1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    1 điều thế này, cả Mĩ và Anh biết rằng nếu họ bỏ mặc cho LX 1 mình chống ĐQX mà ko có bất cứ hành động gì thì có thể sắp tới sau khi đã đánh LX thì nước tiếp theo ng Đức đặt chân tới là Anh và tới khi đó thì việc ném bom hậu phương ĐQX coi như là nv bất khả thi, 1 hệ quả đơn giản LX thua => Anh thua, và tới khi đó khoảng cách về địa lí cũng khó có thể ngăn chiến tranh lan tới nước Mĩ.khi tấn công LX,Người Đức đã cố chạy đua với thời gian với hi vọng đánh xong LX trước mùa đông, nhưng họ ko thể làm đc điều đó, chẳng khi ko mùa đông ở LX lại là nổi ám ảnh rất lớn đối với bất kì đạo quân nào từ Napoleon và bây là là Hitler.Ng Đức thất bại vì họ đã ko đánh giá hết sức mạnh tiềm tàn của LX và chính điều này khiến họ phải trả giá rất đắt.
  2. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trên bình diện quốc gia, đối với những nhà lãnh đạo, miễn sao chính sách của họ mang lại lợi ích tối đa cho nước nhà là đạt, chẳng cần đạo nghĩa, nhân từ... gì cả. Nếu có liên minh, tiếp ứng, hoặc cứu trợ cho/với ai thì [có lẽ] cũng chỉ vì lợi ích về lâu về dài đòi hỏi nên làm như vậy.

    Theo History Channel, trong khi tiến đánh Stalingrad, Hitler đã rút bớt một cánh quân xuống Ukraine để phụ lực "dứt điểm" mặt trận này [hầu làm chủ những mỏ dầu trong khu vực đó]. Đến khi hắn cho phép lực lượng này quay trở lại mặt trận @ Stalingrad thì Mùa Đông đã kéo về [sớm hơn mọi năm].

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    http://www.historylearningsite.co.uk/battle_of_stalingrad.htm

    Đồng ý đôi lúc lãnh đạo tối cao [BTTM] cũng cần phải ra lệnh cho binh lính tử thủ [trong những trận chiến, bảo vệ những căn cứ nào đó]. Nhưng trăm lần như một, khi nào cũng bắt buộc thuộc cấp phải tiên lên, không được lùi [dù là rút lui chiến lược], dù hy sinh đến người lính cuối cùng... thì "thằng "lãnh tụ này không phải là kiên cường, anh dũng mà chỉ là một thằng điên khùng, hoang tưởng [háo thắng] mà thôi--nếu không bị một thế lực nào đó thao túng ở đằng sau, bắt ép hắn phải làm như vậy.

    http://unitedcats.wordpress.com/2009/04/13/just-for-fun-hitlers-ten-dumbest-mistakes/
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Từ từ sẽ bàn sâu hơn về chi tiết của những trận Tăng Chiến sau.

    Tớ xin nêu ra những quyết định thuộc loại thiểu não của lãnh tụ thiên tài [hoang tưởng] Hitler, khiến ĐQX bị bại/diệt vong sớm hơn bình thường:

    *** Battle Over Brittain:

    - Đang tấn công các mục tiêu chiến lược [quân sự], sắp thành công, thì Hitler đòi thả bom các thành phố lớn như Luân Đôn [mục tiêu dân sự]

    http://unitedcats.wordpress.com/2009/04/13/just-for-fun-hitlers-ten-dumbest-mistakes/

    *** Chiến Dịch Barbarossa:

    - Quyết Tâm CHIẾM cho được Stalingrad

    - Cách Chức các vị tư lệnh chiến trường, tự thằng ngu này đứng ra thảo kế hoạch và điều động binh lính

    - Phái những sư đoàn Panzer xuống mặt trận phía Nam [chiến trường Baku], thay vì tập trung dứt điểm, chiếm lấy Moscow

    http://www.historylearningsite.co.uk/russia.htm

    http://unitedcats.wordpress.com/2009/04/13/just-for-fun-hitlers-ten-dumbest-mistakes/

    http://www.historylearningsite.co.uk/battle_of_stalingrad.htm

    *** Mặt Trận Bắc Phi:

    - Không tập trung, đầu tư đầy đủ quân lực cũng như trang thiết bị, không làm chủ được các bến cảng quan trọng, để cho hậu cần/tiếp liệu thiếu hụt, đưa đến thất bại mà vẫn không cho Rommel rút lui, đòi chiến đấu đến người lính cuối cùng.

    http://www.historylearningsite.co.uk/battle_of_el_alamein.htm

    *** Trận Đánh @ Kursk:

    - Đã hết quân rồi còn ngu dốt dốc hết Panzers vào [hang ổ phục kích] Kursk, thí ngang với T-34

    http://unitedcats.wordpress.com/2009/04/13/just-for-fun-hitlers-ten-dumbest-mistakes/

    Và còn nhiều cái ngu khác nữa:

    ** Hoang Tưởng, cứ cho là sắp thắng đến nơi, ngưng ngang những chương trình phát triển vũ khí

    ** Đòi phát triển Me-262 thành Oanh Tạc Cơ [thay vì làm máy bay Tiêm Kích]

    ** Không cho Phụ Nữ Đức làm việc

    http://unitedcats.wordpress.com/2009/04/13/just-for-fun-hitlers-ten-dumbest-mistakes/

    Tại sao dân Đức đa số thông minh như thế mà lại có thể cúi đầu, răm rắp nghe lời một thằng bị bệnh tâm thần như vậy được nhỉ?
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    May mà hắn tâm thần chứ hắn mà bình thường thui chắc g này có cái ttvnol để nói chuyện không nhỉ ?:-ss
  5. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Những Quyết Định/Nhận Định Sai Lầm, Thiếu Sót Trong WW II:

    Too few submarines - Germany


    Too few submarines - America
    The neglected North Pacific
    The rejected superior bomber
    Hitler's total war - but not in the home front
    The great personal mistakes of the totalitarian dictators
    Ploesti - the most important target
    Appeasement
    War against America
  6. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Không biết thời đó, Anamít mình thấy được những tín điều này sẽ nghĩ sao.

    http://www.2worldwar2.com/adolf-hitler.htm

    Chứ bây giờ đọc qua... thấy thằng này quả thật là quá hâm. ***.

    Nhưng sao bao nhiêu triệu dân Đức vẫn xúm nhau xì xụp vái lạy là sao? ~X
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Muốn gài thì cũng phải gài cho khéo, thằng muốn chiến tranh nhất là thằng nào, thằng nào gây ra nhiều cuộc chiến nhất và bây h đang đánh nhau ỳ xèo ở nước ngoài. VY thích nâng Mỹ thì cũng đừng dìm người khác, không là lại ăn chửi đấy [-X
  8. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Viet_Youth viết lúc 00:32 - 01/06/2011 [​IMG]
    Như đã trình bày, mãi đến sau này, khi ĐQX đã bị sa lầy trong trận Stalingrad, thì T-34 mới phát huy được hiệu quả của nó [áp đảo về số lượng và thiết kế phù hợp với môi trường].

    Nếu Hậu Phương ĐQX không bị tàn phá, Siberia không được yên ổn, và Hitler tập trung lực lượng để "thanh toán" cho xong Stalingrad trước Mùa Đông [thay vì điều quân chạy vòng vòng]... thì cũng chưa biết kết quả sẽ ra sao.

    Nhưng phải công nhận mấy tay kỹ sư Đức quá cầu toàn (Over-Engineering), chế tạo BMW để du hí thì không có gì để phàn nàn, nhưng sản xuất tăng để bắn lộn thì hơi phí [tài nguyên]. Ngược lại, công nghệ chế tạo hàng tiêu dùng của Nga thì quá lởm [so với các nước tiên tiến khác], nhưng AK-47 và T-34 của Nga thì không ai chê cả [nhất là những dân nghèo, nhưng muốn chiến tranh].

    hê hê quá đúng, cần quái gì anh hùng, chống Mỹ làm gì cho thiệt thân, chịu nhục nhục tí mà có tiền sướng chán, như Thái Lan đấy hoá ra lại hay theo Anh theo Pháp theo Nhật rồi cuối cùng theo Mỹ đất nước phát triển hưng thịnh

  9. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hjk anh Hitler mới tâm thần mà đã là bá chủ Châu Âu anh ấy tỉnh thêm tý nữa chắc thành bá chủ thế giới rồi. Bạn liệt kê nhiều sai lầm quá tớ nghĩ anh ấy chỉ phạm 2 sai lầm thôi:
    - 01 khi có cơ hội dứt điểm nước Anh bằng cách chuyển quân cho Rommel tiến vào Ai Cập chiếm kênh đào Suer và thúc giục phát xít TBN cắt đứt eo Gibralta cắt đứt chính quốc Anh với các thuộc địa của nó.
    - Can thiệp vào Hi Lạp một quốc gia nhỏ bé không có ý nghĩa chiến lược làm chậm kế hoạch Barbarossa mất 5 tuần, dẫn đến sa lầy ở trân Moscow.
    Những cái khác chỉ là hệ quả của 02 sai lầm trên thôi.
  10. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chúng ta không thể phủ nhận nền KHKT tiên tiến, công nghiệp sản xuất hiện đại, tinh thần lao động cần cù cũng như sự khéo léo và thông minh của hàng ngũ nhân công/kỹ sư Đức.

    Hitler [hoang tưởng hay thiên tài cũng mặc] đã có công khơi dậy lòng tự ái, tinh thần [háo thắng] dân tộc, qua những lần diễn thuyềt tuyên truyền Chủ Nghĩa Phát Xít.

    Học theo Mussolini, Hitler đã tạo ra công ăn việc làm [qua những chương trình phát triển đô thị, xây dựng cầu đường, và tái vũ trang quiân đội]... Khi tổ chức Đại Hội Thể Thao Olympic 1936, Hitler có thể ngẩng mặt với đời, [tự] xưng là anh hùng của Dân Tộc [Đức]... cũng không ai dám/có thể phản đối.

    Nếu chỉ ngưng lại ở đây, và nhường quyền lãnh đạo lại cho những nhân tài thật sự của đất nưiớc, thì có lẽ Hitler muôn đời sẽ được dân Đức tôn sùng và ngưỡng mộ.

    Rất tiếc, vì bị hào quang của thành công làm mờ mắt, hay bản thân Hitler đã là một kẻ bệnh hoạn [hoặc chỉ là một tên bù nhìn, làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn]... Hitler đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm lấy ngôi vị lãnh đạo chính quyền và trở thành Furher, một tên Độc Tài Toàn Trị [ngu dốt và hoang tưởng]--dẫn dắt Đức từ sai lầm này đến sai lầm khác [những chiến dịch/quyết định đánh chiếm Pháp, Anh, và Nga...].

    Thêm một ví dụ về tư duy ngu xuẩn, dẫn đến những quyết định sai lầm [chiến lược] khác của Hitler:

    - Đã không chấp nhận cho phụ nữ Đức tham gia sản xuất, khiến cho quân đội không đủ "tráng binh", thay vì chiêu dụ [quân đội] những nước khác, để biến "quân địch" lúc trước" trở thành viện binh của mình, dùng quân đội Ukraine để đánh quân lính Liên Xô... thì thằng khùng này lại bày trò, xây dựng những lò sát nhân, để giết người hàng loạt, làm cho thiên hạ oán giận, không ai dám hàng nó [quân đội ĐQX] nữa. Gần cuối cuộc chiến, Đức phải động viên những thiếu niên chưa đến 15 tuổi, những lão ông sắp phải chống gậy.. để mà tử thù Berlin.

    Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào; nhưng lãnh tụ mà ngu như thằng này thì cũng thuộc hàng vô đối.

Chia sẻ trang này