1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CacChuCuPha

    CacChuCuPha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác biết cách chuyển gold không? Tôi tặng bác mấy K làm vốn ^_^
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    9
    @quangiao Bác phân tích rõ chiến dịch ấy được không? Tôi đọc "Cuộc tháo chạy tán loạn" Của Fank Snep nhưng cũng không thể hiểu được tại sao đến phút chót mà Martin vẫn tin rằng có kế hoạch đàm phán chứ không tin vào quyết tâm giải phóng hoàn toàn bằng quân sự của nhà ta? Chả lẽ CIA mù mắt? Hay không có sự chia sẻ thông tin bên đó?
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bọn thực dân đế quốc bao giờ cũng có cái tư duy kiểu đó, chúng luôn cho rằng các nước thuộc địa là không biết gì cả, về quân sự, về ngoại giao, về tình báo, về việc sử dụng vũ khí,....
    Bọn thực dân khi sắp bị tiêu diệt thì "đàm phán", khi đang ở thế mạnh thì chắc chắn là chúng sẽ đọc thêm điều kiện, cái võ đó thì cha ông ta thuộc như cháo rồi.

    HỒi 1975 Thằng Mác-tin nghĩ rằng VN sẽ dừng lại đàm phán vì nó tưởng VN dễ bị lừa và sẽ bỏ mất cơ hội còn chúng sẽ có cơ hội tổ chức lại lực lượng, tức là VN ngu và chỉ có bọn da trắng mới thông minh và có thể lừa VN dễ dàng. Đó là cách tư duy thực dân, cách tư duy đó do cha ông chúng truyền lại:
    Thời thực dân hưng thịnh, trong tất cả các trường học Anh Pháp đều dạy con em chúng rằng: Ngơời da trắng văn minh hơn, còn các dân tộc thuộc địa thì man di mọi rợ, không thể ngang hàng với da trắng được, v.v.....

    Chính cái tư duy thực dân đó mà bọn thực dân như Pháp và Mỹ đã chịu thua trận khi gặp VN, tư duy của chúng không theo kịp thời đại, người VN biết đánh giặc hơn chúng tưởng rất nhiều, cho đến lúc chui trực thăng chạy thì Mác-tin chưa chắc đã hiểu ra, vì chúng bị nhồi sọ về cái gọi "ALXX văn minh ưu việt" qua nhiều đời.

    VN hồi 1975 rất hiểu điều đó, rất hiểu tình hình chiến trường VN, rất hiểu thế giới, rất hiểu sức mạnh Mỹ và cũng rất hiểu các điểm yếu của Mỹ, VN cũng hiểu rằng lối "tư duy thực dân" sẽ ko thể cho phép Mỹ sáng suốt hiểu tình hình chính xác và biết địch biết ta và Mỹ tất yếu thất bại. Vì vậy, VN chưa bao giờ tuyên bố không đàm phán mà chỉ tuyên bố về các điều kiện tiên quyết.

    Cái óc thực dân làm cho Mác tin mơ là VC sẽ ngu và dừng lại đàm phán để Mỹ và ngoẹo có cơ hội lật ngược thế cờ.
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37

    Huyền thoại này thì còn dài, huyền thoại thuyền nhân.

    Chúng ta biết rằng, các nhà lãnh đạo vô cùng đau đầu nhức óc về chuyện xử lý ác ôn sau chiến tranh. Sau chiến tranh, việc cần nhất là làm lành Việt-Mỹ, xây dựng kinh tế, mở rộng giao thương, len lỏi thịt trường. Đem vài triệu bác ra dựa cột thì việc làm lành không hay. Mà không cho các bác dựa cột thì ô uế nòi giống rồng tiên, thật sự là nhân dân sẽ biể?u tình lật đổ chế độ nếu chính quyền không tùng xẻo ác ôn trong tay. Ngay cả các cú trả thù cá nhân chắc chắn cũng sẽ làm náo loạn xã hội.
    http://laodong.com.vn/Tin-tuc/9-cai-rang-luu-lac/7067
    http://dantri.com.vn/c36/s20-442943/toi-biet-on-ong-tang-da-tha-thu-cho-toi.htm

    Thêm nữa, với hàng triệu cựu binh cả đời chỉ biết cầm súng, quen thói huyênh hoang, nghiện ngập, lười biếng, sẽ làm gì ăn đây ?


    May quá, có trực thăng vận. =))
    Trước đó, Việt + và Mỹ đã thoả thuận đầy đủ để một chiến dịch di tản diễn ra thuận lợi, chứ vào các ngày 27-30 tháng 4 năm 1975, tất cả các mục tiêu nằm trong tầm pháo và hệ thống phòng không tiên tiến đã áp sát Sài Gòn, thì nếu như muốn, Việt + không cần quá nhiều nỗ lực để dập tắt chiến dịch di tản, bắt gọn sa mạc đem dựa cột.

    Cái này thì lợi đơn lại lợi kép, vì thật ra, theo diện HO, thì số ác ôn cũng như trước, không đáng kể, mà chủ yếu nhân dân đi tìm đường làm ăn, và người Mỹ phải có trách nhiệm trả nợ họ. Lớp Việt Kiều mới này như chúng ta thấy, cuộc sống trung bình bên đất khách không hay ho gì, kiếm được vốn là đầu tư về bờ ao lưỡi bò.

    Sau đó, cũng như Cu Ba và Bắc Triều Tiên ngày nay, Mỹ Pháp Anh Khựa Úc đợi từng ngày nhân dân biể?u tình lật đổ chế độ vì cấm vận =)):)). Tầu nước ngoài đợi ở phao số không đợi thuyền nhân. Giá vượt biên từ 10 cây vàng 1975 giảm xuống còn 2 đồng cân vàng năm 1985 =))=))=)) Đại hạ giá và hàng triệu thuyền nhân.

    Thái độ của Việt + ? :))>:)[:D][:P]=)). Vô tư đi, các anh cứ đón.

    Kết quả. Năm 1989-1992, khốn khổ, các đồng chí Mỹ Anh van lạy từng thằng nhân tình của vợ thuyền nhân, cho chí chính quyền tham nhũng từ xóm , làng, xã, huyện, tỉnh, để khiêng từng chú thuyền nhân về với đủ các thể loại chi phí tái hoà nhập. Chưa hết, còn đám phạm tội hình sự không dám về, =)) lại ra sa mạc.



    Cái chuyện chọn giống dân tộc này là một đặc trưng của thời hiện đại hoá, những thể loại biến dị khủng khiếp của đêm trường trung cổ được tách ra khỏi các dân tộc. Khốn khổ thân phận nước Mỹ, người ta bằng cách này hay cách khác tống sang cái thùng rác chọn giống đó. Mình chỉ ví dụ, 20 năm sau 1991, theo gương đồ tể Stalin, 1,5-2,5 triệu trong tổng số dân khoảng 5-6 triệu (ngày nay nếu không di cư), của Gruzia chạy sang Maxcơva theo những kỳ thi tuyển khắc nghiệt và lâu dài của mafia buôn lậu rau quả. Cái dân tộc Gruzia trong nước Gruzia hiện nay chỉ còn lại là bã đào thải, và cái bã ấy đá vào miệng Mèo Hoang. =))


    Người anh em Lào cũng thế, chúng ta biết, người Lào có văn minh lâu đời để lại nhiều di sản, nhưng trong muôn vàn các di sản tốt, có một thứ xấu thậm tệ là thói trồng vài rít thuốc phiện. Có ngay giải pháp, Vàng Páo dẫn 1/5 số dân Lào, là 8 trăm ngàn bác nghẹo, sang sa mạc Cali ăn thắng cố đóng hộp :)).

    Sắp đến lại bao nhiêu nghẹo Afghan và ác ôn Iraq :)). Trời đất ui.

    ================





    Nhân nói về "ống đồng vận", tán gẫu chút.
    Vào thập niên 198x người Nga bất ngờ xác định được một làng Việt Nam trên đất Nga, với các đặc điểm dân tộc và một vài từ ngữ vẫn còn sót trong tiếng nói đã Mông Cổ hoá gần như hoàn toàn. Quá choáng. Lâu rồi, mình quên mất cái tên làng này và không tìm được nguồn tài liệu, lúc nào rỗi lên thư viện lục hoạ báo Liên Xô hồi đó, mấy năm nữa mình định đi chơi xa một chuyến, nếu ông trời cho làm ăn thuận lợi, thì có khi đủ tiền đi Viễn Đông cũng nên. Người Nga có thói quen nghiên cứu tỉ mỉ và thu thập dữ liệu phong phú về tất cả những gì họ tiếp xúc, vào lúc đó, việc nghiên cứu văn hoá và ngôn ngữ Việt cũng đã khá kỹ, điều này rất thuận lợi vì chúng ta đã biết, đại bộ phận trí thức của ta giai đoạn đầu do họ đào tạo và ngoi lên những vị trí sáng giá nhất về chính quyền, đa?ng cũng như kinh tế tư nhân và khoa học. Chính vì thế, người Nga nhanh chóng nhận ra những đặc trưng còn rất mờ nhạt trong giống dân lạ hoắc kia. Sử chữ viết của cái làng này không nhiều, nên việc nghiên cứu nguồn gốc của làng này khá khó khăn.

    Kết quả ? đó là các tù binh Việt Nam trong 3 cuộc kháng chiến (chủ yếu là lần thứ nhất), được các tướng biên thuỳ giửi về trung ương Mông Cổ và được bố trí nơi ăn chốn ở tại đó. Thông thường, người Mông Cổ thường tận diệt tù binh, nhưng vì kính trọng nòi giống rồng tiên, nên đám người không may này được hưởng đặc ân.

    Người Nga đặc biệt nhậy cảm về một số lĩnh vực. Ví dụ, cho đến 1905, chỉ có vài người Nga đến Việt Nam (sách tham khảo: "những cuộc tiếp xúc Nga-Việt đầu tiên", nhưng họ đã mô tả những đặc trưng rất rõ rệt và quan trọng của tự nhiên-xã hội Việt Nam, mô tả chính xác những làng trung du Miền Bắc, những làng đồng bằng Miền Nam và đặc biệt phát hiện ra Cam Ranh, một căn cứ quân sự tương lai vô cùng quý giá mà người Pháp bỏ qua. Các chiến hạm Nga trước và sau khi bại trận ở eo biển Nhật Bản đã đóng quân ở đây và tiếp nhiên liệu than ở Vịnh Hạ Long.

    ===================





    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]theo dòng[URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]
    [FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một [I]sát thủ kinh tế[/I]” của John Perkins[/SIZE][/FONT]
    [/URL][FONT=Arial][SIZE=2][B][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475467"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran[/URL].[/B][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-13#post18475613"]những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia[/URL].[/SIZE][/FONT]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18477051?posted=1#post18476426"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47[/URL].
    [/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-14#post18477051"][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.[/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-16#post18478619"]Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ[/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479111#post18479111"] Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ[/URL]
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479481#post18479481"][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT]Mỹ chế ra chất bán dẫn[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479481#post18479481"][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]lò thép lởm Besseme [/URL]
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18479481#post18479481"][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]cám lợn cũng giả[/URL]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật :[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [/SIZE][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-18#post18480223"]Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x[/URL]
    [/SIZE][/FONT]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: thẩm du nơi sa mạc.
    [URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18480855?posted=1#post18480855"]Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra[/URL]. [B]Diode bán dẫn đầu tiên. [/B][B]Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.[/B]
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Kỹ thuật tự sướng
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: 35 năm trước anh đùa
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:
    vừa vào 2011 đã thấy Mubarak với Yemen, Tunisia giun sán đổ từng mảng. Thế bạn côm đôm ơi, bên sa mạc đã chuẩn bị dọn dẹp đón tân nhân chưa, Afghan Iraq thêm 3 con dog Bắc Phi nữa có chật không ?
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Sốt hết cả ruột
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    những bịa đặt nhục nhã để che đi sự thật trận đánh hèn nhát điên khùng vụng về, HQ-10 chìm, HQ16 bị bắn nhầm. quân Tầu dùng tầu ngấm bắn tên lửa, báo cáo về đạn tự hành diệt hạm: NHật Tảo trúng đạn tự hành diệt hạm; [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Paracel_Islands#The_battle_2"]không quân lớn thứ 3 thế giới của VNCH thúc thủ vì khựa bay được ra ném bom[/URL]. Với số lượng các tầu nổi khá ngang nhau, tầu ngầm khựa tệ hại, thì yếu tố quyết định trận đánh chóng vánh là HQ-16 bị đồng đội loại khỏi vòng chiến. HQ-4 và HQ-5 không tấn công địch mà bắn đồng đôi, loại khỏi vòng chiến 3 trong số 4 tầu (HQ-4, HQ-5, HQ-16)), thì hỏi 10 đời nhà lợn không thua à, sau loạt đạn chóng vánh, HQ-4 và HQ-5 co cẳng định chạy sang Philipine không dám về nhà, cho đến khi thấy yên yên mới dám quay đầu lộn về tây bắc.
    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-26#post18482214"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:VC cho 3 thuyền cá vũ trang liều mạng xông vào, chìm mất 2 nhưng lại chiếm được 2 đảo, Trung Cộng chiếm được 1. Vậy ai lời, ai lỗ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:" khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho TQ
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:rận chiến diễn ra chóng vánh (2-3 tiếng), Liên Xô bắn tên lửa đạn đạo kịp à
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đảo lớn nhất TS Ba Bình hay Thái Bình (Itu Aba) do Đài Loan chiếm dưới thời VNCH
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:TT thiệu cả đời ký các chuyến tàu ma thu nhập chỉ vài trăm ngàn, thì Tầu nó ị phẹt ra dăm tờ đô là bán tất, đó là nguyên nhân thật sự. Vì thế, các chó điên 30 năm qua mới gào khản cổ đổ cho VC làm mất đảo
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-27#post18482326"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mậ[/URL]t[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:các tầu ngu.y còn không dám chạy vào bờ ngay, định sang Philipine, sau thấy yên yên mới dàm mò về phía Tây
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:Đánh miẹ jề. Đổ quân tiếp viện lên đảo, ra nã vào nhau bị thương, rồi bỏ cả đồng đội chạy té sang hướng Philipine, tí nữa không còn đường về. Rồi ngoạc mồn ra sủa ở sa mạc 35 năm.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: 3 trong số 4 tầu bị loại khỏi vòng chiến vì ta đánh ta, bỏ chạy chóng vánh nhưng kkhông dám chạy về nhà.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Bắc Triều Tiên chết đói và lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Mỹ ngu.ỵ tra tấn bằng tùng xẻo cơ thể và tinh thần http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1546.90.html
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]:
    wiki là máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ. Ăn vào thành liệt não truyền đời tắp lự kiểu như "Kim Chi do người tây mang đến Triều Tiên từ châu Mỹ" (sao).
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông.
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]: NHân quyền cho Việt Nam.
    [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]H[URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18486350?posted=1#post18486350"]uyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/URL][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]: Gào rống sủa vỡ hoàn cầu theo hiệu lệnh
    [SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]:
    Bà Béo Loretta Sanchez đối lập với tranh cử kiểu chó.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: phân biệt chủng tộc cách chống +.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ông Trần Thái Văn là loạn luân, hay "CSVN đang mưu kế yểm trợ Trần Thái Văn".
    [FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/p-18497386?posted=1#post18497386"]Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: càng xa cộng đồng, càng thành đạt[/URL].[/SIZE][/FONT]
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Báo Mỹ và Hubert Võ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: ném tiền và người qua cửa sổ máy bay
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Khốn khổ, dân sa mạc bt chống quan Mỹ, làm khó quan Mỹ gốc Vịt, hay là 1 ngàn người bt ở lãnh sự quan Houston.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Loạn đả xé tươi xác chó thải, Free vs Free
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    huyền thoại thuyền nhân.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:Chưa đỗ ông nghị đã đe... việt +.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:huyền thoại AH-64 Apache bị bắn hạ bởi súng trường.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:


  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    có cái di tản mà cứ xoắn đi xoắn lại bó tay các cụ vc :(
  6. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Vì nó quá huyền thoại. Nó là huyền thoại trong lĩnh vực BỎ CHẠY. Nó là HUYỀN THOẠI trong lĩnh vực quân sự. Là HUYỀN THOẠI của giống bị đá ra sa mạc.
  7. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Sao gọi là "di tản" được, trực thăng vận chứ, niềm tự hào của nơớc Mỹ mà, hồi Mỹ mới vào chiếm MN VN, nó ra rả tuyên truyền cho cái gọi là trực thăng vận mà, nó nhai biết bao nhiêu năm về huyền thoại "cơ động trực thăng vận" và "đánh bại bất cứ kẻ thù nào" mà, nó cam kết vô hạn về huyền thoại "bảo vệ đồng minh VNCH" mà
  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Nhân nói về trực thăng lại có huyền thoại AH-64 Apache bị bắn hạ bởi súng trường.
    Chuyện máy bay bị súng trường bắn rất khó tin, thế mà bác nông dân Iraq bắn hạ chiếc AH-64 số 85-25407 ngày 23-3-2003 tại Hindiya gần Karbala. Mà có cần nhắc lại, Apache là trực thăng tấn công, tức loại máy bay được bọc giáp tốt nhất trong các loịa máy bay. Viên đạn xuyên vào ổ trục cánh quạt phụ trên đuôi, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, 2 phi công bị bắt sống.

    Điều đáng nói hơn là những điều sau đó.

    Phía Mỹ loan báo đã phá huỷ xác máy bay, nhưng liền sau đó đài truyền hình Iraq chiếu cảnh xác đó được chở về Baghda. Hơn nữa, cái radar đã biến mất và không cần đoán nhiều để biết nó đã được chuyển đến Maxcơva hoặc Bắc Kinh.

    Sau đó, cái ảnh vết đạn hoàn toàn biến mất khỏi internet chỉ sau 2 ngày, mình cũng như nhiều bạn, quá bất ngờ về việc này đã ko kịp copy. =))

    Nhưng những hình ảnh sau đó đã cho thấy những điều tệ hại hơn, vỏ giáp rất mỏng và chuyện tàng hình chỉ là lừa đảo, SAM-7 tầm nhiệt cổ lỗ dễ dàng bắn tan tành động cơ máy bay này.

    Ảnh ghép hình xạ thủ
    [​IMG]

    Chỉ còn lại hình mờ mờ vết đạn này

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    Ảnh một chiếc trúng tên lửa vác vai tầm nhiệt
    [​IMG]




    Giáp dầy :))
    [​IMG]
  9. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    tẹc khoe đông khoe tây sao không " khoe " vụ
    mĩ ở VN cho gần tí sao cứ nhắc tới là trốn như chuột
    vậy .
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Khi chuẩn bị ném bom miền Bắc Việt Nam: không quân Mỹ khẳng định Bắc Việt chỉ có mẫy cỗ súng phòng không lạc hậu (pháo 37 mà họ đã biết qua Điện Biên Phủ) và không thể tồn tại sau 1 hay 2 tháng bị không quân Mỹ huỷ diệt. Bắt đầu với khẩu hiệu "Đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá"!
    Còn với phi công lái pháo đài bay B52 thì họ được phổ biến: "Các anh chỉ thực hiện 1 cuộc dạo chơi trên không, sau khi bấm nút trút hết số bom xuống mục tiêu sẽ trở về căn cứ, lễ Nô En đang chờ đón!".
    Sì gòn hồi đó rất hoan hỷ, chờ mong tin Hà Nội quỳ gối trước bom-đạn Mỹ!
    Không chỉ 12 ngày đêm cuối năm 1972 mà cả 2 cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại đã được báo chí, cả các phi công Mỹ công nhận là huyền thoại về "phòng không" của người "Việt Nam, da vàng, lạc hậu" đã đưa "uy thế không lục Hêu Kỳ" về đúng sức mạnh thật sự của nó!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này