :-?)
    1/9/2022

    [​IMG]
    (người dịch: Dachshund & ERDL :D)
    Tôi thích lắm. Cậu có phải mua hay gửi tiền tài trợ để được cái này không?
    Đừng lo chuyện đó. Tôi còn không bảo họ làm cái mũ boonie!
    Tôi từng thường xuyên đội một cái như vậy. Giờ thì để đầu trần.
    [​IMG]
    (người dịch: Caucasian Mountain & đao phủ :D)
    Khi nào -- đến, sẽ gửi ông ấy cái này qua dongle. Chắc chắn ông ấy sẽ ngạc nhiên, có thể còn muốn dùng nó làm phù hiệu ấy... :D
    Hì, được đấy. Đêm qua các ông có ra ngoài không?
    Có. Không gặp địch. Cơ bản là chúng tôi rà quét vành đai phía Nam, để đảm bảo không có tên nào xâm nhập.
    Có khi nào chúng đã ẩn nấp kĩ, sợ bị các ông tìm thấy...
    Chúng nên sợ đi. Chúng tôi đã được tăng viện, dù theo tôi thì thế còn hơi ít để phản công. Nghe nói có thể 500 lính hoặc hơn sắp đến, nhưng nên thận trọng với thông tin đó. Tôi nghĩ vấn đề là cần ít người thôi, nhưng nhiều đồ hàng hơn, để họ chiến đấu hiệu quả.
    Bộ binh nhẹ hay có APC? (người dịch: câu này bài gốc không in nghiêng, nhưng chắc đây là lời người khác, không phải bác lính nói :-?)
    Chắc là một đơn vị thiết giáp, tôi nghĩ là xe hạng nhẹ, thế cũng được, nhưng ở đây xe tăng dùng làm pháo binh luôn cũng tốt lắm.

    Như mọi khi, cái chính vẫn là nguồn lực và hậu cần.

    Người Yook giỏi trò dùng xe tăng làm pháo binh lắm, bắn rất chuẩn. Có vẻ họ lắp thêm laptop vào xe để tính giải pháp bắn. Chúng tôi đã làm việc này cùng họ vài lần. Họ bắn một phát trung bình, rồi chúng tôi giúp hiệu chỉnh để bắn trúng mục tiêu. Drone cũng làm việc đó được.
    Oà, đó là cách họ làm hả? Trên twitter có một video quay một chiếc T-80 bị hạ bằng súng chính xe tăng, bắn gián tiếp, từ cách đó 6,5 dặm (người dịch: ~10,5 km). Hình như phải bắn 20 phát mới được ấy.
    https://twitter.com/UAWeapons/status/1564983903475175424
    Drone bây giờ rất yên lặng và hiệu quả, chắc chúng sẽ thay thế những người như tôi.

    Bắn xa khiếp thật, nhưng chắc vẫn khả thi nếu bạn có đủ đạn, rồi có ai đó đủ gan dạ để ở lại chỗ ấy, hoặc một con drone bay phía trên. Tôi không biết cụ thể lắm, nhưng họ phải tính toán độ cong và mòn của nòng, rồi các thứ khác. Một yếu tố nữa là độ đặc của không khí, nó phụ thuộc độ cao và lượng hơi nước, cái này cũng biến đổi theo độ cao. Chắc họ lấy giá trị trung bình.

    Khi bắn gián tiếp ở tầm xa, cái quan trọng là người quan sát, và năng lực của người lập giải pháp bắn. Cách của chúng tôi là lấy vị trí của chính mình làm mốc, rồi chỉ dẫn họ ra xa khỏi chúng tôi, và đến gần mục tiêu, bằng toạ độ. Sau khi họ bắn phát trung bình, chúng tôi thông báo độ lệch. Rồi lặp lại đến khi nào bắn trúng.
    Quả là chiến thuật bắn tầm xa công phu. Không biết họ có tính đến cả hiệu ứng Coriolis, hay với quả đạn 125 mm thì nó không đáng kể.
    Không chắc nữa, nhưng tôi đoán là ở tầm rất xa như vậy, họ có tính toán để hướng tháp pháo cho đúng. Nó là phép toán cosin đơn giản thôi, không làm tính cẩn thận nên tôi tạm đoán ở tầm đó, nó sẽ lệch khoảng 100 cm về bên trái của mục tiêu, nếu không bù trừ. Trên hết là nó còn tuỳ vào tốc độ quả đạn, đặc tính khí động và tầm bắn.

    Nhưng khi có người quan sát, vấn đề chỉ đơn giản là thay đổi giải pháp bắn thôi. Nhờ có máy tính mà ta làm được, và mỗi lần chỉnh hướng tháp pháo hay góc nòng đều nhanh hơn, chính xác hơn. Máy tính cũng khiến chúng tôi, người quan sát, tự tin là phát bắn trung bình của họ sẽ không rơi trúng đầu mình. Kinh nghiệm của tôi là nếu có thể, hãy ở cách mục tiêu ít nhất 100 m.

    Với loại đạn đó thì sai số sẽ khá là lớn, thậm chí mỗi viên sai theo một kiểu. Chẳng trách phải bắn nhiều vậy.

    Một vấn đề nữa là người quan sát. Từng có phàn nàn là một số đội trinh sát gọi bắn phát đầu tiên cách quá xa vị trí của họ, cũng tức là vị trí mục tiêu, nên không thể phá huỷ nó hiệu quả. Cũng thông cảm được, vì có khi bạn chẳng biết người bắn có giỏi không. Cơ mà thỉnh thoảng phải làm bằng niềm tin vậy đấy. Tôi quen với chuyện đó rồi, vì ở Việt Nam thì gọi pháo bắn vào các vị trí sát sạt mình khá là bình thường.
    Pháo binh ở Việt Nam hẳn là câu chuyện hoàn toàn khác. Các ông gọi pháo từ tàu chiến hay pháo của Lục quân?
    Hồi đó không có máy tính, nên nếu tính đến sai số bắn thông thường, thì nhiều khi là bạn gọi pháo bắn tới đúng chỗ mình.

    Có cả hai. Nhưng chủ yếu là Lục quân. Hầu hết các nhiệm vụ gần biên giới, hay bên kia biên giới, cần Lục quân bắn. Nhưng ở vùng đồng bằng, nếu có tàu trực chiến gần đó, thì cũng được. Lục quân thường bắn chuẩn hơn, vì pháo thủ tiền đồn quen làm việc với trinh sát rồi. Chúng tôi thường dùng máy bay cánh quạt, nếu có, để đảm bảo độ chính xác. Cơ mà phải gọi báo mục tiêu theo toạ độ bản đồ.

    Có một video trên YouTube, thực ra là đoạn ghi âm, về một đội MACV-SOG tên là Prairie Fire. Không biết ông từng nghe chưa. Có một bản khác tốt hơn nhiều, giải thích cả các mật hiệu, với John "Plastic Man" Plaster ngồi trên chiếc Bird Dog bay đến điểm giao tranh. Tôi từng có dịp gặp Plaster cách đây lâu rồi, tại hội chợ súng Wanenmacher ở Tulsa. Đến khi ông ấy đi mất, tôi mới nhận ra chính ông vừa gật đầu và mỉm cười chào tôi.
    Chưa từng nghe đấy. Có lần một đồng đội ở Việt Nam bảo tôi rằng tôi có mặt trong một video trên YouTube. Nhưng tôi đoán nó bị xoá rồi. Ông ấy nói nó do một cậu tên là Nate Spence quay, hồi chúng tôi ở vùng đồng bằng, nhưng đó chắc là một cuộn phim cũ, loại 8 mm. Và tôi không nhớ có tay Nate Spence nào, hay bất kì ai khác, quay phim lại chuyến tuần tra của chúng tôi. Tôi không cho phép việc đó.

    Vài ngày trước có thêm một người đến. Cựu FFL (người dịch: FFL -> French Foreign Legion), rất nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy có cafe ngon lắm, và thích đem cho người khác. Vậy chúng tôi hiện có 6 người, chắc đó là mức tối đa mà tôi xử lí được rồi.
    Lính sheep-dip à?
    Giờ cậu ấy thuần tuý là lính đánh thuê. Người Pháp, nhưng tôi chẳng biết gì hơn, vì có liên hệ với một đầu mối mờ ám nào đó. Chắc tôi sẽ không bao giờ biết.
    --------
    (về chuyện ảnh NAFO)
    Các cậu làm tuyệt lắm.
    Vậy sẽ dùng nó làm phù hiệu hả?
    Cái đó còn phải xem xét đã.

    Hồi xưa, nếu cần may phù hiệu, chúng tôi tìm đến một bà lớn tuổi ở Mỹ Tho, có máy may. Có thể bà là VC ấy (người dịch: VC và NVA ở đoạn sau, chắc khỏi cần giải thích 8->), cơ mà tiền nào chẳng là tiền. Bạn vẽ phác trên giấy, nhờ cậu lính nghĩa vụ nào đó ở đại đội mang đi may, như vậy đảm bảo bí mật về mình. Nếu vẽ trên giấy can thì sẽ được giảm giá.
    --------
    Đặc nhiệm Lục quân và SEAL trong SOG hoàn toàn tự do về việc đeo cái gì trên người, trừ khi làm nhiệm vụ bên kia biên giới. Tôi thì hơi khác, vì chịu truyền thống kỉ luật nghiêm ngặt của Hải quân. Mà sau cùng chúng tôi cũng thế. Lính Lục quân SOG ở các tiền đồn gần biên giới có thể xăm hình cái trym ngay trên trán, không ai quan tâm.

    Lính SEAL trong SOG hay đội Phượng hoàng (người dịch: chắc là Chương trình Phượng hoàng, Phoenix Program) cũng có thể xăm những hình "bất trị" trên đầu vậy. Về chuyện coi khinh lề thói thì họ còn hơn cả tôi. Một lần tôi làm nhiệm vụ chung với họ, vài người bọn họ còn hút cỏ ngay trong cuộc họp bàn kế hoạch. Các chỉ huy Hải quân sống theo sách vở thì ghét họ, họ cũng mặc xác... bạn còn cử được ai khác đi làm mấy nhiệm vụ chết tiệt đó chứ?

    Cơ mà ở thực địa họ chuyên nghiệp lắm. "Chuyên nghiệp" tức là sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm mà tôi làm việc cùng thì hầu hết nhiệm vụ đêm của họ là "tới Dung Island (người dịch: chắc là cù lao Dung) quấy rối đám VC". Chỗ đó có đầy lính VC và NVA ấy. Điều không hay khi làm cùng họ là tôi sợ vãi hết cả... Còn điều hay là sau đó, chẳng còn mấy thứ làm tôi sợ được nữa.

    Nhiệm vụ thường là... đến làng này trên cù lao, ở đó có thể có tới 100 VC, tìm đúng tay VC này, bắt cóc anh ta, đưa về để thẩm vấn. À, phải có tay Tình báo Hải quân này đi theo (ông đang nói đến chính mình đấy) để xác minh nhân dạng. Nên là cứ chuẩn bị tâm lí rằng sẽ có chuyện trong lúc thực hiện nhiệm vụ và rút lui.

    Thế là bạn đi xuồng dọc theo sông, lội bộ qua một đầm lầy, lẻn vào làng mà không làm chó sủa. Tìm đúng nhà, lén đi vào, xác nhận đúng người bằng cách giơ ngón tay. Một cậu bóp mũi để làm anh ta mở mồm ra, cậu khác nhét ngay cái giẻ vải bông vào họng.

    Lôi anh ta ra khỏi giường. Bất kì ai khác gây tiếng động như thể sắp thức dậy, sẽ nhận một viên đạn giảm thanh cỡ .22 (người dịch: ~5,6 mm) vào đầu. Rồi rút lui ra. Tỉ lệ thành công của những vụ này, mà không phải đấu súng, là khoảng 40%. Cũng phải coi chừng cửa bẫy và mấy thứ tương tự.
    Lần cập nhật cuối: 28/12/2022
    tifosimilan, baobomkuyomukotoho thích bài này.
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-5#post-47576105
    ....Nó là phép toán cosin đơn giản thôi, không làm tính cẩn thận nên tôi tạm đoán ở tầm đó, nó sẽ lệch khoảng 100 cm về bên trái của mục tiêu, nếu không bù trừ. Trên hết là nó còn tuỳ vào tốc độ quả đạn, hiệu suất đạn đạo và tầm bắn. (bài cũ: đặc tính khí động. Từ trong bài gốc là ballistic efficiency, nó cũng liên quan đến khí động học, nhưng thế không được sát nghĩa lắm :-?)

    https://ukrainevolunteer297689472.w...a-plan-to-take-out-those-guns-hold-until-9-9/
    "Ai đó nên nghĩ cách hạ mấy khẩu pháo ấy" (người dịch: hold until 9/9, "không đăng trước ngày 9/9")
    2/9/2022

    Chúng tôi bị bắn pháo gần như mỗi đêm, chỉ là không lần nào sát sạt thế này. Hầu hết chúng chỉ bay vọt qua đầu thôi. Vụ này là trực tiếp nhắm vào chúng tôi, hoặc chúng ăn may. Có thể là drone ấy. Phía VC mà có drone hiện đại thì chắc chúng tôi phải cút khỏi Việt Nam từ giữa năm 67 rồi.

    Tôi nghĩ chắc sẽ sớm có báo cáo thương vong. Tôi biết -- còn sống, vì hố của ông ấy ở ngay cạnh chỗ tôi, ông cứ ném mấy nắm đất sang phía tôi rồi hét "BÙM". Gã điên đó chắc là người duy nhất ở quanh đây còn tỉnh.
    --------
    Dù là ai đang kêu khóc thì đến trưa là họ sẽ biến mất thôi, sẽ được đưa đi chỗ khác, ở đó họ có thể vượt qua cơn suy sụp này.
    --------
    Thực ra tôi vẫn ổn cho đến tầm nửa tiếng trước, rồi bắt đầu mất tự chủ một chút. Chỉ thấy mệt, đói, và đột nhiên hơi lo lắng. Chắc chắn chúng tôi sẽ không ở lại đây thêm phút nào nữa.

    Cách đây lâu rồi, có người nói với tôi là trong chính sách về vũ khí hạt nhân, phải có cả "diều hâu" lẫn "bồ câu"... thiếu phe nào cũng cực kì nguy hiểm.

    Kí ức đó hiện lên ngay sau hoàng hôn, giữa lúc chúng tôi bị nã pháo và rocket. Tôi nằm trong hố, cố đọc cuốn Dressing for Altitude, rồi bỏ ngang, chỉ nằm đó và nghĩ xem việc biến cả Moskva thành thuỷ tinh nóng chảy (người dịch: một vụ nổ hạt nhân có thể khiến nhiều loại vật chất trở nên vô định hình, giống như thuỷ tinh) sẽ vui thế nào. Rồi tôi nhớ đến câu nói ấy.

    Đấy là năm 1977, và người đó là Harold Agnew.
    --------
    Khi bạn bò ra khỏi hố, vẫn còn đơ đơ sau trận pháo kích dài 2 tiếng, cây cối đổ xuống, khói bốc lên trời, mùi hoá chất nồng nặc, điều đầu tiên bạn nhận thấy là xung quanh thật im lặng. Đến mức đáng sợ ấy.

    Một số người nói chuyện, có hơi ngất ngây vì vẫn còn sống; số khác chỉ cất bước đi, bị choáng ngợp vì khung cảnh. Có cây đổ, các mảnh kim loại vặn xoắn, những hố đạn còn bốc khói, tiếng người kêu khóc ở phía xa.

    Tôi kính nể cha ông tôi, những người đã sống sót qua Thế chiến 1. Lúc đó hẳn là địa ngục lắm.

    Tôi quá già cho chuyện này rồi, chẳng biết có chịu nổi một mùa đông nữa ở đây không. Cơ mà có thể sau vài tiếng ngủ nghỉ, tôi sẽ phục hồi lại như mới. Chắc chỉ là ngay lúc này tôi thấy tội nghiệp cho thân mình, theo kiểu trẻ con. Hờ hờ!

    Thôi, kêu ca đủ rồi. Giờ sẽ đi kiếm cafe, đồ ăn và cố ngủ. Ai đó nên nghĩ cách hạ mấy khẩu pháo ấy.
    --------
    Truyện cười phổ biến mấy ngày qua: nơi nguy hiểm nhất Ukraine bây giờ là ở giữa ông Grossi của IAEA và cái máy quay.

    Tôi còn không biết Grossi đang ở Ukraine ấy. Tôi chẳng biết tin tức quái gì cả. Cơ mà tôi luôn cố hết sức để tránh làm việc với IAEA. Nó đúng là trò điên rồ chính trị. Mỗi khi nhận được đề nghị hợp tác với họ, câu trả lời của tôi thường là: các anh nên tìm người khác, ai đó thèm quan tâm ấy có tôn trọng các anh ấy.

    Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ thế, tốt thôi. Nhìn chung họ có vẻ ghét những người từng cầm vũ khí, mà không cảm thấy day dứt về việc đó. Thì mặc xác họ.
    --------
    (người dịch: một cuộc nói chuyện khác, bắt đầu với vụ bị pháo bắn)
    Sau hoàng hôn có một lúc, chúng tôi bị một trận pháo và rocket khá mạnh. Chẳng chạy đi đâu được, chỉ nằm trong hố, bị hất từ bên này sang bên kia, hi vọng không có quả đạn nào rơi trúng mình. Bên ngoài là một cơn bão kim loại, có cả mấy cái cây bị ngã đổ. Tôi đeo nút tai, đặt mọi thứ mình có lên trên người, cố đọc cuốn Dressing for Altitude trên máy Kindle. Đọc mà không vào đầu chữ nào cả.

    Và giờ thì pin của tôi cạn rồi. Vấn đề cá nhân lớn nhất của tôi ở đây là nạp điện cho pin. May là có mấy xe cộ lắp bộ inverter. Nhưng nếu pin chính của tôi bị cạn thì phải nạp 48 giờ mới đầy được.

    Đoán rằng chúng tôi sẽ mau chóng rời khỏi đây. Mà vẫn có đồn đại là chúng tôi sẽ được chuyển tới Kherson.
    Nghe như là ông có nhiều pin nhỉ.

    Có tin gì về cuộc tấn công không? Nghe đồn nó diễn ra không tốt lắm, nhưng người ta hay mất kiên nhẫn.
    4 cục trong các thiết bị, và giờ thêm 2 cục pin ngoài, loại to ấy.

    Họ nói với chúng tôi nó vẫn diễn tiến tốt, dù bị bế tắc ở vài chỗ. Bọn Nga dường như để lính thiện chiến ở vùng đó, nên có thể đoán là sẽ khó khăn. Họ không gọi nó là "cuộc phản công" nhé, chỉ "cuộc tấn công" thôi. Hì! Hình như có cơ hội tốt để bao vây nhiều quân địch ở đấy.

    Nếu họ bắt đầu rút người khỏi tuyến này, chúng tôi sẽ biết họ đang gặp vấn đề. Cơ bản thì thế cũng tức là trao chỗ này cho bọn Nga.

    Tôi đoán chuyến đi tới Kherson sẽ mất khoảng 9 tiếng trong điều kiện thông thường, còn bây giờ thì ít nhất là 2-3 ngày. Nếu bạn không chết giữa đường.
    Biden hình như đang xin thêm 11 tỉ USD viện trợ cho người Yook. Tôi chưa đọc chi tiết.
    Chà, có thiết giáp nặng thì tốt đấy, cơ mà tôi nghĩ là không có. Mấy xe đó sẽ giúp chúng tôi chọc thủng chiến tuyến tại đây, và ở Kherson chúng sẽ rất quan trọng.

    Xe tăng Mĩ dùng làm pháo binh cũng được lắm. Không phải chức năng thật sự của chúng, nhưng chúng bắn chính xác, rất cơ động, có thể phòng ngự cũng như tấn công.
    Tôi nhớ cuộc khảo sát hồi Thế chiến 2, hầu hết các tổ lái xe tăng muốn tỉ lệ "đạn chống tăng : đạn nổ" là 1:4.
    Ở đây đạn AMP mới (người dịch: M1147 AMP) và đạn nổ mảnh sẽ có ích. Còn đấu tăng có lẽ không quan trọng lắm, có nhiều giải pháp chống xe tăng khác khá tốt rồi. Chuyện đó có thể sẽ thay đổi.
    Đạn AMP được lập trình nổ trên không, chống các nhóm lính cầm ATGM, chắc sẽ được dùng nhiều nhất. Nổ trên không chống lại mọi thứ luôn ấy. Xe tăng Abrams mới (người dịch: AbramsX) nghe nói có tháp pháo tự động, súng 30 mm trên nóc, để bắn drone và đỡ phải dùng đạn 120 đánh mục tiêu nhỏ.
    Ừ, tôi có biết. Xe Stryker mang tên lửa Hellfire cũng sẽ có ích ở đây đấy. Khà khà!
    Ông nghĩ người Yook cần gì?
    Thực tế là thiết giáp, nếu họ chuyển sang tấn công và hạ gục bọn Nga. Cơ mà họ cần đủ các thứ, và rất nhiều, tất nhiên cả đạn dược. Mức độ bắn đạn cỡ nhỏ và vừa của chúng tôi kinh khủng lắm. Tôi đã dùng tới cây súng trường thứ 3 rồi.
    Một câu hỏi khác: họ có lực lượng xe technical không? Các xe tải nhỏ lắp ATGM, cối, súng đại liên ấy? Có mấy xe đó chạy quanh thì tôi lo cho đám pháo binh đấy. (người dịch: em định dịch technical này thành "bán tải vũ trang" hay gần như vậy, mà thôi, để nguyên cho nhanh 8->
    https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_(vehicle) )

    Người Yook có những xe kiểu technical đấy. Ưu điểm của chúng là cơ động và kích cỡ bé. Tôi có thấy các xe tải nhỏ gắn cối, ZSU và súng máy .50 (người dịch: 12,7 mm).
    Ừm, phải đi đây, đến lượt tôi dỗ cho con ngủ.
    Ờ, tôi cũng trải qua rồi... :D
    Con bé tối qua hơi nổi loạn, nên giờ mẹ nó không thích dỗ nó nữa. Nhân tiện, cháu gái ông sao rồi? Con bé ngổ ngáo ấy?
    Đang ở Colorado, cả nhà đến đó đi chơi và chụp ảnh. Nhiều tháng rồi không gặp nó, xem ảnh thì có vẻ nó lớn lên nhiều rồi. Vẫn còn nụ cười ác quỉ đó.
    baobomkuyomuko thích bài này.
  4. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w...s-compare-hands-and-see-who-is-the-scaredest/
    "Xoè tay ra xem ai đang sợ nhất nào"
    3/9/2022

    Có vẻ ai đó đã đăng một video có mấy địa vật đặc thù và... một biển báo giao thông. Đó là phán đoán của mọi người về lí do chúng tôi bị đánh. Không chết ai, nhưng có vài người bị thương vì mảnh văng, thủng màng nhĩ; hai người bị chấn động nhẹ. Chúng tôi rời đi rồi.

    Tôi đã tắt hết đồ hàng để tiết kiệm pin, nên chỉ có thể đoán đó là một con drone.
    Trời ạ. Nó được đăng lên đâu, Telegram à?
    Chẳng biết nữa. Tôi không muốn là người đăng nó đâu. (người dịch: chắc ý là "tôi mà biết đứa nào làm thì sẽ cho nó lãnh đủ" :-?)

    Sau khi ăn và ngủ một chút, đã thấy khá hơn nhiều rồi. Chỉ là kiệt sức vì tiếng ồn, sự náo động và thiếu ngủ thôi. Trận pháo kích đó ác đấy. Như thể rơi vào một trận đánh lộn dữ dội, trong một quán bar ầm ĩ; sau đó lại im ắng hoàn toàn.

    Hay là đáp xuống một LZ (người dịch: LZ -> landing zone, vùng đổ bộ) được cho là nguy hiểm, nhảy vào đám cây, chúi xuống đất, gió thổi rào rào từ cánh quạt trực thăng, miệng thở hồng hộc, chờ bị địch tấn công, rồi... chẳng có gì ngoài tĩnh lặng, trong khi máy bay dần biến mất. Khó giải thích lắm... Hì!

    Chưa xem video đó, nhưng tôi nghe nói nó quay cảnh một xe BMP nổ tung khá hoành tráng. Hình như có tên lửa AT-4 hay AT-5 bị nổ cùng nữa.
    Chúng đánh các ông bằng gì, tên lửa Grad à?
    Có vẻ thế, cả Tochka-U và pháo binh nữa. Có vài bộ phận đặc trưng của Tochka... đấy mà là Iskander thì chúng tôi tả tơi hơn nhiều rồi.
    Địch thực sự muốn hạ các ông nhỉ. Tochka có âm thanh đặc thù nào không?
    Bạn không nghe thấy đâu, trừ khi nó bay vọt qua đầu. Khi đó có âm thanh của cánh lưới (người dịch: grid fin), như tiếng huýt sáo ấy. Mà cũng tuỳ vào góc tấn. Nó là tên lửa đạn đạo, nên nếu bạn nghe thấy tiếng thì nó sẽ rơi khá gần đấy.
    -----
    Thực ra chúng tôi chuyển đến gần chỗ có nhiều giao tranh đêm-ngày hơn. Cơ mà nơi này được phòng ngự mạnh, có vẻ chúng tôi cũng dễ kiếm thức ăn và đồ hàng hơn.
    Tôi mong là có bánh sandwich jambon ngon hơn.
    À nhân tiện, C-- thích cái hình NAFO lắm. Sẽ dùng làm phù hiệu...

    Tôi mong có hộp khẩu phần Pháp, hoặc xúp Borscht nhà làm. Có một cậu nhóc đề nghị đào hố giùm tôi. Tôi phản đối. Tôi nghĩ nếu chẳng đào nổi cái hố cá nhân thì không nên ở đây làm gì.
    Cậu ấy biết kính trọng người cao tuổi đấy mà!

    Phải có ghế sofa da màu đen nữa.
    Rồi là thảm trải sàn bằng nhung màu tím, áo jacket smoking kiểu Hefner (người dịch: Hugh Hefner 8->), và ừm... một cô gái nữa là tuyệt...
    Tranh minh hoạ của Nagel này (tôi nghĩ ông ấy cũng từng là lính trinh sát ở Việt Nam). (người dịch: Patrick Nagel.
    https://www.patricknagel.com/)
    Tôi biết, ông ấy ở Sư đoàn 101.
    -----
    Lúc chúng tôi bò ra khỏi hố, C-- lại bày cái trò quen thuộc của mình, sau mỗi lần bị ăn đòn... "Xoè tay ra xem ai đang sợ nhất nào..." Tôi biết thừa, bàn tay trái của ông ấy bị tổn thương dây thần kinh, nó đơ như chết rồi. "Cho tôi xem tay phải ông đi" - "Không được, tôi mà nhấc nổi cái tay này thì có thể sẽ bay vọt lên trời ấy..."

    Bạn có thể làm mấy trò tâm lí để cố che giấu nỗi sợ, và ngồi viết lách về nó - khi mà chuyện đã rồi - cũng dễ thôi, nhưng rất khó qua mặt được một đống người khác cũng vừa trải qua hoàn cảnh đó. Gã điên ấy không giấu đi được các dấu hiệu sợ hãi của mình.

    Tôi biết C-- khiếp đảm lắm, từ việc ông làm trò trẻ con, ném đất sang hố của tôi; đến chuyện ông ấy quên rằng tôi vốn biết về bàn tay ông, và không dám chơi trò mà chính ông nghĩ ra. Ông ấy bị lẫn lộn và cố tỏ ra can đảm. Cơ mà tôi đoán ông chỉ sợ hãi bằng nửa tôi thôi.

    Đó là điều xảy ra trong điều kiện chiến đấu ác liệt, một người vốn ổn định và trầm tĩnh có thể bất ngờ trở nên hưng phấn, lảm nhảm những điều không đâu. Số khác thì im như thóc, hoặc khóc mếu. Chuyện đó cũng bình thường, chỉ là không được nói đến nhiều thôi.
    -----
    Tôi chắc là mọi người đều đang hoạch định cho cuộc chiến cuối cùng (là cái đang xảy ra ấy), quan điểm của tôi chưa được định hình hẳn, giá trị của nó ở tầm vĩ mô cũng hạn chế thôi. Cơ mà... cái gì cố định là chết. Cái gì chậm chạp: chết. Cái gì di chuyển mà không có do thám và phòng thủ trên không cũng chết.

    Yếu tố chủ chốt có lẽ sẽ là tác chiến điện tử. Nếu bạn vô hiệu được các khí tài không người lái của địch, bạn sẽ loại bỏ được một ưu thế lớn của chúng. Và nó lớn lắm ấy... một con drone mà bạn không nhìn thấy hay nghe thấy, có thể theo dõi từng bước đi của bạn, thả đạn hoặc gọi pháo bắn vào.

    Bọn Nga có vẻ chưa giỏi kiểu chiến tranh này, nhưng dám chắc là chúng đang cố thay đổi điều đó. Người Yook thì đang tích hợp drone chiến thuật và pháo binh chính xác với dữ liệu vệ tinh Mĩ, cao hơn tới vài cấp độ so với bọn Nga hiện tại ấy.

    Nó cho phép họ nhìn nhận chiến trường chính xác và rất hiệu quả. Hơn nữa, họ có thể lập kế hoạch hậu cần cho trận đánh tốt hơn, cản trở tuyến tiếp tế của bọn Nga. Họ đang thực thi tác chiến điện tử rất tốt, cả về thu thập dữ liệu và ứng dụng vào chiến đấu ở tiền tuyến.

    Việc đó gần như bù đắp được cho sự thiếu hụt khí tài nặng, như xe tăng, để đột phá chiến tuyến của bọn Nga. Thế đấy, họ dùng các giải pháp đơn giản, kết hợp với công nghệ cao, và... hoạch định các sai lầm của địch, để tạo thế cân bằng.
    Khi ông nói "cuối cùng", ý ông là...
    Là cuộc chiến ở Ukraine. Các quân đội đang lên kế hoạch cho nó, và khi những kế hoạch ấy được triển khai, thì cuộc chiến tiếp theo đó sẽ là "cuối cùng", ta cứ hi vọng thế. Khó mà hoạch định cho chiến tranh tương lai, nếu không xem xét những gì xảy ra trong cuộc chiến ngay trước đó. Cơ mà có vẻ người Mĩ làm việc này khá tốt, ít ra là hơn bọn Nga.

    Người Yook đang nhận thông tin về vị trí của các lực lượng địch cỡ đại đội. Tôi hỏi làm sao mà họ có, họ chỉ cười. Họ biết, và tôi cũng thế, rằng đó là nhờ vệ tinh, chặn được liên lạc của địch, và các tình báo viên.
    Tôi rất muốn biết có bao nhiêu đội Tech Reps đang ở Ukraine. Có khi trên mỗi tháp chuông nhà thờ đang đặt một bộ SDR và antenna vệ tinh phẳng ấy.
    Ngoài đám nghiệp dư như tôi, có nhiều người rất quan tâm đến chuyện tín hiệu điện tử đấy.
    Tôi khó mà hình dung nổi!
    Chắc chắn tôi sẽ cố giữ cho bộ phát hiện drone cỡ nhỏ của mình hoạt động, khi không có biến gì. Cơ mà mang nó ra thực địa, với cấu hình này, không được tiện lắm.

    Tất nhiên tầm nhìn của tôi nhỏ hẹp thôi, phải đến khi kết thúc cuộc chiến, có được các thông tin cấp độ cao hơn, phát biểu của tôi mới có giá trị được. Chỉ là vài ý kiến mà sau này có thể tôi phải sửa đổi lại. Giờ gần trưa rồi, sẽ dậy xem khu nghỉ dưỡng này có gì. Nghe nói họ có vòi hoa sen. Gặp sau nhé.
    kuyomuko thích bài này.
  5. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    Đính chính:
    http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-5#post-47581105
    Tôi rất muốn biết có bao nhiêu tay Tech Reps đang ở Ukraine. Có khi trên mỗi tháp chuông nhà thờ đang đặt một bộ SDR và antenna vệ tinh phẳng ấy. (bài cũ: đội Tech Reps. Bài gốc không có chữ nào thể hiện Tech Reps này là một người hay một nhóm. Em giữ nguyên chữ Tech Reps vì không thực sự hiểu nghĩa của nó, có lẽ gần giống "dân kĩ thuật", cơ mà dịch vậy nghe vẫn không ổn :-?)

    https://ukrainevolunteer297689472.w...-hate-travelling-in-vehicles-here-hold-until/
    "Tôi ghét đi lại trong xe cộ ở đây" (người dịch: hold until..., "không đăng trước ngày..." :-??)
    4/9/2022

    Tính tôi vốn bi quan, nhưng bắt đầu có cảm giác rằng chúng ta có thể thắng cuộc chiến. Vấn đề là tôi không biết sau cùng thì "chiến thắng" nghĩa là gì.
    "Chiến thắng" hẳn là cảm giác xa lạ: đối với những ai bị cưỡng hiếp; các gia đình có người bị tấn công, giết hại hay hi sinh; những ai có nhà cửa và sinh kế bị phá huỷ.
    Ừ, luôn là thế. Từ những điều tôi đã thấy, và tâm lí trả thù đè nặng trong mình, thì tôi nghĩ nếu chúng ta giết đủ nhiều quân địch, chúng sẽ bỏ đi hoặc leo thang thêm một nấc. Cơ mà phải giết thật nhiều bọn chúng. "Không có biện pháp nửa vời đâu Walt" (người dịch: No half measures, Walt. Câu này là trong phim Breaking Bad).
    Đồng ý, phải có thêm rất nhiều tên địch chết thì chúng mới cút đi hoặc leo thang. Quan trọng là bao nhiêu, hoặc bao nhiêu trong bao lâu.
    Việc giết chóc ở đây sẽ tăng lên kịch liệt, đặc biệt vào mùa đông. Tôi thấy người Yook không có ý định lui về khi mùa đông tới. Nó chính là lúc trang bị và công nghệ sẽ chiến thắng.
    Hi vọng rằng chuỗi hậu cần, cùng với đó là quân đội, của bọn Nga sẽ sụp đổ trước lúc đó.
    Tôi nghĩ kế hoạch là thế. Cắt đường tiếp tế và rút lui, bắt địch ở yên tại chỗ với trang bị nghèo nàn, giết chúng bằng mọi thứ có thể, nhưng chủ yếu là vũ khí nặng. Ai không chết vì bị đạn bắn thì sẽ vì rét hoặc đói.
    -----
    Tiện đây, chúng tôi lên phía Bắc rồi, hỗ trợ tác chiến quanh Mykolaivka. Đang ở phía SE chỗ đó, có thể di chuyển theo hướng NE. Tôi phát mệt với việc đào hố.
    Mykolaivka trên bờ sông Dnipro? Mà thôi, tôi thấy có ít nhất 3 chỗ Mykolaivka cơ.
    Phía Nam sông Siverskyi Donets. Hướng SW Ozerne. Phía Bắc và Đông có một vành đai rừng, đúng sở trường của tôi rồi.
    (người dịch: Mykolaivka và Ozerne
    https://www.google.com/maps/place/Mykolaivka, Donetsk Oblast, Ukraine, 84181/@48.8751353,37.799497,13z/data=!4m5!3m4!1s0x40df8f019eae4509:0xb804e47db90e8820!8m2!3d48.8530468!4d37.771157)

    Không có tuyết, cơ mà có đầm lầy và nhiều chỗ che chắn. Nhưng phải đánh đuổi bọn Nga đi đã. Nghe nói quân ta đã lấy lại Ozerne, nhưng chưa có xác nhận. Tôi biết người Yook định đánh một trận thăm dò lớn ở khu vực đó, nhưng không nghe gì về mục tiêu chiếm lại lãnh thổ cả.

    Chúng tôi đi bằng xe tải, có chừng 150 lính. Nhóm chúng tôi ở trong một xe van của Renault, phanh nó kêu cót két, bên trong dính máu. Có vẻ nó từng được dùng làm xe cứu thương. Không có ghế, chúng tôi ngồi luôn trên sàn. Tôi ghét đi lại trong xe cộ ở đây.
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2023
    baobomkuyomuko thích bài này.
  6. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/05/our-job-is-to-kill-people/
    "Việc của chúng tôi là giết người"
    5/9/2022

    Có vẻ chúng tôi ở một vị trí nằm giữa Soledar và vành đai rừng, di chuyển về phía nào cũng được, tuỳ theo tình hình. Tôi nghĩ ngay sau đây sẽ có bước đi lớn nào đó.

    Chỗ này có nhiều hoạt động, quân lính và thiết bị đang di chuyển vào. Có thể họ sẽ đánh ở đây, cơ mà phải đến phút cuối mới biết chắc được. Tôi đoán là vì lí do an ninh.
    Tôi vừa giải thích với đứa nhỏ về thân thế ông, và tại sao ông ở Ukraine.
    Chắc là khó nhỉ...
    Là cái tốt chống lại cái xấu, đơn giản mà. Ông xem cái video quay một cậu IDF (người dịch: IDF -> Israel Defense Forces) và một cậu Chechen cười nói, ở chung một chiến hào chưa?

    Cái khó giải thích là "bạo lực". Con bé hầu như chưa có khái niệm gì về nó.
    Tôi không nhớ có xem nó chưa. Ờ, không ai mới sinh ra đã có khái niệm về "bạo lực". Không may là nhiều người phải nếm trải nó khi còn quá nhỏ.
    Tôi còn nhớ một đoạn chat, giá mà tôi vẫn giữ. Cuộc tranh cãi về việc C-- bắn một tên Nga từ phía sau lưng ấy.
    Tôi nhớ một cậu trong nhóm (người Pháp) nhảy bổ vào C-- vì bắn tên địch từ phía sau, trong lúc rút lui. Ông hơi tức giận và la lên "Hắn quay mặt về phía Bắc hay Nam thì khác mịa gì nhau chứ".

    Trong lúc chiến đấu ác liệt, ở rất gần ranh giới sống-chết, bạn sẽ làm những việc mà người bình thường có thể gọi là tàn nhẫn.

    Và một tên lính còn sống là còn tiếp tục chiến đấu. Với cả chúng tôi thường chỉ có 5 người, kẻ địch thì đông hơn, nên chúng tôi hay bắn trước hỏi sau, hoặc là bàn đến đạo đức sau.
    Tôi nghĩ một đoạn trong phim Saving Private Ryan đã khiến nhiều người hiểu ra việc đó. Ừm, tôi nghĩ ông chưa xem đâu. Có một lính Đức xin tha mạng và được cho đi, sau đó, khi cuộc phản công xảy ra, anh ta quay lại và giết một lính Mĩ.
    Hợp lí đấy. Có vẻ một số người nghĩ chúng tôi là những cỗ máy giết chóc, còn con người thì bỏ chạy rồi. Không, việc của chúng tôi là giết người. Không có con người thì máy móc cũng vô dụng thôi. Đấy là cái quyết định. Tất nhiên chuyện phức tạp hơn thế, nhưng chốt lại vẫn là vậy. Máy móc không tự dừng lại và kết thúc chiến tranh được.
    Không rõ ông đã biết chưa, bọn Nga đặt mua đạn pháo 152 của Triều Tiên đấy (người dịch: North Korea -> NK).
    Đó chắc chắn là một dấu hiệu tuyệt vọng đấy. Tôi nghĩ trong tay bọn Nga thì trang bị của họ cũng chẳng hiệu quả hơn đồ Nga đâu. Cơ mà có thể sẽ lấy được thứ gì đó của NK.
    baobomkuyomuko thích bài này.
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w...6/i-am-not-amongst-the-needy-hold-until-9-13/
    "Tôi không đòi hỏi gì lắm" (người dịch: hold until 9/13, "không đăng trước ngày 13/9")
    6/9/2022

    Vài ngày trước tôi đã nói chuyện này, nhưng lúc đó phải mập mờ một chút. Chúng tôi lại di chuyển rồi, về phía NE. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giữ phòng tuyến phía Nam vành đai rừng. Tôi đoán là chỗ gần Izium, nhưng nói về việc "cần được biết thông tin này kia", thì tôi không đòi hỏi gì lắm.
    Dường như có cuộc tấn công mới của người Yook gần Kharkiv, quanh Balakliia ấy.

    Đi đường bình an nhé.
    Ở đây đã nghe tin tức xôn xao từ ít nhất 3 tuần trước, không ai xác nhận rõ ràng, chỉ nháy mắt và gật đầu với nhau. Dĩ nhiên, việc chuẩn bị đã diễn ra từ lâu hơn thế nữa, bọn Nga hoặc là không biết, hoặc là không phản ứng gì được.

    Có vẻ địch kéo bớt nguồn lực về phía Nam, tới khu vực Bakhmut và Kherson, nên giờ bị rỗng ruột rồi. Tuần sau ta sẽ kiểm chứng điều đó.
    Điều đó giải thích cho cuộc tấn công của 2 đại đội, mà các ông đẩy lui, hồi tuần trước.
    Có thể lắm. Hơi bực mình là tôi biết rằng ai-đó-nhiều-quyền-lực nhận được lượng thông tin rất lớn, còn chúng tôi hầu như chẳng biết gì. Dễ hiểu thôi nhưng vẫn bực mình. Tôi đoán kế hoạch là mở nhiều mặt trận, dựa vào pháo binh tầm xa, kéo giãn bọn Nga đến mức chúng sụp đổ hậu cần.

    Tiện đây, nhận được một thông báo qua email rằng ai đó đang cố dò ra máy chủ proxy vô danh của tôi. Chắc là có người phát hiện địa chỉ IP của tôi ở đây và đã hành động gì đó. Tôi tưởng điện thoại vệ tinh của mình đã giấu thông tin truyền dữ liệu chứ. Dù sao thì cũng mừng là tôi chuyển tới chỗ khác rồi.

    Ta sẽ sớm biết người Yook đánh bại địch ở phía NE như thế nào. Tôi nghe nói họ đã vòng ra sau lưng chúng, rồi phối hợp tổ chức chuỗi đòn tấn công. Bọn Nga chẳng biết gì đâu.
    Dường như bọn Nga bị thiếu quân nghiêm trọng, giữa các tuyến của chúng có nhiều chỗ trống, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh. Nếu biết được gì tôi sẽ nói cho ông.
    https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1567200279686254593
    Đang đi chậm và không bật đèn, khi nào chúng tôi đến nơi thì có thể địch đang trên đà sụp đổ rồi :D Tình báo của bọn Nga thật thảm hoạ.

    Ở đây đang là buổi sáng, trời lạnh. Tôi đang nghĩ ngợi một chút, những địa vật tự nhiên sẽ định hình chiến trường chính là khu rừng và con sông. Người Yook đã chuẩn bị chiến địa được một thời gian, họ bắn pháo, rồi phá hoại các cơ sở hạ tầng cho nhiên liệu, chỉ huy và đồ tiếp tế khác. Nếu có thể ngăn chặn hay giảm thiểu sự phản ứng của bọn Nga, họ sẽ khiến chúng không tiến hành phòng ngự cơ động theo đúng lí thuyết được. Ta đã thấy chúng thực hiện phòng thủ cứ điểm không hiệu quả. Như thế, trận này - được sắp đặt để nổ ra trên một tuyến rất dài - có thể đã thắng lợi ngay từ lúc này. Rồi ta sẽ thấy.

    Có thể cho rằng quân ta sẽ được hỗ trợ tên lửa HARM. Tôi nghĩ nó có thể đã được dùng rồi, ít nhất là ở chế độ sensor mapping (người dịch: cái này em để nguyên vì không thực sự hiểu. Có liên quan tới "cảm biến" và "bản đồ" chăng :-?)
    Ông bỏ lỡ đợt nắng nóng miền Tây 2022 rồi. Hôm nay Sacramento lên tới 116 độ ấy. (người dịch: đây là độ F, ~47 độ C)

    Ở đây chưa nghe tin gì mới về HARM, chỉ có video xác nhận rằng họ bắn nó từ MiG-29. Chẳng biết có phải một phần của chương trình Big Safari không.
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2023
    hoalongtrangkuyomuko thích bài này.
  8. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.w...07/right-now-i-am-content-to-enjoy-the-peace/
    "Ngay bây giờ tôi đang tận hưởng hoà bình"
    7/9/2022

    Izium đã ở trong tầm bắn của chúng tôi, nhưng mọi việc đang xảy ra quá nhanh, tôi nghĩ họ không biết nên đặt chúng tôi vào đâu, hoặc là họ bận quá nên quên mất chúng tôi ở đây. -- nói chúng tôi có lẽ sẽ đi về hướng NE, cố tìm đường rút của địch, báo mục tiêu cho vũ khí nặng đánh vào. Có thể. Vẫn công việc cũ. Ở đây chúng tôi có chỉ huy mới, nên không biết sẽ trông chờ cái gì, hay làm việc với ai. Không thể tự ý hành động, làm thế có thể sẽ bị cả bọn Nga và người Yook tấn công. Nên chúng tôi ngồi yên.

    Hầu hết những người đi cùng chuyến với chúng tôi đã gia nhập các đơn vị rồi. Chúng tôi ở đây với một trung đội Yook nhỏ, do một Trung uý chỉ huy, anh ta hay lo lắng và có bộ ria như Errol Flynn. -- nhất quyết rằng chúng tôi sẽ không tham chiến cùng họ.

    Hoàn toàn không bị bắn pháo, ở đây gần như an toàn nhất rồi, nhưng thật khó chịu. Bao nhiêu thứ đang xảy ra mà chúng tôi chỉ ngồi yên. -- gọi cho vị Đại tá bạn ông, la hét một chút, rồi được đảm bảo là chúng tôi sẽ quay lại chiến đấu sau vài bước thủ tục.

    Ngay bây giờ tôi đang tận hưởng hoà bình. Nhưng tôi cũng muốn vào trận.
    Tôi không đi tìm kiếm trên mạng đâu, nhưng mấy người chuyên việc đó bảo: có rất nhiều video bọn Nga chết và bị bắt ở vùng Kharkiv. Ông nói đúng rồi, người Yook vòng ra sau lưng địch và tàn phá hết.
    Ừ, họ đánh chúng tơi bời rồi. Nếu Putin biết nghĩ thì nên ra giữa Quảng trường Đỏ mà tự rạch cổ tay đi.

    Chúng tôi có đồ hàng tốt rồi... trang bị đến tận răng. Tôi có đủ các thứ, trừ cây súng máy xách tay, kiểu như trong phim Terminator 2...:D Thật ngạc nhiên là chưa có tay thợ cơ khí Yook nào làm ra cái đó.
    Hay đấy. Nhân tiện, tôi tạo trang blog rồi. Tối qua, cuối cùng đã sắp xếp được nó theo cách tôi muốn, bài cũ trước, bài mới sau.
    Ôi, ước gì chúng tôi đang di chuyển đến đâu đó...

    À ờ, hôm nào tôi sẽ vào xem.
    Các kênh Telegram Nga, từ chỗ phủ nhận rằng người Yook đang tấn công, giờ đã im như thóc.

    Còn có một tài liệu mới xuất hiện, có vẻ là thật, về tổng số tiền rubl đã chi trả cho gia đình lính Nga tử trận. Khoản tiền trả cho 1 trường hợp thì ta biết rồi, từ đó tính ra được hơn 48.000 tên Nga đã chết, chưa bao gồm Wagner hay đám li khai...
    Tôi nghĩ số đó hợp lí ấy. Trong phạm vi nhỏ của mình, tôi thấy tầm 500 tên rồi.
    Trung bình 240 tên 1 ngày. Số bị thương thì x2 lên. Thế là tương đương toàn bộ quân số xâm lược ban đầu rồi.
    Chúng dường như nhanh chết lắm. Tôi nghĩ địch chẳng có năng lực công nghệ gì, cũng không chắc là chúng có sự can đảm và quyết tâm của người lính. Hầu hết chỉ là một đám nhóc gần như chưa qua huấn luyện gì, có lẽ cũng không muốn tới đây.
    Ừm, kể tôi nghe các ông có đồ gì đi.
    Chúng tôi đang ở một điểm tập kết vũ khí tạm thời, nên là có súng trường mới, đạn mới, băng đạn, lựu đạn phương Tây, chất nổ, và 2 cây Javelin. Tôi có một túi đầy băng đạn. Có thể lấy thêm, cơ mà không vác đi nổi. Họ có mấy súng M4 mới cứng ấy.
    Các ông có ai chuyên bắn Javelin không?
    Không, ai cũng dùng được hết. Ban đầu chỉ mỗi tôi có kinh nghiệm, và đó là Stinger. Nhưng nó dễ dùng mà. Thường chúng tôi có 1 cây thôi.
    Tôi đang uống 1 li rượu táo mạnh, mừng 48.000 tên Nga chết. Tôi ít khi uống ấy, vì bị dị ứng rượu.

    Khi tia hồng ngoại của Stinger khoá mục tiêu, sẽ có báo hiệu bằng âm thanh nhỉ? Một tiếng trầm à?
    Là tiếng kêu ở tần số cao chứ.

    Ừm, tôi nghĩ mình từng nói về việc người Yook hoạch định các sai lầm của bọn Nga, rồi buộc chúng làm chuyện đó. Điều lạ là họ đang dùng học thuyết Nga cơ bản, nhưng có nhiều biến tấu kiểu phương Tây. -- từng bảo tôi là có thể các bạn cũ của tôi tại Bragg và Campbell (người dịch: Fort Bragg, Fort Campbell) cũng đang ở đây.
    Để kẻ địch vào thế tiến thoái lưỡng nan, nghe giống ngày xưa, hồi tôi nghiên cứu tác chiến cơ động ấy.
    Tôi thấy cả vài tên lửa LAW, có thể hữu dụng nếu chúng tôi đến vành đai rừng. Cơ mà nặng quá, không mang được. Như là ở trong kho đồ kinh dị của ông già Noel ấy, muốn gì cứ lấy, miễn là vác đi nổi.
    Hì, quả là sự so sánh thú vị. Chẳng mấy ai từng trải qua việc đó nhỉ. Bọn Nga chắc chắn là không rồi.
    Chúng tôi ở đây cũng không luôn, thường là thế.
    Nếu tôi nhớ đúng, thì các ông từng ở vành đai rừng phía Bắc Kyiv nhỉ.
    Ờ, N và NW, lúc đó không có cả chỗ đi vệ sinh ấy.
    Nhân tiện, ông vẫn dùng cây 74 à?
    Ừ, đến giờ nó vẫn ổn, nên tôi sẽ dùng tiếp. Cũng lạ ấy, dùng cây súng Nga nổi tiếng để giết bọn Nga.
    Giá mà tôi còn giữ các tin nhắn đầu tiên, hồi ông đi đường vòng đến Kyiv để tránh bọn Nga ấy.
    Không phải lúc nào tôi cũng nắm rõ ngày tháng. Để xem tôi có viết vào đâu đó trước khi đăng không.
    Tay người Bỉ khốn nạn đó... ông biết chuyện gì xảy ra với anh ta không?
    Không. Tôi nghĩ đó là hồi tháng 3 rồi.
    Ông cũng nói đúng việc người Yook lo về vũ khí hạt nhân đấy.
    Đáng lo đấy. Tôi mà bị quả hạt nhân nào đó đánh thì cũng đúng thôi. Nhân quả ấy mà...
    Ông thấy trang bị NBC (người dịch: NBC -> nuclear, biological, chemical; sinh hoá, hạt nhân) gì không?
    Không hề.
    Tôi cũng không. Có vẻ việc phân phát trang phục đồng bộ khá là khó khăn với chúng.

    Phải thừa nhận là tôi không biết kho TNW (người dịch: TNW -> tactical nuclear weapon, vũ khí hạt nhân chiến thuật) của Nga giờ ra sao.
    Chỗ này là nơi lí tưởng để dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ. Cơ mà chẳng thay đổi được gì đâu, trừ khi chúng quyết chơi tất tay.
    Các đơn vị có vẻ phân tán rồi, cùng lắm chắc là chúng hạ được một sở chỉ huy lữ đoàn, và một tiểu đoàn gần đó? Ngay cả với lượng nổ lớn.
    Ừ, người Yook giỏi việc phân tán lực lượng, để tránh bị pháo kích ấy.

    Nói kiểu văn vở thì tôi nghĩ fallout (người dịch: bác chơi chữ, nó vừa có nghĩa "tro bụi phóng xạ", vừa có nghĩa "hậu hoạ") lớn quá nên chúng không dám đâu.
    Nga có vũ khí bức xạ tăng cường (người dịch: enhanced radiation weapon) không?
    Có, trong kho của họ vẫn còn ấy. Nhưng phạm vi sát thương của nó hạn chế thôi.
    Do bản thân vũ khí đó hay vì thiết kế của Nga?
    Hạt neutron không bay xa được. Cơ mà gặp vỏ kim loại của thiết giáp thì nó có tác dụng, gây ra bức xạ gamma thứ cấp. Nó là vật lí ấy mà.

    Để có hiệu quả, bọn Nga cần tin tình báo tốt về vị trí của người Yook, dùng nhiều đầu đạn. Mà tôi thấy tình báo của chúng chỉ ngang với mức cháu gái tôi mò tìm được từ các nguồn tin công khai.
    Tôi nghĩ nếu bọn Nga dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật thì sẽ có đầy thông tin về việc đó. Ví dụ, chúng đã đặt lực lượng tên lửa chiến lược ở trạng thái báo động.
    Ừm, có thể chúng không làm căng đâu. Chúng nghĩ Mĩ sẽ không phản ứng, và cũng chẳng muốn kích động việc đó. Dùng vũ khí hạt nhân trên chiến trường là một phần học thuyết của chúng ấy.
    Có bao giờ ông nói chuyện với mấy người Nga mà ông gặp về mục đích của vũ khí hạt nhân? Hay các ông chỉ bàn về kĩ thuật?
    Chúng tôi đã bàn luận dài dòng, trong lúc say sưa, về việc sử dụng, vấn đề đạo đức, và tương lai của vũ khí hạt nhân. Còn trao đổi về kĩ thuật thì rất hạn chế.
    Họ có nói gì làm ông ngạc nhiên không?
    Không, hầu như cũng giống quan điểm của phía ta thôi. Trừ tay Hawk, --, ông ta hung hăng lắm.
    Tôi nghĩ đã từng nghe ông nói về người này, cách đây lâu rồi.
    Chúng tôi kiểu như là bạn bè rồi. Tôi từng ở dacha của ông ấy, giúp ông trồng dưa. Chúng tôi có thể đang hoà thuận, rồi nhậu nhẹt, sau đó là hét vào mặt nhau... Khà khà! -- là một người Soviet yêu nước.
    Nghe tuyệt thật. Ông ấy vẫn ổn chứ?
    Không, ông mất được chừng 1 năm rồi. Hồi chúng tôi ở Vegas thật là kinh điển.
    À, phải đi ngủ đây. Sáng mai tôi cần đưa con bé tới trường sớm. Hôm nay lại phải vật vã mới cho nó ngủ được.

    Hi vọng họ cho các ông trở lại chiến đấu sớm.
    Hờ, nếu không thì chắc -- sẽ hét vào mặt ai đó và đòi cho chúng tôi nhảy dù xuống Moskva. Gặp sau nhé.
    Lần cập nhật cuối: 02/02/2023
    baobom, kuyomukotohohoalongtrang thích bài này.
  9. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/08/now-maybe-will-calm-down/
    "Bây giờ có lẽ -- sẽ bình tĩnh lại"
    8/9/2022

    Đã di chuyển rồi. Đang trên đường đến khu vực Izium. Việc của chúng tôi là đi ở phía sau và song song với các vị trí địch, hỗ trợ để ngăn chặn chúng chuyển quân, thông tin, chở đồ tiếp tế, tập hợp, rút lui
    Nghe có vẻ đúng sở trường của ông. Vậy là lại tiền trạm cho pháo binh hả?

    Có tin là M270 đã xuất hiện ở Balakliia, vậy khi các ông gọi báo mục tiêu, sẽ có GMLRS bắn rồi.
    Quay lại việc săn đêm. Bây giờ có lẽ -- sẽ bình tĩnh lại. Tôi đoán mấy cuộc nói chuyện gần đây của chúng tôi đã ôn hoà hơn, khi bàn về địa điểm và an ninh.

    Vừa dừng lại nghỉ một chút, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi ngay lúc trời còn sáng.
    Ừm, đi giữa ban ngày luôn, ông thường không làm vậy. Chắc họ đang vội lắm.
    Tôi nghĩ hiện tại bọn Nga quá bận nên không quan tâm chỗ này, nhưng đến trưa mai chúng tôi sẽ phải rất cẩn thận. Chắc là sẽ ẩn nấp, rồi đến tối thì di chuyển vào vị trí. Sau đó sẽ đi bộ hoặc đi xe.

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/09/shoot-the-motherf.uckers-goddamit-shoot/
    "Bắn bọn khốn đi, giời ạ, bắn đi"
    9/9/2022

    Vừa đi qua đoạn giữa Izium và Svyahirske (lỗi chính tả à?, người dịch: chắc thế thật. Có thể ý bác là Sviatohirsk). Ngồi xe cả quãng đường. Giờ đã ở vùng rừng phía NE Lyman, chuẩn bị đi về hướng Đông hoặc Nam. Tôi lo là nếu cứ chạy mãi về phía Đông thì chúng tôi sẽ tới tận biên giới, thành một tình huống kiểu như trong phim Spies Like Us. Có bị bắn bằng vũ khí nhẹ, nhưng đám bỏ chạy còn việc quan trọng hơn phải làm. Vụ này còn lâu mới xong, nhưng ngay lúc này tình hình có vẻ rất tốt.

    Chúng tôi ở giữa 2 tuyến phòng thủ chính của bọn Nga, đã thấy nhiều thứ bị nổ tung và những ánh mắt đờ đẫn. Địch chưa rải mìn các đường chính hoặc đường đất mà chúng dùng để chở đồ hàng. Giờ đã ra khỏi đường lớn, nên chúng tôi cần cẩn thận hơn. Cũng phải lo việc có thể bị chính pháo binh của ta đánh trúng. Đã vài giờ rồi chưa gặp được ai. Có khi chúng tôi lại đi thành vòng tròn, quay về nơi xuất phát... Bakhmut.

    Đang chạy 40 mph (người dịch: ~65 km/h) trên đường lớn thì 1 xe tải chở lính của Nga vọt qua chúng tôi... Bọn tôi liền bật cười, còn -- ngồi ở chỗ giữa phía sau, không gần cái cửa sổ nào, thì hét "Bắn bọn khốn đi, giời ạ, bắn đi". Có vẻ trên xe chỉ có tài xế, và nó đi về phía biên giới. Nhưng phải rất cẩn thận, vẫn còn các nhóm địch ở đó, dù muốn chiến đấu hay không thì chúng tôi cũng cần coi chừng. Nghe nói nhiều toán quân địch bị rớt lại đang cố tìm đến các vị trí lân cận với người Ukraine.

    Chúng tôi sẽ ở lại đây tới khi liên lạc được bằng radio, và nhận thông tin về tình hình, nếu có ai biết. Hôm nay quân ta bắn pháo nhiều. Tôi thì nhát như thỏ đế, nhưng cũng thấy thoải mái đến kì lạ và bình tâm một chút. Chủ yếu là tôi sợ bị quả HIMARS nào đó của người Yook rơi trúng đầu, vì không thể phân biệt chúng tôi với bọn Nga đang bỏ chạy về đất mẹ. -- và tôi có cuộc tranh cãi thì thầm (không thể nói to) là nên ngồi yên hay chạy tiếp theo hướng SE. Sau cùng tôi thắng. Giờ nếu chúng tôi bị ăn đòn khi đang ở đây, trong khu rừng này, thì ông ấy sẽ càm ràm tôi mãi thôi.

    Chúng tôi đang đánh theo kiểu rất khác so với trước. Vấn đề tiếp theo là tìm nhiên liệu, kiếm thông tin về phân bố lực lượng của ta và địch. Chúng tôi đã ở xa phía sau chiến tuyến cũ của bọn Nga, hầu như không biết sẽ gặp phải gì. Tôi nghĩ chúng tôi cần dừng chân, tập hợp lại, lên kế hoạch. Chúng tôi đã đi khá xa rồi, và có chút may mắn. Việc đó luôn khiến tôi hơi lo.
    Các ông chuyển từ đi lén lút sang phi như kị binh. Hay đấy!

    Cuộc tấn công của người Yook có vẻ đã châm ngòi cho sự sụp đổ của bọn Nga ở toàn khu vực này. Như là đạp vào một cái cây đã chết ấy.

    Các ông ở gần Sievierodonetsk lắm rồi ấy.
    Giờ tôi nhớ tới điều Tổng thống Lincoln nói về tướng McClellan... "một nhà tổ chức tuyệt vời, nhưng không ra quyết định nổi khi nào thì đánh". Khà khà!
    Tôi thì nhớ lại hồi trung học, đã rất bực mình với McClellan!
    À, có thể đó là lời thoại của Henry Fonda trong phim In Harm's Way. Ngay lúc này -- đang nghĩ thế về tôi ấy.
    Nghe cũng giống mấy câu chua cay mà Lincoln thường nói về McClellan.
    Ừm, nên di chuyển thôi, tôi nghĩ chúng tôi ở đây khá an toàn, nhưng không biết chắc được. Gặp sau nhé.
    Ông nói đúng rồi, đó là lời thoại của Henry Fonda trong phim In Harm's Way.
    baobomkuyomukotoho thích bài này.
  10. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    Đính chính:
    1: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-4#post-47536824
    Ở đây tôi từng 2 lần ngồi trực thăng, độ cao vài dặm (người dịch: vài nghìn m) trên địa hình trống trải, như con gà tây đứng ngay đơ trơ trọi ấy. Ít ra ở Việt Nam còn bay được thấp và nhanh, ngay trên ngọn cây. (bài cũ: như con gà tây đứng ngay đơ, với trym lòi ra ngoài ấy. Chữ của bài gốc là "a stunned turkey with his dick out", có vẻ bác dùng nó để mô tả tình thế dễ bị tấn công :-?)

    2: http://ttvnol.com/threads/ukraine-v...-nguyen-ukraine.15597435/page-5#post-47618156
    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/08/now-maybe-will-calm-down/
    ...Đang trên đường đến khu vực Izium. Việc của chúng tôi là "đi ở phía sau và song song với các vị trí địch, hỗ trợ để ngăn chặn chúng chuyển quân, thông tin, chở đồ tiếp tế, tập hợp, rút lui". (bài cũ em quên dấu ngoặc kép :D)

    https://ukrainevolunteer297689472.wordpress.com/2022/09/10/the-forest-moon-of-endor/
    "Mặt trăng rừng của Endor"
    10/9/2022

    Lyman vẫn chưa được giải quyết, ít nhất ở chỗ chúng tôi là thế. Chúng tôi đã đi trước quân ta quá xa trong một lúc, nhưng nhìn khí tài nằm ngổn ngang và xe cộ bỏ chạy, chúng tôi tưởng mình vẫn ở phía sau. Tôi nghĩ giờ chúng tôi vào đúng vị trí rồi. Đang ở cách xa đường chính, tại một chỗ trũng thấp lớn trong khu rừng. Vẫn đang chờ lệnh di chuyển chính thức, nếu không có thì chúng tôi sẽ đi về phía Kreminna.

    Chúng tôi định làm phần việc nhỏ của mình để tiếp tục thế trận này. Lí tưởng nhất là chúng tôi có thể cô lập bọn khốn đang bỏ chạy từ các điểm quanh Bakhmut. Tôi có việc cá nhân cần giải quyết với chúng.
    Nhìn bản đồ thì tôi hiểu là ông sẽ đi tới đâu theo hướng ấy.
    Rất có thể là (ít nhất) vài sư đoàn Nga đang bị kẹt, chúng không chạy đi đâu được, chỉ có xuống địa ngục hoặc bị bắt.
    -----
    5:05 AM: Có vẻ chúng tôi vẫn ở phía trước đại quân Yook một chút, ít nhất là trong khu vực này. Cuối cùng đã liên lạc được qua radio và hiểu được tình hình. Chúng tôi được lệnh ở tại chỗ đêm nay, báo cáo bất kì sự dịch chuyển lớn nào, sẵn sàng đi khi có lệnh. Có nhiều tiếng ồn ở phía xa, từ gần như mọi hướng.

    Chúng tôi thay phiên nhau thức và ngủ, ngay lúc này tôi đang ở dưới tấm áo choàng, để ánh sáng điện thoại không lọt ra ngoài. 1 tiếng nữa là trời sáng. Dù thấy khá an toàn ở đây, nhưng chúng tôi không dùng nhiệt, tức là không cafe, không đồ ăn nóng. Thật không may, vì nhiệt độ hiện tại chỉ hơn 40 (người dịch: độ F, 40-49 độ F -> 4-9 độ C). Lúc này mọi người đã vào khuôn khổ, không nói chuyện, không đèn... muốn đi tiểu thì phải ở trong tầm mắt đồng đội, quì gối xuống rồi đi, để không gây tiếng động lớn. Nền rừng này hơi ồn ào. -- gọi chỗ này là mặt trăng rừng của Endor. Cũng phù hợp đấy (người dịch: Endor là một hành tinh trong phim Star Wars).

    Đã kiếm được nhiên liệu, đơn giản là chúng tôi vào một cây xăng còn mở cửa. Phải gom tiền của mấy người mới đổ được đầy bình, và cẩn thận với tay chủ tiệm... bạn hay địch đây? Khi rời tiệm, chúng tôi chạy ngược về hướng cũ, theo đường lớn, rồi rẽ về phía khác, chỉ để đề phòng thôi.

    Tôi đoán chúng tôi sẽ kết nối với một đơn vị lớn để làm cơ sở hoạt động, nếu họ đi đủ chậm cho chúng tôi làm việc được. Tình hình chiến tuyến biến động nhanh thế này, chẳng biết các tướng lĩnh có nắm bắt tốt không. Cơ mà người Yook có các sĩ quan cao cấp nhạy bén, nên chúng tôi phải tin là họ biết mình đang làm gì.

    Cũng nghĩ ngợi xem họ lo chuyện hậu cần thế nào... nhiên liệu, đồ ăn, đạn dược, đủ thứ đồ, khó mà chuyển tới được cho một đạo quân đang di chuyển nhanh theo nhiều hướng. Nếu gặp được một đơn vị lớn thì tốt. Lúc này chúng tôi đang nằm trơ trọi...(người dịch: Right now we have our dicks hanging out...) rất dễ bị ăn đòn. Nhưng ở đây thật yên lặng, vài giờ rồi chưa nghe thấy xe cộ nào đi qua.

    Trước đó, ở trong xe, chúng tôi ngồi kể chuyện chiến tranh. Ưu thế duy nhất của tôi là có thể kể những việc từ hồi một nửa đội này còn chưa sinh ra. Chuyện hay ho của tôi là hồi quân Persh (người dịch: Peshmerga) đánh bại một cuộc tấn công biển người của bọn Daesh, rồi để xác chúng ngay đó dưới ánh nắng. Hay thật, cho đến vài ngày sau, khi hướng gió thay đổi. Mùi như ống nước P-trap của nhà Ed Kemper ấy.

    Có vẻ tin đồn trên mạng là Quân đoàn 3 Nga và lính của Kadyrov đang đến ứng cứu. -- ghét Kadyrov lắm... "Hạ gục hắn và cả đám lâu la đi, không cần phí lời chửi rủa, cứ giết hết chúng thôi, kể cả hắn luôn". Hờ! Giờ chúng tôi cần ăn, xếp đồ, sẵn sàng đi khi có lệnh. Nếu không có lệnh thì chúng tôi sẽ đi tìm ai đó, nếu không tìm được ai thì cứ đến chỗ nào ồn ào nhất.
    -----
    Canh thời gian rất chuẩn. Phía [...] chúng tôi là một lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga, hướng [...] là một đội đặc nhiệm Yook, còn phía [...] là tuyến phòng thủ đang sụp đổ của Nga. Chúng tôi sẽ đi cẩn thận về hướng Siversk, hoạt động sau chiến tuyến E/W để hỗ trợ một nhóm cơ giới Yook và một trung đoàn, họ đang di chuyển theo phía [...] (người dịch: những từ chỉ phương hướng trong đoạn này bị bỏ đi để đảm bảo an toàn thông tin, bài này được đăng khi trận Lyman vẫn đang tiếp diễn. Bác chủ trang nói giờ chưa thể công khai mấy cái này :-?)
    Lữ bộ binh cơ giới đó có vẻ gặp rắc rối to rồi.
    Chúng tôi được biết có 4 lữ đoàn địch, chúng đang tham chiến một phần, hoặc đang rút lui.
    Bọn Nga có dấu hiệu hoảng loạn hay hành vi bất thường gì không?

    Có vẻ chúng đang hoảng loạn, nhưng ít nhất đã 24 tiếng trôi qua rồi, không biết phía địch có ai tổ chức được một tuyến phòng ngự liền lạc, hay chúng cứ sụp đổ như cái túi giấy bị ướt.
    Cũng có lo ngại là đám rơi rớt từ các vị trí bị phá vỡ sẽ tổ chức lại thành chiến tuyến mới. Đó là lúc pháo binh và tốc độ tấn công thể hiện. Nếu người Yook còn nhiên liệu cho xe tăng và tiếp tục cung cấp đạn dược, họ có thể ngăn việc đó... có thể thôi. Chúng tôi đang phụ thuộc vào pháo binh tầm xa nhằm ngăn địch tổ chức lại.

    Người Yook cũng đang bắt được khí tài, nhiên liệu, đạn dược từ tay bọn khốn đó.
    Cũng khả thi, nếu chúng có đơn vị mới đến để tổ chức lại và hỗ trợ, giống như ở trận Bulge vậy. Nhưng dường như Quân đoàn 3 Nga hoàn toàn là rác rưởi, không như lực lượng của ông và --, sự trùng tên này thật trớ trêu. Chẳng có gì để mà tổ chức cả. (người dịch: trong trận Bulge cuối 1944 đầu 1945, khi quân Đức phản công quân Mĩ-Anh ở vùng Ardennes, lực lượng giải nguy là Tập đoàn quân 3 Mĩ của tướng Patton. "Trùng tên" ý là như thế :D)
    Chỉ là một đám đông chạy loăng quăng. Tôi nghĩ bọn Nga không có liên lạc... và thực sự cũng chẳng còn sĩ khí hay năng lực chỉ huy để tổ chức lại các đơn vị đã đổ vỡ.

    Ừm, chúng tôi sẽ lên đồ, đi dò la xem có chuyện gì. Tôi ghét việc đi trên những con đường này vào ban ngày. Như thể quay lại khu điều trị ung thư ấy.
    Đi đánh bọn chúng đi.
    Hì, 5 người ngồi trong một xe SUV được quyên tặng... cơ mà nó màu đen, chúng tôi có kính râm, và đoán là chỉ cách tiền tuyến hơn 10 dặm thôi (người dịch: ~16 km).
    [​IMG]
    (người dịch: ảnh của ai đó gửi bác lính, lấy từ phim The Blue Brothers. Hit it! -> "Tới đi!", "Đánh đi!")
    Bạn tôi ơi, tinh thần đúng là thế đấy.
    kuyomukotoho thích bài này.

Chia sẻ trang này