1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Bởi thế mình mới chấm dứt tranh luận với Vy. Quote bên này bê sang bên kia đã là quái dị nhưng mình không câu nệ việc ấy. Nhưng đã quote thì quote cho hết, cái nào phục vụ cho quan điểm của Vy thì Vy quote, cái nào trái ý Vy thì lờ đi. Chơi không đẹp.[-X
  3. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    chết thật trước thấy Vy viết loằng ngoằng phân vs tích đù lỗ, iem thì đọc qua loa thôi vì viết nhăng viết cuội quái đản hơn cả bài của Phuk rồ :)) hình như chú Vy này bị bênh gì đó thì phải ! à nhớ roài Multiple Personality Disorder =))
  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Cùng phe với rambo đấy, nỡ nào nói thế, hay là quyết định quay về đúng hàng ngũ của mình vậy hả rambo[r23)][r23)]
  5. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    cùng phe hồi nào, chỉ là cùng lý tưởng tự do mà thôi >:D< , cứ cho là cùng phe này kia đi, thì phe này phe kia cũng có người tốt kẻ xấu chớ nhễ ;)), bây trừ tụi 3 ship là phe nào ấy nhễ
  6. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  7. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Nói thực có thời bút chiến với VY biết VY thế nào rồi nên không có khả năng kiên nhẫn như bác Heo đôi co tranh luận với VY. Hôm nay vào cái trang nhà của VY thì thấy được cái này
    Guest Tướng Norman Schwarzkopf là Học Trò của Tướng Nguyễn Khoa Nam?

    Đây là lời tuyên bố mà mìn thường nghe một số vị cựu quân nhân/sỹ quan cũng như thường dân của MNVN khi họ muốn vinh danh Quân Đội MNVN:
    Công nhận trình tự sướng của các chú cọng hành quả là vô đối. Thôi mình té đây. VY làm ơn đừng quote bài mình=))

  8. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    hê hê quá đúng, cần quái gì anh hùng, chống Mỹ làm gì cho thiệt thân, chịu nhục nhục tí mà có tiền sướng chán, như Thái Lan đấy hoá ra lại hay theo Anh theo Pháp theo Nhật rồi cuối cùng theo Mỹ đất nước phát triển hưng thịnh

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Làm tôi nhớ đến cái câu "Độc lập tự do không bằng cơm no vào bụng" mà một thằng Traitor từng phát biểu trên này quá. Cũng cái tư tưởng đó mà chút xíu nữa là uống nước biển cả đám mà vẫn không chừa ^:)^
  9. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  10. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chính vì không nghĩ rằng HItler lại ngu như vậy, nên tớ mới đặt vấn đề tại sao Hitler lại đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm trầm trọng [có tính chiến lược] như vậy.

    Đây là ý kiến của "bọn" sử gia phương Tây:

    Còn thêm một giai thoại về sự độc tài ngu xuẩn của Hitler nữa là y đã bị phe Đồng Minh lừa, nên tin rằng QĐ** sẽ tấn công từ hướng Calais, còn mặt trận Normandy chỉ là đòn nhứ. Vì thế khi Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Canada đổ quân lên Normandy rồi, mà các sư đoàn Panzer dự bị vẫn không dám kéo đến tiếp ứng, vì còn phải chờ lịnh trực tiếp từ Hitler, trong khi đó thằng ngu này còn đang ngủ, mà tướng lãnh chẳng ai dám đánh thức hắn dậy để mà báo tin [là vì dốt quá nên hắn đã bị lừa, vẫn nằm chờ cuộc đổ bộ hoành tráng tại bãi biển Calais].

Chia sẻ trang này