1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Về khoản ném tiền qua cửa sổ cho quân sự thì Mĩ là nhất vũ trụ này, xem nhiều phim tài liệu và đọc nhiều mới thấy có cả trăm, cả ngàn các trung tâm nghiên cứu, tình báo quân sự đẻ ra ở VN War với Cold War mà các số liệu thu thập cho các trung tâm ấy gần như tất cả là phỏng đoán, suy luận theo kiểu Mĩ.
  2. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Mỹ giàu, tiền nhiều, cần có chỗ tiêu nên những cái đó là việc bình thường của người ta mà, ter nhẩy.
    Mất tí tiền mà được cả thế giới để ý, cả nhân loại quan tâm nên anh Mỹ cũng vui lòng chi hàng trăm tỷ USD luôn ^^ giống mấy đại gia VN ngày nay.
  3. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37


    Có khi ngược lại, tức là nhồi nhét những phỏng đoán, suy luận gượng ép cho dư luận, cái này các bác sa mạc thừa kế đủ. Ví như, vụ mở đại sứ quán VN tại vùng đông dân sa mạc thứ 2 là Texas, Houston, đại diện Bộ Ngoại Giao Mỹ đến cắt băng khánh thành, nhưng dân sa mạc vẫn đăng đàn là Việt + chui. Ví dụ, hoạt động của vài trang như quansuvn, vndefence, ttvnol.... được mô tả là "tin tặc việt +" :)):)):)):)):)), cái này là miệng bà béo Mễ Tây Cơ, chiện bà ấy vu cho đối thủ là Việt + thì nhìn trong mục lục. Có một số đồng chí như Trường Sơn Chiangsan được đặt tên là "cán binh + sản". HP thì ko bàn, ***** 10 đời chó điên cũng chằng dám gãi

    Thật ra, cái vụ này khá hài, kẻ chui là sa mạc, chắc chắn là FBI có ý kiến sa mạc không được quấy nhiễu bộ ngoại giao Mỹ, nên cái ngày giờ khai trương lãnh sự quán Houston 1 năm trước, dân sa mạc trốn tịt không dám họ hẹ. Sau khi buổi lế kết thúc (từ sáng), quan chức 2 nước no say đưa nhau đi phè phỡn ở "bang yến", thì dân sa mạc hò dô độ 50 người ra bt, nói phóng lên 1 ngàn người =)), và khi phóng viên hỏi thì kếu "không hiểu có đúng lúc ko". Ông Trịnh Du thì kiếm được một cái ảnh chụp cửa chung cư rồi nói "hổng có ai", trong khi cổng toà nhà đầy FBI đeo kính mát và cảnh sát cưỡi ngựa thị uy=)), tất nhiên là cấm ngặt giống sa mạc không xuất trình giấy mời. Có ông định đem máy ảnh đến xem "bang yến" đãi lãnh sự mới, giả vờ phóng viên, FBI hỏi thẻ, ko có, thế là tịch thu máy ảnh, dại mẹt, ít ra FBI nó thu máy tháo ra xem có bomb ko:-)).



    Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, và ông Lê Dũng = Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, Bà Betty H. McCutchan = Đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ tại bang Texas. Cắt băng làm lễ khánh thành văn phòng lãnh sự quán Houston, thứ Năm 25/03/2010, buổi lễ được chuẩn bị và công bố nhiều tháng trước.
    [​IMG]


    với bt bên kia đường, cảnh sát cấm ngặt dân sa mạc bước qua đường.
    [​IMG]

    Có mấy cái ảnh dùng kỹ xảo chụp xa, còn nhìn gần thế này, đếm nèo, theo hệ đếm cơ số 2 thì có 100000 người
    [​IMG]


    Kỹ xảo, bà con đứng thưa ra vẫy cờ để chụp ảnh xa trông cho đông
    [​IMG]


    Dân sa mạc biể?u tình phía bên kia cảnh sát và FBI =)), 50 người nói khoắng lên là 1 ngàn người
    http://www.youtube.com/watch?v=cZMebm7lpUI

    Ông hội đồng ngại đi biể?u tình nên tảng lờ "hổng bít" :)) Chi tiết này minh hoạ tại sao sân sa mạc ko thích làm quan Mỹ, duy nhất có một giống dân ở Mỹ chuyên làm khó các đại diện chính trị của mình, ủng hộ ngoại tộc.


    Kế hoạch mở lãnh sự quán tại Houston được ************** Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng loan báo lần đầu tiên trong chuyến ghé thăm thành phồ này năm 2008 (đồng thời loa voa rút 1 ngàn người bt xuống trăm =)))

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    Cộng lại, số hội đoàn đông hơn số.... người bt
    ‘Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Dallas’ và ‘Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant’, Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW (gồm 12 hội đoàn quân nhân), Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Ủy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia, Hội Phụ Nữ Quốc Gia VN, Ðoàn Thanh Niên Hồn Việt, Hội Cao Niên Dallas, Hội Cao niên FW... sẽ tổ chức đoàn ************ đi Houston từ 5 giờ sáng Thứ Năm, 25 tháng 3.”....................


    Định xông vào nơi quan chức địa phương đãi "bang yến", FBI tịch thu máy ảnh. Trời đất ui, lại tốn một tháng bưng bê dọn bàn quán vắng sa mạc rùi.=)). đấy là nói giá len lởm.




    Ngay sau lễ khánh thành, các Việt Kiều đã chúc mừng lãnh sự, tất nhiên, trên "chính dòng". Ở Mỹ, cụm từ "chính trị chính dòng" để phân biệt với dân sa mạc, (tức là tránh cụm chính trị tà dòng =))). Ông Lê Dũng sau đó mở tiệc gặp các nhà kinh doanh, đến
    [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]thăm trường [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Texas tect ...
    [​IMG]








    TB.
    LSQ Houston làm việc rất nhộn nhịp trong 1 năm qua, đơn giản là vì quyết đinh đặt LSQ tại đây dựa vào khối lượng công việc xuất hiện trước đó. Texas là bang mà VC đến học và làm việc đông, kiều vào đầu tư về nước lớn, lượng VC con VC cháu sang đó ăn chơi phè phỡn cũng khá, dân da trắng cũng có cảm tình và đầu tư khoẻ, có thể duyên mối làm ăn từ khối Việt Kiều và dân du học. Trong đợt lũ vừa qua, kiều bào đã đến ủng hộ khá đông. "
    [/FONT]Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, với tinh thần lá lành đùm lá rách, cho đến ngày 18/10, số tiền bà con người Việt ở Bang Texas đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung đã lên đến 50 ngàn đô la [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]"
    Miến bình luận.
    [/FONT]
  4. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33


    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]theo dòng[URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một [I]sát thủ kinh tế[/I]” của John Perkins[/SIZE][/FONT]
    [/URL][FONT=Arial][SIZE=2][B][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran[/URL].[/B][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475613"]những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia[/URL].[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47[/URL].
    [/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-14#post18477051"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-16#post18478619"]Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ[/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479111#post18479111"] Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ[/URL]
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479481#post18479481"][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT]Mỹ chế ra chất bán dẫn[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479481#post18479481"][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]lò thép lởm Besseme [/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479481#post18479481"][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]cám lợn cũng giả[/URL]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật :[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [/SIZE][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-18#post18480223"]Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x[/URL]
    [/SIZE][/FONT]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: thẩm du nơi sa mạc.
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18480855?posted=1#post18480855"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra[/URL]. [B]Diode bán dẫn đầu tiên. [/B][B]Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.[/B]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Kỹ thuật tự sướng
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: 35 năm trước anh đùa
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:
    vừa vào 2011 đã thấy Mubarak với Yemen, Tunisia giun sán đổ từng mảng. Thế bạn côm đôm ơi, bên sa mạc đã chuẩn bị dọn dẹp đón tân nhân chưa, Afghan Iraq thêm 3 con dog Bắc Phi nữa có chật không ?
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Sốt hết cả ruột
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    những bịa đặt nhục nhã để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về, HQ-10 chìm, HQ16 bị bắn nhầm. quân Tầu dùng tầu ngấm bắn tên lửa, báo cáo về đạn tự hành diệt hạm: NHật Tảo trúng đạn tự hành diệt hạm; [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands#The_battle_2"]không quân lớn thứ 3 thế giới của VNCH thúc thủ vì khựa bay được ra ném bom[/URL]. Với số lượng các tầu nổi khá ngang nhau, tầu ngầm khựa tệ hại, thì yếu tố quyết định trận đánh chóng vánh là HQ-16 bị đồng đội loại khỏi vòng chiến. HQ-4 và HQ-5 không tấn công địch mà bắn đồng đôi, loại khỏi vòng chiến 3 trong số 4 tầu (HQ-4, HQ-5, HQ-16)), thì hỏi 10 đời nhà lợn không thua à, sau loạt đạn chóng vánh, HQ-4 và HQ-5 co cẳng định chạy sang Philipine không dám về nhà, cho đến khi thấy yên yên mới dám quay đầu lộn về tây bắc.
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-26#post18482214"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:VC cho 3 thuyền cá vũ trang liều mạng xông vào, chìm mất 2 nhưng lại chiếm được 2 đảo, Trung Cộng chiếm được 1. Vậy ai lời, ai lỗ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:" khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho TQ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:rận chiến diễn ra chóng vánh (2-3 tiếng), Liên Xô bắn tên lửa đạn đạo kịp à
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đảo lớn nhất TS Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) do Đài Loan chiếm dưới thời VNCH
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:TT thiệu cả đời ký các chuyến tàu ma thu nhập chỉ vài trăm ngàn, thì Tầu nó ị phẹt ra dăm tờ đô là bán tất, đó là nguyên nhân thật sự. Vì thế, các chó điên 30 năm qua mới gào khản cổ đổ cho VC làm mất đảo
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-27#post18482326"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:các tầu ngu.y còn không dám chạy vào bờ ngay, định sang Philipine, sau thấy yên yên mới dàm mò về phía Tây
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đánh miẹ jề. Đổ quân tiếp viện lên đảo, ra nã vào nhau bị thương, rồi bỏ cả đồng đội chạy té sang hướng Philipine, tí nữa không còn đường về. Rồi ngoạc mồn ra sủa ở sa mạc 35 năm.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: 3 trong số 4 tầu bị loại khỏi vòng chiến vì ta đánh ta, bỏ chạy chóng vánh nhưng kkhông dám chạy về nhà.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Bắc Triều Tiên chết đói và lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Mỹ ngu.ỵ tra tấn bằng tùng xẻo cơ thể và tinh thần http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1546.90.html
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:
    wiki là máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn vào thành liệt não truyền đời tắp lự kiểu như "Kim Chi do người tây mang đến Triều Tiên từ châu Mỹ" (sao).
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: NHân quyền cho Việt Nam.
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]H[URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18486350?posted=1#post18486350"]uyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/URL][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]: Gào rống sủa vỡ hoàn cầu theo hiệu lệnh
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    Bà Béo Loretta Sanchez đối lập với tranh cử kiểu chó.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: phân biệt chủng tộc cách chống +.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ông Trần Thái Văn là loạn luân, hay "CSVN đang mưu kế yểm trợ Trần Thái Văn".
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18497386?posted=1#post18497386"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: càng xa cộng đồng, càng thành đạt[/URL].[/SIZE][/FONT]
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Báo Mỹ và Hubert Võ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ném tiền và người qua cửa sổ máy bay
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Khốn khổ, dân sa mạc bt chống quan Mỹ, làm khó quan Mỹ gốc Vịt, hay là 1 ngàn người bt ở lãnh sự quan Houston.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:






    Mấy hôm qua, tháng đầu tiên của năm 2011 chúng ta đã biết sự kiện Bắc Phi. Bắt đầu ở Tunisia, đất nước bị tham quyền cố vị nhiều năm, dân chúng bình quân ko nghèo nhưng lại thối nát quản lý dẫn đến nhiều người nghèo đói, một sinh viên 26 tuổi, tên là Mohamed Bouazizi, đi bán rau trái, bị cấm bán, đã tức điên tự thiêu, làm bùng lên một cuộc khởi nghĩa lật đổ ở 3 nước Tunisia, Ai Cập và Yemen. Đây là nối tiếp của WW3 không tiếng súng và trận chiến toàn cầu này còn dài. Mục tiêu của trận đại chiến thế giới này là thanh trừng những thể chế thối nát về quản lý tài sản công, mà cái đích lớn nhất là các thể loại Mỹ Nhật Hàn với nợ công đã đến 1,5-2 lần GDP, triền miên khủng hoảng. Cuộc khởi nghĩa đem đến các mức độ đảo chính khác nhau. Các nước này đều có kinh tế và mức sống khá, Ai Cập và Tunisia có kinh tế cạnh tranh và GDP / đầu người khá cao, Yemen nghèo nàn lạ hậu hơn chút. Khởi nghĩa bùng nổ đảo chính ở các nước này không phải do nạn đói, mà là do sự thối nát chính quyền, trói buộc sức phát triển của xã hội, nối tiếp các cải cách kiểu châu Âu từ 2010.

    Ở Tunisia, ngay lập tức TT bỏ của chạy lấy người sau 30 năm tại vị, đa?ng của ông bị cấm hoạt động tạm thời. Ở Ai Cập, cuộc biể?u tình kéo dài trong nửa tháng và dẫn đến kết quả tương tự. Ở Yemen, hiệp ước đạt được giữa biê?u tình và chính phủ, TT từ bỏ quyền suốt đời và tổ chức bầu cử.

    Chúng ta đã biết, cả 3 nước này đều là những đệ tử thâm Mỹ. Yemen bị chia đôi như VN và TT, sau 1991, miền theo Mỹ đã tấn công quân sự và sát nhập miền theo Nga, dần dần, đây trở thành cái túi rửa tiền quân sự Mỹ, quân sự nước ngoài bao h cũng là nguồn rửa tiền quan trọng nhất của chính trị thối bên Mỹ.
    http://dantri.com.vn/c25/s36-371258/...-tai-yemen.htm
    http://docbao.vn/News.aspx?cid=60&id=75812&d=08122010
    http://phapluattp.vn/201012051113231...my-o-yemen.htm


    Tunisia là đất nước dầu mỏ, chính trị dập khuôn Mỹ sau WW2, với lưỡng viện và TT, kt khá phát triển so với khu vực. Nhưng cũng như các nước dầu mỏ theo Mỹ khác, nguồn lợi lớn và tập trung này sớm tạo điều kiện để độc tài hoá, điều này ngăn cản sự trỗi dậy của kinh tế lành mạnh và các ngành nồng nghiệp+gia công, tức những ngành kinh tế xương sống của sự lành mạnh, bị thiệt hại nặng trong khủng hoảng. Sau 1987, TT nước này Zine al-Abidine Ben Ali đã dùng sự độc tài hoá có tên "tự do" để bám lấy quyền vị với kết quả bầu cử tự do luôn thắng 80%-90%. =)):))>:)[:D][:P] Đây là câu trả lời cho kiểu chính trị nhồi sọ sống bằng chó điên và lợn liệt não.




    Ở Ai Cập, nước này cũng là một nước kinh tế khá giả, và cũng như Tunisia, cuộc đảo chính không phải vì dân nước này nghèo đến chết đói. Cần hiểu rõ, Ai Cập biể?u tình vì lương thực, nhưng mức sống của họ không đói mà đây là vấn đề luật pháp ung thối. Ai Cập có điều kiện đẳng cấp kinh tế rất giống Việt Nam, đất nước rộng lớn nhưng thật ra dân chúng chỉ tập trung ở cửa sông Nille, chỗ khác chúng ta đã biết, toàn sa mạc. Dân số 80m và gdp xấp xỉ ta, hơn 90b. Mức sống thực tế của dân Ai Cập cao hơn ta, vì chỉ số tương đương sức mua của họ rất cao, cũng như Tunisia, nói trắng ra, ta còn thối nát quản lý tiền công bằng vạn họ, nên những ngành như may mặc đóng giầy, nhân công ốm đói khi chui lủi trong những khu nhà ổ chuột, chi phí đắt đỏ. Muhammad Hosni Sayyid Mubarak lên ngôi sau cuộc ám sát TT Ai Cập Anwar El Sadat đầu năm 198x, từ đó, Ai Cập Mỹ hoá, hoà hợp với Do Thái và vác xe tăng theo Mỹ đánh Iraq. Vậy nên mới có nghịch cảnh lính Ai Cập mang AK cưỡi M60, đây là kiểu AKM được Liên Xô chuyển kỹ thuật sản xuất.

    Điều kiện kinh tế Ai Cập rất giống ta và đây là lời cảnh cáo với giun sán giòi bọ nhà ta. Ai Cập cũng là nước có đất đai màu mỡ, cũng là nước mà chính quyền cổ đại hình thành để trị thuỷ chứ không phải để xây vạn lý trường thành. Trước đây, Ai Cập là nước trụ cột về lương thực trong khu vực. Cũng giống như ta, Ai Cập phát triển chỉ vì mức sống thấp hơn các vùng xung quanh, nhờ thế, các kỹ nghệ tận dụng sức lao động được xung quang trút vào như xả rác, động lực duy nhất làm kinh tế phát triển là ơn đa?ng với chính phủ, lương nhân dân thấp quá, nên tư bản đế quốc nó đến bóc lột thuận tiện. Kiểu phát triển kinh tế ung nhọt này không phải không phát triển, nên các mâu thuẫn xã hội không bùng ra ngoài. Nhưng những ung nhọt lại này càng thối, và đến lúc sụp đổ tất yếu một cách không ngờ.

    Vấn đề trực tiếp gây ra khủng hoảng chính trị là thiếu lương thực, do quản lý đất đai bừa bãi, từ một nước trụ cột lương thực trong khu vực, Ai Cập chuyển thành nhập khẩu 40% lương, trong đó 60% bột mỳ phải nhập khẩu. Đã thế, việc nhập khẩu và phân phối lương thực lại bị lũng đoạn bởi các con ông cháu cha phe cánh, cũng như bên Tunisia, và chính điều này đã gây nên những cơn sốt lương thực ảo, thực chất là khối chính trị thối độc quyền tăng giá lương bóc lột nhân dân. Các cuộc bạo lực vì lương thực đã xảy ra trong năm 1977 và 2008. Năm 2010 mất mùa, mà nguyên nhân rõ ràng do quản lý yếu kém, không diệt trừ nổi dịch bệnh. Giá lúa mì thế giới lên cao bởi hạn hán cháy rừng Nga, Việc tăng giá lương gây bần cùng nhân dân lại được giải quyết một cách rất phong kiến lạc hậu, là phát chẩn, cấp lương ăn cho những hộ đói bằng sổ tem phiếu đường bột.

    Sự quấn bức bùng lên khi chính phủ thể hiện chiêu đầu cơ tăng giá mới, là tuyên bố 50% bột mỳ dự trữ bị hỏng do sâu mọt.



    Như thế, các ung nhọt của kiểu chính trị độc tài, ngăn trở phát triển tự do, ngăn trở hoàn thiện cơ cấu quản lý quỹ công, ngăn trở hoàn thiện khoa học quản lý các công ty=các cấp độ khác nhau của quỹ công.... dẫn đến sự ngu si thối nát như đêm trường trung cổ.... sẽ tất yếu dẫn đến sự bùng phát. Cho dù các ung nhọt đó được tốc đô phát triển kinh tế che đi, thì tất yếu nó cũng sẽ bùng phát.

    Và hài hước nhất là 3 cuộc cách mạng này được gọi àl Free vs Free =)):)):((>:)[:D][:P].

    Trong biến đổi chính trị thế giới, thì 3 cái đổ rầm này đánh dấu một hướng đi ngoặt 180 độ trong các cách mạng mầu. Ucraina, Gruzia.... là chiều cũ. Thái Lan, Kirghi coi như khúc ngoặt, còn trận Bắc Phi này thì chiều ngược lại cũ. =)):)):((>:)[:D][:P].

    Ôi trời ôi là tự do.





    Vấn đề được mình trình bầy ở đây ko phải là cơ cấu ung thư của Ai Cập. Mà là cách người Mỹ đối xử với.... chó trung thành =))
    ném tiền và người qua cửa sổ máy bay ở đó, các bạn đã trình bầy cách người Mỹ đá dog như thế nào để khỏi liên luỵ. Ông Mubarak cũng được vinh dự như thế. [r24)]

    Chúng ta có thể thông cảm với tâm lý người Mỹ, đồng loạt, ba bác đệ trung thành đồng loạt sụp cái rầm. Mà nhục nhất, là sập rầm bằng tự do, nên thiên hạ mới cười hô hố: Free vs Free. Thế là, một mặt, lại phải tổ chức một loạt chiến dịch nhồi sọ, và tất nhiên, vẫn như cũ, quân đội là sản phẩm của giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu. Mặt nữa, cha con nhà Bush cũ cần tẩy chứng cứ dính dáng đến dog mất mặt. Thằng mới thì chặt vây cánh giun sán giòi bọ rửa tiền quân sự Mỹ.

    Vì đây là cám dành cho các liệt não, nên người ta không cần lo có ai nhớ ra Mubarak là đệ tử trung thành đem xe tăng giày xéo Iraq đâu, cũng không ai nhớ nội chiến Yemen như thế nào, cũng không ai cần biết Tunisia có tổ chức chính quyền tự do dân chủ rập khuôn Mỹ. Liệt não thì nhớ quên được cái gì đâu, súc vật thì sủa gì chẳng được.

    Bắt đầu,tờ bưu điện oa oa oa truyền lệnh mở đầu chiến dịch. Bạn ko tin vào mắt mình ư, tự do, tự do, việc người AI Cập lật đệ tử theo bush đánh Iraq, đã chứng minh rằng Bush có quyền làm thay họ. =))=)) Ôi trời ôi, tự do vs tự do.
    Egypt protests show George W. Bush was right about freedom in the Arab world. By Elliott Abrams Saturday, January 29, 2011; 5:45 PM .

    Khỏi phải nói, sau phát súng mở màn, báo chí Mèo thế nào. Báo chí cánh hầu ngoại cũng ồn ào lên kêu gọi xuất khẩu tự do vào Việt Nam =))=))=)) Tất nhiên là trong các cái mớ lộn xộn ấy , các loại tự do vs nhau tưng bừng. Nhưng cái đám chó điên lợn đần ấy paste ra đây thối cả monitor, ta nói chiện khác.

    Khi Mubarak còn chưa từ chức, tức ông ta vẫn là TT Ai Cập, tức vẫn là người chỉ huy đạo quân đã đem xe tăng theo Bush đánh Iraq... Thì để tẩy nhục rửa nhã, để xoá chứng cứ liên hệ với dog già, để phe cánh mới chặt phe cánh cũ. Mubarak bị quăng cái thây chính trị còn chưa chết, còn đang thở hồng hộc, quăng cho chó điên xâu xé. (trong link có đoạn + sản đầu độc lớp trẻ, mình đoan chắc đó là các nạn nhân của bệnh viện chuyên chữa nhầm thuốc ttvnol =)))

    Ôi trời ôi, lễ tế thần tự do, điên loạn như tự do.






    Được bữa xâu xé cái thây còn thở hồng hộc, no nê máu thịt tươi, đã đời. Ôi trời ơi là Free vs Free. Tự do xâu xé tự do. Liệt não xẽ xác liệt não. Chó điên tranh nhau thịt chó điên.
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/vietnam-egypt-02-10-11-115724194.html
    http://www.voanews.com/vietnamese/news/egypt-mubarak-02-11-2011-115915194.html


    Đến ngày chạy tụt dép khỏi 2 cuộc chiến tranh, USA' Dog giun sán giòi bọ đổ từng mảng, vẫn còn sủa. Đến ngày Yemen, Ai Cập, Tunisia đói quá nghèo quá sập đồng loạt vẫn còn sủa là BTT nổi loạn, BTT chết đói. Không có giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, thì còn ai hốc những thứ này nữa.
  5. Passchendaele

    Passchendaele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dạo này huyền thoại ter vào tù nên ít thấy xuất hiện thêm "huyền thoại" nhỉ :-p
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    mà cũng nhờ những Huyền Thoại này mà bác Hp mới có dịp cho bọn em biết nhiều điều lý thú nhẫy :D
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    hic, hic, thanh niên đi đâu mà để mấy cụ rét mướt cầm trướng khổ thế nhỉ? nhìn số này thì không bằng 1 tổ hưu trí của bà già em. Cũng không bằng 1 góc các cụ chiến đấu chống lập nghĩa trang ở Sóc Sơn. ĐÚng là đồng tièn nó liền khúc ruột, biểu tình 50$ thì chỉ thế này thôi =))=))=))

  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Chưa đỗ ông nghị đã đe... việt +.

    Cái sự thật đau đớn như thế, thay cho 20-30 ông nghị thì dân sa mạc có nửa ông. Thay cho hàng trăm nghị cấp bang thì sa mạc cũng có mỗi ông, tỷ lệ khủng khiếp hơn nữa ở mức hội đồng quận huyện (county ) với tỷ lệ phần nhiều ngàn bình thường. Ngày nay chũng ta đã biết nguyên nhân vì sao, vì chống +. Quận đông dân nhất dân sa mạc cũng chỉ có dưới 10% (Huyện Cam nơi sa mạc), tuyên bố chống + kiếm được 10 phiếu sa mạc thì hàng chục phiếu Mỹ La Tinh kính trọng việt nam đánh thắng Mèo nó chổng xyz vào nó trung tiện bye bye. Ở giữa cái Texas đang nỗ lực phát triển kinh tế với Đông Á, với Việt Nam, đang vượt qua khủng hoảng, mà phát biểu bằng tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha "phản đối Obama tăng cường quan hệ với Việt +", như Cao Quang Ánh, thì cái ông Võ ấy ông ấy đã trả lời. Mà chúng ta đã biết, Cao Quang Ánh là con tốt thí sang sông bất đắc dĩ hài hước thế nào.

    Ở đây, các bạn đã thấy sự đê hèn của giống dân này khi theo đuôi ngoại tộc vu khống Trần Thái Văn, căn bệnh nghiệt diệt tộc tàn hương nó ăn vào xương tuỷ như thế.

    Với cái trình độ khoa học tự nhiên đem chai xăng ra doạ hay robot không động cơ, trình độ khoa học xã hội như trên... thì có lẽ tình hình đẳng cấp nô tỳ này còn kéo dài. Ở đây, chúng ta đã thấy thêm một hiện tượng nữa, là chưa đỗ ông nghị đã đe Việt +.

    Cao Quang Ánh có vị trí là con tốt thí, mà đa?ng Cộng Hoà cử ra tranh cử ở quận New Olean, địa điểm mà họ chưa từng thắng cử từ 1800, vì không có gì để tiếc nên ông này thành cái hố rác để đả?ng Cộng Hoà làm những việc gây mất lòng đại đa số cử tri, như việc tranh thủ tình cảm của đám chó điên sa mạc (tình cảm khác đa số, gọi là chẳng giống ai), và dĩ nhiên là chống + chống -. Cái hài hước là cái ông đối thủ của ông Ánh, William Jefferson, lại ngã oạch vào nhà lao và ông Ánh sang sông làm ông nghị bất đắc dĩ. Việc đầu tiên ông ta hưởng là phe cánh Obama định dùng ngoại lệ đuổi khỏi nghị viện, sau đó là ông ta bán quách cái ghế cho địch là Obama, phản bội đa?ng, và đợi đến kỳ ra khỏi nghị viện, 2 năm, nửa nhiệm kỳ.





    Có điều, câu chuyện hài hước trên làm nức lòng dân sa mạc, ôi trời, tranh cử dễ mà, cứ làm theo Cao Quang Ánh. =)):))>:)[:D][:P], cứ chống + nhiệt tình, đả đảo quan hệ Mỹ-Việt, đả đảo Obama là thắng cử =))

    Ôi trời, cái đầu nó đã ngu si thì nó ngu si thậm tệ, ngu si khắp nơi, ai cũng ngu si... như thế. Một ti tỉ các đấu thủ theo gương Cao Quang Ánh ra tranh cử khoá 2010. Chú nào ra tranh cử cũng giơ nắm đấm chí sang ao lưỡi bò quê nhà, hô hào chống +, phản đối quan hệ Việt-Mỹ, đả đảo Obama. =)):)):((>:)[:D]

    Cái phân tích về tình hình đại diện chính trị của dân sa mạc mình đã post trước khi Cao Quang Ánh thắng cử, nhưng các mõ xoá liền đi. Đại dịch thẩm du lan đến cả các mõ, nếu tỉnh táo, thì dân sa mạc không đến nỗi thảm thê như 2010, tiền mất tiếng mang. Thật ra, đa?ng cộng hoà chọn ra Cao Quang Ánh, vinh danh làm tốt thí, cũng là vì những kêu ca của thanh niên Việt + về tỷ lệ này, đa phần dân sa mạc theo cộng hoà nhà Bush, dẫu sao, có ứng cử viên nghị viên cũng tạm ăn nói được rồi. Rõ ràng là, thanh niên Việt + không khoái gì dân sa mạc, nhưng còn biết xấu hổ nhục nhã khi con cháu rồng tiên có loại người như thế, và tác động để dân sa mạc được lợi. Cái ngu si là dân sa mạc nghiện ngập đến xương tuỷ thói ham muốn diệt tộc tàn quán, và chính họ tàn sát các ứng cử viên của mình, cũng như làm khó các đại diện chính trị hiếm hoi, khi mà các đại diện này chống + làm mất lòng các cử tri da trắng chiếm đại đa số phiếu.


    Bây giờ còn mỗi ông Hubert Võ trong nghị viện bang Texas. Thật khốn khổ cho ông này, bang Texas đang quảng cáo rầm rộ chương trình liên kết tinh tế, phát triển thương mại với Á Đông và Việt Nam. Không, các bác thông cảm, quan hệ Texas-Việt Nam không phải lỗi tại Võ này. =)):))>:)[:D][r37)] Dĩ nhiên là cộng đồng sa mạc nay đã hiểu điều đó, vì làm khó ông Võ, ông ấy đá đít cho, một dúm phiếu thiểu thiểu số ấy, dù là đồng hương, thì cũng là thiểu thiểu số.


    Bài báo trên dùng những lời lẽ lèo lá để vưiợt qua bản năng đề kháng chó điên trong mỗi dân sa mạc, nhưng nói lên sự thật đau lòng. Muốn thắng cử, thì đừng chống +, hoặc chống + dấu diếm như chuyện thẩm du nội bộ cộng đồng, công + bằng tiêng Việt để dân da trắng và con cháu các sa mạc ko hiểu được. To mồm lên, để thiên hạ nó biết chống + là thất cử liền. Ôi đau thương, Việt + bi h oai thế seo, oai chứ seo các sa mạc ơi, sự thật là như thế.
  9. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    vừa đi đánh 3 cây về,tiêu hết mấy K gold login vô vệ phủ mấy năm nay roài.hay đi b.i.e.u t.i.n.h thuê kiếm 50$ nhỉ
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Nói về huyền thoại thì còn có 1 huyền thoại đặc biệt mà mọi người quên, đó là huyền thoại "trực thăng vận" hồi 4/1975 do Mỹ tiền hành.
    Quy mô của huyền thoại đó còn lớn gấp ngàn vạn lần huyền thoại về chiến dịch "ống đồng vận" hồi thế kỷ 13 do quân Nguyên tiến hành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này